1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu............?

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi betimnguoiyeu, 22/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ , và chẳng bao giờ GMT nghĩ là bye cái chủ đề này .
    Chắc chắn trong số thành viên trong dd ai cũng trải qua mối tình đầu nhưng tức thời thì mọi người chưa nghĩ ra viết gì hay nói đúng hơn là cảm xúc chưa về thui .
    :)
  2. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    chắc vậy chị hồng ạ
    Lam
  3. giotle_muathu

    giotle_muathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    có GLMT chưa bao giờ yêu nè.Đâu phỉa ai cũng có mối tình đầu đâu GMT
    Đời Vẫn Đang Sống
  4. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Con đường xanh
    Này người yêu xin quay mặt đi
    Đã hết yêu thương nhau rồi
    Này người yêu em đi về đi
    Nhưng xin em đừng hờn trách tôi , vì giờ đây trái tim đã giá lạnh.
    Từng giọt mưa bay trong trời thu
    Khẽ xoá môi son phạt nhạt
    Cho ai lòng tan nát , vì giờ đây tôi và em chia tay .
    Người yêu hỡi vẫy tay biệt li
    Em cô đơn trên con đường dài
    Giọt nước mắt hãy lau thật khô, vì không muốn thấy em u sầu
    Thôi xin em từ nay hãy xoá hết tâm tư buồn phiền
    Người yêu ơi vẫy tay biệt li
    Em thênh thang trên con đường tình
    Giọt nước mắt hãy lau thật khô . tình yêu đã tan theo mây trời
    Thôi xin em từ nay nhìn lại con đường em đi trên đầy mùa xanh.
    :)
  5. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Quả thật nói về mối tình đầu để nói được là khó quá đi chứ lại .Như anh giờ muốn nói lắm nè mà chẳng biết nói từ đâu, bắt đầu từ đâu cả chứ ......nói thì phải nói những gì không phải là bí mật , không phải là chuyện riêng tư.........ấy vậy mới là khó nói đấy.
    Hà vậy là phải đợi xem lúc nào có cảm hứng nữa chứ nhỉ ?


    ...trong và đục giữa hai bờ suy tuởng
    Lưng đeo guơm tay mềm mại bút hoa
  6. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Bài này mình cũng biết nha vừa biết đàn hát luôn hôm nào phải hát cho ai đó nghe mới được
    Chàng ra khoi nhà với bao nhiêu là hy vọng trong đầu và chuẩn bị sẵn những lời trong đầu để nói với nàng .Trên đường đi chàng khe khẽ hát .Chưa bao giờ người ta thấy chàng vui như vậy .Có nhiều người đi đường có lẽ cho rằng chàng là người có vấn đề .Nhưng không chàng không thèm để ý đến những người khác ,trong đầu chàng bây giờ chỉ có nàng mà thôi .
    Sau bao nhiêu gian nan (bụi khói xe tắc đường )chàng cũng đến nhà nàng ,chàng hồi hộp quá .Không biết nàng đang làm gì .Chàng nhìn qua cửa thấy có người ở dưới nhà tưởng là nàng nhưng mà quay lại thì không phải mà đó là cô bạn thân của nàng .Chàng buồn ghê gớm và quên mất những gì định nói .Như vậy là mất một buổi tối lãng mạn rồi .Trên đường về chàng chỉ còn rủa thầm số phận hẩm hiu .
    He he post bài này để mọi người coi nha
    Mèo con ơi
  7. miss_bean

    miss_bean Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu ... người ta nói rằng đó là mối tình đẹp nhất , để lại trong ta ấn tượng sâu đậm nhất ( cho dù đó là tình đơn phương hay mối tình trong im lặng ) . Nhưng có lẽ vì vậy mà vết thương do mối tình đầu để lại cũng khó phai nhạt nhất . Liệu có nhiều người ko có vết thương do mối tình đầu để lại ko nhỉ
    white
  8. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    chắc là không đâu, mà nếu có thì cũng không đáng kể.....chẳng phải đã có rất nhiều người nói mối tình đầu là mối tình đẹp và để lại nhiều kỉ niệm đó sao....

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

  9. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    dù sao thì em cũng đợi
    Lam
  10. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    __________________________
    MỐI ÌNH XÀ CỪ _" Lá xà cừ tháng nam không sao tìm được nữa
    Kỷ niệm trong lòng rồi cũng đến vu vơ..." _
    GỬI NGƯỜI LỚP 12
    Thế đã là buổi học cuối cùng rồi bạn nhỉ . Từ mai tôi sẽ không còn thấy bạn dưới hành lang từng ba và bạn cũng sẽ chẳng gặp lại 1 con bé lớp 11 cứ thường đứng trên tầng bốn ngong ngóng xuống . Đã bao giờ bạn thắc mắc .... ? Mà thôi , tôi thấy tôi vô duyên , vô duyên đến quá chừng !
    Bạn có thấy lá xà cừ mùa thi này đã đỏ ? Chắc đầu bạn bây giờ chỉ chứa đầy Quang ,Cơ , Lượng giác . Còn tôi , tôi yêu cái cảm giác khi nghe tiếng gió lùa qua tán xà cừ và từng đợt lá chút xuống - tiếng thời gian rất gần , rất gấp . Bạn có còn nhớ một ngày tháng năm mùa trước , có 1 cô bé ngớ ngẩn xuống sân trường nhặn lá xà cừ ? Rồi lại có 1 cậu lớp trên trèo tường vào học ? Cậu ta là bạn .Còn cô bé ấy là tôi , nhưng có lẽ bạn chẳng con nhớ nữa .
    Xà cừ đổ lá từ tháng tư . thời gian mải miết trôi . Người ta bảo cứ 1chiếc lá rụng vào giỏ xe thì một điều ước trở thành hiện thực . Tôi ước thành công cho người bạn không quen . Và xuốt mùa tôi cứ đạp xe qua những con " phố lá " , liệu có bài hát nào nhắc về chiếc giỏ xe chở đầy lá xà cừ ?
    Tháng năm đến thật không ngờ . Những lo toan hằn trong đôi mắt bạn . Trò nghịch ngợm trèo tường đã không còn nữa . Ngày ngày , người tầng bốn kẻ tầng ba , tôi lặng lẽ vả quan sát và giật mình trước những đổi thay . Nhưng làm sao biết được , rất có thể chỉ mấy tháng nữa thôi . Khi bước chân vào lớp 12 , tất cả những mộng mơ bay bỗng của tôi sẽ tiêu tan hết . Tôi cũng sẽ như bạn bây giờ : thờ ơ và vô tâm với mọi thứ xung quanh , trước những ánh mắt ...., và cả những dãy hành lang tầng trên , tầng tầng dưới . ( Và như thế . những dòng lưu bút này là dành cho bạn cho tôi . Tôi muốn giữ cho mình cảm giác vẹn nguyên về những lãng mạng tuổi học trò kẻo những kì thi năm tới có thể làm cho nó mai một ) .
    Bạn ạ , tôi cảm thấy như mình đang viết ra 1 câu truyện cổ tích tháng năm , lá xà cừ đẹp như cổ tích tháng năm này có người ra đi không biết người ở lại , có cô bé lớp 11 nhớ thầm chàng hoàng tử lớp 12 .....
    " Tháng năm cô bé vu vơ
    Khắc tên người không quen lên trường lớp học
    Tháng năm cậu học trò cuối cấp
    Vô tư khoác áo ra đi ....."
    Bạn thân mến , trước mắt bạn là những nẻo đường , trước mắt tôi là năm học cuối . Nếu có tháng năm nào vô tình nhìn lá rụng , bạn thử nhớ về 1 cô bé dưới gốc xà cừ , cô bé ấy đã từng gửi đi rất nhiều mơ mộng trên chiếc giỏ xe .........
    ______________________
    Bây giờ đây khi xà cừ đã đổ lá , hoa phượng cũng đã đỏ cả 1 góc trời , thời gian thì cứ mải miết chạy theo tiếng ve kêu ngoài con " phố lá " . Cô bé ấy hôm nào còn ngơ ngẩn quanh sân trường nhặn những chiếc là xà cừ đầu tiên .Giờ đã lớp 12 , cô đã chở thành người lớn rồi , liệu những ước mơ những hoài bão về tương lai có còn hay đã mất , và giờ đây khi sắp chia tay với trường lớp vời bạn bè với những kỉ niệm năm tháng hồn nhiên cô sẽ nghĩ gì .......... Tôi chợt bắt gặp trên khuôn mặt cô 1 nụ cười ..... Phải chăng kỉ niệm 1 lần nữa lại quay về bên cô
    :)

Chia sẻ trang này