1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kyniemtinhyeu, 16/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    tua luôn tới cái đoạn trọng tâm đê anh HÓi ới ời ơi
  2. lycafe4u

    lycafe4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cô bế nếu em không kéo nó lên chắc topic nay đi vào dĩ vãng rồi kyniemtinhyeu giống mình quá đi mất... hôm nào gặp nhau cái nhỉ..
  3. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Này thì tình đầu

    Anh biết lấy gì chở che cho em
    Ngoài tình yêu lẻ loi
    Cháy lặng thầm trong ngực
    Như bếp lửa mùa đông
    Để những khi thất vọng lúc yêu ai
    Em có chỗ để tạt về sưởi ấm
    Anh biết lấy gì làm dịu nỗi đau trong lòng em
    Ngoài những bài thơ nhỏ đầy nắng và cỏ hoa
    Đêm đêm anh thức viết
    Để mong xua được mùa đông
    Ra khỏi trái tim em
    Cùng với những âu lo và phiền muộn
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi .
    Tặng mọi người thêm câu thơ đọc cho hoành tráng ,hehehe :
    Ở bên thằng đó em có @ đi
    Ở bên cạnh tôi em có Wave tàu thôi
    T_T​
  4. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    một người để nhớ ,một mối tình để mang theo .
    hoá ra mình cũng mới chỉ có 1 mối tình thôi sao .
  5. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ Mối Tình Đầu vẫn còn sống.
  6. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này & các bạn đã giúp tôi rất nhiều, tôi đã thực sự quên được em, không còn cảm giác yêu đương nhớ nhung gì nữa,tôi đã giành tất cả thời gian cho công việc bạn bè và TTVN thời gian trôi đi vết thương lòng đã nguôi ngoai.
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    qua lâu rồi mà vẫn còn tác dụng....
  8. Hoangphuthieuhoa

    Hoangphuthieuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông j mà hèn thế, yêu rồi, chia tay rồi thì thôi, nhớ thì nhớ việc j phải than thở chứ.
    Đàn ông mà hèn!!! Chuyện nhỏ mà ko làm được thì làm đc j hơn nữa
  9. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông không phải là người hay sao, đàn ông không được than thở sao, hen ư cũng có thể là như vậy ....
  10. babyrock

    babyrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu thật nhiều mà cũng mất thật nhiều thành ra chai gòi các pác ạ. Tình đầu đúng la quan trọng thiệt nó gây cho mình tác động ghê gúm ảnh hưởng nhiều tới tình sau lém, chẹp khổ cho em iu sau này. Vì giờ mih vẫn dùng nick em iu ngày xưa làm nick mờ

Chia sẻ trang này