1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu.......

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Sunny83, 04/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sunny83

    Sunny83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu.......

    Ngày quay quắt nỗi nhớ
    Đêm dằng dặc niềm mong
    Trăng 15 đang vỡ
    Tan vào ta âm thầm

    Cuối con đường mùa đông
    Những cột đèn không ngủ
    Như mắt người năm cũ
    Còn dư âm đến giờ

    Người đi như thuyền xưa
    Không một lần ngoái lại
    Tháng năm lùi xa mãi
    Ngỡ chìm vào bình yên

    Ta ngỡ lòng đã quên
    Chút tình xưa khờ dại
    Thế mà dằng dặc đêm
    Thế mà ngày tê tái

    Thế mà chân đi mãi
    Không qua mối tình đầu..................




    HOW CAN I NOT LOVE YOU WHEN YOU ARE GONE?
  2. mcmurphy_vn

    mcmurphy_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    híc,cả bài thơ hay đúng cái đầu đê
  3. superhero

    superhero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bài thơ hay đấy chứ bác mcmurphy_vn! Chỉ có điều thấy hơi buồn và tuyệt vọng wá Sunny à!!!
    Khi em đến như muôn tia nắng hồng, xua đi hết những màn đêm tăm tối...
  4. rio

    rio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu thằng nào bỏ bạn Sunny nhỉ khổ thân.
    Tớ mà như ấy á, tớ đập chết luôn không thì cho 1 lít axít vào mẹt. hô hi ha.

    MINH ĐỨC
    Bình tĩnh tự tin không cay cú.
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau
  5. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    kho qua , bai tho nay to doc cach day may nam roi , no dau co hop voi chung ta , nhung con nguoi cua lua tuoi 20 ???
    how can i control my heart ?
  6. Sunny83

    Sunny83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Hic..........bài này của chị tớ viết cách đây mấy năm rùi nhưng bi giờ tặng lại tớ...... Tớ viết lên cho mọi người cùng đọc có gì đâu mà thắc mắc......

    HOW CAN I NOT LOVE YOU WHEN YOU ARE GONE?

  7. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    cai gi ??? , bai nay la cua chi sunny a` , the thi cho to xin chu ky voi , vi bai tho nay kha noi tieng , duoc len ca bao day :D
    how can i control my heart ?
  8. mcmurphy_vn

    mcmurphy_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    híc,thế bài này thật sự hay o chỗ nào nhỉ??Yêu đương vớ va vớ vẫn,chả ra sao ca
  9. Pretty-ugly-boy

    Pretty-ugly-boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Sunny học Kim Liên đúng ko ?
    Có cả cái bài người bạn thân đi cùng năm tháng .... rất hâm mộ !
    Let everything be drunk by my hot soul !
  10. Sunny83

    Sunny83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Hơ sao có người bít Sunny học KL thế?????
    Bài này của chị SUnny thật nhưng mờ SUnny ko bít là nó nổi tiếng đấy Dù sao thì cũng cám ơn mọi người đã khen hi`hì

    HOW CAN I NOT LOVE YOU WHEN YOU ARE GONE?

Chia sẻ trang này