1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_lan, 23/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    hoalan thân!
    Đọc những dòng viết của bạn, quả thực cảm giác đầu tiên là mình thấy thương bạn, rất thương. Bi kịch của bạn bắt nguồn ở chỗ bạn quá yếu đuối (mình chỉ muốn nói trên khía cạnh tình cảm). Chính vì sự yếu đuối này mà ba bạn luôn muốn can thiệp và quyết định mọi việc liên quan đến cuộc đời bạn (có lẽ ông nghĩ ông làm việc này tốt hơn bạn). Và ba bạn càng can thiệp thì bạn lại càng trở nên yếu đuối hơn. Vì thế, bạn đã ko dám quyết định cả điều mà trái tim mình mong muốn.
    Quả thật, mối tình đầu bao giờ cũng đẹp và trong sáng. Mối tình ấy của bạn còn lung linh hơn bởi nó nảy sinh từ những năm tháng học trò, và nó còn đc thêm "lửa" bởi sự ngăn cấm của ba bạn. Thế nhưng, bạn đã đầu hàng số phận từ quá sớm. Có thể lúc ấy bạn còn quá trẻ để có thể đấu tranh vì tình yêu. Mình băn khoăn rằng lúc chia tay với mối tình đầu, bạn đã nghĩ sẽ gặp lại người ấy khi bạn đã chín chắn, trưởng thành hơn, ko còn chịu sự áp đặt của ba bạn nữa, hay bạn chấp nhận chia tay vĩnh viễn người ấy. Có thể lúc ấy bạn đã nghĩ theo hướng thứ hai đúng ko? Vậy thì hãy để cho quá khứ ngủ yên bạn ạ! Bạn đừng nghĩ rằng quay lại với người cũ là có thể bù đắp những năm tháng đã qua cho anh ấy. Liệu anh ấy có hạnh phúc ko khi sống bên một người vợ suốt ngày khóc lóc vì đã bất hiếu với người sinh thành (bởi nếu chọn người cũ có nghĩa là bạn phải quay lưng hẳn với ba mình, thậm chí ba bạn có thể từ bạn, đuổi bạn ra khỏi nhà), liệu anh ấy có cười đc ko khi bạn luôn áy náy bởi đã làm tổn thương K và cả gia đình anh ấy, liệu khi nhìn sâu vào trong mắt bạn anh ấy có vui nổi ko khi mà trong đôi mắt ấy luôn ẩn chứa những ánh nhìn u buồn. Và bạn có hạnh phúc ko khi khiến cho bao nhiêu người bất hạnh. Mình hiểu một người biết nghĩ cho người khác như bạn chắc đã nghĩ đến tất cả những điều này. Thực ra mình rất muốn khuyên bạn quay lại với người cũ, vì mình là một người sống vì tình yêu. Nếu mình là bạn, mình sẽ làm theo những gì mà con tim mách bảo. Nhưng mình ko ở trong hoàn cảnh của bạn, có lẽ quyết định của bạn ko chỉ ảnh hưởng đến gia đình bạn, mà còn đến bao người khác.Nếu muốn quay lại với người cũ, bạn phải giải quyết đc tất cả các mối quan hệ này, nói chuyện với K, với bố mẹ anh ấy (có thể là ko quá khó), và đặc biệt, với ba bạn(có thể là quá sức?!!). Liệu bạn có làm đc ko?
    Vấn đề bây giờ ko phải là bạn cần phải làm gì, vì mình hiểu bạn đã quyết định làm gì rồi. Mà vấn đề là, con tim bạn cần đặt đúng chỗ, cần hướng về K chứ ko phải về người cũ.
    Theo cảm nhận của mình, bạn cũng còn may mắn, vì mình cảm thấy bạn cũng có tình cảm với K, bạn cũng nhắc đến anh ấy một cách đầy trìu mến và trân trọng. Mình tin rằng bạn cũng yêu K. Nghe những gì bạn kể, mình cũng thấy quý mến K, và tin rằng K sẽ đem lại hạnh phúc cho bạn, sẽ che chở bạn suốt cả cuộc đời. Còn người cũ, bạn đã từng yêu anh ấy bằng con tim dại khờ, non trẻ, anh ấy nằm trong một góc khuất của trái tim bạn, nơi yếu đuối nhất, mà mỗi khi chạm đến, nó lại nhói đau. Và khi anh ấy trở lại, thì nó càng đau nhiều hơn, càng đau lại càng thấy nhớ. Và bạn cứ ngỡ rằng bạn yêu anh ấy vô cùng, bạn ko thể quên đc anh ấy. Thực ra ko phải bạn đang yêu anh ấy, mà bạn đang hoài niệm về quá khứ thôi. Anh ấy xuất hiện khiến kỷ niệm ùa về, những nỗi đau thuở nào lại xoáy vào tim gan bạn. Những lần đi dạo cùng nhau, buổi gặp nhau cuối cùng, những giọt nước mắt... ôi những điều đó càng khiến bạn đau, bạn nhớ. Bạn chỉ muốn ùa vào lòng anh ấy, để anh ấy ôm ghì lấy bạn, để trái tim nhỏ bé của bạn đc anh ấy vỗ về. Nhưng đó vẫn ko phải tình yêu, đó chỉ là những khao khát đc bùng cháy của bạn, bởi vì tình cảm của bạn mấy năm qua chỉ như ánh đèn leo lắt. Mình ko có ý muốn nói bạn ko yêu K. Mà bởi lúc nào tâm tưởng bạn cũng day dứt về người cũ, nên bạn ko dành hoàn toàn tâm ý cho K đc. Hơn nữa, K lại là người do ba bạn giới thiệu, bạn có cảm giác tình yêu đó như một sự sắp đặt. Thì nó còn đâu thi vị, còn đâu "lửa" mà bùng cháy.
    hoalan à, hạnh phúc là ở trong suy nghĩ của mình. Bạn đừng nghĩ phải chu toàn tất cả mọi mối quan hệ, hãy nghĩ đơn giản thôi, đc cái này phải mất cái kia. Đừng phức tạp hoá mọi việc, đừng làm cho tất cả rối tinh lên , đừng tự trách mình quá nhiều....bạn sẽ thấy hạnh phúc. "một người ăn xin cũng hạnh phúc với mẩu bánh mì của mình" mà.
    Bạn hãy tin mình đi, nếu bạn để cho mối tình ấy nằm yên trong quá khứ, nó sẽ đẹp mãi, sáng mãi trong trái tim bạn, sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp của thời học sinh. Còn nếu cả bạn và người cũ vẫn nhất quyết đến với nhau, thì hai người sẽ làm hỏng những kỷ niệm, làm hỏng những năm tháng tuyệt vời trước đây, bởi có những điều mà trước đây bạn chưa thể hiểu, chưa thể nhận biết từ người ấy...
    Còn về chuyện có nên nói tất cả với K ko, theo mình thì ko nên. Kể cả K có là một người hoàn hảo, một người tuyệt vời, một người vị tha thế nào đi nữa, thì những gì diễn ra trong con tim bạn lúc này sẽ khiến K thất vọng và đau khổ. Anh ấy có thể tha thứ, có thể cảm thông cho bạn, nhưng anh ấy có phải gỗ đá đâu mà ko tổn thương. Anh ấy sẽ tự dằn vặt mình, sẽ nghĩ rằng mình có điều gì kém cỏi ư mà khiến cô ấy vẫn nghĩ về người khác khi ở bên mình. Và hạnh phúc của hai người sẽ ko đc trọn vẹn. Vì thế nếu bạn đã chắc chắn chọn K, thì hãy đừng nói gì cho K biết cả. Tất cả chỉ diễn ra trong trái tim bạn vì vậy sẽ ko thể "có một ngày nào đó anh ấy vô tình biết đc" (trừ trường hợp anh ấy vào topic này).
    Điều cuối cùng, mình thực sự muốn bạn hãy đẩy quá khứ về với quá khứ, hãy sống với hiện tại và hy vọng vào tương lai, hãy nghĩ về "ngôi nhà và những đứa trẻ". Bạn sẽ thấy hạnh phúc đấy.
    Chúc bạn vượt qua đc cơn sóng ngầm này!.............
  2. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chào Cathangtu !
    Lần đầu tiên gặp bạn trong topic của mình, lại được bạn quan tâm bằng sự cảm thông sâu sắc? mình rất biết ơn vì điều đó?.đọc bài viết của bạn, mình cảm giác được sự gần gũi như một người bạn thân ở ngoài đời, trên thực tế câu chuyện đang diễn ra trong lòng, mình đã không để một ai biết ngoài cái topic này?.sớm tối đi về mình tâm sự vào đây những cảm giác và tâm trạng cho đỡ buồn phiền?..
    Cathangtu này ! Ngày xưa khi mình chia tay anh ấy, mình còn khờ dại nên chưa nghĩ được xa xôi, mình chỉ nhớ rằng đó là lần đầu tiên trong đời mình cảm nhận được sự chia ly nó buồn thê thảm đến mức nào?..không hiểu sao lúc đó mình đã nghĩ tình yêu đầu sẽ ra đi mãi mãi?.không thể có ngày trở lại??Đến lúc này thì quả đúng như vậy, anh ấy trở lại nhưng cũng không thay đổi được gì?.mình và anh vẫn mãi xa nhau? cảm ơn vì bạn đã ủng hộ quyết định của mình, vì những lời bạn đã khuyên và phân tích để mình thấu hiểu?..chỉ có một điều mình vẫn còn lo lắng, nếu tâm trạng này kéo dài?liệu có giấu nổi K không? Khi anh ấy cảm nhận được liệu lúc đó mình còn đủ tự tin để đứng bên anh? Mình chuẩn bị tinh thần thú nhận chuyện này với anh không phải là đi tìm sự thanh thản trong lòng, mà cái chính mình cảm thấy anh ấy không đáng bị đối xử thế này, anh có quyền biết sự thật?..Có thể khi biết sự thật anh sẽ giúp mình vượt qua khó khăn, có thể sự thật sẽ làm anh tổn thương, cũng có thể anh sẽ giận và rời xa mình?..và còn nhiều những thứ khác có thể xảy ra?.nhưng mình nghĩ việc giấu anh thêm nữa chắc là mình không làm được rồi?..cảm ơn bạn vì những lời chia sẻ đã làm mình rất xúc động?.
  3. muathugiauem2

    muathugiauem2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, đọc bài của bạn tôi thấy nổi lên 2 tiếng Hồ Nghi. Tôi hồ nghi rằng bạn quá nhạy cảm. Tôi nghi rằng bạn kể chuyện tài quá. Tôi nghi bạn đã lý tưởng hóa tình yêu của con người. Ai cũng biết tình yêu có chua xót có ngọt bùi, nhưng trong bạn, hình như chẳng thấy ngọt bùi, mà cũng chẳng thấy xót chua theo kiểu của nó, mà cứ mù mờ thế nào đó. Tôi ko hiểu sao, khi bạn còn có suy nghĩ đó mà vẫn có thể đi làm, lại làm về kinh tế thì khó hiểu thật sự.
    Tôi nghĩ, sẽ chẳng có đám cưới nào với K, cũng chẳng có chàng người yêu cũ nào hết mà lại là bạn và chuỗi ngày 1 mình. Tôi hy vọng bạn thức tỉnh. Có lẽ lúc này lòng tin của tôi vào đàn ông ko còn nữa, nên tôi cũng đem nó ra thể hiện với bạn rồi. Dù sao, tôi cũng học được 1 bài học là cần độc lập và tự lập, đó là giá trị riêng của 1 người con gái. Chúc vui
  4. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    hoalan thân!
    Điều đầu tiên khi mình nói chuyện cùng bạn là mình muốn khẳng định rằng bạn đang yêu K. Nhưng những gì đẹp đẽ trong quá khứ trở lại đã tạm thời che mờ đi tình cảm của bạn với K. Nếu bạn tin vào điều đó, bạn sẽ chiến thắng đc trái tim đập sai nhịp của mình. Khi đó, sẽ chẳng có gì phải lo lắng về biểu hiện của bạn ra bên ngoài mà bạn sợ rằng K sẽ nhận ra....
    Mình đã khuyên bạn đừng nói chuyện này với K, bởi mình tin rằng bạn yêu K. Nếu vượt qua đc cơn sóng lòng này, mọi chuyện sẽ ổn cả. Và bạn chẳng hề nói dối điều gì. Khi đã vượt qua được mọi chuyện, bạn kể với K cũng chưa muộn mà. Khi đó bạn sẽ thủ thỉ rằng: trước đây, suýt nữa em đã mất anh, chỉ vì.....
    Thế nhưng, điều khó khăn với bạn lúc này là bạn vẫn đang nghĩ về người cũ, vẫn nhớ anh ta, và vẫn tin rằng đang yêu anh ta. Và bạn lo lắng K sẽ nhận ra chính từ những biểu hiện của bạn. Có lẽ mình đã nhầm khi khuyên bạn đừng nên nói chuyện này với K. Vì bạn quá yếu đuối mà. Có lẽ lý trí của bạn đã phải nỗ lực hết sức rồi khi bạn mạnh dạn quyết định sẽ rời xa vĩnh viễn người cũ.Vì vậy, bạn chẳng thể cố gắng thêm để che giấu tình cảm của mình trong thời điểm khó khăn này.
    hoalan, thực ra nói thẳng thắn những suy nghĩ của bạn với K là một quyết định rất dũng cảm (nếu là mình có lẽ mình ko làm đc). Có thể việc đó sẽ giúp bạn quên đc người cũ, vì có lẽ K sẽ cảm thông và giúp bạn vượt qua cơn bão lòng này. Bạn hãy vào đề từ từ và đừng làm K sốc nhé. Ko hiểu sao, qua những lời bạn nói, mình thấy rất quý K, mình tin K sẽ là một người chồng tốt của bạn, một người cha tốt của các con bạn, hơn là người cũ. Mình mong K và bạn sẽ trở thành một đôi hạnh phúc.
    Cuối cùng, mình vẫn muốn nói nếu ko nói với K có lẽ tốt cho K hơn. Nhưng dù sao mình cũng tôn trọng quyết định của bạn và chờ mong những tin tốt lành từ bạn.
    Hãy mạnh mẽ lên và đừng khóc nữa bạn nhé! Da sẽ nhăn nheo, nhanh có nếp nhăn lắm đấy, thế thì... xấu lắm... hi hi , mình đùa đấy. Chúc bạn may mắn!
    Mình rất thương bạn đó!
  5. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, mình nghĩ bạn chưa hiểu về hoalan đâu (có thể cả mình cũng thế). Hơn nữa bạn ko ở trong hoàn cảnh của cô ấy, ko chịu sự "rèn dũa" của ba cô ấy. Những điều bạn nói có thể làm một người yếu đuối như cô ấy đau lòng đó.
  6. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Riêng về chuyện kể với K., khuyên bạn thật lòng 1 câu: đừng.
    Đã bao giờ nghe câu: nhẹ lòng mình mà nặng lòng người khác chưa?
    Chưa kể sau đó khéo còn phải đối mặt với nhiều chuyện rắc rối khác. Hãy đặt mình vào địa vị người ta. Hơn nữa, bản tính đàn ông là ích kỷ.
  7. sister123456

    sister123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Hoa Lan,
    Mình cứ nghĩ mình giống gà mắc tóc nhưng thấy bạn cũng suy nghĩ nhiều quá.Mình cũng đã thử nghĩ như bạn nhưng rồi mình nghĩ chỉ có bạn là người rõ hơn tất cả ,bạn biết K nếu bạn đã quyết định yêu và lấy K nếu nói cho K biết ,nếu K có thể thông cảm với bạn để cùng giải quyết thì ok ,nếu không K sẽ nói quan điểm của mình yêu hay không .Đôi khi cũng phải co hoàn cảnh để cho tính cách bộc lộ nữa.
    Tôi có người bạn đã mời đám cưới, trong thời gian hai người đưa thiệp mời bạn gái tôi xức chút nước hoa , anh chàng người yêu không thích thế là thay vì mời thì họ cãi nhau tơi bời và anh chàng bạt tai cô bạn một cái nảy đom đóm mắt,tất nhiên họ cùng đồng ý hủy hôn lễ vì theo bạn gái nói:"may qua chưa cưới nếu cưới rồi mà như vậy chắc chết" làm sao biết đượcnếu không co sự việc xảy ra?
    Nếu bạn chọn phương án không nói cũng ok,nhưng bản thân bạn nếu vậy phải luôn luôn trung thực với sự lựa chọn của mình trong cuộc sống với K về sau này và không bao giờ lăn tăn về anh người yêu cũ nữa.

    Hãy quyết định sáng suốt và hành động cho đúng.
    Cũng có một ý kiến cũng tốt đó là dừng lại một thời gian 1,3.6-9 thang hay 1 năm tuỳ bạn cứ nói bạn muốn một mình suy nghĩ hoặc đi công tác...để cân nhắc tiếp và cũng là thời gian cả 2 anh bạn người yêu chứng tỏ tình yêu của mình khi không còn "địch thủ" nữa.
    ...Điều Quan trọng là chúng ta chọn họ ,nhưng họ có chọn chúng ta hay không.?.....
  8. uytin_chatluong

    uytin_chatluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hoa_lan ơi !
    hãy kể với K bí mật này, vì anh ấy sẽ là người bạn lớn nhất trong cuộc đời.....anh ấy sẽ ở bên và giúp đỡ hoa_lan trong cả cuộc sống về sau......câu chuyện này chỉ là một thử thách nhỏ để hai người cùng vượt qua và đến với nhau hạnh phúc mà thôi.....
  9. uytin_chatluong

    uytin_chatluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu....
    Tặng cho ai một mùa thu Hà Nội
    Lá vàng rơi cùng nỗi nhớ dâng đầy
    Tôi vẫn biết sự cô đơn là vậy
    Niềm vui nào rồi cũng sẽ qua đi...
    Nếu một ngày trên con đường quen thuộc
    Một mình tôi làm bạn với nỗi buồn
    Tôi mới hiểu tình yêu thương thực sự
    Khát khao nào hơn điều đó hay không?
    Trong cuộc đời vẫn có kẻ ngóng trông
    Và chờ đợi những điều gì vô vọng
    Hạnh phúc cho đi không phải ai cũng nhận
    Giá lạnh rồi khoảng cách lại càng xa....
    Chẳng ai muốn mình trở về khờ dại
    Với thời gian quá khứ có nguôi đi?
    Nhưng đôi khi tôi nghĩ về kỷ niệm
    Lại xót xa dù kỷ niệm không buồn
    Mùa hoa cúc rồi cũng sẽ qua thôi
    Thu Hà Nội có gì vui không nhỉ?
    Mưa tháng tám cho lòng ai thắt lại
    Có buồn không hỡi những kẻ vô tình???

    Được uytin_chatluong sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 05/08/2005
  10. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn uytin_chatluong ! Bài thơ rất hay ..... cảm ơn bạn đã trở lại .......

Chia sẻ trang này