1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỐI TÌNH ĐẦU !

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi tram_nam_co_don, 08/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    MỐI TÌNH ĐẦU !

    " Bên kia lớp có một ánh mắt
    Cứ tìm hoài một ánh mắt bên đây
    Sao bên đây đôi mắt cứ vô tình
    Để bên kia mắt ai chờ vô vọng

    Bên kia lớp có một ánh mắt
    Cứ chờ hoài một mái tóc bên đây
    Mái tóc ai tìm hoài sao chẳng thấy
    Để bên đây mắt cứ mãi mong chờ

    Lớp bên kia có một ánh mắt
    Cứ nhìn trời nhìn đất lại nhìn mây
    Cứ tìm tòi cân nhắc viết thơ tình
    Đem gởi tặng người ngồi bên kia lớp "

    Đây là tình trạng của Cô Đơn tui khi lần đầu tiên biết nhớ . Cảm xúc bất chợt đến khi Cô Đơn đang nạp năng lượng dưới căn_tin trường . Trong cái không khí mát mẻ của buổi sớm, một bóng dáng thiên thần bước qua , thoáng trong nắng mai là một nụ cười đủ sức mạnh để hạ gục một trái tim còn non nớt của Cô Đơn . Để rồi khi vào lớp , Cô Đơn bắt đầu biết làm thơ .Hậu quả của lần đầu tiên sáng tác là được chép phạt 20 lần bài " Hành khúc Lý Tự Trọng " ( Một bài hát mà bất cứ dân LTT nào cũng phải thuộc ) vì cái tội làm thơ trong khi lớp đang tập hát . Nhưng người ta đâu có hiểu , cho đến bây giờ vẫn vậy cho dù hai đứa học chung với nhau đã 5 năm trời rồi .
    Cảm xúc đầu tiên của Cô Đơn là thế . Còn các bác trong hội thì như thế nào cùng tâm sự chung với Cô Đơn coi nào
    " NẾU CÓ ƯỚC MUỐN TRONG CUỘC ĐỜI NÀY , HÃY NHỚ ƯỚC MUỐN CHO THỜI GIAN TRỞ LẠI "

    TRAM_NAM_CO_DON
  2. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    có nói ra thì người ta mới biết, ko nói thì thánh thần cũng bó tay.
    Autumn Moonlight
  3. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Thông xanh ! Nhưng nói băng cách nào đây ? Dã có nhiều thằng bạn cũng đã làm quân sư cho Cô Đơn rùi đó chứ . Nhưng nhìn lại tụi nó còn thảm hơn Cô Đơn nhiều .
    Ví dụ như thằng lớp trưởng nó tỏ tình bằng cách đúng vào dịp lễ Valentine hắn đến nhà cô bé đó tặng cho một món quà thật ý nghĩa ( hay tuyệt , romantic quá ) nhưng nó quên coi đòng hồ nên bị chửi khéo cho 1 trận ( ai đời dã 10h30 tối rồi còn tới nhà em , thực ra là "10h hơn em đi chơi mới dzìa, chẳng lẽ chờ thêm 1 năm nữa" nó giải thích như thế đó).
    Còn thằng bạn thân còn thảm hơn , nó chờ sinh nhật em .Nó tới thật sớm để tranh thủ thời gian ai dè bắt gặp em đi cùng người iu mới chết .
    Xung quanh Cô Đơn toàn là những tâm gương như thế thì làm sao mà còn dám nói đây .
    Hay là TX làm quân sư đi , nói cho Cô Đơn biết con gái thích được tán tỉnh như thế nào dây ? Mấy bác cũng giúp Cô Đơn với nghen .
    TRAM_NAM_CO_DON
  4. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    như tram_nam_co_don còn xướng chán, như tui mới te tua nè
    Nothing impossible
  5. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Bác Javel xấu tính lắm ah nghen ! Chuyện của Cô Đơn kể được mà bác không kể chuyện của mình là không xong với tôi đâu đấy nhé ! Bác kể cho tôi nghe chuyện của bác thảm hơn của tôi ở điểm nào nào ( Chuyện của người ta thê thảm dzậy mà không an ủi giè hết ! ) để tôi sẽ chia buồn với bác nữa chứ !
    TRAM_NAM_CO_DON
  6. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    tram-nam-co-don đừng buồn quá như vậy
    mối tình đầu -theo mình thấy- đa số đều khó giữ được....bởi vì là lần đầu yêu, tình cảm chưa đủ mạnh, chưa đủ trưởng thành đề nhìn nhận mọi vấn đề
    nhưng nếu bạn vẫn đang đeo đuổi mối tình đầu đó thì cứ mạnh dạn mà thố lộ với cô bé kia đi. Trong tình cảm, điều quý nhận là thẳng thắn. Trước sau gì thì bạn cũng cần một câu trả lời mà....chứ chẳng lẽ cứ kéo dài như thế mãi sao
    cứ tìm một cơ hội nào đấy và cho cô bé biết nỗi lòng của bạn. Nếu cô bé đồng ý, chẳng phải bạn sẽ hạnh phúc lắm sao. Còn nếu cô bé không đồng ý, bạn sẽ biết nên làm sao (tuỳ hoàn cảnh, vì dụ người ta có bạn trai rồi, hoặc người ta chưa muốn yêu)
    nói chung,hãy mạnh dạn đi tìm câu trả lời đi, chứ đừng ngồi ủ rũ như vậy
    mong bạn được may mắn
  7. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng đang thất tình nè ???cũng buồn???.rất buồn là đằng khác..nhưng tớ dấu đi rùi ??????quăng vào một xó nào đó
    ngưòi tớ đang yêu xinh lắm ???dễ thuơng nữa ..tớ ko trách cô ấy ..nếu phải có một lý do gì đó ..chỉ có một lý do..tớ ko xứng với cô ấy ?????????ngưòi như cô ấy cần đuợc một ngưòi hơn tớ chăm sóc và yêu thuơng ????????????..
    trời xanh ???..hoa hồng ???..tôi muốn hôn lên má cô ấy???nhưng ko thể nào ..vì tôi xa cô ấy quá??????..
    đừng buồn bạn nhá ???buồn thì tớ và cậu đi chơi game ???.tớ mê game lắm ??????

    có những mối tình phải chờ cả một đời
    nhưng toi không bao giờ chờ đuợc đến lúc đó
  8. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    hi ! Tram nam co don , cái dzụ này tui cung khá rành lắm đó , những mối tình đầu của tui đều kết thúc khá buồn ( nói đùa đấy ). tui nghĩ những chuyện như vây chỉ là cảm xúc của môt thời áo trắng học trò năm tháng qua đi sẽ làm cho cô đơn quên đi mau thôi . chúc trăm năm som thoát khỏi cảnh cô đơn .A` mà U học LTT o NT thi co biết tui là ai ko vậy . Không biết thì không phải dân LTT đó nhé

    schmeichel

  9. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    " Tình chưa ngỏ là tình còn hy vọng
    Tình ngỏ rồi vỡ mộng sao đây !
    Thôi từ đây Cô Đơn đành im lặng
    Cứ chờ hoài chờ mãi đến trăm năm "

    Cám ơn ý kiến của dandelion , phihai . Cô Đơn nghĩ rằng bên người khác người ta sẽ vui vẻ hơn . Bây giờ nhìn người ta dzui dzẻ là Cô Đơn cảm thấy vui rồi .
    To hoanghonyentinh : Mi là thèng nào ? Thôi mà cũng là dan LTT thì hay wé ! Mai mốt đi họp mặt dzới nhau thì tao biết mày là ai liền !
    " YÊU LÀ LÀM CHO NGƯỜI MÌNH YÊU ĐƯỢC VUI "
    TRAM_NAM_CO_DON
    Được tram_nam_co_don sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 02:04
  10. foolduck

    foolduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Người ta không hiểu hả codon? tại codon không làm cho người ta hiểu đó chứ. Nếu cần cho con gái hiểu tình cảm của mình thì chỉ cần 1 ánh mắt trìu mến, những hành động quan tâm, hay tốt nhất là một lời tỏ tình (em chưa biết đâu, nhưng người ta chỉ em thế!!)... Còn nếu kẻ địch đã hiểu nhưng còn ngần ngại thì bác phải ra sức mà tiến lên, "cưa" đổ thì thôi. Ai giữ được tình đầu sướng thật! Sướng đến phát điên nhể. Có những mối tình không bao giờ đến lần thứ hai nên ta không nên bỏ lỡ dù chỉ một cơ hội nhỏ nhoi. Tôi nói điều này vì tôi đã bỏ lỡ một cơ hội tốt mất rồi. Chuyện là.... Nhưng mà thôi, đây là topic của côđơn, em đành dành vài lời động viên đến bác vậy! Cố lên bác nhá bao giờ thành công thì anh em sẽ được bữa no bác nhể!
    FOOLDUCK

Chia sẻ trang này