1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_lan, 23/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uytin_chatluong

    uytin_chatluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên lại nhớ đến cái topic này của Hoa_lan, không biết lúc này tình hình bạn sao rồi sau bài viết cuối cùng.... hi vọng mọi chuyện của bạn đều tốt đẹp và như bạn mong muốn....
    Chúc vui, hanh phúc !
  2. thang_5

    thang_5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thân tặng Hoa_lan bài hát này ! Mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em....

    http://ngayhomdo.t35.com/tangnguoiyeu.jpg
  3. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lần đầu tiên vào đọc topic này, thấy thật hoảng sợ cho bạn Hoalan, bạn sống bao nhiêu năm làm theo ý bố thế mà vẫn sống được sao. Con gái lấy chồng có con có gia đình riêng rồi bố còn can thiệp cả vào chuyện bắt con gái nghỉ việc làm. Kinh thật. Thật không tưởng tượng nổi. Chả nhẽ bạn cứ sống cả đời không đấu tranh cho sự phát triển, trưởng thành của cá nhân bạn, làm những điều bạn thực sự muốn, mắc những lỗi lầm của riêng bạn, có một cuộc sống thực sự là của riêng bạn hay sao.
    Nghĩ đi nghĩ lại, mình mà ở gần thì bố mình chắc cũng chả khác gì, khéo lại còn can thiệp hơn ấy chứ. Chả thế mình phải chọn một chỗ ở xa cách cả một đại dương để bố mình không bao giờ có thể bắt mình làm theo ý muốn của bố mình nữa. Thỉnh thoảng nghĩ tới về thăm cũng thấy hoảng rồi. Hihì, hồi nhỏ, chả làm gì được, chả chạy đi đâu được thì phải chịu thôi. Bây giờ thì không bao giờ.
  4. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi không viết gì ở đây, bạn bè cũ trong topic này cũng đã bỏ đi cả chẳng còn ai lang thang ở đây nữa....Tôi đọc lại topic của mình thấy thời gian sao mà trôi nhanh thế, tôi đã post bài đầu tiên trên chủ đề này được một năm rồi, một năm với bao chuyện xảy ra, bao sự thay đổi.....
    Những lời tâm sự sao mà thật đến thế, đọc lại nó tôi nhận thấy thời gian đã qua thật không phải dễ dàng.....Nhưng rồi cuộc sống.....chúng ta vẫn phải tuân thủ quy luật của nó, ngày mai đến hôm nay sẽ trở thành quá khứ và những chuyên trước đây cũng vậy mọi cái chỉ còn là kỷ niệm xưa cũ....
    Thực sự tôi không hiểu mọi người thế nào nhưng với tôi có lẽ tôi sẽ không quên những gì đã qua....không phải điều đó sẽ làm tôi đau khổ, cũng không phải là để phản bội ai đó trong tư tưởng....mà đơn giản chỉ là câu chuyện này nằm trong một quãng đời mà tôi đã đi qua.....nên tôi sẽ không quên nó...như là tôi đang nhớ về mọi chuyện diễn ra trong cuộc đời mình.....
    Cuộc sống thật đáng trân trọng!
  5. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Em đã đọc bài của chị hơn 1 năm trước đây, thú thực lúc ấy em đang chìm trong nỗi đau khổ tuyệt vọng khi mối tình đâu tan vỡ. Những tưởng ko bao giờ có thể quên được quá khứ, những kỷ niệm, những nỗi đau đớn...và cả người yêu đầu tiên nữa...
    Nhưng hôm nay, sau một khoảng thời gian không hề ngắn ngủi, em đã vượt qua được tất cả đau khổ và mất mát ấy để đón nhận được hạnh phúc và tuyệt vời hơn cả là em đã tìm thấy người đàn ông đích thực của cuộc đời mình .
    Em băn khoăn là câu chuyện bây h của chị ntn? Hồi em đọc bài của chị là khi chị đang phân vân, ko biết chọn ai giữa ng` hiện tại và ex....lâu wa'' rùi....
  6. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới vào đọc lần đầu và một mạch suốt 29 trang.Vẫn biết câu chuyện đã kết thúc từ lâu theo cách mà tất cả mọi người có lý trí đều mong muốn,nhưng không hiểu sao tận đáy lòng vẫn gờn gợn cái gì đó...cuộc sống thật không đơn giản và có quá nhiều điều làm ta suy nghĩ....
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Hoa Lan vẫn còn viết bài topic này à ? Đừng ...em !!
    Nếu muốn, mở topic mới.. như thế tốt hơn...
    Chuyện cảm xúc trước đây của despair cũng hay ho lắm chứ, và cũng luôn nhớ đến, nhưng mà là nhớ khôn ... ( chỉ nhớ cái hay, cái dở quên tiệt, và ký ức như mảnh cườm đính trên áo ấy, nó đánh dấu 1 giai đoạn trong cuộc đời, ui sao mà giờ mình có nhiều mảnh cườm vậy .. )
  8. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chắc là chỉ vài ngày nữa thôi tôi sẽ sinh em bé...bác sỹ đã nói vậy... hiện tại em bé dự tính sinh ra sẽ nặng khoảng 3,5kg và là một bé trai...Có lẽ sẽ còn lâu lắm tôi mới trở lại topic này, mà trên thực tế cũng chỉ còn mình tôi vào đây chứ còn ai nữa đâu...
    Vậy là mong ước của tôi đã thành sự thật...xin được cảm ơn số phận đã thương tôi...
  9. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn quá đấy hoalan, đã chồng con rồi mà có gì thì cứ vào "Mối tình đầu" để tâm sự. E vẫn chờ anh chàng kia lại vào viết vài câu cho e sao... Có chồng con rồi kia mà.. Khổ thân em. Sống thế thì làm sao sống được. Có biết sống là gì ko đấy ?
  10. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Chúc mẹ tròn con vuông!
    Mà quên, mẹ tròn con tròn mới đúng. Con vuông thì mẹ gay to mất.

Chia sẻ trang này