1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kyniemtinhyeu, 16/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu bạn.
  2. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Không có gì mà.
  3. fragrant155

    fragrant155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của iem fim Hàn Quốc còn chắp tay lậy về độ rắc rối và loằng ngoằng
  4. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói gì chẳng hiểu nổi.
  5. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó , tôi học lớp 11 ... người đó đã đến bên tôi 1 cách tình cờ ... tôi và 2 con bạn thân trốn học đi chơi , kô hiểu sao lại chui tọt vào trường BK chơi ... nghe thấy tiếng nhạc ở trên tầng 5 thế là 3 con chạy lên xem , hoá ra là các anh chị ở đấy tổ chức giao lưu với nhau ... 3 đứa hùa vào tham gia cùng mọi người , thích ... 1 đứa bạn tôi mới chạy vào trong lớp vì trong đó có hát karaoke rồi gọi : Hạnh ơi , trong này có anh đẹp trai lắm vào đây đi .. " tao kô vào đâu , ngoài này chơi vui hơn mà tao cũng kô biết hát " vậy mà con bạn tôi chạy ra lôi xềnh xệch vào ... vừa bước chân vào cửa thì ánh mắt của tôi và anh chạm nhau , như có 1 cái gì đó lạ lắm , lúc đó mặt tôi đỏ bừng , anh ấy thì tiến lại gần ... " chào em , nhìn em dễ thương và xinh quá " thật rất bất ngờ , có rất nhiều người khen tôi xinh nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy hồi hộp và sung sướng khi người đó nói ... Rồi nói chuyện làm quen với nhau , thật kô ngờ hồi trước anh ấy lại học trường cấp 3 giống tôi ... " lạ thật , anh hơn em 2 tuổi , hồi anh học lớp 12 , em học lớp 10 , tại sao anh lại kô thấy 1 cô bé dễ thương như thế này nhỉ , chắc là hồi đấy anh nông dân nên em kô thèm để ý " Với tôi , buổi định mệnh hôm đó khiến tôi nhớ mãi kô bao giờ quên ... 2.11.2002 ... và rồi bắt đầu từ ngày đó là anh tấn công tôi và cái gì đến đã đến , tôi yêu người con trai đó với tất cả trái tim mình , 1 tình yêu tuổi học trò , lén lút sợ Bố Mẹ biết , đi đâu cũng phải lấy lí do này lí do nọ để gặp nhau ... nhưng chính vì vậy tình cảm đó càng nồng cháy hơn ... từ ngày yêu người đó , tôi mới biết thế nào là tình yêu đôi lứa , biết thế nào là quan tâm săn sóc tới người khác ... anh là người tế nhị , tâm lí , thích quan tâm tới người khác , chiều chuộng ... yêu người đó mà lúc nào ở cạnh anh , tim tôi cũng đập thình thịch , cũng hồi hộp kô kém những ngày mới yêu ... tôi và anh ấy yêu nhau như kô bao giờ có chuyện gì chia cắt được ... ngày đó tôi học cấp 3 nhưng kô phải vì yêu mà học sút đi , nhờ yêu mà tôi học ngày càng khá , anh ấy đã hướng dẫn từng li từng tí cho tôi cách học và nghiêm cấm lơ đãng việc học ... Tình yêu ngọt ngào ... chuyện đang êm đềm thì đùng 1 cái , người đó có xuất học bổng bên Đức ... khi biết tin , tôi đau khổ , tuyệt vọng ... và anh ấy cũng chẳng sung sướng gì ... anh ấy nói rằng : giờ cho em quyết định số phận của anh , em lựa chọn thế nào thì anh sẽ theo ý em ... tôi lúc bấy giờ kô biết phải làm thế nào , suy nghĩ , mất ăn mất ngủ bao đêm ... rồi Mẹ anh cũng gọi điện cho tôi : cháu là Hạnh pk , bạn của Tú đúng kô ? Cháu muốn tốt cho no'' thì cháu nên khuyên nó đi học vì Bác thấy nó như kô muốn đi thì phải , cơ hội chỉ đến duy nhất có 1 lần , Bác cảm ơn cháu trước nhé _ Bà nói thế khác nào bắt ép tôi ... kô còn cách nào khác , tôi đã cắn răng thốt ra những lời kô khi nào tôi muốn : anh sang bên đấy học thành tài anh nhé ... cả 2 người đã khóc , lần đầu tiên trong đời , tôi nhìn thấy 1 người con trai khóc như 1 người con gái khóc và anh nói rằng : tại sao em lại tàn nhẫn vậy , anh chỉ chờ câu nói của em bảo anh đừng đi vậy mà em .................. tôi đau đớn lắm chứ , anh tưởng tôi vui vẻ lắm sao ??? và đến 1 ngày tôi hẹn gặp anh và chính thức nói lời chia tay với anh để cho anh được ra đi thanh thản ... lúc đó , anh chỉ hỏi tôi duy nhất 1 câu : em có còn yêu anh kô ? Tôi đau đớn khii nói với anh rằng : hết rồi anh ạ ... Và thế là tình yêu đầu đời của người con gái kết thúc từ đấy ... nhưng nó ám ảnh tôi mãi , từ ngày đó tôi học kém đi rất nhiều , tôi như người mất hồn , sống vô cảm trong 2 năm trời , ngày nào cũng khóc lóc , cũng nhớ anh da diết , bọn bạn anh _ ai cũng nói tôi tàn nhẫn với anh ... Anh là mối tình mà mãi mãi tôi để sâu trong tim kô bao giờ muốn nhắc lại vì mỗi lần như thế tôi lại thừ người nhớ nhung ... Mỗi tình đầu bao giờ cũng là mối tình đẹp nhất và khó quên nhất trong mỗi chúng ta ... nhưng với tôi , dù có thế nào đi chăng nữa , tôi sẽ kô bao giờ chọn mối tình đầu mà tôi sẽ chọn mối tình thứ 2 ...
  6. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Bài viết xúc động quá ha, càng viết càng đọc mới hiểu tại sao ???
  7. Giotmuamocoi

    Giotmuamocoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Ngày đó tôi chỉ là 1 cô bé nhà quê, chuyển trường lên TP học năm cuối cấp 3 và để chuẩn bị thi DH. Cảm giác xa lạ và buồn vì xa bạn xa trường cũ. Đi đâu cũng lủi thủi 1 mình. Rồi 1 ngày, 1 người đến hỏi mượn tôi quyển sách Sinh để thi kiểm tra chất lượng đầu năm. Chẳng biết ai nhưng nghe nói ở gần nhà nên tôi cũng cho mượn.
    Và từ đó tôi và B quen nhau, rồi yêu nhau. B rất đẹp, lại học giỏi, hát hay, chơi thể thao giỏi, rất vui tính, thu hút rất nhiều sự chú ý của người khác. Tôi thì chỉ ở mức dễ thương, ít nói, lại cứng đầu. Chúng tôi tâm sự với nhau thật nhiều, tôi kể B nghe về gd tôi, trường cũ, bạn cũ. B cũng thế..mặc dù học khác trường nhưng B cố gắng đưa tôi đi học mỗi sáng và ngày nào B cũng đưa rước tôi đi học luyện thi. Sau giờ học 2 đứa lang thang khắp TP ăn hàng, từ gỏi cuốn, bò bía, yaourt, bột chiên, mì quảng... B chăm sóc tôi từng li từng tí, lúc tôi buồn B chở tôi về thăm bạn cũ, lúc tôi bệnh B chở tôi đi BS, canh giờ cho tôi uống thuốc. Mặc dù là 1 cô bé cứng đầu nhưng bên B tôi thấy mình trở nên nhỏ bé, yếu đuối... Chúng tôi thật hanh phúc bên nhau. B thường hay ôm tôi thật chặc và thật lâu, ép mặt vào ngực B, nghe tim B đập nhanh. Cảm giác thật ấm, thật an toàn. Những lúc đó tôi nhường như quên đi tất cả.... Rồi gia đình biết chuyện, sợ việc học của chúng tôi bị anh hưởng, không dám ngăn cấm chúng tôi nhưng 2 gia đình cứ khuyên B và tôi nên hạn chế gặp nhau. Thế là chúng tôi ít gặp nhau hơn. Tôi nhớ mãi ngày đó... sáng B đưa tôi đi học, trưa 12:15 B chạy qua tìm tôi. Tôi hỏi B tìm tôi có việc gì sao k về nhà ăn cơm. B nói "Nhớ T quá chịu không nổi, qua gặp T rồi về ăn cơm cũng được". Tôi không diễn tả được cảm xúc lúc đó, nhưng cả ngày hôm đó tôi cứ như người trên mây và đúng chiều hôm đó chúng tôi đã...trao nhau, nụ hôn đầu tiên. Tôi hay hỏi "Tại sao B thương T?". B chỉ trả lời: "Tại T hay cãi bướng, ngang như cua"..
    Và 3 ngày sau đó, B xuất hiện ở trường tôi, rồi vào lớp tôi và ngồi ngay trước mặt tôi. Tôi hỏi B tại sao. B nói "Ngày nào đưa T đi học B cũng đi học trễ, như vậy k sợ trễ học nữa".
    B tôi giới thiệu với bạn bè. hãnh diện nói với cô bạn học- người mẫu D.L.C chung lớp cũ là: "Ch chẳnng là gì so với bạn gái B cả"
    Khi bị té xe, B bỏ xe, k quan tâm B đang bị thương chạy thẳng vào nha thuốc bên đường mua thuốc đỏ, băng cá nhân, ngồi giữa đường bắt tôi đưa chân cho B quấn băng trong khi tôi chỉ bị trầy ngón chân cái
    Nhưng tất cả chỉ là những bồng bột, bất đồng của tuổi 18. TY của chúng tôi chấm dứt chỉ vì 1 cái tát tay. Trong lúc không kiềm chế được mình tôi đã tát thẳng vào mặt B. Vậy là chúng tôi chia tay nhau.

    Hơn 10 năm rồi. Bây giờ mỗi người 1 nơi. Cũng có lần tôi nghe bạn bè nói B tìm lại tôi, cảm giác cũng vui vui, nhớ nhớ. Đôi khi buồn tôi cũng hay nhớ về B, nhớ về những kỷ niệm tôi và B có với nhau. nhưng nhớ chỉ để nhớ. Nhớ 1 MTD, 1 tuổi 18.
    MTD là 1 kỷ niệm mà tôi k quên và ng.yêu tôi hiện nay cũng k muốn tôi quên. Anh nói "Anh sẽ yêu em hơn cái "tên" mối tình đầu của em. hắn là 1 tên nhóc 18 biết yêu, còn anh là người đàn ông 28 biết yêu." hihi..
    Được giotmuamocoi sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 23/02/2007
  8. Giotmuamocoi

    Giotmuamocoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Được giotmuamocoi sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 23/02/2007
  9. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu và kỷ niệm tình yêu, ôi chẳng biết nói gì hơn ngoài "đúng là tình yêu chỉ có ai đã và đang yêu mới hiểu"
  10. lycafe4u

    lycafe4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu sắp đi vào dĩ vãng rồi, cảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng tôi trong nhừng ngày qua, tôi viết topic này và điều tôi muốn tôi đã có được đó là người yêu cũ của tôi đã dọc được nó và tôi không còn muốn viết về MTĐ nữa.

Chia sẻ trang này