1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cherevara24, 18/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cherevara24

    cherevara24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu

    Chua nhan bang tot nghiep dai hoc minh da nhan duoc giay goi di Sy quan du bi.He he,day kheo lai hay ,minh chua quan tam den viec tim viec di lam nhu da so bon ban minh.May hom truoc minh doc bai bao noi John Lennon cua beatles ngay xua cung di bo doi bo xu nua la minh,minh thay di bo doi dam ra lai sanh dieu cau a.Oi tuoi tre,minh cam thay quan ngu la cai gi ky thu ,bui bam ,sung dan,le let,nhung co gi do tre trung nhiet huyet.Minh nao nuc cho den ngay nhap ngu.



    Con mot van de ,do la minh dang tan tinh mot em,neu khong duoc gap em yeu thi nho phai biet ,nhung the dam ra lai hay.Minh thay co cai gi do lang mang ,ngot ngao,anh len duong vi dat nuoc ,em o lai mong ngong doi cho,roi anh se viet thu cho em ,nhung buc thu tinh chay bong noi nho thuong cua nguoi linh phuong xa , va moi lan co dip ve phep ,anh se chay ngay den gap em ,de nghe em cuoi ,de trao nhau nhung loi nong chay .Oi cai vien canh ay,no thoi thuc minh len duong.



    Va ngay day da den ,buoi sang thuc day,khong khi trong nha nhu co gi la la.Moi nguoi khong ai noi ra ,nhung ai cung co ve bin rin ,me day tu som nau an cho ca nha,bo cung day som ,nhung khong nhu moi khi ngoi xem vo tuyen,ong cu lai lo sua soan cho minh len duong,cu chi to ro su lo lang cho thang con trai lan dau tien xa nha ,khong biet no xoay so the nao.Do dac xong suoi , me con dui vao ba lo minh lo muoi vung me vua rang toi qua.Oi lo muoi vung ,no moi nho be ,it oi lam sao ,nhung doi voi minh nhu la tat ca.Minh voi va ra di , khong phai vi sap den gio tap trung ma de chon chay ,chon chay cai cam giac nghen ngao dang dang len tran ngap trong long.
  2. cherevara24

    cherevara24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    8 h sang ,minh co mat o hoi truong C2 Bach Khoa ,ban be minh da den dong du,khong khi dao duc long nguoi voi hoa ,bang ron ,khau hieu.Minh thay ca cac thay giao bo mon cung co mat trong'' Le tien cac tan ky su len duong nhap ngu ''.Moi tan ky su duoc nhan tu nha truong mot cai ao co logo Bach Khoa va mot cai cap nho,mon qua chuc cac ky su tuong lai len duong hoan thanh nhiem vu.Minh thay dang len mot niem tu hao ve mai truong than yeu,va tu nhien thay co trach nhiem doi voi mai truong cua minh ,voi gia dinh minh,voi dat nuoc minh.Len xe ma tai minh van vang vang loi hat : ''Ai cung chon viec nhe nhang ,gian kho biet nhuong phan ai,Ai cung mot thoi tre trai ,cung thuong nghi ve doi minh...''. Tiec la trong giay phut cam dong nay lai khong co ban ay o day ,minh nho ban ay qua.Doan xe chuan bi chuyen banh ,minh thay thang ban minh dang dung than tho ,nhin xuong phia duoi san,mot co be toc tet duoi sam dang thut thit khoc trong chiec khan mui soa trang ,chu ban minh thi nua muon an ui ,nua lai nguong ngung,no nhu muon noi thoi ve di ,ban be anh dang nhin kia,khoc loc lam gi .Xe da len duong ma co be ay van dung trong theo vay vay chiec khan mui soa trang.
  3. cherevara24

    cherevara24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Xe lan banh,ai cung phan khoi,ho het ,vua ngam ngia pho phuong Ha noi ,vua chuyen tro rom ra.Minh bat dau kham pha nhung dong doi tuong lai cua minh.Du ca ,Co khi ,Dien Tu ,Hoa Dau...Ha noi co ,ky tuc co .Lan dau tien song trong moi truong tap the chac co nhieu moi la lam day,chac chan la khac voi khi minh o nha roi.O nha thi co phong rieng ,co may tinh ,co sach vo chuyen tro ,nhung bo me dau cho ban muon lam gi thi lam,the nen y nghi minh se phai song voi nhung thang cha nay lai thay co ve hay hay.Minh tuong tuong nhung toi say sua bat tan ,vui choi bet nhe ma cha phai bi ai nhac nho ca,that hap dan phai khong cac ban.
    The la da den ngoi nha moi cua chung ta,truong Quan su Quan khu thu do .Sao o day cai gi cung rong rai , cha nhu Ha noi que minh .Khong gian khoang dat ,canh cua ngoi truong hoanh trang uy nghi voi mau son vang truyen thong cua kien truc nha tap the (chang nhe nguoi ta khong nghi ra duoc mau nao khac hay hon a).Nhung khong sao ,minh van thich cai be the lon lao cua no.Nhung cai lon lao ay lai tro nen nho be so voi bon be nui rung Son Tay.Cay coi xanh um tuoi tot khap moi noi.Phia gan la nhung khoang ruong xanh mon mon ,deu tam tap luong nay xep ben canh luong kia .Doi nguoc voi ve ngan nap day dang xa xa co ho nao la nhung doi voi nui ,trai dai ngut tam mat .Mau xanh ngan ngat cua nhung ngon doi bat up vo cung hai hoa voi mau xanh lam voi voi cua bau troi Son Tay nhung ngay vao ha.Cai ve hung vy day cua thien nhien lam ton len ve ngan nap ,hay noi dung hon la suc manh ,su hien dien cua con nguoi noi day.Va ngoi truong mau vang quen thuoc day goi len mot cam giac am ap ,yen binh.
    Hai chu linh ve binh chay ra mo cong,hai chu deu tre mang ,mac bo quan phuc mau xanh luc chinh te ,tay deo bang do .Bon minh ai nay deu cam thay hoi hop xen lan hao huc .Xe di qua nhung khu nha tap the noi o cua mot dai doi nao do ,may dong chi nhin bon minh nhu muon noi : chao may chu tan binh.Va nhung bat ngo moi la noi duoi nhau xuat hien.
    Mot hang khau hieu chu vang nen do cam doc ben duong,toan nhung khau hieu dung chat bo doi : "thang nang ,vuot mua say sua luyen tap","quan voi dan mot y chi","ky luat la suc manh cua quan doi ".Welcome u to the Army!

  4. cherevara24

    cherevara24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Luc vua xuong xe, dap vao mat bon minh la mot dai doi ,chu nao cung trong ham ho, to cao ,ram nang ,mac ao 3 lo kin co ,quan bo doi ,di dep le,tay chu nao cung cam mot cai bat va mot doi dua ,vua di deu vua hat bai ''Vi nhan dan quen minh''.Ngo that !
    Dao qua mot vong ngoi nha tuong lai cua minh,hum cung khong den noi nao,neu so voi ky tuc xa BK thi con kha la dang khac.Ngoi nha 2 tang khang trang moi vua xay xong van con thom mui voi ve , no tua lung vao bo tuong ,quay mat ra mot cai san rong ,tha ho ma chay nhay.Ke ben canh san la mot khoang rung nho nhung nhieu cay coi,la noi tap luyen thao truong,phia sau khoang rung do la san van dong.Rieng ve khoan the duc the thao thi dung la khoi phai nghi.
    Tieu doi minh co 15 nguoi ,gom chu yeu la Sv Dieu khien va Do Luong.Minh thay bon nay cung hien lanh ,khong thang nao co ve quay ca.Viec quan trong tiep theo la chon giuong.Ca phong co 8 cai giuong 2 tang ,minh thich nam giuong tang tren nhung chung no nhanh chan chiem het roi ,the la danh o duoi thoi.Sao day moi nguoi deu duoc nhan bat ,dua ,ghe , quan tu trang rieng .Moi dua duoc 1 bo K03 ,2 bo dan di ,2 doi day ,1 cai mu,1 balo.Thang nao cung phan khoi voi dong tu trang dam mui chien dau nay.
    Cha phai cho doi lau ,cai minh mong doi da den , nhau !!! . Toi hom do trung doi minh giao luu gap go va ...nhau.Nhung dac biet o day la uong bia bang bat va ruou vao nhung loi thi cam duoc ra ,co nghia la khong duoc gay on . Ly do dua ra la gio nay theo quy dinh la gio ngu chu khong phai gio nhau,con neu co nhau thi phai im lang neu khong tieu doan bat duoc thi khon .Dung la lan dau tien minh thay kieu nhau ky la nhu the.
  5. cherevara24

    cherevara24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Sau thoi gian dau hao huc ,cac sinh vien cua chung ta bat dau gap phai van de ,KY LUAT QUAN DOI . Dung la neu ban quen song tu do kieu SV thi that la kho de thich nghi voi quan doi.Trong mot ngay co 10 che do : Thuc day tap the duc,an sang , di thao truong ,an trua,ngu trua,di thao truong ,lao dong tang gia san xuat , the thao , an toi ,hop ,sinh hoat chinh tri,roi cuoi cung la di ngu.Tat ca deu chinh xac nhu duoc lap trinh ,chinh xac den tung phut.Sang day ban chi co the danh ra 15 phut de danh rang rua mat , gap chan man (ma khong phai gap theo kieu o nha dau),de con xep hang di an sang,an sang cung chi co 15 phut ,xong la phai ve chuan bi quan phuc chinh te di hoc .De tho nhat la trua duoc ngu 1 tieng dong ho ,co le bo doi can phai ngu nhieu de co suc chien dau .Con tu luc day den luc an toi xong la ban se nhu mot cai may ,khong kip tho nua .Nhieu khi khong kip tam tap gi da phai di an toi roi.Den khi an xong van chua thoat,con phai hop tieu doi ,dai doi , roi sinh hoat chinh tri ,on bai , den khi tuong con chut thoi gian de giai tri thi da den gio di ngu (9 h) va the la tat den len giuong ,ma da len giuong la cam co dong day vi co bon di kiem tra .Moi viec deu gap gap khan truong,ban khong chi phai lam viec mot cach hoi thuc ma con phai voi do chinh xac cao nua , sep hang di hoc ma chan man gap chua duoc dep,nha cua chua quet don ,thieu quan trang .... la coi nhu ban tieu roi , cac bac ay se co rat nhieu cach de hanh ha ban.The nen luc dau bon minh thang nao cung thay uc che ,stress vai d..Lam luc cuong len khong biet bay gio phai lam gi , mai moi thuoc duoc cai thoi gian bieu cua cac bac ay ,moi ngay co 10 che do ,moi tuan co 3 che do,cu the ma lam.Dan cung quen ,thay de tho hon 1 chut ,bay gio lam luc nghi lai cung thay ghe .
  6. cherevara24

    cherevara24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Lúc bị trói buộc thế này mói thấy thèm cái thòi SV.Những tháng ngày hoành tráng đấy thật là tuyệt , nhí nhảnh như con cá cảnh suốt ngày đi ăn mảnh .Sáng ngủ dậy thường chả quan tâm là mấy giờ rồi , vì đằng nào cũng hy sinh mấy tiết đầu mà . Sau khi ăn sáng ,cà fê cà fáo chán chê mê mỏi , đến khi tự cảm thấy có phần áy náy vì cả sáng vẫn chưa có chữ nào vào đầu , mình mới mò lên lớp , xuống mấy bàn cuối ngồi nghe nghóng tình hình . Mấy bàn cuối như là một thế giới khác với mấy bàn fía trên . Trong khi ở trên không khí học tập rất tập trung thì ở dưới toàn những thành phần bất hảo . Ở đây bạn có thể thấy một thằng vừa đi làm ở một công ty tư nhân vừa đi học ,thằng khác thì học một lúc 2 trường , chốc chốc lại có mấy chú vừa đi bắn Halflife về rón rén bò vào lớp sợ thầy nhìn thấy .Có nhiều thằng đúng là cả học kỳ mình chưa gặp nó lần nào ,vì hôm mình đi học thì nó lại nghĩ ,lúc mình vừa về thì nó lại đến ,cứ như là mặt trăng mặt trời .Thế giới ngầm ở dưới , đứa thì đọc báo , đứa thì xì xào tán chuyện, có đứa thì quá buồn ngủ sau 1 đêm thức xem bóng đá , lại cộng thêm cái giọng đều đều của thầy giáo ,cái tiếng quạt trần phả gió phần phật nữa ,thế là cứ gục đầu lên bàn mà ngủ , ngủ say ngủ xưa ,ngủ chả biết trời đất ,nhân tình thế thái ra sao nữa. Điều lạ là bọn mình chả ai muốn mau đến giờ giải lao cả , giá như cái không khí tĩnh lặng với giọng đều đều của thầy giáo,tiếng gió lật phật , tiếng xì xào bàn tán thỉnh thoảng im bặt khi thầy ngó xuống nó kéo dài mãi mãi .Mình thấy yêu cái không khí yên bình này ,mình thấy mấy thằng bạn thằng nào cũng hiền lành , rồi cả thầy giáo nữa,sao ông ấy lại có thể có cái bộ dạng ngộ nghĩnh đáng mến đến như vậy nhờ , rồi cả cái giọng đều đều nhưng truyền cảm vừa thu hút những bộ óc chăm học ,vừa hấp dẫn những đứa ngủ ngày.Chả ai suy nghĩ lo âu gì , tất cả chỉ là một sự thoải mái đến nên thơ của những con người trẻ tuổi .Và rồi chuông đã reo ,giờ giải lao đã tới ,chúng ta lại xuống căng tin với những điếu thuốc huyền diệu , với những câu chuyện bất tận mà chủ đề chủ yếu xoay quanh chuyện bóng bánh ,chuyện giao lưu , tán tỉnh . Khi chiều xuống , cái khí trời mát mẻ đấy lại kích thích trí tò mò tìm hiểu ,mình lại lên thư viện ,thư viện của những con người chăm chỉ ,mượn mấy quyển sách nhưng lại không ngồi ở đấy mà lại mò ra căng tin ,vừa đọc sách vừa nhâm nhi cốc nước chè , tiện thể để ý luôn xem mấy thằng ngồi cạnh chúng nó đang nói chuyện gì , còn nếu không thích căng tin thì chỗ ưa thích khác là lớp học tại chức,các bác cứ ghi cứ chép ,cứ làm việc của các bác ,còn em lại có những quyển sách của em , tại sao khi ngồi ở những chỗ như thế mình lại có nhiều cảm hứng học tập thế nhỉ , đến bây giờ mình cũng không trả lời nổi nữa .Mà cũng chả hiểu sao , học hành như đi chơi thế mà kết quả thi cử vẫn cứ ngon , môn nào mà mình chót khoái nữa thì miễn bàn ,tất nhiên theo đúng truyền thống amater thì học kỳ nào cũng phải phấn đấu có ít nhất một môn thi lại ,nếu không thì lại thấy có cái gì đó thiêu thiếu , không đúng với phẩm chất và năng lực của mình .
  7. cherevara24

    cherevara24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng có một cái gì đó khiến mình hơi phải lăn tăn suy nghĩ, nếu định đi học tiếp thì mình phải đầu tiên đi học tiếng ,rồi lên mạng tìm trường, nộp đơn đăng ký học, đủ mọi thứ lằng nhằng, nhưng chắc là mình sẽ chưa đi làm ngay vì nghiên cứu luôn là niềm say mê, là sự nghiệp của mình, thế nên chắc chắn mình phải tiến tới cái đích ấy . Đang miên man với bao ưu tư thì thằng bạn cạ cứng rủ đi chơi, đành phải xếp bút nghiêm theo nghiệp giao du vậy.Hôm nay tình hình là đi sinh nhật một em Sư mẫu, lớp em mới đi giao lưu với lớp mình tuần trước ở Bách thảo.
    Lớp Thuý (tên em ấy) toàn các em tươi trẻ, đủ mọi thành phần quê có , tỉnh có ,thành phố có, mới vào trường nên em nào cũng máu giao lưu hội hè.Trường đấy học hành cũng không nhiều lắm, cốt sau này làm sao doạ được mấy cháu mẫu giáo thôi mà, các cô giáo tương lai ,(mình nói thành phần Hà nội) nhìn chung là ngon của ló,theo đúng tiêu chuẩn 3Ng, rất hợp với mấy anh Bách khoa nhà mình. Mấy thằng bạn mình toàn một lũ hau háu ,cứ như chậm chân là mất chỗ hay sao ấy, thằng nào cũng nhắm trước một em cho mình.Thiêm thằng bạn vàng của mình ,thằng sát gái nhất trong những thằng sát gái, thì dấm một em tóc dài như suối ,thân hình nhìn chung là phốt phát đẫy đà, đúng gu của nó.Còn thằng Trung béo thì chấm em bí thư da trắng như trứng gà bóc , có cái răng khểnh tươi đến là tươi.Thằng Toàn hấp thân hình hộ pháp thì lại thích một em xinh xắn nhỏ nhắn hiền lành dễ thương quê ở Tuyên Quang. Đúng là chè Thái gái Tuyên các bạn ạ.So với các bạn ,thì Thuý có phần ngoan hiền ,nết na hơn. Dáng người thanh cao, nhanh nhẹn, mái tóc ngắn búi gọn trên gương mặt vui tươi chân thật.Thuý thường mặt quần jean, áo phông sáng màu vừa thoải mái lại trẻ trung.
    Đầu tiên bọn mình tập trung ở nhà Thiêm rồi xuất phát đến nhà Thuý . Đây là lần đầu tiên mình vuốt keo bọt vì thấy thằng Thiêm cũng vuốt, cảm giác hay hay nghịch nghịch , không biết trông có ra gì không.Thiêm mới để kiểu đầu mới,không còn mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ mà cua ngắn,mái vuốt dựng lên tự do khoẻ khoắn.Dáng người cao to mạnh mẽ, ngực ưỡn, lưng thẳng như thường gặp ở những vận động viên bơi lội,Thiêm rất bảnh trong bộ quần Jean áo sơ mi tay cộc. Khuôn mặt lém lỉnh thông minh ,thỉnh thoảng cười để lộ hàm răng trắng bóng, ở nó có cái gì đó tràn trề phơi phới, mọi thứ đều dễ dàng thoải mái yêu đời. Bốn thanh niên áo quần tươm tất, đầu tóc mượt mà, phi 4 con xe,vừa đi vừa tổ lái.Cảm giác háo hức, hồ hởi,không biết buổi sinh nhật sẽ như thế nào, các em trông ra làm sao, nó thôi thúc các chàng chúng ta.Càng phóng nhanh, gió càng tốc mạnh,thổi cổ áo tung bay phần phật,làn gió đêm hè như vẫn còn cái hầm hập sau cả ngày nắng nóng ,càng làm cho các thanh niên thêm hào hứng.Mình bỗng chốc quên béng việc thi cử ,học hành hay là xin việc . Ờ nhỉ ,tại sao mình cứ phải đặt cái gánh nặng lên người, thoải mái tự do như này mới sướng , bạn bè bù khú, tán tỉnh yêu đương thế mới là tuổi trẻ.Hê hê sắp đến nơi rồi.
  8. cherevara24

    cherevara24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Gần thi xong học kỳ, mình lại khám phá ra một địa điểm hết sức hấp dẫn, đó là thư viện Quốc gia. Nằm trên đường Tràng Thi, con đường mát mẻ với những làn gió thoang thoảng thổi từ Hồ Gươm trong xanh, quấn theo cả hương thơm nhè nhẹ của hai dặng cây bên đường, thư viện là một quần thể trang nhã và hoành tráng. Toà nhà chính cao rộng bề thế với nét kiến trúc kiểu Pháp đầu thế kỷ, hai bên hông là những dãy nhà hành chính, quán cafê cũng theo môtuýt đấy, những mái nhà vát vát làm bằng ngói đỏ, tường quét sơn màu vàng kem vẫn thơm mùi tươi mới.Trước mặt dãy nhà là vườn cây thoáng đãng được tỉa tót cẩn thận, lác đác vài ghế đá đặt dưới bóng cây râm mát, mùi thơm dìu dịu của cỏ hòa với hương ngào ngạt của những bụi hoa nhài, tất cả tạo nên một không gian hài hoà, dễ chịu.
    Mở cánh cửa kính lớn, bước vào trong toà nhà, bạn sẽ thấy vô cùng thoải mái bởi một bầu không khí mát mẻ của điều hoà công suất lớn,cái mùi quen thuộc của các gian phòng chạy điều hoà quyện vào với mùi nồng nồng, hăng hắc cuả sách cũ làm cho bạn có một cảm giác thật đặc biệt, riêng chỉ có ở thư viện này.Mọi thứ ở đây đều to lớn, khang trang và bề thế, sạch sẽ và thơm tho, đúng là thiên đường cho các con mọt sách . Mình bị choáng ngợp bởi không chỉ bầu không gian kiến trúc ở đây, mà còn vì cả một thế giới đồ sộ của sách, báo, ấn phẩm.Có cảm giác như thư viện này chứa đựng cả kho tàng kiến thức nhân loại, cái gì cũng có đủ mọi thể loại,nó làm cho những con mọt sách như mình luôn thấy bối rối, lưỡng lự,cuống quít vì không biết nên chọn cuốn nào, đọc cái gì trước, cái gì sau, cái cảm giác giống hệt như một đứa bé được mẹ lần đầu dẫn vào siêu thị BigC ấy.
    Thư viện không chỉ là nơi mà tình yêu kiến thức của bạn được bộc lộ hết cỡ mà còn là nơi bạn có thể gặp gỡ với rất nhiều sinh viên, từ hầu như mọi trường đại học trong Hà nội, nhất là vào lúc cuối học kỳ này.Có thể nhiều người trong số họ cũng chả quan tâm đến sách với báo ở đây, họ chỉ thấy thư viện là một địa điểm mát mẻ, tiện nghi, thoải mái lại yên tĩnh, một nơi lý tưởng để cày sâu cuốc bẫm , để có được học bổng kỳ này ,hay chí ít là để thi qua mấy môn củ chuối. Bạn sẽ thấy những anh chàng gầy nhẳng, áo sơ mi quần vải, học tập vô cùng chăm chú, có khi học thông trưa luôn, tay bút tay bánh mỳ, có những em tròn tròn, beo béo ,tóc tết đuôi sam, kính vài điốp đọc sách rất trật tự,rồi những thằng quần jean áo phông, dáng vẻ bê tha phờ phạc, râu đua lún phún,vừa ngáp vừa gãi đầu gãi tai, đọc sách thì ít ngắm gái thì nhiều.Thỉnh thoảng cũng có được vài em tươi tắn, ăn mặc mođen, da trắng tóc dài, vô cùng bắt mắt, thoạt nhìn thì thấy có vẻ đang bận bịu vì kỳ thi đang tới, nhưng bụng dạ thì lại cứ để đi đâu,có thể là đang băn khoăn không biết xoáy đâu ra tiền để mua cái áo mode mới.Thỉnh thoảng để giải lao sau một hồi học tập căng thẳng,các nàng đứng dậy đi qua đi lại thướt tha như đang trên sàn diễn, làm cho các chàng ta không sao tập trung vào sách vở được,mắt mũi thì cứ táy máy, lòng dạ thì cứ sốn sang, mãi mới quay trở lại thực tại với bài vở ngập đầu, nhưng vẫn thấy chưa hết bồi hồi, tự dưng thấy phấn chấn, có thêm nhiều động lực.Còn các nàng thì hai má ửng hồng, chỉ muốn đi nhanh về chỗ ngồi,nhưng cũng như các chàng, chả thể nào tập trung ngay vào sách vở được, tâm hồn vẫn rạo rực bởi biết bao cảm xúc lẫn lộn, bối rối ngượng ngùng nhưng lại tự hào sung sướng
    ...........
  9. cherevara24

    cherevara24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy là ngày đầu tuần, mình lại rủ rê được thằng Hùng cùng lên thư viện. Hùng quê Thái Bình, hai thằng chuyên gia bùng giờ nên hay đi với nhau. Hùng người dong dỏng cao, da trắng trông như công tử bột, nhanh nhẹn thông minh,tốt tính,thích bay nhảy, đúng kiểu Thái Bình là đất ăn chơi, một gậy một bị khắp nơi tung hoành. Nó thì chẳng thích sách vở gì, chỉ lên đây chơi cho nó biết thôi.Mình mượn một quyển truyện hai thằng đọc chung.Vừa ngồi xuống bàn, theo thường lệ, mình lướt mắt khắp phòng xem dân tình hôm nay thế nào, có đứa nào quen không, có em nào xinh không.Gian phòng rộng rãi bàn ghế tiện nghi, không khí mát mẻ, các cửa kính đều cuộn rèm lại để cho ánh sáng mặt trời tràn vào, phía gần cửa kính trông ra ngoài sân những tia nắng trùm lên cả một góc phòng soi sáng những gương mặt tươi trẻ, hăng say. Hùng huých vai mình chỉ một em ngồi ở góc phòng, nét mặt xinh xắn, thông minh. Nàng có mái tóc ngắn, đen mượt, có cái kẹp tóc óng ánh, khuôn mặt trái xoan, đeo kính trông lanh lợi, đầy cá tính. Nàng mặc áo phông tối màu làm nổi bật làn da trắng trông đến là ... ngon. Dáng vẻ rất hối hả tập trung. Hùng nháy mắt hỏi ý kiến của mình, mình bảo cũng thường thôi, nhưng trong lòng thì biết là mình nói dối. Một lúc nàng đứng dậy, cầm một quyển sách dày, chắc là đi trả, dáng đi khoan thai khoẻ khoắn. Nàng tựa cửa nói chuyện đầy hào hứng với một thằng bạn, đeo kính trông cũng trí thức.
    Vài hôm sau, mình lại mò lên thư viện, nhưng đi một mình. Dạo này cuối kỳ nên có lẽ phải học một tý cho nó phải đạo. Mình náo nức hăm hở leo mấy chục bậc cầu thang, phòng đọc đây rồi với bàn ghế ngay ngắn tiện nghi, điều hoà mát lạnh và những gương mặt trẻ khoẻ say mê. Ngoài cửa kính vẫn ánh sáng vàng óng soi tỏ gian phòng, bầu trời trong xanh phẳng lặng của một ngày hè đầy nắng. Lòng mình bỗng thấy xốn sang,mong ngóng, một cảm giác nao nao khó tả.Vẫn đọc sách nhưng mình tự hỏi mình đang chờ đợi điều gì. Một cái gì đó kéo mình ngước lên nhìn về góc phòng đó, nơi có gương mặt thông minh đầy cá tính ấy, nhưng hôm nay nàng không đến. Mấy ngày sau cũng vẫn cái tâm trạng mong đợi mơ hồ khó tả ấy, mình vẫn thỉnh thoảng ngước về góc phòng với cảm giác xao xuyến bồi hồi. Mình tự hỏi mình làm sao thế nhỉ, mà vẫn không sao giải đáp được, chẳng ai có thể giải đáp được...
    ..............
  10. cherevara24

    cherevara24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm sau, đang cặm cụi loay hoay ôn bài cho môn thi cuối thì tự nhiên mình gặp Liêm, hôm nay nó cũng lên thư viện.Cu cậu hôm nay mà đúng hơn là lúc nào trông cũng rất bảnh với áo sơ mi dài tay kẻ sọc mầu xanh nhạt, trong là áo phông cổ tròn màu ghi, tất cả đều là đồ Blue Exchange. Nó mặc quần Jean xanh bạc màu đi cùng với đôi dày ba ta mũi trắng, tất cả toát lên một phong cách bụi bụi phớt Angle. Nhưng ưu thế về hình thể mới là đáng nói, nó có thân hình vạm vỡ vì đi bơi từ bé, cao gần mét tám, dáng đi nhẹ nhàng thoải mái. Nó đeo kính không tròng ,cặp mắt vừa sắc sảo tinh tường lại vừa có nét hóm hỉnh, thông minh dưới đôi lông mày rậm. Mái tóc dày hơi dài để theo thể loại tự do giống kiểu Zay Chu. Tất cả toát lên một phong cách sành điệu không phải kiểu Xì tin mà có phần từng trải, tự tin. Nó cũng là một con mọt sách có hạng, có lẽ sự uyên bác, hiểu đời của nó là do sách truyện đem lại. Và không cần phải bàn cãi, nó là thằng sát gái số 1.Với cái hình thức bô trai lại thông minh hài hước thì chả trách các em say nó như điếu đổ.Bộ sưu tập người yêu của nó có lẽ không đếm được trên đầu ngón tay, và đối với nó chinh phục, tán tỉnh, yêu đương là niềm đam mê số 1. Lúc nào nó cũng phải có bên mình một em cặp kè, giống như các bà các chị cần đeo đồ trang sức vậy.
    Với điệu bộ như thể đang trông ngóng ai, nó hỏi :
    - Mày thấy con bạn tao đâu không ?
    - Bạn nào, em Sư mẫu á ?
    - Không , chuyển lâu rồi.
    - Sao thế ?
    - Chán rồi.
    - Thế em mới trông thế nào ?
    - Tóc dài, người dây, đeo kính, trông như ấn độ ấy, nó nói có vẻ tự hào.
    - Ờ tao cũng không để ý, mình biết là nó cũng chỉ hỏi để khoe thôi, nhưng rõ ràng là cu cậu có vẻ mong ngóng tợn.
    - Em này 5 tháng rồi mà vẫn chưa thấy chán, vài ngày không gặp cũng thấy nhớ ra phết đấy cậu ạ.
    Mình biết là thằng này thay người yêu như thay áo, trung bình cứ năm tháng nửa năm là đổi một lần, mình hỏi :
    - Thế à ? Thế em này học ở đâu ?
    - Học kinh tế năm 4, bố mẹ đều là Tiến sỹ cả .
    - Khó nhằn nhờ.
    - Thế mới hay.
    Sực nhớ ra, mình hỏi nó :
    - Mày hay lên thư viện có để ý thấy một em tóc ngắn, đeo kính trông... khá là cá tính không ?
    Nó cười hóm hỉnh :
    - Có phải da trắng, tóc ngắn, cận , hay ngồi góc phòng đúng không?
    - Ừ đúng rồi đấy, tóc ngắn,da trắng, mình hối hả
    - Trắng sáng cả một vùng đúng không, nó cười hóm hỉnh.
    - Nó tên là Linh,bạn con người yêu tao,cũng học Kinh tế, cấp 3 học Kim Liên nhà mày đấy.
    Sau một lúc bất ngờ,mình chuyển dần sang sung sướng, thế ra trái đất này tròn thật đấy các cậu ạ.Với tâm trạng khấp khởi mừng vui, mình rủ nó xuống quán ngồi hút thuốc.
    ...................

Chia sẻ trang này