1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_lan, 23/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roaming_wolf

    roaming_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    chào hoalan. wolf có đôi lời gửi đến bạn.
    theo wolf, bạn hãy thử một lần nói hết tất cả với người yêu hiện tại của bạn. có 3 khả năng có thể xảy ra
    1. anh ấy là một người tốt và yêu thương bạn thật sự --> chắc chắn anh ấy sẽ cho bạn thời gian để giải quyết mọi chuyện.
    2. nếu anh ấy chỉ tốt bề ngòai --> anh ấy sẽ phản ứng ko hay với bạn. nhưng bạn đừng vội xem đó là điều rủi. trong cái rủi có cái may, bạn kịp thời phát hiện ra bộ mặt thật của con người đó.
    3. anh ta phản ứng ngầm --> giả vờ cho qua mọi chuyện. sau khi cưới mới "tính sổ" tiếp với bạn
    đám cưới trong lúc bạn còn nuối tiếc người xưa thật ko nên chút nào (--> điều đó người ta gọi là ngọai tình trong tâm tưởng, hoalan ạ). bạn chỉ khổ 1 thôi, nhưng còn chồng bạn, khi anh ấy biết được sự thật --> lòng tự ái đàn ông bị tổn thương nghiêm trọng --> nhiều chuyện ko vui, dù muốn dù ko sẽ xảy đến. khi đó ko chỉ chồng bạn, mà gia đình bạn, gia đình chồng sẽ thất vọng về bạn biết bao. vì vậy, wolf mong bạn hãy dũng cảm giải quyết mọi việc. "đau 1 lần" để hạnh phúc mãi về sau còn hơn hạnh phúc nhất thời mà đau khổ suốt kiếp.
    chuyện j cũng có 2 mặt của nó. wolf nghĩ bạn chỉ nhìn vào mặt tích cực của chuyện xưa mà quyên đi mặt tiêu cực. hãy thử 1 lần chỉ ra 1 điểm tiêu cực (hay điểm xấu) của người/ chuyện xưa, bạn sẽ cảm thấy việc chia tay lúc đó là đúng và bạn sẽ yên lòng với hiện tại hơn. đừng nói với wolf rằng chuyện xưa rất tuyệt vời, người xưa rất hòan hảo --> đó là điều ko tưởng và wolf chẳng khi nào tin điều đó.
    vd: khi Ba bắt bạn chia tay, bạn đã trải qua cảm xúc đau đớn thế nào. nếu bi h bạn yêu lại người xưa, liệu bạn có đủ bản lĩnh vượt qua được nỗi đau cũ ko khi Ba bạn 1 lần nữa bắt bạn chia tay ? hoặc người xưa có tính j ko hợp với bạn v.v...v
    người Anh có câu "let bygones be bygones". Bạn hãy cho một mồi lửa vào quá khứ. Điều đó sẽ tốt cho bạn trong hiện tại lẫn tương lai. Chúc bạn sớm giải quyết tốt mọi việc và sống hạnh phúc.
  2. Dai_Ngoc

    Dai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hoalan thân!
    Minh thật sự cảm thông với bạn khi đọc những dòng chữ mà bạn đã viết. Nói thật thì mình chưa trải qua một sự việc tương tự như bạn và đây cũng là điều mà mình cũng như tất cả mọi người không ai muốn trải qua. Khi mọi chuyện đã qua, ta không muốn nói lại nữa và kỷ niệm sẽ mãi ngủ yên trong lòng ta mà thôi. Nhưng ai có thể biết trước được khi nào thì First Love quay lại trong ta. Nó thật đẹp, thật đáng nhớ, nhất là khi không trọn vẹn thì càng đáng nhớ. Mình rất mong bạn sẽ đối diện với chính bản thân mình vì chỉ có bạn là người hiểu bạn hơn ai hết. Bạn hãy tự quyết định lấy hạnh phúc của chính mình. Hãy để tình cảm và lý trí cùng song song tồn tại. Ba bạn luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho bạn nhưng Ba bạn chắc chắn không hiểu bạn bằng bản thân bạn. Hãy nói chuyện với Ba một cách bình tĩnh và tế nhị xem sao. Mình tin và luôn mong bạn sẽ có một quyết định đúng đắn. Bạn sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời khi mặc trên mình tấm áo cô dâu và đi bên cạnh bạn là một bờ vai mạnh mẽ, tin cậy và hết lòng yêu thương bạn. Đừng bỏ qua tiếng nói của con tim và sự tự vấn của lý trí.
  3. Dai_Ngoc

    Dai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hoalan thân!
    Minh thật sự cảm thông với bạn khi đọc những dòng chữ mà bạn đã viết. Nói thật thì mình chưa trải qua một sự việc tương tự như bạn và đây cũng là điều mà mình cũng như tất cả mọi người không ai muốn trải qua. Khi mọi chuyện đã qua, ta không muốn nói lại nữa và kỷ niệm sẽ mãi ngủ yên trong lòng ta mà thôi. Nhưng ai có thể biết trước được khi nào thì First Love quay lại trong ta. Nó thật đẹp, thật đáng nhớ, nhất là khi không trọn vẹn thì càng đáng nhớ. Mình rất mong bạn sẽ đối diện với chính bản thân mình vì chỉ có bạn là người hiểu bạn hơn ai hết. Bạn hãy tự quyết định lấy hạnh phúc của chính mình. Hãy để tình cảm và lý trí cùng song song tồn tại. Ba bạn luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho bạn nhưng Ba bạn chắc chắn không hiểu bạn bằng bản thân bạn. Hãy nói chuyện với Ba một cách bình tĩnh và tế nhị xem sao. Mình tin và luôn mong bạn sẽ có một quyết định đúng đắn. Bạn sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời khi mặc trên mình tấm áo cô dâu và đi bên cạnh bạn là một bờ vai mạnh mẽ, tin cậy và hết lòng yêu thương bạn. Đừng bỏ qua tiếng nói của con tim và sự tự vấn của lý trí.
  4. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mình thật sự cảm động trước những lời chia sẻ của các bạn trong topic này, thực lòng không biết nói gì ngoài lời cảm ơn sâu sắc từ đáy lòng.
    Ở đây ai cũng khuyên mình là cần phải tĩnh tâm để suy nghĩ thật thấu đáo....bản thân mình cũng hiểu rằng lúc này điều đó mới là quan trọng nhất.....Qua bài viết vừa rồi của uytin_chatluong mình đã nghĩ ngợi rất nhiều. Khi việc này xảy ra mình biết sẽ có ngày phải đứng trước một sự lựa chọn như bạn đã nói....mình đã không dám đối đầu với sự thật đó và cứ cố tình gạt nó ra khỏi suy nghĩ của mình.....
    Thực ra chỉ có bản thân mình mới hiểu mình đa đoan, tham lam và ích kỷ đến nhường nào....mình đã sợ đủ thứ, mình sợ Ba mình, mình sợ làm tổn thương gia đình chồng tương lai, mình sợ làm chồng sắp cưới thất vọng, mình sợ làm mối tình đầu đau khổ.... cứ như vậy mình loanh quang luẩn quẩn trong cái mớ bòng bong ấy......
    Những ngày vừa qua mình cảm thấy thực sự căng thẳng, bạn trai mới của mình đầu tháng 7 này sẽ về nước....với người bạn cũ thì mình cứ day dứt không nguôi....mệt mỏi vô cùng vì nghĩ ngợi và lo lắng....
    Mình sẽ cố gắng để bình tâm trở lại....để có thể lấy đủ dũng cảm thú nhận với người chồng chưa cưới về câu chuyện này, cũng như những hậu quả của nó .......mong các bạn giúp mình.....
  5. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mình thật sự cảm động trước những lời chia sẻ của các bạn trong topic này, thực lòng không biết nói gì ngoài lời cảm ơn sâu sắc từ đáy lòng.
    Ở đây ai cũng khuyên mình là cần phải tĩnh tâm để suy nghĩ thật thấu đáo....bản thân mình cũng hiểu rằng lúc này điều đó mới là quan trọng nhất.....Qua bài viết vừa rồi của uytin_chatluong mình đã nghĩ ngợi rất nhiều. Khi việc này xảy ra mình biết sẽ có ngày phải đứng trước một sự lựa chọn như bạn đã nói....mình đã không dám đối đầu với sự thật đó và cứ cố tình gạt nó ra khỏi suy nghĩ của mình.....
    Thực ra chỉ có bản thân mình mới hiểu mình đa đoan, tham lam và ích kỷ đến nhường nào....mình đã sợ đủ thứ, mình sợ Ba mình, mình sợ làm tổn thương gia đình chồng tương lai, mình sợ làm chồng sắp cưới thất vọng, mình sợ làm mối tình đầu đau khổ.... cứ như vậy mình loanh quang luẩn quẩn trong cái mớ bòng bong ấy......
    Những ngày vừa qua mình cảm thấy thực sự căng thẳng, bạn trai mới của mình đầu tháng 7 này sẽ về nước....với người bạn cũ thì mình cứ day dứt không nguôi....mệt mỏi vô cùng vì nghĩ ngợi và lo lắng....
    Mình sẽ cố gắng để bình tâm trở lại....để có thể lấy đủ dũng cảm thú nhận với người chồng chưa cưới về câu chuyện này, cũng như những hậu quả của nó .......mong các bạn giúp mình.....
  6. uytin_chatluong

    uytin_chatluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hoa_lan à !
    Nếu có thể được bạn nên thu xếp đi du lịch đâu đó vài ngày cho khuây khoả....mình nghĩ rằng khoảng thời gian đó sẽ giúp bạn bình lặng để suy nghĩ về mọi vấn đề mà bạn đang gặp phải hay ít nhất nó cũng sẽ làm cho bạn bớt căng thẳng đi....
    Chúc bạn vui - hẹn gặp lại.
  7. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay em không làm được việc gì cả, mọi thứ cứ rối tung lên.....Việc của Công ty thì làm đối phó cho xong vì chẳng nghĩ ngợi được gì, sáng nay họp với sếp chị ấy có vẻ không hài lòng.... Em buồn lắm.....
    Sao em cứ nghĩ về anh nhiều như thế này ? Nếu có thể nói được với anh đừng điện thoại, đừng gặp mặt nữa.....mà sao em không làm được cái điều đơn giản ấy nhỉ ? Hay chính em cũng sợ điều đó xảy ra ? Còn vài ngày nữa là K sẽ về, em sẽ đối mặt với anh ấy thế nào với tâm trạng này ? Anh ấy sẽ thất vọng... em biết thế nhưng em cũng đâu có sung sướng gì......
    Phải đánh đổi anh để lấy tất cả thôi... em chẳng thể lựa chọn khác được....nhưng bằng cách nào anh có thể chỉ giúp cho em được không? Nếu nói với K toàn bộ sự thật, em sẽ phá hỏng bức tranh anh ấy đang vẽ dở....người ta có cao thượng đến đâu thì cũng khó chấp nhận loại người như em.....gia đình nhà chồng trí thức như vậy họ sẽ nghĩ gì về con dâu mình? Họ sẽ thất vọng lắm vì họ không thể tưởng tượng ra điều này....trong mắt họ mọi cái đã quá hoàn hảo rồi......Còn gia đình em, còn Ba...??? Ba chỉ có mình em nên em là mối quan tâm lớn nhất, ông sẽ chẳng bao giờ bỏ qua chuyện này... Em sẽ phải làm sao ? Em sẽ chia tay anh thêm một lần nữa nhé ! Chỉ cần nói sự trở lại này gây phiền hà....em sợ hiểu lầm....là anh sẽ ra đi đúng không? Chắc là em phải làm vậy thôi vì em không đủ can đảm để làm ngược lại, không đủ can đảm để hứng chịu hậu quả chỉ để yêu anh rồi cũng chẳng đến đâu.....Em sẽ làm anh buồn đấy, nhưng lúc này không phải chúng ta đang đau khổ hay sao? Thêm một chút nữa cũng chẳng thể làm ai từ bỏ cuộc sống này phải không anh?
  8. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    hoalan, bạn khỏe ko? sao mọi ng đã khuyên bạn rất nhiều mà bạn vẫn chưa dứt khoát cho mình một lựa chọn? hmn...Điều gì cũng có giá của nó.
    Có vẻ như mọi ng đã quá nuông chiều bạn, gia đình, ba bạn (tôi thắc mắc vì sao bạn ko nhắc tới mẹ bạn, nhưng tôi nghĩ là tôi có thể hiểu), cả những ng bạn trong này nữa. Đọc suy nghĩ vừa rồi của bạn mà tôi ...giận quá. Sao bạn cứ luẩn quẩn hoài như vậy??? Bạn bao nhiểu tuổi rồi hoalan????
    26t, ko còn nhỏ nữa hoalan. Bạn phải biết suy nghĩ mạnh mẽ lên chứ? Có câu "trâu ko muốn uống nước thì làm sao ghì đầu trâu được". Bạn cũng vậy, nếu bạn muốn dứt khoát cho mình một quyết định thì bạn đã làm được rồi. Bạn vẫn tơ tưởng ng yêu cũ và vẫn muốn có ng chồng tốt này. Chỉ vì bạnquá tham lam, ích kỷ và chỉ biết yêu bản thân mình, hoalan??? Tại sao tôi lại nói vậy vì: nói bạn yêu bản thân là vì bạn nuông chiều cảm xúc đau đớn của bản thân, nếu bạn ko quá yêu bản thân, bạn đã có thể mặc kệ cảm xúc của mình mà lựa chọn. Bạn tơ tưởng ng cũ nhưng lại ko dám quay về sợ sự đổ nát ở phía bên kia, nếu sự đổ nát xảy ra, bản thân bạn sẽ ko chịu đựng nổi. Chính vì bạn sợ bản thân mình chịu ko nổi nên bạn vẫn ko thể chọn quyết định này. Như vậy không phải là bạn chỉ biết lo lắng cho bản thân mình sao???? Con đường thứ hai, bạn cũng ko thể quyết định vì bạn sợ bản thân bạn đau đớn khi phải dứt tình với ng cũ. Như vậy , bạn vẫn chưa thể chọn con đường này chỉ vì bạn sợ và lo lắng cho bản thân mình mà thôi!
    Bạn có giận tôi khi tôi nói những điều đó ko, hoalan? Tôi muốn bạn thử cảm giác một gáo nước lạnh để bạn có thể tỉnh táo hơn. Nếu bạn nhận xét đúng là bạn chỉ biết yêu bản thân mình thì thôi, khoan cưới xin hay là quay lại gì cả, cho mình thêm thời gian để trưởng thành đã.
    Nếu như ng chồng tương lai biết bạn lừa dối anh ta hai năm qua, lừa dối tình cảm tốt đẹp (nếu đúng như vậy) của anh ta hai năm qua, thì..., tôi nghĩ bạn có thể hiểu được cảm giác đau đớn của anh ta như thế nào khi anh ta tưởng tất cả những gì hai năm qua anh ta dành cho bạn là điều tuyệt vời nhất mà bạn có thể có, lại ko có giá trị với bạn nên ko thể khiến bạn quên được ng cũ. Đàn ông thì ít nhiều gì phải có lòng tự trọng của ng đàn ông. Liệu anh ta chấp nhận được bạn nữa ko, hoalan??? Nếu anh ta giận dữ với bạn, thì sự giận dữ đó ko phải vì bạn ko yêu anh ta đâu mà là vì bạn đã đùa giỡn với lòng tự trọng của anh ta.
    Nhưng tôi vẫn ủng hộ bạn nói ra với ng chồng tương lai. Một đám cưới chắc chắn sẽ bị trì hoãn ko biết tới khi nào. Thậm chí bạn sẽ mất luôn ng chồng này, nếu như sau khi nói ra mà bạn vẫn tơ tưởng tới ng cũ. Và khi đó, 99% bạn sẽ ko có con đường quay lại.
    Còn ng cũ, bạn suy nghĩ tận tường chưa? Một gã biết suy nghĩ thì bảo đảm với bạn, gã đó sẽ ko làm phiền bạn khi biết bạn đang chuẩn bị lễ cưới. Ng đàn ông đã ko biết xử sự cao thượng như vậy thì làm sao có thể là một ng tốt nếu xét theo khía cạnh tình cảm??? Còn nếu như nguỵ biện là vì tình yêu thì gã này cũng đã phải sử xự khác : thẳng thắn tới gặp mặt ba bạn ngay, đối diện với trở ngại lớn nhất để giành lại bạn, quyết liệt ngăn cản bạn làm đám cưới và giữ bạn trong vòng tay. Ko một gã đàn ông nào lại để bạn gái mình phải chịu sự dày vò trong tâm tưởng, phải một mình đối diện với nỗi khổ tâm. Cái cách mà anh ta sử dụng gọi là nhũng nhiễu tinh thần, hành hạ bạn ngày qua ngày. Một gã xứng danh đàn ông, lại có thể sử xự như vậy sao???
    Còn một chi tiết nữa, tôi nghĩ chắc là ko phải như vậy đâu, nhưng cứ nói ra cho bạn biết. Ba bạn là ng có chức quyền phải ko? Thế thì một doanh nhân rất cần một ba vợ như vậy đấy!
    Chọn đi hoalan.
  9. mayer

    mayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hoa lan a`,noi thật la tôi thây thương cho ca hai người đàn ông của bạn
    nếu bạn quyết định cưới thi` người bạn trai bi gio của bạn se ko bao giờ có được một tinh` yêu tron vẹn của minh`,cả đời anh y'' sẽ chi sống cung` cái bóng của bạn.
    con` nguoi dan` ong da`u tien cua ban,anh y'' da tung rat đau kho,đã sống và cố găng hết minh`,rồi anh y'' cũng se mất di tinh` yêu đich thực của minh` (ca hai nguoi nay` va` cả ban nua rôi` cả cuộc đời sẽ ko co'' đươc một giây phút trọn ven nao` đâu)
    hãy gat hết địa vị tiền bạc ,danh vọng chưc tước, quan hệ sang một bên,đó la nhưng x phu` du thôi,hay suy nghi cho chính bạn va` cho hai nguoi đa`n ông của ban đã
    Lí trí có thể mach bảo cho ta biết điều phải tránh.Chỉ có con tim mới cho ta biết điều phải làm (joubert)
  10. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    luongtungoc thấy không ? ở đây ai cũng nói mình giống như bạn đã nói, bản thân mình cũng nhận ra mình là kẻ đáng giận nhất trong câu chuyện này....đây là topic của mình nhưng hãy nhìn xem ở đây có ai ủng hộ đâu, các bạn đều trách mình và thương cho hai người con trai đó.....mình biết chứ ! mình hiểu lắm và mình cũng muốn làm được như các bạn đã khuyên....nhưng chuyện tình cảm khổng thể xử lý đơn giản như một đơn hàng....luongtungoc cũng rất hiểu điều đó phải không?
    Mọi quyết định lúc này của mình đều làm tổn thương đến họ và mình là người ít thiệt thòi nhất dù câu chuyện kết thúc ở đâu....bạn đang nghĩ vậy phải không? Bạn nghĩ vậy thật đúng vì mình đa đoan và tính toán nhiều quá nên đã tự đẩy bản thân vào tình trạng này.....
    Lúc này cái mình đang làm là cố gắng sắp xếp mọi thứ về vị trí cũ của nó và không bới tung lên nữa. Mối tình đầu thì cũng đã chia tay lâu rồi và mình sẽ để nó ra đi mãi mãi.....Đấy ! Bạn thấy không mình cũng đã nghĩ được đến vậy rồi.....Luongtungoc này ! mình biết bạn khinh mình lắm nhưng hãy hiểu cho mình dù chỉ một lần này thôi nhé ! đặt bạn vào vị trí của mình hi vọng rằng bạn sẽ thông cảm hơn.....nhưng dù có thông cảm thì bản thân mình cũng hiểu mình rất tồi tệ luongtungoc ạ !
    Cảm ơn bạn rất nhiều !

Chia sẻ trang này