1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu............?

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi betimnguoiyeu, 22/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. betimnguoiyeu

    betimnguoiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu............?

    Tuổi học trò ....rồi cũng sẽ qua đi, nhưng kí ức của ta về những tháng năm ấy chắc chắn sẽ ko phai mờ.
    Ai cũng có mối tình đầu, nó thật thiêng liêng và cao đẹp. Có lẽ , nói đến mối tình đầu ai cũng xem nó trẻ con, bồng bột. Nhưng biết đâu đó là phút giây hạnh phúc nhất của trái tim.khi yêu và được yêu.
    Nếu các bạn đang tran ngập những yêu thương của "mối tình đầu" thì hãy tận hưởng hết mình..............
  2. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0

    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  3. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bạn đang tran ngập những yêu thương của "mối tình đầu" thì hãy tận hưởng hết mình...............
    Hì đây là một lời khuyên chân thành phải không vậy nhỉ.Song mối tình đẹp nhất chỉ là mối tình : " đầu tiên của người dàn ông và mối tình cuối của người dàn ông " mà thôi.Song để khi nào thì biết được đâu là dầu và dâu là cuối nhỉ
    BồCâuTrắng
  4. giotle_muathu

    giotle_muathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cac ban a moi tinh dau tuy rat dep nhung lai dem den cho nguoi ta nhieu dau kho nhat day
    ha
  5. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Mối tình đầu....chà nghe đâu đây phảng phất hương vị dịu dàng của nụ hôn đầu đời...chà ta nhắm nghiền đôi mắt....nàng cũng vậy....giây phút hai con tim hoà chung nhịp đập.....bỗng vút lên câu hát trong không gian yên ắng......"chim ơi xin đừng bay nhé...hoa ơi hãy toả hương...và mây ơi hãy trôi lặng lẽ...để hai người.......hun...nhau!!!!!"
    ....Á .....á ....trùi ui....ông làm cái giề thế.....!!!!.....nàng thất thanh!!!!....còn ta chới với...như rơi từ đỉnh.....hymalaya...!!!!!...chàng dẫm vào chân thiếp đau thí mồ....hic hic.....!!!!....trời cho ta xin lỗi...nàng ơi!!!!!ta thật vô ý.....!!!nàng khẽ nhoẻn nụ cười duyên....và sau đó.....hai tiếng .....binh ....binh ...bốp bốp....ngọt ngào vang lên.....!!!!!hai má ta chợ ửng hồng vì....thẹn (hic cú vả quả là trời giáng luôn!!!)...hịhị.............hic xui xẻo!!!!...và...nàng ngúng ngoảy quay gót..bỏ lại hai câu:.....dzô....dziên!!!!
    TXT
  6. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Ui chà ông tả như thế này thì ai mà dám hun nữa chứ hả.Vậy đó coi như là một vụ không may mắn còn phải tả như thế này nè..........
    Dưới ánh đèn nêông dịu nhạt trong công viên vào buổi tối mùa hè mát dịu, cơn mưa chiều làm không khí trở nên thật nhẹ nhàng khoan khoái.Cầm tay nàng tôi run run vì lần đầu tiên dám đi bên nhau trong buổi tối như thế này........thoáng chốc đã đến gốc cây cổ thụ mà tôi cùng nàng ngồi học bài bao chiều bên nhau....Bỗng chốc trời chợt thoáng mưa.....mưa rất nhẹ dường như còn phảng phất đâu đây như chưa kịp chút hết buổi chiều tà.......mỉm cười , nhẹ nhàng đưa tay che đầu nàng cho khỏi ướt......hì nhưng thực ra tán cây cổ thụ to đùng có ướt tẹo nào đâu.....làm ra vẻ ấy mà.
    Song được một lát...dường như ông trời cũng đồng tình với mình....trời bắt đầu lại mữa to hơn....hì lần này thì khỏi nói.nàng nép sát vào người mình ngay.....tiếng sấm sét lại nổi lên .......đoàng......ầm......ầm.nàng một lần nữa lại xích gần hơn..lúc này thì chẳng còn ngại ngùng gì nữa.......nhẹ nhàng đỡ cằm nâng mặt nàng lên và........... ĐÂY MỚI LÀ ĐOẠN CHÍNH..... nhưng ......giờ thì về đi làm bát cơm rang đã.post sau nghe.
    BồCâuTrắng
  7. T_Linh

    T_Linh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Và hôn lên đôi môi đỏ tươi của nàng , bỗng co 1 cái gì rơi xuống đầu nàng và ...... chàng không còn biết gì nữa .

    TLinh
  8. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Không phải như thế đâuT_L
    Thui để GMT làm đoạn kết cho nha PĐ . Ông cứ thoải mái làm cơn rang nha ,nhớ để cho GMT 1 suất đấy ( GMT thích cũng thích món đó nữa )
    .......lúc này thì chẳng còn ngại ngùng gì nữa.......nhẹ nhàng đỡ cằm nâng mặt nàng lên và...........2 khuôn mặt dần dần xích lại gần ngau hơn ..... cứ tưởng lúc này mọi cảnh vật đều đừng yên, đều nít thở để cho đôi bạn HỌCTRÒ này tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời nhất của tình ui . Thì....... bổng nhiên 1 thằng bé chạy đến cất tiếng hót trong mưa -" anh ơi mua dùm em phong kẹo Chewing Gum đã ạ "........
    :)
  9. ngo_nghich

    ngo_nghich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Va roi nang doi mat nang sang len, Nhe nhang rut 1000 d trong tui nang dua cho thang be..........Anh oi sai nhieu vao nhe.....Mieng keo duoc nha xuong dat va..............
  10. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Khà mọi người post tiếp như vậy thêm mắm muối đọc mặn cả môi...chẳng còn cảm giác Hun nữa rồi......Thôi không viết tiếp nữa........một mình cảm nhận vậy.
    Ai còn thì viết đi nào.zô.
    BồCâuTrắng

Chia sẻ trang này