1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_lan, 23/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    26 tuổi rồi mà tôi vẫn còn thế này đây ? Thực ra tình yêu là gì ?
    Tôi nghĩ về K...... Sau chuyến du lịch này về Hà Nội cũng là lúc tôi đón anh từ nước ngoài.....K và tôi quen nhau đã lâu vì Ba tôi và Ba anh ấy là bạn bè. K hơn tôi 4 tuổi......thời gian yêu nhau không phải lúc nào chúng tôi cũng được gần gũi, anh đang có một số công việc nên hay phải ra nước ngoài.....kỷ niệm giữa hai người không nhiều nhưng khá êm đềm, khi ở bên anh cảm nhận rõ nhất là thấy anh rất trân trọng tôi. Do không hiểu gì về tình yêu nên cũng không rõ tôi có yêu anh nhiều không nữa? chỉ biết rằng 2 năm qua tôi đã từng hờn giận, lo lắng vì anh và không ít cảm giác nhớ thương mỗi lúc anh đi xa.....vậy mà lúc này tôi lại phải bận tâm đến một người đàn ông khác không phải là anh....Người đàn ông ấy khơi lại quá khứ làm tôi cuống cuồng và bối rối. Ban đầu do chủ quan, tôi cứ mải ngắm nhìn đốm lửa lấp lánh cháy sáng trong sâu thẳm mắt anh và mắt tôi....nhưng khi đốm lửa đó đã bùng lên, thiêu cháy mọi thứ mà tôi mang ra để ngăn cản....tôi mới thực sự hoảng sợ. Choáng váng vì không thể làm chủ cảm xúc của mình.....tôi nghĩ đến K và thấy đau đớn khi đang làm tổn thương anh.....
    Những lúc bình tâm tôi đã từng nghĩ, mối tình đầu nếu ngày đó không phải chia tay liệu có còn tồn tại được đến tận lúc này? Gặp lại và nghĩ về nhau chắc gì đã được như bây giờ? Mà hiện tại thực tế đâu có thuộc về những người trong quá khứ ấy của tôi? Cứ thế này thì chỉ tự làm khổ mình......
    Tôi thấm thía lắm những lời luongtungoc đã nói .....những lời các bạn đã khuyên tôi và những điều mà lý trí tôi mách bảo.....nhưng còn tình cảm của tôi sao nó khó bảo đến vậy? Nó cào xé và không để tôi yên..........
  2. mayer

    mayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    minh` thấy bạn luongtungoc noi hơi gay gắt quá những điều bạn phân tích ko hề sai,nhưng trí óc con người ko ai đủ khôn để lam` minh` tự có đươc cảm giác hạnh phúc đâu,minh` đọc bài cua bạn ở các topic khác va thay chuyện của bạn rất buồn ,cô bạn gái của bạn cung hơi giống hoalan nên mình có cảm giac bạn đ nóithay cho chinh minh`,nhưng mong ban hiểu tinh` yêu phai đến thật tự nhiên tư` hai phia thi` tinh` cảm đó mới thât đẹp va đáng giữ gin`,chăng thể nào gò ép trong chuyện tinh` yêu được,đem quá nhiều lí trí vào tinh` yêu là điều ko ai làm được va với minh` dó thực sự la điều ngu ngốc.Chúc bạn tim` được tinh` yêu thật sự của minh`
    gửi hoalan
    minh` thấy bạn thật sự yêu nguời cũ,du` thời gian trôi qua đã lâu nhung vẫn chi la một quãn ngắn của đời nguời,một chút thăng trầm ai cũng co'' thôi,đừng để vi` nhưng chuyện khác mà phải giết đi tinh` yêu thật sự của mình bạn a`,bạn có muốn phải sống trong khắc khoải chơ` mong cả quãng đời con` lại ko,người yêu của ban du` thành đạt,nhưng bao năm qua vẫn chang yêu ai,vẫn yêu bạn va` luôn cố gắng,thử hỏi trên đời có bao nhiêu chàng trai làm được như thế,minh` thật sự thấy một nguời như thế xứng đáng co được hạnh phúc chứ ko phải lại chịu thêm một quãng đời đau khổ nữa,con` nguoi ma bây giơ bạn vẫn goi la` người yêu,giải thoat cho anh ấy để anh y'' có thể tim` được nguoi yêu anh y'' hết lòng,đó la việc lam` tốt va` hợp lí nhất với anh y'',anh ấy cũng có quyền có đuợc một tinh` yêu trọn vẹn va hết lòng từ cả hai phía.thời gian sẽ lam` anh ấy hiểu ra va` cám ơn bạn vi` điều đó.
    con` những chuyện vi` mối quan hệ giữa hai gia đinh`,rồi bạn bè là điều bạn lo sợ nhât lúc nay` đúng ko,tôi chắc răng se có nguời noi là bạn lam` mất danh dự hay sĩ diện của họ,nhưng ngườ đó hiểu cho bạn được bao nhiêu,lúc bạn khóc thi` ai sẽ buồn cho bạn đây,hay la` nguời ta nghĩ đó la chuyện tất yếu ,la` bổn phận của bạn,bạn yên tâm đi vi` du` la ai đi nữa cung chang bao gio buồn vi chuyệ của ban lâu đâu,cũng ko một ai thấy day dứt,đau đớn vi` chuyện của bạn đâu...
    một lần nữa mong bạn hãy có nghị lực để sống vi` nhưng tinh` cảm thực nhất của mình,sống chân thanh` ko gương ép minh` bạn sẽ có đưoc hạnh phúc
    Khi bạn cười mọi người sẽ cười cùng với bạn
    Khi bạn khóc bạn sẽ khóc một minh.....
  3. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    To mayer: cám ơn bạn đã quan tâm tới chuyện buồn đã qua và hạnh phúc đích thực của tôi . Tôi đã vượt qua được nó từ lâu rồi. Trong chuyện của hoalan ko hề tôi tự nói cho mình mà đó là những chia sẻ kinh nghiệm xương máu mà tôi đã rút tỉa được, để giúp hoalan. Với nhiều người, tôn thờ tiếng nói của trái tim là điều nên làm, nhưng cũng ko ít với kẻ khác, để ko lạc lối và đi đến tình yêu đích thực, trái tim nóng cần phải có bạn đồng hành là lý trí lạnh. Tình yêu ko thể gượng ép, ai cũng hiểu điều này mayer ạ. Và ai cũng hiểu là sự đam mê rất dễ bị ngộ nhận là tình yêu.
    Tôi hiểu bạn đang cố gắng giúp hoalan tìm về tình yêu đích thực. Đó là điều đáng quý và chúng ta nên tập trung vào điều đó.
    To hoalan: bạn vẫn phân vân trong suy nghĩ, bạn vẫn chưa biết được bạn nên làm gì đâu hoalan. Sự nghĩ ngơi yên tĩnh vẫn rất cần thiết cho bạn.
    Tôi đã nói rất nhiều rồi, mắc công tôi bị hiểu lầm là ....nói nhiều (mà chắc cũng đúng vậy), tôi chỉ phân tích hai chi tiết mới phát sinh của bạn. Người chồng tương lai trân trọng bạn khi gần gũi. Nói cho tôi biết đi hoalan, bạn có tin đó là một ng đáng tin cậy ko ? Trong thời loạn này, một ng đàn ông như vậy chắc có nhiều lắm
    Với ng cũ, a ta liên tục khơi gợi lại kỷ niệm ngày xưa. Ai cũng hiểu chỉ vì một múc đích duy nhất "giành lại bạn". Chứng tỏ a ta rất thương yêu bạn. Vậy thì bao năm qua a ta đã ở đâu hoalan? Có giữ liên lạc thường xuyên với bạn ko? Có thề non hẹn biển với bạn là "ráng đợi a, khi a công thành danh toại a sẽ trở về" ?(nè, nếu muốn, tôi có thể mở 2 cái công ty ngay bây giờ, mới chỉ có 1 cái thì ko có gì là ghê gớm, là thành đạt đâu ). Ko à? À hay có thể là a ta quyết tâm đỗ trạng nguyên trước rồi mới rước nàng theo sau? hì hì....hoalan, tôi ko tin như vậy đâu. Một ng con trai thương yêu nhung nhớ một ng con gái trong lòng thì ko thể ko giữ liên lạc và ko thể ko tha thiết yêu cầu nàng hãy đợi ngày vinh quanh.
    Theo đánh giá của nhiều ng (ko phải cảm nhận của riêng bạn đâu) có phải bạn là một cô gái bề ngoài dịu hiền và ...xinh đẹp ko hoalan Thời buổi giờ kiếm một ng vợ như vậy ko dễ.
    Hãy tìm hiểu cho kỹ, bao năm qua, xem thử là a ta ...chinh chiến tình trường nơi nào mà ko liên lạc với bạn (miệng lưỡi mấy ng đàn ông doanh nhân ....ghê lắm đó, cẩn thận). Nhưng nhất định là phải tìm hiểu bằng lý trí, nếu bằng trái tim thì bạn sẽ khó mà tìm ra đưọc sự thật.
    Ngay từ đầu, bạn yêu ng cũ, nhưng vẫn nghe lời gia đình đến với ng mới. Chính bạn đã từng cảm nhận yêu thương với ng mới. Nhưng cớ sự hôm nay vẫn diễn ra. Bạn nói đúng, bạn chưa biết yêu là gì đâu, hoalan Tôi thấy buồn khi phải nói lại câu nói này: bạn đang yêu bản thân của mình thôi, hoalan.
    Có nhiều ng đã từng sai lầm như bạn. Khi chọn quyết định sai lầm, họ ko tin đó là sai lầm. Chỉ sau khi đã thoả mãn sự ích kỷ của bản thân, họ mới biết đó là sai lầm. Những ng đó, bạn tin hay ko là tuỳ, đang ân hận và phải trả giá cho quyết định sai lầm của mình.
    Biết chúc bạn câu gì bây giờ nhỉ...
  4. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình muốn trò chuyện với các bạn nhiều hơn nữa.....những lời chia sẻ, động viên của các bạn trong topic này làm mình thực sự cảm động.....
    Lời khuyên của Mayer làm mình thấy buồn quá, Mayer này ! luongtungoc nói rất đúng, mình yêu bản thân mình quá nên mới rơi vào tình trạng này....Thực ra mình lên đây tâm sự với các bạn là vì mình quá buồn phiền và mình muốn nói ra những diễn biến, bứt rứt trong lòng để có thể vơi bớt đi....còn mình đã quyết định con đường đi cho mình rồi và cái đó không thể thay đổi. Mình có nhiều áp lực lắm Mayer ạ ! Không chỉ đơn giản là dư luận hay sự khinh ghét của người đời mà còn nhiều cái mình không thể vượt qua được......Ba mình làm chính trị và mình là con một, điều đó không hề đơn giản đâu Mayer ạ ! Bạn có tin được không? đến lúc này khi mình đã 26 tuổi mà thưa chuyện với Ba mình vẫn phải đứng và không được ngồi ngang hàng, không bao giờ dám cãi lại một lời, lúc nào cũng phải ý tứ trong mọi việc, khi Ba có khách quan trọng dùng cơm tại nhà thì mình phải là người trực tiếp nấu nướng.....Ba là một áp lực rất lớn trong cuộc sống của mình, nhưng trong câu chuyện này, còn một lý do quan trọng hơn cả là K, mình không thể bỏ anh ấy......Làm sao mình có thể đối xử với anh như vậy khi thời gian qua anh chưa làm điều gì có lỗi với mình? Mọi cái anh ấy đã làm mình đều nhìn thấy có hình ảnh của mình trong ấy.....Mayer biết không ? Có những cái trong cuộc đời gây thất vọng quá lớn chính là tàn phá đối phương, với cá nhân mình thực sự không thể làm được......làm sao mình có thể đến với hạnh phúc trong khi sau lưng mình là cả một biển trời giông bão, mình không thể yên lòng....chẳng hạn nếu mình ra đi mà trong lòng vẫn cứ phải bận tâm lo lắng cho K thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn nhiều nhiều nữa phải không Mayer......Bạn nói đúng ! K có quyền được hưởng một tình yêu đích thực....vì vậy tất cả những gì mình đang cố gắng lúc này là để làm điều đó đây....Trên thực tế đến tận thời điểm này khi gặp gỡ người bạn trai cũ mình không hề cho anh ấy một cơ hội nào , mình vẫn khẳng định tình yêu của mình với K về đám cưới sắp tiến hành và còn nhiều những thứ khác nữa.....Anh ấy cũng hiểu là mình không bao giờ thay đổi quyết định này, không có chuyện anh ấy bày ra trò này trò nọ với mình, chỉ là gặp nhau ăn bữa cơm cùng hay uống cốc nước trò chuyện thôi, thỉnh thoảng anh ấy cũng nói về tình cảm của anh nhưng mình đều gạt đi..... chỉ có vậy thôi......Cái chính là mình sau những lần đó trở về đã nghĩ quá nhiều, mình bị xúc động bởi sự trở lại của anh bây giờ và của mối tình đầu mà mình bị buộc phải chia tay trước kia, hai thứ đó cữ lẫn lộn làm mình không hiểu là mình có tình cảm với anh hay mình yêu mối tình đầu của mình nữa....
    Luongtungoc này ! Cả hai người con trai ấy đều thật sự đáng tin cậy bạn ạ ! Có thể ở đây các bạn đang đánh giá hoa_lan là một người nhu nhược và yếu đuối, dễ bị những lời đường mật làm cho bối rối tâm hồn......không phải vậy đâu mình cũng biết suy nghĩ lắm chứ.....Mình không bị mờ mắt bởi cái công ty của người bạn ấy, nếu nói về thành đạt làm sao người cũ có thể so sánh với K được, bản thân mình lúc này cũng đang là phó Giám đốc nơi mình công tác đấy thôi....mấy cái đó mình không thấy quan trọng một chút nào cả .....
    Luongtungoc có hỏi mình về thời gian 2 năm qua......khi bọn mình chia tay, mình đã yêu cầu anh ấy hứa là không liên lạc không gặp mặt nhau nữa vì mình biết anh là người rất giữ lời, hai người vẫn có thông tin của nhau qua những người bạn chung nhưng tất cả chỉ là âm thầm..... Mình không hề nhận một lời hứa hẹn nào từ anh trong suốt thời gian qua, hai người gặp nhau sau lần chia tay là rất ít, ngoại trừ những buổi liên quan đến cấp III.....những lần đó mình cũng tránh mặt anh ....Qua bạn bè mình biết là anh vẫn còn quan tâm nhiều đến mình nên mình đã phải làm như vậy......gần đây anh chủ động liên lạc lại, mình nghĩ là mời khai trương Công ty chỉ là cái cớ thôi vì anh biết thừa mình không thích những thứ phù phiếm.....Bản thân mình cũng đã vin vào cái cớ đấy để đến gặp anh một cách đàng hoàng.....rồi sau đó mọi chuyện diễn ra cho đến tận lúc này.... Tuy nhiên mình không phân tích đến việc anh ấy có thực lòng trở lại vì tình yêu vì mình hay chỉ vì giành giật cho bõ cái ích kỷ của đàn ông....mà cái mình bận tâm lại chính là mình, là tình cảm của mình đối với anh.....Anh đã từng yêu ai nữa không? đã từng chinh triến tình trường nơi đâu ? điều đó mình không tìm hiểu làm gì, cái mình cần lúc này là trong lòng mình, anh trở lại vị trí của một người bạn học cũ năm xưa.....
  5. mayer

    mayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    bạn thật quá khổ hoalan ạ,đoc chuyện cua ban minh` thât sự thấy rất buồn,cuôc sống thât trớ trêu..........nhưng qua những điều bạn kể tôi biết tình yêu của bạn chi dành cho một người va` bạn ro người đó là ai hơn ai hết.
    tôi nói điều nay có lẽ la hơi quá đáng bởi vi` thực sự tôi ko thể hiểu rõ đươc sự tình,nhưng tôi ko hiểu bố bạn la người thế nao` ông nghi gi` về hanh phúc,quan niệm của ông về hạnh phuc chắc là khác xa tôi quá,trong gia đình tôi cung có rất nhiêu người lam chính trị ,nhưng mọi nguời đều tôn trong hanh phuc riêng cua mỗi người và từ bé tôi luôn được mọi người dây rằng hạnh phuc bắt nguôn từ con tim,chức tước địa vị tiền bac chỉ đem lại cho nguoi ta cái danh,cái sĩ diện chứ ko thể đemlai những điều hạnh phúc sâu thẳm trong tâm hồn được.
    tôi cung đã trải qua tinh` yêu,nhưng điều được và mất,đã rất hạnh phúc và cũng đau đớn tột cùng,khi nhin lai tôi luôn khao khát một tình yêu mà như tôi đã nói la sự hết long cua cả hai nguời ko toan tinh,ko gương ép,có lẽ tôi cung có phần giống người bạn gọi la người yêu hiện tại,nhưng khi hiểu ra tôi thấy minh` may mắn va tôi luôn thầm cảm ơn vì điều đó.
    với hoalan,minh` luôn mong bạn có đủ dũng cam để nói len một lần,để manh mẽ dù chỉ 1 lần cho mai sau,nếu ban ko dám nói,ko đủ can đảm thi` cuôc đời bạn sẽ mãi la một cái bóng,ko bao gio có được vị ngọt của hạnh phuc ma` ai cũng đáng được hưởng,bạn thấy bản thân mình đáng bị thế sao hả hoalan - một người 26 tuổi !
  6. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Khi nghe bạn tự vấn có hay ko chuyện bạn đang "yêu" mối tình đầu, hình như bạn đã bình tĩnh hơn phải ko hoalan? Nếu đúng vậy thì mừng cho bạn.
    Bạn đã nói rõ về gia đình của bạn hơn, hmn...quả thật, tôi có thể hiểu phần nào hành động của ng cũ. Ko hiểu sao a ta ko quay lại sớm hơn mà lại chọn thời điểm gần kề đám cưới của bạn??mặc dù, như bạn nói, hai ng vẫn biết tin tức của nhau qua bạn bè thì chắc chắn là a ta biết đưọc bạn đã có ng yêu và đang chuẩn bị đám cưói. Bạn cẩn thận hoalan, ng con gái có gia thế như bạn thưòng có một hào quang trên đầu, khi ng ta ngưỡng mộ bạn, bạn nên suy nghĩ kỹ là ng ta ngưỡng mộ bản thân bạn hay là vầng hào quang đó. Cộng hưởng thêm khi đặc biệt là bạn ngày càng ...chín hơn khi hiện tại lại là một phó giám đốc (ngày xưa thì chắc bạn chưa phải là phó giám đốc). Tôi vẫn phải nhắc ban một lần nữa, nếu là ng đàn ông đúng nghĩa, a ta sẽ ra đi và ko khơi lại chuyện cũ vì điều này sẽ làm bạn mất phương hướng. Bất kỳ gã đàn ông nào cũng thừa hiểu, ng con gái nhạy cảm như bạn sẽ dễ dàng bị lung lay trước tấm chân tình ngày xưa.
    Đừng ép mình yêu ng hiện tại bạn ạ. Mọi sự gượng ép sẽ ko bao giờ bền vững. Điều cốt yếu bây giờ (sao tôi lại nói nhiều như vậy nhỉ?) bạn cho tinh thần mình được nghĩ ngơi. Ngồi thật thoải mái và điềm tĩnh để nhìn thật kỹ lại ng hiện tại, xem a ta có điểm gì xứng đáng với tình yêu của bạn hay ko? Dám cá với bạn là lúc này đây mới là thời điểm bạn nhìn được ng hiện tại một cách tận tường nhất và sâu sắc nhất. 02 nămđã trôi qua, ít nhiều gì bạn cũng hiểu rõ được ng hiện tại, bạn đã có thể ở bên cạnh a ta thì chứng tỏ rằng a ta hợp với bạn và cần cho bạn.
    Đối với ng cũ, hãy phân tích kỹ hơn đi hoalan. Với ng mình có tình ý ngày xưa, thường ng ta hay thiên vị lắm đó Với a ta, giả sử hai ng bắt đầu lại thì bạn phải đi lại từ khởi điểm, phải nhận xét lại từ đầu rằng a ta có hợp với bạn ko? ý chí , lý tưởng, cách nhìn nhận mọi vấn đề có tương thích với nhau hay ko? ..v..v , và còn nhiều điều khác nữa. Nếu như hai ng hợp nhau thì tốt, còn ko thì....
    Có thể câu chuyện đang dần đi vào đoạn kết. Chúc bạn nhiều nghị lực hoalan. Tổng hợp tất cả lời khuyên chân thành của những ng bạn trong forum này và chọn cho mình một quyết định đúng nhé hoalan, và mọi ng sẽ mừng cho bạn.
  7. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Mayer và luongtungoc nói riêng và tất cả các bạn đã trò chuyện cùng mình trong topic này nói chung....các bạn đã làm mình cảm thấy thực sự được chia sẻ trong một câu chuyện mà mình không biết nói cùng ai, dù tất cả chúng ta không hề quen nhau.....trên đời này quả thật vẫn còn nhiều khía cạnh lung linh mà đôi khi do cuộc sống bận rộn mình đã không nhận ra chúng.....mình hi vọng rằng sẽ còn gặp lại các bạn ở đây, tại chính cái topic "Mối tình đầu" này và sẽ còn nhận được những lời an ủi, sẻ chia, động viên....trên mỗi bước đi của cuộc đời mình.....
    Mayer này ! Bạn thật là hiểu lòng người và tính khí mạnh mẽ......Bạn đã rất thông cảm cho hoàn cảnh của mình. Mayer biết không ? Ba mình cũng không phải là người coi trọng chức tước nhưng ông rất phong kiến và nghiêm khắc, Ông đã rèn rũa mình theo cách như vậy, mình cảm thấy Ba lúc nào cũng muốn mình phải "hoàn hảo" mà con người thì không bao giờ hoàn hảo cả....Tuy nhiên mình rất hiểu Ông ! Ông làm vậy cũng vì Ông chỉ có một mình mình - là thứ mà Ông quý giá nhất.... Mỗi người một hoàn cảnh, cuộc sống là vậy mà, không phải là mình nhu nhược và Ba không tôn trọng hạnh phúc riêng của con cái...mình nghĩ rằng có những điều trong cuôc sống Ba can thiệp thô bạo cũng chỉ vì Ba muốn những thứ tốt đẹp hơn đến với mình theo cách mà Ông nghĩ.....vì thế mình không trách Ba mà ngược lại thấy rất thương Ông......Mayer sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh như vậy phần nào hình thành lên tính cách của bạn, mạnh mẽ và không uỷ mị ...dù trong cuộc sống bạn đã gặp những thất vọng tột cùng nhưng bạn đã đứng lên.....còn mình, những thứ ấp ủ trong lòng nó giống như một sự chịu đựng theo bản năng, mình không ngại bất kỳ một khó khăn nào trong cuộc sống, đối đầu với công việc mình được xem như là một người linh hoạt....nhưng chuyện tình cảm mình lại không làm được như vậy, đôi khi mình có cảm giác trong lòng có một góc khuất cực kỳ cô đơn và mình cứ lầm lũi ở nơi đó..... khi chỉ còn lại một mình nó là cả một thế giới khác hẳn với hoa_lan bình thường.....mình cảm nhận rất rõ về sự khác biệt này nhưng không thể định nghĩa được.....
    Mình cũng như hầu hết các bạn ở đây ! Tình yêu không thể toan tính, không thể gượng ép, không thể lừa dối.....còn hạnh phúc đích thực, mình không hiểu đó là cái gì, mình thực sự không hiểu được....
    luongtungoc này ! Bạn là một người rất chân thành và nhiệt tình, mình cảm thấy những người xung quanh bạn thật may mắn khi được làm bạn của luongtungoc đấy ! Những lời bạn đã nói từ đầu đến giờ nó như là một cuốn sách để khi tình cảm không cân bằng mình lại mở ra và đọc nó...... Bạn như người anh trai đang cố gắng làm cho cô em gái ngu ngốc của mình mở mắt ra trước những cạm bẫy của cuộc đời, nếu bạn không thực sự hiểu và thông cảm cho câu chuyện của mình chắc chắn bạn sẽ không làm những điều này phải không? Chính những lời khuyên, lời quát mắng của bạn đã giúp mình tỉnh táo hơn và suy xét mọi chuyện theo chiều hướng của lý trí. Mình bỏ Hà Nội lên Sapa trong suốt thời gian qua cũng chỉ muốn rằng khi trở về hoa_lan sẽ cân bằng lại, sẽ đón nhận tình yêu với người chồng tương lai và gìn giữ tình cảm đó bằng cả hai cánh tay mình, sẽ không gượng ép, không lừa dối, không có bất kỳ một sự toan tính nào và quá khứ sẽ trở về đúng vị trí của nó và mãi mãi ngủ yên.....Mình cảm ơn !
    À ! Sapa rất đẹp các bạn ạ ! Nếu có thể được các bạn cho phép, mình sẽ post vài kiểu ảnh về phong cảnh Sapa lên topic này để chúng ta cùng cảm nhận.....được không?
  8. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không nhỉ?
  9. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Afriendvn đã ủng hộ mình ! Nhưng tiếc quá ttvnol bị lỗi mình không làm sao mà post được ảnh lên, mình sẽ thử lại, hi vọng lần sau mình sẽ may mắn hơn...
  10. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Một mình tôi đón K tại sân bay, ba mẹ anh không ra đón vì đã quen với việc này, sau tết âm lịch vừa rồi, anh ra nước ngoài và đến lúc này chúng tôi mới gặp lại nhau?..cảm giác chờ đợi anh làm tôi thấy hồi hộp trong lòng?..gặp anh ! Khuôn mặt, dáng người, cử chỉ?.tất cả đều quen thuộc, anh xiết chặt tôi trong vòng tay mình, hôn lên trán và tóc tôi?..qua ánh mắt long lanh tôi hiểu anh xúc động?tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, cảm giác có lỗi làm tôi đỏ mặt, nắm bàn tay ấm áp của anh mà người tôi cứ run lên, tôi không có ý định dối lừa tình cảm với anh mà sao khi gặp mặt tôi lại cảm thấy thiếu tự tin đến vậy?....Sau một chuyến bay dài không thấy anh có vẻ gì mệt mỏi, anh vẫn cười, vẫn đùa với tôi, mạnh mẽ và nam tính?..
    Trở về nhà, tôi chuẩn bị một bữa cơm nho nhỏ tại gia đình anh với những món ăn mà anh thích, mọi người đều có vẻ hạnh phúc?.ngắm nhìn họ, tự nhiên tôi có cảm giác hình như lúc này giữa tôi và cái hạnh phúc nhỏ bé ấy đang bị ngăn cách bởi một tấm kính bằng pha lê trong suốt?.họ không nhận ra điều đó và vẫn vẫy gọi tôi, chỉ có tôi, mình tôi là đang khổ sở để tìm cách thoát sang bên đó..?Trong thâm tâm cảm giác ấy khiến tôi hoang mang và đơn độc?.Dựa vào vai anh?..tôi đã nghe ai đó nói khi yêu người ta chuộng người khác hơn cả bản thân mình?.. vài lần nói với K ?oVâng ! Em cũng yêu anh?, K là người thứ hai nhưng lại là người đầu tiên tôi nói những lời yêu thương ấy?.anh thực lòng yêu tôi, tôi biết ! Vì thế tôi mới dằn vặt mình?..Thử tưởng tượng xem, thú nhận với anh về bí mật của mình?.anh sẽ buồn và thất vọng vô cùng, còn tôi ! liệu có thanh thản hơn lúc này??? cuộc sống thật khó khăn?..
    Anh mang tặng tôi vài bông hoa lụa màu sắc nhẹ nhàng và rất giản dị, món quà sau một chuyến đi xa chỉ có vậy nhưng thật dịu dàng, tôi thích hoa và những thứ không cầu kỳ loè loẹt?.nên món quà đó làm tôi thực sự xúc động?anh ôm tồi vào lòng ?.tôi muốn khóc?.
    K sang chào Ba mẹ tôi?..rồi chúng tôi có một buổi tối bên nhau sau nửa năm không gặp mặt?.anh đưa tôi đi chơi lòng vòng qua vài con phố thân thuộc của Hà Nội?.ngày xưa tôi đã từng nói với mối tình đầu là ở Hà Nội con đường mà tôi thích nhất là phố Phan Đình Phùng, lúc đó chúng tôi thường đạp xe qua đây mỗi lúc rảnh rỗi, có nhiều hôm vòng đi vòng lại con phố này đến bốn năm lần mà câu chuyện giữa hai người vẫn chưa đến đoạn kết?..sau khi chia tay mỗi lúc trở lại đây tôi cảm nhận được rõ trong lòng có một nỗi đau đớn?..Mùa lá rụng là mùa mà Phố Phan Đình Phùng đẹp nhất, tôi còn nhớ một lần, hôm đó tôi rất buồn, lang thang mãi cuối cùng tôi đã trở lại con phố này, gửi xe ở tận Vườn Hồng rồi đi bộ dọc trên con đường tôi yêu đúng vào mùa lá sấu rụng kín cả vỉa hè?.. Gặp anh đi ngược chiều lại với tôi, dánh vẻ lầm lũi và đơn độc, anh không thấy tôi vì tôi cố tình tránh mặt?..Anh đi rồi, tôi đã khóc nấc lên làm nhiều người đi đường phải chú ý?..cảm giác đó thực sự chưa bao giờ tôi quên?.
    Tôi muốn K đưa tôi đi trên con đường này không phải là để thử thách tình cảm của mình, cũng không phải là để so sánh giữa quá khứ và hiện tại?.mà tôi chỉ muốn chứng minh với bản thân là quá khứ trong tôi chỉ còn là kỷ niệm?.K mới là hiện tại và tôi đang yêu anh !

Chia sẻ trang này