1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_lan, 23/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sadvictory

    sadvictory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Tại sao lại không thể với tình yêu mình ấp ủ trong lòng huh bạn ? Hạnh phúc, theo bạn thì được định nghĩa như thế nào ? Theo mình, hạnh phúc nhất chính là YÊU và ĐƯỢC YÊU. Tại sao bạn lại chọn cho mình 1 tòa lâu đài nguy nga, trong đó, tình yêu của bạn chôn vùi với 1 người mà ... có thể là bạn đã chưa thực sự yêu ??? Xin lỗi bạn hoalan@ ... bởi vì mình từng là 1 người có hoàn cảnh giống như ngừơi yêu đầu tiên của bạn. Bạn gái của mình cũng sắp kết hôn, nhưng bạn gái của mình đã quyết định với tình yêu của cô ấy, bây giờ chúng mình đang thực sự rất hạnh phúc với tình yêu mà chúng mình dành cho nhau, chuyện kết hôn chỉ là sớm muộn. Nếu như anh ta là người tốt, và thật sự có 1 tình yêu dành cho bạn, vì sao bạn không cho chính mình 1 cơ hội sống với chính mình, cho bạn và vì bạn ... chứ không phải Ba của bạn ?
    Vài lời góp ý chân thành ... Có gì sai sót mong bạn bỏ quá cho ...
    Thân mến
  2. happytigon

    happytigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chào hoa_lan, mình làm phiền topic của bạn 1 chút. Mình theo dõi câu chuyện của bạn từ đầu và mình có thể hiểu phần nào tâm trạng của bạn, có 1 điều mình băn khoăn: Bạn yêu ai???
    Người bạn cũ, những tình cảm thơ mộng đó, có thể để lại cho bạn nhiều kỉ niệm nhưng liệu đó có phải là tình yêu?
    Còn chồng sắp cưới của bạn? Mình nghĩ có lẽ bạn có nhiều tình cảm với anh ấy, nhưng mình có cảm giác bạn chưa yêu anh ấy (cảm giác dễ nhầm lẫn lắm), phải chăng xuất phát từ việc quen nhau của hai người, 2 người ở xa không có thời gian hiều nhau nhiều hơn. Vậy thì hãy thêm lửa thời gian vào tình cảm của 2 người.
    Sẽ không còn gì hoàn hảo hơn nếu như bạn có được những cảm giác đối với anh ấy giống như những kỉ niệm lãng mạn, thuần khiết đối với người bạn cũ của bạn, đúng không? Có lẽ bạn không có ý định mạo hiểm, có lẽ điều bạn muốn là 1 sự trọn vẹn, một cảm giác trọn vẹn với người mà bạn chọn. Đây là lúc bạn đang chao đảo, chao đảo từ trong nội tâm của bạn, do chính bạn tạo nên.
    Đừng ép mình phải làm 1 điều gì đó thật sáng suốt, thật cương quyết vào lúc này. Bạn hãy lắng dịu lại. Cần có thời gian. Khi thật bình tĩnh, tâm hồn của bạn quang đãng, bạn sẽ nhìn thấy mọi thứ cần ở nguyên chỗ của nó, bạn sẽ sắp xếp chúng hợp lý hơn. Và quan trọng nhất là bạn không phải hối hận vì bất cứ 1 hành động gượng ép nào của mình cả. Bình tĩnh lại nhé.
  3. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chào Hairyscary !
    Mình không hiểu tại sao bạn lại đánh giá đó là sự ?ohi sinh cao cả?, không có chuyện đó, mình chẳng thấy cái gì là cao cả ở đó cả, đó chỉ là cái thực tế cuộc sống mà mình không làm khác được nên phải chấp nhận nó mà thôi?.
    Thời gian trước đây khi câu chuyện tình cảm chỉ có hai người, mọi cái nhẹ nhàng trôi qua?.mình là bạn gái của K mọi người đều đã biết?khi gia đình hỏi ý kiến hai đứa về chuyện hôn nhân mình cũng đã đồng ý đi đến đám cưới?.tuy nhiên mình phải thú thực, tình cảm với K không phải là thứ tình cảm có thể đốt cháy mình, yêu anh hơn hai năm, mọi cái nhẹ nhàng và êm đềm không một chút sóng gió?.bên anh có cảm giác như lúc nào anh cũng muốn ghé vai để mình dựa vào anh?.có lẽ vì được anh nuông chiều nên mình đã không biết trân trọng tình cảm này?..khi gặp lại người bạn cũ cảm giác đầu tiên là mình nhớ về thời gian đã qua, luongtungoc nói đúng, anh ấy trong tâm hồn mình là một quá khứ với những tình cảm đầu đời trong sáng và đẹp đẽ?.một cuộc chia ly đầy nước mắt?.nên khi anh trở lại mình đã thực sự xúc động?.có một cảm giác điên khùng là muốn bù đắp cho cuộc chia ly trước đây và hoang mang khi biết rằng sẽ phải làm anh buồn thêm một lần nữa?..tình cảm và lý trí cứ va vào nhau trong suốt thời gian qua?.
    Tuy nhiên mình hiểu rằng những việc này đều do mình tự gây ra vì thế mình phải tìm cách để giải quyết những vấn đề của mình, mình đã nghĩ ngợi nhiều rồi?.quyết định này không phải là một sự hi sinh để rồi cả đời phải đau khổ?.mà nó là một bước quan trọng trong đời mình cần phải vượt qua, nó như là sự thử thách của số phận vậy?.
    Còn K ! Lúc này mình làm tổn thương anh là điều trong lòng thực sự không hề muốn chút nào mình cũng rất đau lòng vì đã phải băn khoan về một người con trai khác không phải là anh?vì thế mình mới nói là mình muốn đến với anh bằng cả tấm lòng?.có nghĩa là muốn vượt qua chuyện này để đến với anh như thời gian trước đây?..chia tay anh để thả mình ra cho cảm xúc tự do đưa đẩy là điều ?obất nghĩa? mà mình không thể làm được?..tình cảm thời gian qua và những gì mình đã đón nhận?. hi vọng của anh cùng những lời mình đã nói ?.không thể dễ dàng hất đổ?..
  4. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chào anh luongtungoc !
    Cảm ơn anh về sự trở lại mà em đã hi vọng, về bài viết vừa rồi?.về cảm giác vữa tâm mà anh đã đem lại thông qua những lời chia sẻ?.Em biết rằng cái khó khăn nhất của em lúc này không phải là chọn ai mà là làm sao để em giữ vững được quyết định của mình?.anh đã phân tích thấu đáo mọi việc, vạch ra những điều thực tế phía sau của một giấc mơ?.mà em đã mải đắm chìm?.Anh biết không? Em nghĩ được và hiểu được tất cả những lời anh đã nói?nhưng đối lập với sự sáng suốt này lại là cảm giác lúc nào cũng như có lửa đốt trong lòng?..nó làm em mệt mỏi và nặng nề trong suy nghĩ?..bài viết của uytinchatluong trước đây đã nói nếu em vượt qua được thử thách này thì hạnh phúc gia đình là có thật chứ không phải là bất hạnh?..em cũng tin như vậy vì K rất tốt với em ?..Băn khoan lớn nhất lúc này là làm thế nào để nhanh chóng xua đi cảm giác của mối tình đầu, cảm giác này rất nguy hiểm anh ạ ! vì em là người nhạy cảm và sống nhiều với quá khứ đã qua?..Em có thể khóc lóc với bản thân em, với anh và với bạn bè trong topic này nhưng không thể khóc lóc với K về một mối tình đầu lúc này nó trở lại để làm khổ em ?..em định thú nhận mọi chuyện với K nhưng không biết đó có phải là một quyết định đúng và có nên làm điều đó không hay là âm thầm tự giải quyết chuyện này?..nếu là anh thì sao ạ ????
  5. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn nói lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn, cảm ơn Nguoimayman đã tâm sự với mình chuyện tình cảm cùng với những lời bạn đã khuyên.....cảm ơn sự góp ý thẳng thắn của Sister123456Sadvictory, cảm ơn những lời chia sẻ của Happytigon....tất cả các bạn thật tốt với mình khi đã bỏ thời gian ra để lắng nghe những lời tâm sự này.....điều đó làm mình có cảm giác trong lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều....
    Mình hi vọng sẽ còn gặp lại và được trò chuyện nhiều hơn nữa với các bạn trong topic của mình...
    Chúc các bạn sức khoẻ, may mắn và hạnh phúc....
    Hẹn gặp lại
    hoa_lan
  6. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Dạo này saigon chịu ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, trời đêm rất mát mẻ, ngủ rất sướng...Sáng thứ bảy lười biếng nằm trên giường, cuộn mình như con mèo...và ngái ngủ...hì hì...
    Cuộc sống thật đẹp, phải ko hoalan
    Điều đang làm bạn băn khoăn lại có thể là một gút mở cho câu chuyện, nhg cũng có thể là chấm dứt cho một câu chuyện.
    Nhìn kỹ K nhé, hãy nói cho K biết chuyện này nếu K là một ng: biết yêu thương, có trái tim nhân ái, nhìn đời ko hằn học...thường nếu K là như vậy, K sẽ biết suy nghĩ.
    hoalan biết ko, Ko một ai trên thế gian này muốn sự giả dối, sự thật có thể làm họ chết đi sống lại, nhưng điều con người khao khát vẫn là sự thật, dù nó là điều phũ phàng nhất.
    Giả dụ rằng câu chuyện này kết thúc bằng một đám cưới vơi K, câu chuyện của bạn một ngày nào đó cũng sẽ được tiết lộ bởi một lý do nào đó trong hàng ngàn lý do: sự hằn học của một ai đó đối với gia đình bạn, hoặc đơn giản là đối với sự nghiệp của chồng bạn, sự vô tình để lộ thông tin, .... Khi đó K sẽ đau đớn vô cùng khi biết rằng bạn đã lừa dối K một cách nhẫn tâm. Một ng đàn ông biết suy nghĩ luôn tâm niệm rằng khi yêu và lấy người làm vợ, a ta sẽ yêu thương hết mực, ko gian dối với vợ mình, sẻ chia mọi thứ trong cuộc sống cũng như là của cá nhân a ta với ng vợ yêu thương. Tình yêu thương thật sự đã khiến a ta sống thật với vợ mình như vậy. A ta sẽ đau đớn vì suy diễn theo hưóng này: khi bạn giấu che sự thật-> lừa dối -> ko thương yêu a ta hết lòng nên mới giữ lại cảm xúc với ng tình cũ mà ko chia sẻ với chồng-> bạn quá giả dối, những lời yêu thương bao năm qua chỉ là bong bóng xà phòng -> a ta ghê sợ bạn -> vậy cuộc hôn nhân này còn có ý nghĩa gì...
    Tôi đang khuyên bạn nói với K. Bạn chưa làm điều gì sai lầm để gọi là một tai hoạ với K để K có thể dứt áo ra đi khi biết sự thật. Nếu K là ng hiểu biết và thật sự dành cho bạn, K sẽ hiểu cảm xúc của bạn là một thực tế, đây là một thử thách trong hành tỷ thử thách của số phận mà K cần phải gíup bạn vượt qua như trong cam kết thầm lặng trong K là yêu thương và dìu bạn đi suốt cuộc đời này. Vấn đề còn lại là thái độ của bạn đối với tình cũ, K sẽ nhìn vào đó thật kỹ...
    K sẽ hỏi bạn, chắc chắn câu hỏi này " Nhưng, e có yêu a ko?"...
    Thường ng biết suy nghĩ sẽ có lòng tự trọng, nhất là lại là đàn ông. Thường thì họ cố gắng ko giành giật thứ mà rõ ràng ko thuộc về họ, và chỉ giữ gìn thứ mà rõ ràng xứng đáng với sự trân trọng của họ.
    Tôi ko thể khuyên bạn giả dối khi trả lời câu hỏi trên, tuỳ ở số phận của bạn, hoalan ah. Ngoài ra, những điều bạn nên khẳng định với K là " e ko muốn mất a và muốn quên đi chuyện cũ. E ko phản bội a khi chưa một lần quay lại với ng cũ, e ko làm gì để có lỗi với tình yêu của a. Xin hãy hiểu cho e, e là phụ nữ, vì đó là chuyện cũ nên e mới yếu đuối như vậy (nếu ko nói như vậy thì K sẽ hoảng sợ biết đâu sau này gặp ai bạn cũng ...yếu đuối như vậy...). Xin hãy giúp e, e thật lòng muốn a giúp e quên đi chuyện cũ. Hãy hiểu cho e, e đã nói ra với a tức là e ko muốn lừa dối a và thật lòng muốn một gia đình hạnh phúc của chúng ta."
    (trời ạ, chắc mai mốt tôi đi viết kịch bản phim....)
    Nếu K là dành cho bạn, cả một thiên đường sẽ mở ra. K sẽ luôn cận kề những phút giây bạn yếu đuối, sẽ hiểu là phải nhìn bạn bằng ánh mắt dịu dàng như thế nào, nói với bạn điều gì lúc đó. Thời gian qua nhanh, bạn sẽ có cơ hội so sánh hai cảm xúc của mình trong cùng một mặt bằng khi bạn đã để K chạm vào bức tường cũ, bạn sẽ thấy cảm xúc ngày xưa ko còn quá huyền ảo khi mà bây giờ hình ảnh hiện tại K cũng đang có mặt trong đó. Bạn sẽ ngạc nhiên rằng sao mình có thể nghĩ đến ng cũ khi bên cạnh mình là một ng tuyệt vời nhường ấy....
    K có thể là ng giúp bạn đóng được cái cổng vào ngôi nhà cổ.
    Trường hợp xấu, là khi hồi sau của câu chuyện xảy ra ko giống như tôi tưởng tượng ở trên.
    K sẽ giận dữ, đạp đổ tất cả, ko thể chấp nhận bạn. Nếu K sử xự như vậy khi mà bạn chưa thật sự phản bội a ta thì.....con đường đi tìm một nửa của bạn lại phải tiếp tục. Nhưng bạn có tin là K sẽ làm như vậy ko sau bao nhiêu yêu thương giành cho bạn? tôi thì, chỉ vào cảm giác, tôi ko tin K sẽ làm điều này.
    Tới lúc này tôi cũng thấy ngạc nhiên thật đấy, sao chuyện tình cảm phức tạp quá vậy ta???? Thôi, ko dám yêu nữa....
  7. Bopmoon

    Bopmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc một lèo hết 7 trang topic này.... có hai thứ cảm giác:
    1. Bạn hoa_lan sẽ kết hôn với K như kế hoạch, ko thể thay đổi với tính cách và suy nghĩ của bạn.
    Cái khó là làm sao có thể quên đi tình cảm cũ đang nổi loạn ở trong lòng. Có thể cuộc sống của bạn đầy đủ và ít việc phải lo nghĩ quá nên bạn mới cảm thấy khó khăn khi quên đi một người. Nhưng tớ nghĩ bạn sẽ làm được việc đấy, dù sớm hay muộn. Sẽ có những khoảng thời gian bạn sẽ thấy đau lòng, hối tiếc về những gì đã mất...nhưng hãy kệ cho những cảm giác bất chợt ấy..., hãy tìm vui trong công việc, du lịch, bè bạn và cả trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình với K.
    Tôi tin mọi việc rồi sẽ tốt đẹp vì hôn nhân không chỉ có một mình tình yêu làm nên kết quả hạnh phúc.
    2. Có thể tại tớ không biết yêu hết mình nên thấy nhiều bạn ở đây rất lý tưởng tình yêu, nhất là tình yêu trong hôn nhân.
    Không biết có quan trọng đến mức như thế không nhỉ?
  8. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Luongtungoc ! Em đã biết em sẽ phải làm gì lúc này....em xin vài ngày suy nghĩ rồi em sẽ trở lại....hi vọng lúc đó lại được gặp anh cùng bạn bè ở đây......
  9. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải đi công tác tại Hải Phòng vì có một vài khó khăn trong vấn đề công nợ của Công ty, không thể không đi mặc dù trong lòng tôi không hề muốn chút nào.....Chỉ kịp gọi điện báo cho K về chuyến đi đột xuất....xe đưa tôi cùng cô bé kế toán và một cậu kinh doanh chạy thẳng từ Công ty xuống Hải phòng....Câu chuyện trên xe cả đoạn đường xoay quanh vấn đề anh em trong Công ty, công nợ, hàng hoá....rồi đến chuyện gia đình, họ hỏi tôi về việc chồng con....về K....họ khen chúng tôi đẹp đôi và còn nhiều thứ khác nữa.....tôi nghĩ về K và nghĩ về câu chuyện mà tôi sẽ kể cho anh nghe....
    Sau khi send cái Email ấy đi.....ngày hôm sau người bạn cũ đã chờ tôi ở cổng Công ty, anh làm tôi bối rối và run lên....thật tần nhẫn khi lúc này anh không để tôi yên.... anh muốn tôi nghe anh nói nên chúng tôi đã tạt vào một quán cafe nằm trên đường Hàng Bông.....câu chuyện ban đầu là sự im lặng của cả hai người....anh hỏi tôi có hạnh phúc không? nhìn vào mắt anh...rồi tôi bật khóc, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi yếu đuối trước mặt anh kể từ ngày gặp lại.....thật tồi tệ khi lại đúng vào lúc này.....
    Anh đã nhận được Email mà em gửi !
    Anh nói trong khi tôi không dám nhìn anh !
    Anh muốn gặp em để nghe em trực tiếp nói những lời ấy....
    Tôi không nói được gì...chỉ khóc.....anh lại im lặng nhìn tôi.....
    Em không muốn chúng ta gặp và liên lạc với nhau nữa, vì điều đó dễ gây hiểu lầm....chuyện của chúng ta đã qua lâu rồi, xin hãy để em được yên với hiện tại của mình....hãy quên em đi....Tôi cáo từ anh và quay đi như trốn chạy khỏi nơi đó...để lại anh một mình đơn độc.....anh đang nghĩ gì??? còn tôi thì chao đảo và bơ vơ giữa phố phường Hà Nội đang tấp nập người qua lại....Thế là mọi chuyện đã kết thúc.....
    Khoảng 1h chiều chúng tôi vào đến thành phố Hải Phòng, 2h 30 phút mới hẹn khách hàng, vẫn còn kịp thời gian để chuẩn bị tài liệu và ăn trưa.....Cuộc họp diễn ra thuận lợi hơn những gì tôi đã tưởng tượng.....kết thúc là khoảng 4h chiều, lúc này tôi mới thấy thực sự mệt mỏi và chỉ muốn về nhà....nhưng phía bạn muốn mời chúng tôi ra Đồ Sơn cùng với Công ty họ....tôi không muốn đi nhưng điện thoại của sếp từ Hà Nội làm tôi lại phải miễn cưỡng một lần nữa.....ra đến Đồ Sơn là khoảng 6h tối, đường phố quá đông người và xe cộ... không còn nhận ra vẻ đẹp của phố biển thơ mộng mà thay vào đó là hàng quán san sát và sự ầm ĩ của hàng loạt tiếng ồn ào.....khách sạn và ăn tối đã được phía khách hàng chuẩn bị chu đáo....đến tối, chúng tôi chạy xe vòng vòng, rồi lên Casino, xuống bãi 1, bãi 2....lúc này tôi mới nhận ra những con đường ở đây thật đẹp, một bên là núi cao một bên là biển sâu....hít một hơi dài cảm nhận vị mặn của biển đầy trong ***g ngực.....chúng tôi dừng lại bên bờ biển phía xa xa trung tâm, không gian ở đây quả là lý tưởng và đẹp, phía trước là biển trời bao la, đằng sau là rừng núi im lặng, không còn sự ồn ào và ánh sáng của đèn điện, chỉ có ánh đèn pin loé lên từ phía bãi đá của vài người ngư dân đang đi bắt những con gì đó.....Chỉ một loáng khách hàng của tôi đã chất củi và đốt lên một đống lửa....gần 30 con người nhảy múa và hò hét....nhìn họ thật là vui.... hình như họ chẳng phải lo nghĩ vấn đề gì trong cuộc sống này, chỉ có tôi là quay quắt với bao suy nghĩ lẫn lộn.....nếu chuyện tình cảm có thể giải quyết đơn giản như buổi họp hôm nay.......nếu tôi không quen người bạn cũ ấy, nếu không gặp lại ......có lẽ lúc này tôi cũng sẽ vui như mọi người ở đây .....
  10. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Hello hoalan,
    Cậu đang từ chối làm một việc để tránh gây tổn thương đến người khác, mặc dù không làm việc ấy có thể là ngược với ý muốn của cậu, và có thể đem lại thiệt thòi cho cậu. Vì vậy nó là một việc làm có tính chất của sự hy sinh và cao cả. Vì những điều tốt cho người khác mà chấp nhận thiệt thòi cho mình, đó là sự hy sinh và cao cả. Cậu chẳng đã luôn viết rằng không muốn làm người này người kia tổn thương hay sao.
    Nếu cậu có thể đọc lại những gì mình viết, và thấy được cậu đã viết nhiều như thế nào về chuyện cậu không muốn làm những người khác bị tổn thương. Nó gây ra cảm giác rằng cậu đang muốn đến với K không phải vì cậu yêu anh ta, mà vì cậu lo lắng tới thái độ và phản ứng của những người khác nếu cậu từ chối anh ta.
    Nếu cậu có thể bình tĩnh và đọc lại những gì cậu viết như một người khác đang đọc, chứ không phải là hoalan đang đọc, thì có lẽ cậu cũng sẽ thấy rằng trong tất cả những gì cậu viết để giải thích vì sao cậu muốn đến với K, thì cái lý do cậu yêu K rất rất rất ít xuất hiện, nếu không nói là không. Và khi xuất hiện, thì cái tình yêu đó nó mang đầy vẻ gượng gạo và mờ nhạt. Những lý do thường xuất hiện hơn là không muốn làm người khác tổn thương, họ đã rất tốt đối với cậu (Nghe giống như một sự trả ơn), vì không muốn làm điều bất nghĩa...
    Thực ra tớ không muốn viết cho cậu nữa, vì sau một hồi thì tớ thấy rằng cậu viết lên đây ngõ hầu tìm được những lời động viên cậu đến với K. Cậu không thể tự quyết định được việc ấy. Cậu đang bắt mình phải nghĩ tới chuyện không làm người khác tổn thương tới mức dường như là từ chối không hiểu nổi những khái niệm bình thường.
    Nhưng mà đọc thấy những gì cậu vừa viết, thấy thật buồn. Cậu thấy đấy, cậu có thể bắt mình nghĩ theo một hướng, nhưng không thể bắt trái tim của cậu cảm nhận theo hướng đó.
    Tại sao đang rối bời như thế này, cậu không xa cả hai người đó đi một thời gian. Cậu có thể tìm một lý do nào đấy để không phải gặp họ, không phải liên lạc với họ. Trong thời gian đó, đừng nghĩ gì về chuyện cưới xin, hay chọn giữa người này và người kia. Đừng để những chuyện đó quấy nhiễu cậu. Trong thời gian đó, hãy suy nghĩ về mình, về cuộc đời theo cách cậu cảm nhận. Hãy quan sát những người xung quanh, xem vì sao họ sống như họ đang sống, làm những gì họ đang làm. Suy nghĩ về mọi việc và sự vật xung quanh mình. Sáu tháng, hay một năm. Sau đó, chắc cậu sẽ tự tìm lấy câu trả lời cho mình.

Chia sẻ trang này