1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi soledad1006, 22/01/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soledad1006

    soledad1006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    mình thích người ta từ cái thời chúng mình còn học chung cấp 2 (chỉ mình mình thích thôi, và cũng chỉ mình mình biết điều đó), mình nghĩ những tình cảm ấy là những rung động của tuổi mới lớn, rồi sẽ sớm quên thôi, nó sẽ thành kĩ niệm đẹp trong cuộc đời. Rồi khi lên cấp 3 mình không gặp người ấy nữa vì chúng mình học khác trường mà mình cũng chẳng đi họp lớp, rồi những năm đại học cũng thế. Suốt những năm ấy mình không quen ai vì hễ nhìn ai mình cũng nhớ tới cái vẽ hiền lành , nhút nhát của người ta. Rồi mình tự nhủ "Chắc tại duyên mình chưa tới , không sao đâu, rồi sẽ có một người nào đó mang hạnh phúc đến cho mình." Mình vẫn vô tư sống . Đến khi ra trường, đi làm rồi gặp lại mấy đứa bạn cũ, mình quyết định đi họp lớp với chúng bạn. Mình gặp lại người ấy , và người ấy thì tay trong tay với một nhỏ bạn cùng cùng lớp. Tự nhiên giây phút ấy mình cảm thấy hụt hẩng, mất mát, tim mình cảm thấy đau nhói , mình cũng không hiểu điều gì đang xảy ra với mình nữa. Thật ngớ ngẩn cho bản thân mình. Vì thế những năm tiếp theo mình đã không đi họp lớp nữa, có lẽ là để tránh mặt người ta. Sau 4 năm, mình gặp lại người ấy trong một lần đi chơi với mấy người bạn cùng xóm. Rồi người ấy điện thoại , nhắn tin cho mình, mình cảm thấy rất vui, mình cảm thấy nhớ người ta, luôn mong chờ giây phút người ta gọi diện cho mình cho mình, chúng mình nói chuyện với nhau rất vui vẻ như những ngươi bạn thân thiết từ lâu. Rồi người ta nói thích mình, thương mình. Mình cảm thấy rất vui nhưng cứ đánh trống lãng, chuyển đề tài vì mình sợ tình cảm từ phái người ta là nhất thời vì chúng mình sinh sống và làm việc ở hai nơi rất xa nhau. Đôi khi mình đưa ra những lý do khách quan khiến cho hai đứa mình không thể tiến xa hơn tình bạn nhưng người ấy đã đưa ra những lời thuyết phục khiến cho long mình không thể từ chối và không nghĩ nhiều hơn nữa. Rồi một ngày mình nói nhớ người ta, người ta nói với mình một câu" mình cũng không biết nói sao cho bạn hiểu đây" , trái tim mình như vỡ vụn. Nhưng mình cũng muốn biết lý do tại sao lại như thế, mình gọi điện người ta không bắt máy, nếu có cũng chỉ nói "mình đang bận, gọi lại sau" , mình biết người ta đang tránh mặt mình. Rồi người ta nói với mình là đừng nên tin những gì con trai nói, con trai hay nói xạo lắm. Mình chợt hiểu ra bấy lâu nay người ta chỉ là đang đùa giỡn với tình cảm của mình. Nhưng có lẽ tình cảm trong mình quá lớn, nó chất chứa trong mình qúa lâu nên mình đã nói với người ta mình vẫn muỗn là bạn vì mình vẫn muốn nghe giọng nói của người ta, vẫn muốn chờ điện thoại của người ta, vẫn muỗn quan tâm đến người ta. Nhiều lúc mình nhớ người ta da diết, cầm điện thoại lên bấm số nhưng chẳng dám gọi vì sợ làm phiền người ta, sợ người ta ghét không gọi cho mình nữa. Có khi không kiềm lòng nỗi thì chỉ nhận được câu nói "có việc gì tui gọi lại sau" , làm mình chẳng dám ngủ vì chờ ngưới ta gọi lại. Biết là người ta chỉ đùa giỡn với mình nhưng sao mình vẫn nhớ , vẫn thương, mình không biết phải làm sao để thôi nhớ về người ấy, các bạn giúp mình với.
  2. phanthihang952

    phanthihang952 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    do bạn quá nhạy cảm mà thôi, người ta chỉ xem bạn là bạn, đúng nghĩa, bạn lại nghĩ quá xa... hay trân trong tình bạn đó, đừng làm cả hai khó xử bạn ah. hãy cứ nói chuyện bình thường, đùa giỏn vui đua như bao đứa bạn khác...
  3. BaoHa2014

    BaoHa2014 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2013
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    961
    chuyện thật hay đùa đây
  4. lehoahung1908

    lehoahung1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2013
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    cố gắng lên bạn, mình nghĩ bạn chỉ nên tìm đến những niềm vui khác, như lao mình vào công việc, bạn bè, gia đình, như vậy sẽ nhanh quên được người ta hơn. Những lúc bạn nhớ người ấy, bạn cứ để cho cảm giác nhớ đó trong bạn, đừng cố quên bởi bạn càng cố quên thì chỉ thêm nhớ thôi. Đến 1 lúc nào đó nỗi nhớ đó nó "bão hòa" thì bạn sẽ quên được. Chúc bạn vượt qua lúc này.
    Thân
  5. sinhvienmaugiao

    sinhvienmaugiao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    chữ viết dày khó đọc quá chủ topic ơi.... Nếu là tình cảm xuất phát từ đáy lòng thì hay trân trong tình bạn đó, đừng làm cả hai khó xử bạn ah. hãy cứ nói chuyện bình thường, đùa giỏn vui đua như bao đứa bạn khác...

    _______________
    can ho sunrise city | ban can ho era town | can ho era town
  6. Duality

    Duality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Những dấu hiệu trên là những dấu hiệu điển hình của một thằng đàn ông đang đùa giỡn với tình cảm của bạn. Chắc chắn là nó biết bạn có tình cảm với nó nên muốn phiêu lưu một chút, nhưng gấu của nó bằng cách này hay cách khác đã biết và có thể đã làm căng với nó nên nó buộc phải tỏ thái độ lạnh lùng với bạn (đàn ông cái này thằng nào chả giống nhau)
    Cách tốt nhất bây h là bạn hãy quên nó đi, cụ thể là cắt đứt liên lạc với nó (del số hoặc chặn nó hay cho vào black list là xong). Song song nữa là hãy mở lòng với những người đàn ông tốt khác, người tốt còn rất nhiều mà bạn, bằng cách mở rộng quan hệ của mình ra bằng những chuyến đi chơi với bạn bè của bạn, có thể nhờ bạn bè giới thiệu một vài mối tốt nào đó cho bạn và bắt đầu lại từ đầu. Đó là cách tốt nhất.
    nói thì dễ nhưng làm thì khó vì con gái khi yêu vào là mù quáng, nhưng mình hy vọng bạn thành công, vì sướng khổ j thì cũng là ở bạn mà thôi.
    Good luck girl ! ^^
  7. cuongcuongcung

    cuongcuongcung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2013
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người sống nội tâm, đa cảm. Cũng giống mình. Chỉ khác mình là con trai còn bạn là con gái :). Mối tình đầu, tuy không dẫn tới đâu nhưng nó thật đẹp phải không? Đôi khi nhớ da diết, hồi tưởng lại lại thấy tim mình rạo rực và đau nhói, tức ngực, thấy cái gì đó nghẹn ở cổ...nhưng mình lại thấy cảm giác đó thật tuyệt vời. Nó khác xa với cảm giác bình bình trong cuộc sống thường ngày. Hãy mỉm cười và vui vẻ vì mình có những kỉ niệm đẹp và những giây phút ngọt ngào. Thậm chí nếu nó chỉ là cảm xúc của riêng mình. Thật tuyệt!
  8. Big-fish

    Big-fish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2013
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    lao mình vào công việc để bận rộn hơn biết đâu sau này mình nhìn sự việc sẽ khác :)
  9. shopytenet

    shopytenet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2013
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    3
    Mọi người có vẻ đều có một mối tình đầu đáng nhớ và đầy kỷ niệm, còn của mình thì chẳng có gì đáng nhớ cả! Quá ngắn ngủi!

Chia sẻ trang này