1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kyniemtinhyeu, 16/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày này hàng năm mình đều ở bên nhau, sau hôm nay chắc anh nghĩ mình không thể gặp nhau nữa rồi.
  2. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Thui anh à đưng buồn nữa. Mối tình đầu thường khó giữ được mà.E cũng không bít nói gì nhưng em đã trải qua và em hiểu sẽ có lúc mình gặp 1 người khác thậm chí mình có thể yêu hơn người trước.Chúc anh vui!!!
  3. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em, hôm nay anh vừa cùng cô ấy đi ăn chưa cùng nhau rồi cùng đi uống cafe, anh định ở bên cô ấy ngày hôm nay để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của những năm tháng đã qua nhưng cô ấy vẫn bướng bỉnh và ngoan cố như ngày nào, gặp anh là nói không nghỉ anh tự nhiên cảm thấy sợ chắc sau ngày hôm nay anh sẽ không viết trên topic này nữa tất cả thế là đã hết.
  4. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Em đi đâu khi ngoài trời thì mưa, cứ bỏ đi như thế đã mấy năm rồi mà vẫn không thay đổi cái tính đó đi, ngày xưa em bỏ đi thì anh còn níu kéo còn bây giờ thì không rồi em à.
    Em đã đi đâu? Anh sẽ không liên lạc và không đi tìm em như ngày xưa nữa,
    sign]<P>[red] </FONT></P>
    <P><FONT face="Comic Sans MS" color=red size=4><EM><STRONG> Mối Tình đầu của tôi là cơn mưa zăng zăng ngoài cửa lơp</STRONG></EM></FONT></P>[/sign]
    [/quote]
  5. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi năm 2002 mà bạn làm tôi tưởng như 1972 không bằng ấy... Anh đi học rồi anh lại về hoặc bạn sang đấy chứ sao mà cả hai người lại ngồi khóc như mưa như gió thế kia thì tan là phải....
    Nói thật là cả hai đều uỷ mị quá...Như thế thì có thành cũng khó sống với nhau lắm!
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    MTĐ của tôi ư ...........chúng tôi quen nhau khi tôi học lớp 11 anh là 1 người khác tỉnh đến tỉnh tôi với 1 mục đích là vì công việc ..........quen nhau khi tụi tui đi học , gần chỗ trọ có 1 tan nạn giao thông tụi bạn tôi thì muốn ra xem tôi thì ngại trời nắng và sợ máu nên đứng ở gốc cây 1 mình khi đó anh đến hỏi tôi là Em ơi em có biết nguyên nhân tại sao lại xảy ra tai nạn ko ..........tôi trả lời ko biết ....vì khi đó anh mặc bộ đồ làm tôi ớn của csgt ...........rồi sau đó tui kêu tụi bạn đi học ko muộn ........ tối 3 ngày hôm sau là t7 tụi tui rủ nhau đi uống nước vào quán nước khi ra tính tiền thì chủ quán chỉ là có 1 người đã trả tiền cho tụi tôi ...........lúc đó với tính cách của tôi thì tôi ra trả lại anh vì tôi ko quen biết ........và 1 điều nữa là anh đang ngồi cùng thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi .......thầy kêu là bạn thầy mời mấy đứa ko được sao ? dần dần qua thầy thì tôi và anh cũng tiếp xúc nhiều thời gian gặp nhau không nhiều sau khi anh hết đợt tăng cường này anh chuyển ra Hn để làm việc , sau đó anh cũng hay về thăm tôi rồi cuối năm tôi học 12 tôi đã chính thức nhận lời yêu anh ...... anh quan tâm chăn sóc cho tôi nhiều lắm khi tôi chuẩn bị thi DH anh bảo là ra HN ôn để anh có đk chăm sóc và như thế cũng tốt cho việc học của tôi nhưng tôi ko nghe ở nhà tự ôn ..........biết kết quả thi dh trượt tôi chán vô cùng anh đã bên cạnh an ủi tôi bảo tôi cố lên , rồi tôi đi học cđ cái thời gian chúng tôi bên nhau cũng rất nhiều anh quan tâm lo lắng cho tôi , khi tôi ốm anh mang hàng tá thuốc đến bắt tôi uống vì tính cách của tôi thì ốm xoàng thì ko hay uống thuốc , rồi anh chuyển sang làm bên hình sự , mà làm bên hình sự thì đi suốt thời gian nào anh ko fải đi ctác thì chúng tôi đi chơi xa vào ngày nghỉ , cũng có nhiều kỷ niệm thế nhưng sau 1 chuyến đi ctác về anh dẫn theo 1 người con gái và kêu là cô ấy đã mang bầu với anh .........lúc đó tôi ko thể khóc được mà còn chúc anh hp ....tôi ko nghĩ là anh tàn nhẫn với tôi vậy ..........ko khóc lóc đó là tính cách của tôi vậy mà cũng thấy mất đi 1 cái j đó , 2 năm dành tình cảm cho anh , 2 năm có nhiều kỷ niệm và ko thể nào giữ được anh , mà tôi cũng ko có lí do j để níu kéo anh vì anh đã có baby tôi mà cố níu kéo anh thì đứa bé sẽ khổ .........sau đó 2 tháng anh gọi đẹnn rồi muốn gặp tôi có việc gấp tôi đã đồng ý gặp , anh nói là hãy tha lội cho anh , cô gái ấy đã bỏ đứa bé theo ý nguyện của anh ...........lúc đó tôi đã tát anh và nói đồ hèn rồi bỏ về .......sau đó gần 1 tuần anh cứ đứng ở cửa nhà tôi may mà tuần đó tôi làm bài thực hành ở nhà ko đi học nên cũng đỡ mội tội buổi trưa toàn fải ăn mì tôm vì ko đi chợ được .............MTĐ của tui đó ..........kể ra cũng hơi bi đát và buồn cười ...............
  7. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu, có những mối tình thật đẹp nhưng cũng thật đau lòng. Với 1 người còn quá trẻ như em saobăng mà lại gặp 1 MTĐ như thế này thì thật là qúa sốc....Chị rất thông cảm với em.
    MTĐ của chị cũng là khi chị trựơt ĐH năm đầu tiên, cũng là anh ấy chia sẻ với chị nỗi buồn, động viên dìu dắt chị từ lúc đó. Khi vào đại học chị nhận lời yêu...MTĐ thiêng liêng đến mức 1 nụ hôn đặt hờ lên bàn tay cũng làm mình thảnh thốt, nâng niu...Anh ấy cũng là cảnh sát...
    Gần 6 năm cho 1 mối tình tưởng như sâu sắc và đầy yêu thương. Thế rồi nhận ra càng ngày càng xa cách..càng ngày càng cô đơn....Cuối cùng thì ...bây giờ nó đã thành dĩ vãng. dĩ vãng mà sao mỗi lần trái gió trái tim lai thấy nhói đau.
    Tết, anh đến nhà chơi vẫn như mọi năm chúc tết bố mẹ, 1 thoáng chạnh lòng, 1thoáng xôn xao, để rồi lại tự nhủ rằng đừng làm thế mình chia tay rồi mà, hãy để quá khứ ngủ yên. Vĩnh biệt tình đầu tiên....
  8. MayRain_

    MayRain_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    " Người dấu yêu hỡi, có hay thu vừa sang. Ngồi đếm chiếc lá viết cho em bài tình ca. Vừa ngày hôm qua, bên người yêu dấu, vẫn nghe yêu thương đong đầy, rồi hôm nay người đi để anh lòng thương nhớ hoài.
    Đừng khóc em nhé, hãy vui lên người ơi, từ giã nhau đấy, chiếc hôn trao thật mê say, tình chưa xa khuất sao lòng đã nhớ, đã nghe đau thương dâng đầy, một mình anh lặng lẽ lê bước trên con phố dài.
    Tình có những khi biệt ly, có vui hay có buồn, đời có những khi ly tan, vẫn đợi và vẫn chờ. Tình đó cũng như là mây, chợt đi chợt đến. Hãy giữ trong tim niềm vui, ngày sẽ qua...em dấu yêu....."
    "Tình như làn mây"
  9. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Đó đã là quá khứ quên thì ko quên đc nhưng cũng ko được nhớ mà đó là kỷ niệm , mối tình đầu thật chua chát ........hic giờ thì mình cũng già hơn 1 chút hiểu hơn một chút và cũng cám ơn anh 1 chút vì có như thế mình mới cứng rắn và can đảm hơn
  10. salsabeginer

    salsabeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Tha rang em noi, doi cau tu gia
    Tha rang em noi, het yeu anh roi
    Cuoc tinh khi da phai, cho du anh ngo ngang
    Anh ko he than trach nhau lam gi
    Tu ngay ta biet, doi cau hen uoc
    La ngay anh thoang nghe cau gia tu
    Mot ngay se cach xa, doi dong nuoc mat nhoa
    Trai tim con vuong van bao ki niem
    Oi tinh yeu hoi sao mai cach xa nhau
    Oi tinh yeu oi co hay chang nguoi hoi
    Sao doi anh cu mai cuon theo tinh yeu
    Sao nguoi in dau van cho anh tinh sau
    -------------------------
    Modify một tí :D. Tui đang ở trong tình trạng mập mờ như thế này. Phải làm thế nào nhỉ?

Chia sẻ trang này