1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình éo le nhất box mỹ thuật!

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 11/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Mối tình éo le nhất box mỹ thuật!

    (Chỉ những thành viên thường xuyên của box mới hiểu)
    Chuyện xảy ra ở thành Thăng Long, năm Kỷ Mão cuối cùng của thiên niên kỷ. Có Trần Gia Trang ở ven sông Tô, thật là như người xưa nói :"Nhất cận thị, nhị cận giang", viên thất trù phú lắm, lại sinh được 2 Kiều. Cả hai đều xinh đẹp, tài sắc 10 phân vẹn 10. Thấm thoắt 2 nàng đều đã đến tuổi cập kê. Đại Kiều sớm du thân vào nghiệp thiết kế-là nghề đang hồi cực thịnh ở kinh đô lúc bấy giờ. Còn Tiểu Ái Nữ- khi ấy vẫn chưa được tách khỏi khuê phòng-chính là Pakita nhà ta đấy bà con ạ! Pa xinh xắn, dễ thương, từ nhỏ đã qua cầm kì thi hoạ tận trên Nhi Cung, nên tài hoa cốt cách hơn người. Lại vừa qua tuổi trăng tròn nên ra vào lúc nào cũng líu lo, mọi người yêu lắm, có khách quý bao giờ cũng dẫn đến cho xem mặt hoa!
    Một hôm, có trang nam tử vốn là bạn hữu của Đại Kiều ghé chơi Trần gia. Như thường lệ, Tiểu Kiều lại được ra mắt khách. Nhưng lần này Pakita ngó thấy vị khách dung mạo tuấn tú thì biết ngay ko phải người thường, hỏi ra, Đại Kiều nói chàng là Hau_k5, người ở Hoài Đức Phủ (Hà Tây), là người học rộng tài cao, lại sử một cây Tây Ban Cầm lừng danh khu Hà Nội Kiến Trúc Đại Học Trường. Thế là trai tài gái sắc 4 mắt nhìn nhau ( Ai bật "The ecstasy of gold" lên hộ tôi cái! ),chàng thì hối hả cho ngón tay khiêu vũ trên cần đàn, nàng thì ngắm nàng đắm đuối, mắt vuông mắt tròn long lanh. Trên cao, thần Eros vứt bỏ cung tên, cứ thế cầm súng liên thanh mà nã vào tim 2 người.
    Nhưng chữ TÀI liền với chữ TAI một vần, người tài hoa như Hau_k5 đi đâu cũng có hoa theo **** lượn. Tự thân chàng cũng là tay phong lưu, đa tình, thường tự ví mình như bậc hiệp sĩ hào hoa, sùng tôn biểu tượng Súng và Hoa hồng.
    Hôm ấy Hau_k5 vừa xong tiệc chiêu đãi nhân dịp chàng bảo vệ xuất sắc bài tốt nghiệp, ra sau đại học đường nghỉ ngơi một lát, bỗng thấy một bóng hồng quanh quất ẩn hiện, chàng nghiêng mình ghé xem thì thấy một mỹ nhân, thật là: mặt đẹp như hoa, tiếng nói như chim, vẻ như trăng, xương như ngọc, da như băng tuyết, dáng như liễu, tinh thần như nước hồ thu, tâm hồn như thơ, đến Trương Triều sống lại cũng ko tìm được chỗ nào mà chê trách! Thấy nàng vén tóc ngâm nga giọng Huế thì hau_k5 ko kìm được lòng, mới tới buông lời hỏi han. Ra nàng là minh-le, cũng là đồng môn với chàng. Nguyên nàng đã thầm yêu trộm nhớ chàng từ lâu song chưa có dịp tỏ lời. Đang lúc hau_k5 trêu hoa ghẹo nguyệt thì Pakita xuất hiện! Lâu nay vì quá nhớ nhung người thương nên nàng đã rời bỏ khuê phòng, đi tới bất kì đâu có mặt hau_k5 cốt sao chỉ được nhìn thấy chàng. Hôm nay nàng muốn được gần gũi chàng dưới dạng một bài học guitar. Thấy cảnh trước mắt, Pakita như thấy đất sụt dưới chân, sắc đào nổi ghen, nàng chẳng nói chẳng rằng giấu lệ tất tưởi quay đi, để lại Hau_k5 lúng túng chưa biết cư xử ra sao...( về sau đoạn này được dựng thành film, Pakita vứt đàn bỏ chạy, được một đoạn nàng quay lại nhặt đàn rồi tiếp tục bỏ chạy lần hai )
    Việc xảy ra đột xuất quá, hau_k5 giải thích gì Pakita cũng ko nghe. Biết là mà phấn còn ngậm hờn chưa nguôi, chàng đành để vậy, tha thẩn đi kiếm mặt bằng về tô màu. Và sau đó là lần tiếp kiến Trịnh Bách tiên sinh như Butsat đã kể ( http://www.ttvnol.com/forum/t_131670/6 )
    (còn tiếp )

    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ

    Được butsat sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 11/02/2003
  2. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp theo)
    Sau lần tiếp kiến Trịnh Công, tài cao chí khí uất, thế là Hau_k5 dứt tình ra đi theo tiếng gọi của sự nghiệp, để lại mối tình còn kìm nén mỗi nửa trong tim mỗi người.
    Từ đấy, hai người càng nhớ nhau da diết, cháy bỏng. Đến lúc đó Pa mới biết là người ta có thể chết vì nhớ. Khi chàng mới ra đi, nàng cũng hận lắm, thề thốt ko bao giờ tập đàn nữa, thật như là :"Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
    Xếp tàn y lại để dành hương..."
    Nhưng vì quá nhớ thương hau_k5 nên bất cứ thứ gì còn lưu dấu của chàng, nàng đều đem ra ngắm vuốt, nâng niu...Chính vì vậy mà đã có lần Pakita rủ bạn đi tập đàn lại nhưng bị từ chối là vì thế, bởi đang lúc thi cử dầu sôi lửa bỏng, người ta có nhớ anh hau_k5 của pa đâu? Pa buồn lắm, dù rất đào hoa nhưng từ đấy cũng ko nhận lời cầu hôn của ai, mà lặng lẽ cô đơn "trải lòng ra với mọi người"...
    Còn chàng Hau, đã mấy lần đổi nick trong ttvnol.com những muốn trốn được em yêu, nhưng nhờ có con tim dẫn đường, cuối cúng Pakita vẫn tìm được anh yêu. Do quá kiêu hãnh cá nhân, ko ai muốn hạ mình cả, và họ gián tiếp đưa lời cho nhau qua box mỹ thuật. Đó chính là nguyên nhân 2 người ko bao giờ ngừng cãi cọ nhau. Bền bỉ và dai dẳng, cuối cùng Pakita đã làm chàng Hau-k5 nhớ lại mối tình xưa yêu dấu, và chàng lại thấy nhớ nhung khôn xiết, những muốn quay lại với nàng. Nhưng thật éo le, Pakita ko nhận ra điều ấy nên quyết tâm ko buồn nhớ vì chàng nữa, nàng muốn ra đi! Vậy là lại đến lượt Hau tim mọi cách để nối lại với nàng, nhưng làm thế nào đây khi mà hở ra chuyện gì cũng bị cái bọn nhặng xị trong box mỹ thuật chúng nó chen ngang? Cuối cùng hau_k5 cũng nghĩ ra:" Ta hãy post một bài mời nàng vào nói chuyện, nhưng nàng ko phải dân mt mà mời một mình nàng e ko tiện! hay là post 1 chủ đề nào đấy thật kì quái, có tên Butsat rất hiếu kì, tò mò nhất định sẽ mắc mưu nhảy vào ba hoa, thế là chỉ còn ta với nàng tha hồ yêu đương, vui thú! Nhưng phải nghĩ ra đề tài nào chuối một tí sao cho bọn nó ngại viết, nếu ko cả lò mt chúng nó nhảy vào thì mất điện, ta thật là cao mưu!". Thế là bài viết của Hau_k5 chỉ có lời mời Butsat và Pakita là vì thế đấy!
    (còn tiếp)
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  3. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Còn nàng minh_le, vì hận chàng hau_k5 mà bỏ đi lấy chồng.
    Con gái thường dù có chồng hay chưa nhưng cứ có người theo đuổi thì đều ham thích, cho nên chả ai dại mà bố cáo rằng ta đay sắp lấy chồng hoặc đã có chồng. Nhưng nàng minh_le muốn tỏ nỗi hận của mình với người xưa nên đã tung tin lên box mt mà rằng mình sắp lên xe hoa, kì thực là chỉ muốn cho anh yêu biết nỗi đau của mình mà thôi. "Con gái thường phải lấy người yêu mình mà ko được lấy người mình yêu", minh_le ngậm ngùi than thở, "ôi, đời nữ nhi trước ngày hôn lễ chỉ còn tính được từng ngày từng giờ, còn tiếc gì mà ko tung hê hết đi?". Đoạn nàng đem bộ tem mình hằng yêu quý lên mạng, trút bỏ vào phôi pha...
    Lại nói ngày trước khi còn bên nhau, hau_k5 thường âu yếm gọi Tiểu Kiều của mình là "Mèo con!". Chính vì thế mà Pakita ở đâu là có mèo ở đó, mèo trong avatar, mèo trong bài viết, mèo ở mọi nơi...và là một người giỏi tiếng anh nên nàng đã nghĩ ra cái nick Pakita để nhớ đến người xưa. Nguyên chữ KIT trong PAKITA là viết tắt của KITTEN-nghĩa là "Mèo con" mà, còn nàng thêm thắt đầu đuôi cho nó thành một địa danh ở tận đâu bên xứ Pakistan, cái đất nước đầy súng đạn ấy có liên quan gì đến tình yêu đôi lứa đâu!
    Câu chuyện còn dài, nhưng Butsat chỉ biết được đến đây. Vậy mong mọi người thông cảm cho 3 con người trong box chúng ta là Hau_k5, Pakita và minh_le, họ đau khổ lắm, đừng có ai trêu họ nữa nhé! Thôi chạy đây!
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
    Được butsat sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 11/02/2003
  4. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc..., chết mất thôi. Bác Hấu ơi vào đây mà xem thằng cha Butsat hôm nay lại nổi hứng tập tọe làm văn sĩ này. Tôi với bác bị hắn lôi ra làm nạn nhân thí điểm đấy, lại cả bác minhle vừa mới chân ướt chân ráo đến xóm này hắn cũng không tha. Sau này nhỡ chẳng may hắn viết khá hơn, thành nhà văn thật, viết lách được đăng báo, in sách thì bọn ta phải bắt hắn campuchia nhuận bút mới được.
    Mà cái đồ Butsat lẩm cẩm kia, đừng có nhầm Afghanistan thành Pakistan chứ.
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  5. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0

    ối giời blời ơii .. hèn chi mà ... tôi đây lại chẳng nghe ... văng vẳng ... " nghe như trong gió đàn ai đó
    ... chuyện của ngày xưa IU 1 lần "
    thế thì Cô Pakis (danh từ xấu người Bắc Mỹ gọi người Hồi Quốc)
    lại mang cái tội làm .. cho Tình Ca Nhạc Trịnh mang nhiều dối gian chết thật may mà có Bác " múa thiết lĩnh ném bút chì " trong cuộc (ở Hà Thành Report) K0 thì em xớn sơ xớn xác nhận mấy quà Kỹ Liệm <<< mà mai mốt ăn đạn bỏ ...
    ối giời ơi ! ... " nữa đêm qua Huyện Nghi Xuân
    bâng khuâng nhớ cụ thương thân Nàng ... "
    ..hoa gạo rưng rưng dòng sữa
    buổi trưa hè nghe chó sủa cuối thôn
  6. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    Hô Hô Hô Hô Hô Hô Hô Hô Hô, buồn cười quá mất hô hô, tớ phục cậu bút sắt ạ, hô hô tớ thấy hay nhất cái đoạn cô Pa tiểu kiều vứt đàn rồi nghĩ thế nào lại quay lại nhặt ý hô hô
    hay quá, tớ chẳng biết mặt kiều nào ở đây kả , thế mà lại có hẳn một mối tình tay ba to bự, hô hô
    cám ơn tống tiền.
    ê
    bút sắt, có việc hỏi ông đây:
    ông làm chuyên ngành gì, quảng cáo hay nội thất,
    tôi có ý tưởng về mấy cái quán, nhưng néu kết hợp cùng ông nội thất hoặc quảng cáo thi se thành công,
    ông liên hệ với tôi nhé: hau_k5@yahoo.com
    cám ơn
  7. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    nhầm nhọt sang trồng trọt nè bút sắt
    (Một hôm, có trang nam tử vốn là bạn hữu của Đại Kiều ghé chơi Trần gia. Như thường lệ, Tiểu Kiều lại được ra mắt khách. Nhưng lần này Pakita ngó thấy vị khách dung mạo tuấn tú thì biết ngay ko phải người thường, hỏi ra, Đại Kiều nói chàng là Hau_k5, người ở Hoài Đức Phủ (Hà Tây), là người học rộng tài cao, lại sử một cây Tây Ban Cầm lừng danh khu Hà Nội Kiến Trúc Đại Học Trường)
    hoài đức Phủ nghe xa lắm, vậy gọi là Thái Hà ấp
    vẫn nó, và chính xác hơn nhiều.
  8. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Chuyên kể nơi mảnh đất lành
    Vào năm Kỷ Mão kinh thành Thăng Long
    Song Kiều sắc đẹp nghiêng thành
    Con Trần Viên Ngoại tiếng lành đồn xa
    Nhất cận thị, nhị cận giang.
    Viên thất trù phú đang kén rể hiền.
    Nhị Kiều tên gọi là Pa
    Tài hoa cốt cách dáng ong điệu đà
    Ra cười vào nói líu lô
    Đôi môi chúm chím má hồng hây hây.
    Gia gia yêu quý chọn ra trưng bày
    Hoài Đức Phủ chốn Hà Tây
    Có trang nam tử tiếng danh vang lừng
    Tên chàng là Hấu Khờ Lăm
    Dung mạo tuấn tú phi phàm lắm thay.
    Học thì rộng mà tài thì cao.
    Sở trường gai cứa là Tây Bán Cầm
    Duyên trời ngầm định bởi đây
    Mắt trong mắt ấy cõi tình xuyến xao
    Tròn vuông lóng lánh, lung linh
    Tình trong như đã, còn e ngại dzề???
    E-ros chờ đợi quá lâu
    Thay tên bằng ... súng tiểu liên nã liền.
    Than ôi, cớ sự trên đời
    Tài hoa cho lắm thì tai ương nhiều.
    Liễu kia đứng rủ mặt hồ
    Hoa thơm **** lượn đã trông rõ ràng
    Hấu Khờ Lăm ấy là chàng phong lưu.
    Công tử có vốn đa tình
    Lại sùng biểu tượng Hoa hồng, Súng săn
    Đàn kia buông tiếng gót hồng xúm quanh.
    Rặng liều dìu hìu bóng buồn
    Trông chàng đi với minh le yêu kiều
    Pa thưong, giận, tủi trào dâng
    Nghĩ mình phận bạc như là cánh hoa.
    Đôi dòng ngọc lệ buông đàn khóc than.
    Gót sen chợt lai ngược dòng
    Nhặt cây đờn bởi giá tiền khá cao
    ===========================================
    Đang bận chút, lát nữa xin viết tiếp nhá pà kon

    [​IMG]
  9. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    ui trời ui,mấy bác đang làm chi ri hè?
    Butsat ơi,tha cho em đi,em mới chân ướt chân ráo bước vô đây có biết chi mô mà đưa em lên truyện của bác hỉ !
    Kiểu ni em phải chạy về tổ kiến của em thôi !
  10. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng tình duyên ko trọn vẹn,hợp rồi lại tan,chán trường nên tan quách cho xong.Thị PA sau hồi suy nghĩ đắn đo tung dép mấy lần và đi đến quyết định trầm mình tự vẫn.Đi đến bờ sông hét lên một tiếng dẫm chân xuống tấn,đề khí xuống đan điền,vận khí 12 vòng chạy qua sinh tử huyền quan và nhâm đốc nhị mạch để nhổ một bãi nước miếng rồi lấy đà lao xuống giòng nước.Nhưng trước khi nhảy thị Pa kịp nhìn thây ôi thôi chân mình đã dẫm phải một sản phẩm sinh ra do phản ứng hoá học giữa hỗn hợp hữu cơ và dịch vị sinh ra nước,CO2 và kết tủa vàng. Với phương châm chết cũng phải trong sạch Thị Pa liền hãm phanh cúi xuống rửa chân cho sạch sẽ rồi mới tiếp tục trầm mình trong lúc rơi tự do vẫn ko quên ngoái đầu lại nhìn que hương miệng thì thầm hát:"Tạm biệt búp bê thân yêu ,tạm biệt gấu misa nhé,tạm biệt thỏ trắng xinh xinh...PA đi đây,lão Tôn đi đây ..hú hú..."
    Hau_k5 hay tin người yêu tự vẫn ruột đau như cắt nước mắt chảy ngược chiều chạy vội ra bờ sông nhưng vẫn ko quên xem lịch ngày bao nhiêu để tối về còn thả con lô.Ra đến bờ sông Hau đau khổ quỳ bên di tích để lại của thị Pa mà than rằng:"Tình yêu đến em ko mong đợi gì,tình yêu đi em ko hề hối tiếc..."Bỗng thị Pa hiện ra tả có thanh long,hữu có bạch hổ trên đầu có hào quang chân đạp mây ngũ sắc.Hau tá hoả chân tay bủn rủn ,thị Pa liền mỉm cười và bảo:"mùa này nước cạn nên long vương đóng cửa đi du lich,hẹn em mùa sau nước nổi thì đến,lại còn tặng cho mấy thứ này để tết còn lên đồng ban lộc cho dân chúng"
    Than ôi...chuyện vẫn còn tiếp tục...hãy để dân gian thêm vào thiên tinh sử này.
    DACAM

Chia sẻ trang này