1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kyniemtinhyeu, 16/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. internet_fpt

    internet_fpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cho dù ta không còn yêu nhau nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ về nhau.
  2. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới bạn nỗi niềm chia sẻ, chuyện của mình cũng đang trên đường đi tới....chỗ bạn đấy. Buồn thật nhưng không biết phải làm lại từ đâu. CHúng tớ cũng đã học chung lớp 7 năm, chung trường 12 năm từ lớp 6- hết ĐH đấy. Ai cũng nghĩ ra trường cả hai sẽ có kết thúc đẹp nhưng bây giờ thì........
  3. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp
    Rất mặn nồng và cũng rất chua cay...
    hãy wên đi.....những chuyện kô vui......
    TÌNH YÊU ĐÃ ĐẾN...ĐẾN TRONG CƠN MƠ THẬT XA VẮNG....RỒI CHO TA DÒNG LỆ ...ĐẮNG ...CAY...
  4. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    lôi cái topic ở trang 2 lên giùm anh.Nhân tiện,chúc mừng sinh nhật chủ topic nhá.Hy vọng anh có 12 tháng ý nghĩa,365 ngày nhiều niềm vui.Happy Birthday nhé anh.Hy vọng anh sớm có " mối tình cuối" để cho cái mối tình đầu này ngủ yên
    anw,sinh nhật vui!
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu bây giờ nhắc đến vẫn còn bồi hồi :
    Nhà tôi và nhà nàng ở đối diện nhà nhau, nàng ở nhà tập thể, đứng ra ban công là nhìn thấy nhau. Hồi đó nàng học lớp 12 , tôi năm thứ nhất ĐH. Một đôi lần nói chuyện bâng quơ, ko hiểu sao tôi thấy thíc nàng, vì hôm nào cũng nhìn thấy nàng đâm ...nghiện. Nàng trông khá trắng trẻo, có thể nói hình thức khá. Hôm đó là ngày rằm trung thu, buổi tối tôi đi chơi về, quyết định hành động. Tôi ra đứng ở chỗ cầu thang lên nhà nàng( cầu thang khu tập thể nên rất tối). Khoảng 22h30 nàng đi chơi về, dắt xe lên, gặp tôi, chào, tôi cũng chào, bất thần năm lấy tay nàng và tỏ tình. Nàng bối rối, giật tay tôi ra và đỏ mặt dắt xe lên , vào nhà
  6. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    anh Hói ơi, vào nhà rồi là gì nữa nhỉ
  7. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng đã quăng hết rồi.
    Hoá ra chỉ bị bụi bặm chút xíu.
    Bụi bặm, mà ấm áp quá.
    Nhưng ta biết đó chỉ là ảo giác nhất thời.
    Buồn thật.
    Ta có nên làm thế ko?
    Tha cho ta, mi cũng đang cố quên ta mà.
    Hãy để cho chúng ta được tự do.
    Ta sẽ cố gắng để mi ko thất vọng vì ta.
    Và làm cho mi thất vọng hơn vì đã lạc đường.
    Còn bây giờ hãy buông tha ta khi chưa muộn.
    Vậy là đủ lắm rồi.
    Đừng gọi ta nữa.
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Có em LiL comment nên kể tiếp câu chuyện mối tình đầu
    Sau đấy cứ mỗi lần hẹn hò nói chuyện là 2 đứa lại ra đứng ở ban công nháy...mắt Rồi ra cầu thang tối nói chuyện. Em chỉ cho mình cầm tay, nhất định không cho hôn dù chỉ vào ...má Có một lần hai đứa đang đứng đối diện nhau mình bất ngờ hôn một cái vào má nàng ko tránh kịp Một mùi huơng thoang thoảng hoa nhài Rồi một hôm, , tôi rủ nàng đi chơi riêng buổi tối.......
    bận rồi, kể tiếp sau
  9. phamtrinh64

    phamtrinh64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    "Vậy là mình đã chia tay thật rồi sao?
    Vậy là mình đã mất nhau mãi mãi rồi sao?"
    Phải chấp nhận thực tế , nước đã đỗ đi thì không bao giờ hốt lên được . ...Chia tay rồi thì , tìm mối khác , tiếp tục ......
    Nếu người hỏi tôi tình yêu thứ nhất
    Tôi sẽ trã lời như cánh vạc bay ...
  10. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tớ _ đẹp zai, trắng trẻo, thư sinh ( đúng kiểu mấy em teen hay thik _ mà hồi đấy tớ cũng là 1 bé teen ) nhà cửa, học hành, tính cách _ chả chê vào đâu ... tóm lại là cũng khá perfect ... Mỗi tội, giờ chắc him ghét tớ kinh khủng vì nhiều lí do ...
    nhưng ko thể fủ nhận ........................... tớ ko bao giờ hết tình cảm với cái first love đấy cả ...

Chia sẻ trang này