1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kyniemtinhyeu, 16/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. more_than_word

    more_than_word Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ anh Tuấn ạ
    Em cứ nghĩ anh đang hạnh phúc chứ
    Hôm đi off với cả nhà em thấy chị ý (em đoán thế) cứ gọi điện cho anh liên tục , rồi thấy anh cười rất chi là duyên nữa
    Khổ thân anh
    Ra HN sớm sớm đi rồi đi off với cả nhà ấy , chắc là sẽ vui thôi
    Dạo này em thấy trong nhà cũng có nhiều người .............
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    có gì đâu anh, anh gọi cho Bích chưa, Bích nhiệt tình & sôi nổi lắm, chắc chắn cô ấy sẽ làm những ngày Sài Gòn của anh bớt buồn hơn, nhưng anh phải nhớ nói là bạn Hà My ở Hà Nội nhé
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 30/01/2007
  3. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn rất nhiều luuchivi đang bận ôn thi đại học còn mình, mình sẽ viết, viết ra những suy nghĩ của mình nếu là người ích kỷ sợ đối diện với sự thật, sợ mọi người cười, sơ,,, nói chung là sợ rất nhiều cái thì mình đã không viết, mình nghĩ có thể mình viết nên chẳng có ai cùng chia sẻ, vậy mà bạn thấy đó cũng có mấy người tham gia và có hơn 1000 người vào đọc rồi với mình đó là niềm vui và hạnh phúc của mình trong những ngày sống xa Hà Nội, sống xa bố mẹ, anh em bạn bè may mà còn có ttvnol là nơi mà mình bộc bạch những suy nghĩ tình cảm và tình yêu của mình, và vẫn biết giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ mà thôi mình sẽ viết đến một khi mình cảm thấy không còn gì để viết thì có thể topic này sẽ do người khác viết tiếp nếu các bạn thấy nó có ý nghĩa, hoặc nó sẽ bị delete thôi,
  4. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chú em, đi đâu ở topic nào anh chẳng nhớ là có chú em cùng tên, và hát rất hay nhậu cũng được lắm cơ, tại anh có nhiều tâm sự quá đi nhiều quá, tiếp xúc nhiều quá, bạn bè thì không có ở bên, người yêu thì cũng không, có thể nói anh đang là kẻ thất tình mà may nhờ có chỗ này , có những người bạn như em , Tiến, Nhóc, Anh Sơn, Thanh ..vv... anh thấy mình đỡ buồn và cô đơn phần nào.
  5. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Ôi ......!!!!!!!!!!!!!!!
    Đúng là những ngày tôi lang thang tôi mới hiểu tấm lòng người Hà Nội...
  6. more_than_word

    more_than_word Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Vào đây nói chuyện với anh vậy
    À mấy hôm anh buzz nhưng em treo nick nên chẳng biết lúc anh out rồi em mới thấy có nhảy vào chat sorry anh nhé
    Khi nào ra Hà Nội thì đi chơi nhé anh . Em thi xong hết rồi mà bi giờ cũng năm cuối nên không phải học nhiều nữa , bi giờ chỉ đi làm và chơi thôi
    Chúc anh luôn anh phúc
  7. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Chú em, đi đâu ở topic nào anh chẳng nhớ là có chú em cùng tên, và hát rất hay nhậu cũng được lắm cơ, tại anh có nhiều tâm sự quá đi nhiều quá, tiếp xúc nhiều quá, bạn bè thì không có ở bên, người yêu thì cũng không, có thể nói anh đang là kẻ thất tình mà may nhờ có chỗ này , có những người bạn như em , Tiến, Nhóc, Anh Sơn, Thanh ..vv... anh thấy mình đỡ buồn và cô đơn phần nào.
    [/quote]
    >>>Đỏ đỏ: giúp đc gì cho anh đâu ngoài việc tâm sự và kể chuyện cho anh nghe chứ, làm gì mà đề cao bọn em thế??? Gái SG cũng ok lắm, hí hí, anh xem thế nào lâp hội Kết Bạn trong đó rồi tà lưa vài em, chọn 1 em >>yêu>>>Easy! khà khà khà
  8. violetstar_vn

    violetstar_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hồi nãy em chat với người bạn của người ấy, hỏi em sao chia tay? em nói là đằng nào cũng chia tay thì chia tay sớm sẽ tốt hơn... " chẳng lẽ vì tương lai mà L ko để ý đến những gì T đã dành cho L sao" ... em trả lời " nhưng L ko thể vì T mà bỏ hết tất cả mọi thứ được, L đâu phải là người mà vì chữ tình mà có thể ko quan tấm đến những điều khác"... Chắc người bạn đó cũng đã hiểu rồi... Chia tay rồi sao thấy lòng cô đơn trống vắng, giật mình khi ai đó nhắc tên T, nhắc đến chuyện tình yêu... Chia tay mà ko khóc, em chỉ như đang nghĩ T đang lênh đênh trên biển và đến khi nào T vào bờ T sẽ lại gọi điện cho em...
    Tặng mọi người bài hát này, bài này em đã gửi tặng T khi nói lời chia tay
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2006/05/05F60F23/
    Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời
    Mà sao không đưa được đoạn đường em đi?
    Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về
    Mà giờ đây một mình em đứng trong mưa
    Anh nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười
    Mà em trao cho người lạc đường yêu đương
    Anh biết từ đây anh sẽ dối em!
    Dù em tin thật lòng với người anh yêu
    Tình yêu hỡi ngàn lần xin tha thứ!
    Xin lỗi em! Ngàn lời xin lỗi em!
    Xin em quên đi những lời yêu
    Anh đã trao cho em trong tận đáy lòng
    Mưa ướt vai em hay nước mắt em?
    Anh muốn ôm em lau hết ưu phiền
    Xin hãy quên đi một giấc mơ buồn
    Xin hãy quên anh một kẻ đa tình
    Chìm trong say đắm lạc lối yêu đương
  9. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Ôi Tình yêu , ...
  10. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    >>>Đỏ đỏ: giúp đc gì cho anh đâu ngoài việc tâm sự và kể chuyện cho anh nghe chứ, làm gì mà đề cao bọn em thế??? Gái SG cũng ok lắm, hí hí, anh xem thế nào lâp hội Kết Bạn trong đó rồi tà lưa vài em, chọn 1 em >>yêu>>>Easy! khà khà khà
    [/quote]
    hihi cô em như vậy là nhiều rồi chỉ cần vậy thôi đâu cần gì, anh em bạn bè là vậy đâu phải cao sang mĩ vị gì mới chơi với nhau

Chia sẻ trang này