1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kyniemtinhyeu, 16/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu, mối tình đầu của tôi có quá nhiều kỷ niệm đẹp, có quá nhiều điều không thể quên. Xa nhau đã 1 năm rồi mà sao mọi thứ như mới vừa hôm qua. Tôi quá nhiều ảo tưởng ...Giờ này em vui bên người mới, còn tôi chỉ là 1kẻ lãng tử lang thang...
    Cầu mong em có được hạnh phúc.
  2. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ với mọi người.
  3. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    @kiniemtinhyeu: Đúng là thương, rất thương khi gặp lại anh ấy. Chỉ có điều, chỉ là thương thôi, chứ không còn yêu nữa. Bọn tớ yêu nhau cũng vào cái tuổi ẩm ương, tớ thì học lớp 12, anh ấy thì bắt đầu học ĐH. Thế mà cũng yêu nhau được 3 năm, rất là nhiều kỷ niệm. Hồi đấy, đi chơi toàn đi xe đạp rồi đi uống nước chè ở quán ông già chỗ TX ý, 5000 thì uống mệt nghỉ.Lại thêm cái phải giấu phụ huynh nữa, gian khó nhưng hạnh phúc.
    Tớ cũng phải thú thực là từ khi chia tay, tớ chưa bao giờ thôi nghĩ đến anh ấy, bởi sự thật là MTĐ thật là khó quên. Một kết thúc buồn nhưng là một quá khứ hạnh phúc.
  4. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi lập tocpic này cũng biết có thể có rất ít người tham gia, bạn đọc bài của luuchivi chưa, bạn ấy bảo tôi là sẽ ít người tham gia vì làm gì có nhiều MTĐ đâu, mà ai viết cũng ngại, bản thân mình nhiều khi cũng rất ngại và nói thật là ai cũng phải dũng cảm lắm mới dám nói ra, vì có thể nói ra người hiện tại sẽ buồn và cả thể ghen với quá khứ của mình.
  5. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay buồn quá thế này.
  6. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu cố gắng ở trên đầu chứ nhỉ.
  7. phong_tran_012

    phong_tran_012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    thành thật chia buồn với ban. Mình cũng từng có một mối tình đầu thơ mộng và rất đẹp nhưng rồi cuối cùng lại mỗi người một ngả. đôi khi mình phải biết chấp nhận thôi.
    đường em em đi em đi
    ................................................
  8. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Đường anh, anh di- anh di vẫn biết là vậy mà sao khó quên quá trời ơi.
  9. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    @: honmavuive anh chẳng nhớ cái bài đấy anh đọc ở đâu cả,
  10. daisy1710

    daisy1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của mình chẳng hiểu có thể gọi là mối tình đâù hay không? Mình và người ấy là bạn thân? Mình thích người ta trước nhưng người ta không đồng ý, vậy thì ok thôi, chúng mình sẽ là những người bạn tốt của nhau, và mình đã không bao giờ nghĩ đến chuyện gì với người đó nữa .để giữ cho mình một tình bạn đẹp. Rồi người đó quay lại, người đó đã yêu mình rất nhiều nhưng mình đã không còn cảm thấy gì nữa rồi, mình cũng buồn lắm nhưng không thể nhìn thấy người bạn mà mình yêu quý đau khổ như vậy được, mình và người đó đã mất 2 năm dùng dằng cứ đẩy ra rồi lại gần vào, cũng chẳng ai sung sướng gì cả, có lẽ nước mắt cũng nhiều như những niềm vui. Suốt 2 năm đó, chúng mình cứ sống với tình cảm chẳng phải bạn cũng chẳng phải yêu, mình chưa bao giờ nói 1 câu với người đó rằng: em yêu anh. Rồi 2 năm như hình với bóng lúc nào không hay,nó khiến mình quen thuộc với 1 cảm giác luôn có người đó bên cạnh. Rồi một suy nghĩ đơn giản, mình muốn tự cho mình 1 cơ hội để xem lại tình cảm của mình, mình quyết định tách ra nhưng mình lại không nói suy nghĩ của mình cho người đó biết vì mình tin rằng người đó yêu mình rất nhiều, sẽ vẫn chờ đợi mình, và mình cũng không dám chắc rằng kết quả của nó như thế nào, mình thương người đó lắm, không muốn người đó cứ phải băn khoăn về chuyện này nữa. Hơn 2 tháng không gặp không nói chuyện, mình bắt đầu có cảm giác khác mọi lần, mình cảm thấy có thể nói 1 câu từ trái tim rằng em yêu anh nhưng..Chỉ là 1 cuộc cãi nhau đơn giản,mình đã nghĩ chỉ có vậy, khi mình chat lại với người đó, câu đầu tiên mà mình hỏi là: sao cậu không gọi điện cho tớ...và người đó trả lời rằng tớ có người yêu rồi. Mình đã bàng hòang đến đau đớn, tại sao chứ? Người đó nói rằng người đó đã tìm thấy tình yêu đích thực bên người mới và mọi chuyện với mình đã kết thúc. Đôi lúc mình trách người đó, trách sao yêu mình nhiều đến vậy, để đến nỗi 1 đứa con gái lạnh lùng như mình đã bao lần tách ra mà ko kiềm lòng được, vẫn cho mình 1 cơ hội để rồi đón nhận kết quả như thế này đây. Một mối tình như 1 cuộc đuổi bắt rồi cũng đến lúc kết thúc.

Chia sẻ trang này