1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kyniemtinhyeu, 16/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là không đưa em đi thì người khác đưa em đi, nhưng sẽ đưa em đi về đâu và mình sẽ đưa ai đi tiếp đây hay ai đưa mình đi tiếp đây.
  2. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    lớn rồi đừng xui dại em nó !!!
  3. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Xui là xui thế nào các em ấy cũng lớn cả rồi mà.
  4. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Tết tết tết tết đến rồi!!!!
    Vậy là tết này em ở bên người ấy, ở bên người ấy em còn nhớ đến tôi không,
    Ai sẽ đi chơi cùng anh bây giờ,
  5. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở....Mối tình đầu đã nói với tôi như vậy
  6. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    giao thừa năm nay là vừa tròn sáu năm ngày em rời xa anh rồi phải kg em, chắc em cũng kg còn nhớ nữa đâu, hiện giờ chắc em vui lắm, hạnh phúc lắm vì còn năm ngày nữa là đến ngày thành hôn của em rồi. kg biết em đã chuẩn bị gì cho ngày cưới của mình chưa, chuẩn bị để làm mẹ chưa nhỉ. kg biết em còn nhớ đến anh kg còn anh thì vẫn nhớ đến em. anh kg còn nhớ chính xác ngày ta quen nhau nhưng anh vẫn còn nhớ ngày anh được nhìn thấy em đó là ngày đầu năm học lớp 9. anh đã làm quen với em bằng những trò đùa ngốc nghếch của tuổi học trò của tuổi mới bắt đầu yêu, những trò giấu dép, giấu tập......... . giờ nghỉ lại thấy mình ngốc thật và ta đã yêu nhau từ đó một tình yêu âm thầm, lặng lẽ, một tình yêu kg lời có lẽ đó cũng là những kỉ niệm mà anh kg bao giờ được. còn em thì sao em còn nhớ hay đã quên ngày đó..................
    thời gian thấm thóat qua đi và cũng có biết bao nhiêu kỉ niệm buồn vui, kì thi tốt nghiệp cũng đến, chúng ta cũng bắt đầu cách xa từ đó em một trường anh một trường, chúng ta kg còn gặp mặt thường xuyên nữa và em đã rời xa anh vào đêm giao thừa năm đó. anh kg bao giờ giận em anh chỉ nuối tiếc những gì đã qua. anh sẽ chúc em hạnh phúc bên người yêu và chuẩn bị là chồng của em. còn anh vẫn sẽ là anh một kẻ si tình . anh vẫn cố nhủ với chính mình là hãy cố quên đi rồi anh sẽ quên nhưng càng quên càng nhớ nỗi nhớ cứ quay về trong những đêm kg ngủ. anh sẽ cố quên để làm lại từ đầu.
    em sắp lấy chồng rồi sao có lẽ nào em quên tình anh
    cám ơn kyniemtinhyeu đã lập topic này
  7. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng mọi người, topic này đang rất cần những thành viên như bạn.
  8. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Tình chỉ đẹp khi mình còn yêu nhau chứ em
  9. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu của tôi kéo dài 5 năm cho đến khi em ra trường đi làm. Gặp người khác. Hết. Thằng tôi ngu ngơ ...nhiều mộng tưởng.
  10. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Bác này cũng có nhiều chuyện để kể lắm đây, kể đi bác.

Chia sẻ trang này