1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình éo le nhất box mỹ thuật!

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 11/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Bút sắt thân,
    Theo cá nhân tôi hiểu:
    Nghệ = ngành nghề, nghề nghiệp
    Thuật = thủ thuật, kỹ sảo
    Mỹ = vẻ đẹp
    "Nghệ thuật" là sự phô trương kỹ sảo của nghề nghiệp, làm cho người xem, người thưởng thức khâm phục.
    "Mỹ thuật" là sự phông trương thủ thuật tạo nên cái đẹp (Đường nét, màu sắc, hình khối v.v.. ), làm cho người xem rung cảm.
    Chính vì vậy nên những chữ này thường gắn với "sáng tạo". Nguyên nhân là vì nếu một kỹ sảo, hoặc thủ thuật nào đó được lặp đi lặp lại thì nó sẽ trở thành nhàm chán, không tiếp tục thu hút sự chú ý của những người khác. Các nghệ sĩ (người làm nghệ thuật) luôn luôn phải thay đổi công thức, và tìm tòi những kỹ sảo mới trong nghề để phô trương.
    Vì sự rung cảm dựa vào sự hiểu biết có sẵn và môi trường của người xem, người thưởng ngoạn "Mỹ/Nghệ thuật" nên nó thường gây nên "bè phái" - hay trường phái. Không phải ai cũng thích cùng một thứ và có thể cảm nhận cùng một thứ. Đến đây có lẽ phải nói là "đa số thắng tiểu số" chỉ là một ước định dựa vào thời gian và môi trường mà thôi. Những cái mới thường không được chấp nhận một cách dễ dàng là vì như vậy.

  2. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Em mời bác Chuột Con một cốc ạ
    Butsat ơi, tớ tức lắm. Cậu lôi bạn bè ra buôn bán thu được bao nhiêu là sao, còn tớ thì chẳng hiểu bị đứa chết tiệt nào vote down bi h còn có 4* mới ức chứ. A kay!!!
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  3. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    To Chuot_con:Những khái niệm bác nói thực ra bọn em thuộc từ hồi mới vào trường, nhưng mà nó cứ sách vở thế nào ấy, cho nên thuộc chỉ để ai hỏi thì trả lời cho xong chuyện, chứ còn công việc mình làm nó rất cụ thể nhưng cũng rất vô cùng, cực kì khó định nghĩa, nhất là những thằng lưng lửng giữa ranh giới hội hoạ và design như bọn em.
    Mà cho đến giờ em cũng ko biết được là bác đang làm công việc gì? chuyên ngành nghệ thuật hay chỉ nghiên cứu thêm hội hoạ? Nhưng chắc trước kia bác đã từng vẽ nhiều ở Việt Nam rồi nên mới có cái "hơn 20 năm bỏ nghề"? Tuổi Butsat cũng mới chỉ khoảng ấy thôi ạ, nên còn non kém lắm, có gì bác chỉ bảo thêm cho!
    To Pakita: Từ hồi đánh rơi ra cái vụ mối tình éo le này, tự nhiên tôi cũng bị mất lon "đại tướng", may Butsat ko khoái mấy cái vụ lấp lánh nên chả thấy buồn phiền gì cả, hê hê, phân ưu với bạn hiền nhé!
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  4. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền thấy gì chưa? Bài "A kay" của tớ lại vừa lĩnh 1* đấy. Ôi sao tự nhiên tôi lại thích 1* thế không biết. Từ giờ phải sưu tập nhiều nhiều 1* mới được. Lúc nào cũng 5* chán chết
    One is just a lonely number
    To make the world go round...
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  5. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    đây ,baay giờ người đẹp mở miệng nói thích 1, tớ mới giám nói, tớ vốt cho cậu 1 đấy, suy cho cùng,tối thiểu và tối đa quan trọng ngang nhau, có gì mà quan trọng, khoảng độ 200 người chọn mà chỉ có 1 điểm thi oách đấy chứ, kha kha
  6. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Hà hà..., té ra là ông bạn tốt chết tiệt. Mời bác một cốc uống mừng cái 1* nào. Cám ơn nhé
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  7. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm! Bút sat đỡ lấy này ! 9,5* nữa nhá !
    9399
  8. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Vote loạn cả lên, vui nhỉ
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  9. thisi_ngheo

    thisi_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Có mấy chữ bọ mà bác Hậu cứ sửa đi sửa lại , không hổ danh "Nhà phê bình thơ Con cóc" .
    Hồi trước tưởng mỗi lần Vốt là phải giả tiền bằng thẻ tín dụng ,nên còn ki bo. Hoá ra hôm nay mới biết là miễn phí , nên từ bây giờ bà con mình cứ thoải mái đi nhé tớ thì "đường thông hè thoáng" lắm , vừa Vốt mỗi bác 5 Xao đấy ,tranh thủ mà cảm ơn đi. Bây giờ thì đến lượt các bác Vốt đấy.
    Chính vì ngược gió mà những cánh diều bay cao
  10. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    hê hê ai cho chú vào cái mối tình éo le của tôi,ngịch ngợm xờ xoạng lung tung hả?
    hỏng hết cả nồi nước vo

Chia sẻ trang này