1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kyniemtinhyeu, 16/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thubaymua

    thubaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mưa rồi, mưa to, dữ dội quá!
    Mưa ... thấy lòng trống vắng ...
    Mối tình đầu có phải thật khó quên không ...
    Anh đã từng yêu một người con gái khác, 5 năm, một khoảng thời gian khá dài cho thật nhiều kỉ niệm ...
    Mình chấp nhận những điều đó một cách thản nhiên, mình chấp nhận cho nó tồn tại là một phần trong con người anh, nhưng thực sự nhiều lúc, mình vẫn thấy chạnh lòng quá.
    Anh vẫn vô tư, anh vẫn quan tâm đến người ta, có phải là nồng nhiệt quá không anh , vẫn biết rằng anh yêu em nhiều lắm, vẫn biết rằng anh chỉ coi người ta là bạn thôi, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được, con gái ích kỷ lắm, và em cũng là con gái mà thôi
    Anh thua kém mình về mọi mặt, gia đình, địa vị, học vấn ... thua kém bao nhiêu người khác ... vậy mà mình vẫn yêu anh.
    Đúng như một bạn nào đó đã nói, vì mình cảm nhận được cái tình ở trong mắt anh nó sâu đậm quá
  2. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Em ơi!
    Ngày 26-2 là ngày gì ấy nhỉ, ngày của hai đứa mình phải không em. Mối Tình Đầu của cả anh và em đã qua không thể cùng nhau tới đích, ngày mai, chỉ ngày mai thôi phải không em, cả anh và em đều nhớ về ngày đó.
    Thấm thoát đã 7,8 năm rồi ấy nhỉ, vậy mà cứ đến ngày đó anh chẳng thể nào quên được. Nhưng giờ đây sự nhớ nhưng chỉ còn là kỷ niềm và sự quan tâm. Anh muốn gọi điện muốn mời em đi uống nước, muốn hỏi thăm sức khoẻ, tình hình công việc, của em. Muốn hỏi thăm mọi người trong gia đình em, chắc mọi người cũng quên anh rồi phải không, mọi người quên sự có mặt của anh lâu rồi thì phải. Giờ đây nhớ em anh chỉ ngồi đây mà viết, anh đã viết lên cái topic này cũng vì em, vì MTĐ của chúng mình. Thời gian trôi di nhanh quá phải không em giờ làm gì yêu ai đã lấy chồng chưa nhiều khi anh gọi điện chỉ muốn hỏi em như vậy. Nhưng anh sợ, sợ không dấu nổi lòng mình sợ những cơn sóng lòng lại nổi lên lại làm em buồn, lại làm em tổn thương và làm cho người yêu em buồn thì sao.
    Mỗi năm lại có một ngày em nhỉ, chắc giờ này em cũng đang hỏi anh ở đâu làm gì và đã lấy vợ chưa, phải không, anh vẫn khoẻ vẫn đi làm bình thường, vẫn chưa lấy vợ em à, thời gian đã giúp anh và em hàn gắn vết thương do chình 2 đứa mình tạo ra phải không em. Em đi học rồi lại đi làm chắc mệt lắm phải không, giờ đây bên em đã có người khác rồi, anh không muốn làm vì anh mà làm ảnh hưởng đến tình yêu của em, hạnh phúc của em.
    Anh đã không thể mang lại hạnh phúc cho em đến cuối cuộc đời, nhưng anh vẫn luôn dõi theo và vẫn luôn cầu mong cho em được hạnh phúc, chúc em luôn vui tươi khoẻ mạnh và thành đạt.!
  3. Devil186

    Devil186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu đẹp mà chả bao giờ thành công...
  4. neuplaydan

    neuplaydan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn đấy ạ! Có mấy ai trọn vẹn với tình đầu
  5. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    Lôi cái topic này lên 1 phát!tự nhiên hôm nay nhớ đến MTĐ cuả mình thế!
    MTĐ ơi không biết giờ này a đang làm gì?đã lấy vợ chưa?anh còn nhớ những kỉ niệm chúng mình đã từng có với nhau không anh?anh còn nhớ lần đầu anh ôm em,em lúng túng đỏ ửng mặt đến ngạt thở.hồi đấy ngây thơ cứ cho tình yêu là tất cả,để đến lúc anh phản bội em để em đau đớn quằn quại rồi đến tận 40t rồi em k yêu ai được như yêu anh nữa.huhu.40 tuổi rồi mà chưa lấy chồng có gì đau lòng hơn thế này k cơ chứ!:((:((:((:((:((

Chia sẻ trang này