1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình loạn luân của 2 anh em ruột

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi vinhtoet_1980, 09/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhtoet_1980

    vinhtoet_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    0
    Mối tình loạn luân của 2 anh em ruột

    Một mối tình loạn luân của hai anh em ruột người Đức đã gây xôn xao dư luận và nhiều tranh cãi đã nổ ra nhưng vẫn không có hồi kết tại quốc gia thuộc Châu Âu này. Hiện họ đã có với nhau tới 4 đứa con.

    Nhưng đương sự đã được trả tự do sau 2 năm 2 tuần thụ án. Ngày đón người anh trai ra tù, người đàn bà trẻ tỏ ra vô cùng hạnh phúc, họ ôm chặt lấy nhau ngay trước cửa nhà tù. Họ đã có với nhau 4 đứa con, đó là kết quả của một mối tình loạn luân đã làm xôn xao dư luận Đức. Nhân vật chính là Patrick S. (29 tuổi) và cô em gái Susan (22 tuổi).

    Thực ra, tuy là anh em ruột song họ mới gặp gỡ và làm quen nhau cách đây 6 năm. Người anh trai Patrick đã được cho đi làm con nuôi trong một gia đình khác từ khi mới 4 tuổi (khi đó cô em gái Susan chưa được sinh ra - ND). Chính vì thế khi quay trở về nhà của mình thì Patrick đã là một người đàn ông trưởng thành và cô em gái Susan lúc đó mới 16 tuổi. Giữa họ đã nảy sinh một mối tình - mối tình giữa hai anh em ruột.
    Tháng 10/2001, đứa con đầu lòng của họ ra đời, bé được đặt tên là Erik (5 tuổi). Một điều đáng buồn là Erik đã phát triển không bình thường, cậu bé gặp khó khăn trong phát âm và đi lại, trí tuệ cũng kém phát triển. Đó là hậu quả của mối tình loạn luân!

    Mặc dù vậy, cha mẹ của Erik vẫn tiếp tục sinh hạ thêm bé Sahra (3 tuổi), rồi sau nữa là bé Nancy (2 tuổi) và bé Sofia (1 tuổi). Hiện nay ba đứa lớn đã được những gia đình khác nhận chăm sóc và nuôi dưỡng.

    Sau khi đứa con thứ tư Sofia được sinh ra thì người bố "mất nết" - Patrick đã bị kết án 42 tháng tù giam vì tội loạn luân.

    Trong quãng thời gian này, người mẹ "hư hỏng" - Susan đã tìm cho mình một người đàn ông khác, đó là một người công nhân đang thất nghiệp có tên là Juergen B. (49 tuổi). Và cô ta lại có bầu lần thứ 5, bé Sophira (4 tháng tuổi) sẽ không bị đe doạ bởi những hậu quả của sự loạn luân vì bé là đứa con đầu tiên của Susan với người đàn ông không phải là anh trai của mình.


    Susan trước khi sinh bé Sofia (Bild)
    Nhưng Susan có còn yêu anh trai mình nữa hay không? Cô nói: "Tôi không thể sống nếu không có Patrick". Một tuần trước khi Patrick được trả tự do, Susan đã chủ động chia tay với Juergen B.. Cô ấy đã để bé Sophira lại cho anh ta chăm sóc và nuôi dưỡng.

    Sau đó Sussan cùng với bé Sofia (đứa con chung thứ tư với anh trai - ND) và chú chó Theissen đã đợi anh trai của cô trước cửa nhà tù. Patrick được ra tù sớm, như vậy anh ta chỉ phải thụ án có 2 năm 2 tuần. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn của đài truyền hình, anh ta nói rằng: "Tôi vẫn khoẻ, tôi sẽ luôn thuộc về Susan và các con của chúng tôi".

    Còn Susan thì cho hay: "Tôi vui vì anh Patrick đã trở về và vì chúng tôi lại được ở bên nhau. Tôi cần anh ấy". Một điều thật may mắn là sẽ không có thêm bất kỳ một đứa con nào của mối tình loạn luân này được sinh ra nữa bởi vì người anh trai - Patrick đã triệt sản. Đây là giải pháp an toàn đối với người đàn ông này.

    http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=66162&ChannelID=5
  2. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Phỉ nhổ cái bọn này, cho dù ở VN hay ở Đức.
    XH VN ko bao giờ chấp nhận chuyện này, cho dù có thay đổi đến mức nào đi chăng nữa thì VN cũng KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN.
  3. lightstar

    lightstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của tôi nếu như họ thực sự yêu nhau thì chẳng có gì là đáng phỉ nhổ cả. Xã hôi Việt Nam ko chấp nhận điều đó và hầu hết các nước trên thế giới cũng không chấp nhận nó nhưng máu mủ gì thì họ cũng chỉ là con người, chịu chi phối bởi cái phức tạp của tình cảm. chỉ có điều là sẽ làm khổ những đứa bé được sinh ra mà thôi. Tốt nhất những mối tình như thế này không nên có con.
  4. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    nếu anh em ruột cùng sống và lớn lên cùng bố mẹ mà xxx nhau rồi đẻ con mới là lên chuyện .
    còn như họ thì có gì là sai đâu . vì người anh đã cho đi mất tiêu rồi . coi như là con 1 . và thêm : nếu như các trẻ mố côi người VIỆT hiện nay được các người nước ngoài đón về nước làm con nuôi . sau 20 năm sau , họ về lại VIỆTNAM để thăm lại nơi chôn rau cắt rốn của mình . và qua thông dịch viên , họ yêu phải người mà cùng bố cùng mẹ mà không không biết rõ tông tích về người này thì sao ?
  5. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Đây là kiểu quan hệ đồng huyết chứ ko còn là quan hệ cận huyết nữa.
    Y học hiện đại cũng ko chấp nhận việc này. Chưa nói gì đến văn hóa!
  6. trangquynhchau

    trangquynhchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    vay o VN, tai sao lai co HON VONG PHU nhi?
  7. tuoitrelapnghiep

    tuoitrelapnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1
    Chỉ thấy thương là chính
  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    hê hê, em cũng đang dịnh lấy cái chuyện HVP ra làm ví dụ ... em cũng ko đồng tính lắm khi anh em yêu nhau ... nhưng đây là trường hợp đặc biệt mà... tình cảm của con người có tuân theo bất kì 1 khuân mẫu nào đâu
    Trời lại chuyện HVP _ rõ ràng đây là 1 câu chuyện tình mà theo các cụ ngày xưa là 1 mối tình chung thuỷ _ ai cũng tôn thờ và trân trọng nó ... mà có mấy ai để ý đến nó cũng chính là 1 mối tình ll đâu
  9. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Nếu không biết mà dính vào nhau như cặp này thì coi như "xui" vậy. Nhưng nếu đã biết mà vẫn dính vào thì không được.
    Cặp này thà không có con từ đầu thì đỡ hậu quả. Không hiểu 3 đứa nhỏ sau này sẽ ra sao. Tội cho chúng nó.
  10. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Hậu quả của việc qh cận huyết, đồng huyết đây:
    Số phận những "người chuột" ở Pakistan
    Khách viếng thăm đền Shua Dulah, ngoại ô thành phố Gujrat đã không còn lạ lẫm khi bắt gặp Nazia - người phụ nữ 30 tuổi ngô nghê chuyên đứng cạnh cửa trông giày. Trán móp, mặt chuột kẹp, hàm trên chìa ra như răng thỏ, ngay cả một đứa trẻ Pakistan cũng biết nên gọi Nazia bằng cái tên gì: ?ochua? - người chuột.

    Dù vậy, Nazia chẳng bao giờ lấy đó làm bực tức bởi bên trong cái hộp sọ méo xẹo của cô, tư duy và trí tuệ mới chỉ ngang tầm đứa bé lên 2. Nazia cũng không phải chua duy nhất sống trong đền Shua Dulah. Hàng trăm năm nay, ngôi đền thiêng này đã trở thành nơi cưu mang của những đứa trẻ mắc bệnh nhỏ đầu (microcephaly), vốn được gọi bằng cái tên dân dã hơn: ?ongười chuột?.
    Nguồn gốc người chuột được ghi lại khá rõ ràng trong truyền thuyết của dân Gujrat. Theo tín ngưỡng, những người phụ nữ hiếm muộn thường tìm tới đền thờ Shua Dulah tế lễ xin con. Tất nhiên, thần Shua chỉ đồng ý với điều kiện duy nhất: đứa trẻ đầu tiên ra đời phải mang kiếp chua; gia đình sẽ đem chua đó trả lại đền để chúng được nuôi nấng, dạy dỗ và trọn kiếp theo đạo tu hành. Nếu bà mẹ không làm được điều đó, tất cả những đứa con sau của bà sẽ cùng mang số phận khốn khổ của chua.
    Ngày nay, mặc dù chính phủ Pakistan đã ra lệnh cấm người chuột tá túc trong đền thờ Shua, nhiều phụ nữ vẫn tìm đến đây cầu nguyện với lòng tin tuyệt đối vào truyền thuyết. Tuy nhiên một số nhà hoạt động xã hội thì đặt ra lập luận ?obáng bổ thánh thần?: chua không được sinh ra một cách tự nhiên mà là sản phẩm nhào nặn ác độc của chính con người.
    Tổ chức này tố cáo: các ông chủ của chua, thường là nhà tu hành hay thậm chí chính bố mẹ đẻ chúng, là thủ phạm cố tình gây nên biến dạng từ khi chua còn là những đứa trẻ khỏe mạnh mới lọt lòng. Một cách vô nhân tính, họ dùng kẹp kim loại hoặc vật nặng đè lên hộp sọ non nớt của bọn trẻ sơ sinh, dần làm cho vỏ não méo mó và bẹp như đầu chuột.
    Làm thế vì mục đích gì? Thì chí ít đó cũng là một ngành kinh doanh béo bở. Vào các mùa lễ hội ở đền Shua, chua đứng dọc đường Grand Trunk chờ đợi lòng hảo tâm bố thí của du khách. Mỗi ngày trung bình một chua kiếm được 400 rupee, tương đương 4 USD và ngoan ngoãn đem về nộp ?oông chủ?, để đổi lại họ bị đối xử còn không bằng 1 con lừa. Chưa rõ con số thống kê chính xác, nhưng số chua ?ohành nghề? ở riêng Punjab cũng không thể dưới 1.000.
    Tuy nhiên lập luận của tổ chức nhân đạo trên vẫn chưa thực sự thuyết phục. Thứ nhất, việc dùng kẹp ?onắn? lại hình dáng hộp sọ không là nguyên nhân nên gây bệnh ?onhỏ đầu?. Cũng chưa có ai tận mắt chứng kiến cảnh hành hình man rợ, hay ít nhất chưa có ai khẳng định mình đã từng xem qua. Thêm nữa xét dưới góc độ sinh học, việc này gần như không thể xảy ra vì kẹp đầu trẻ sơ sinh sẽ làm nó chết chứ không làm móp hộp sọ lại được.
    Vả chăng, nếu chuyện kẹp đầu có thật đi nữa thì giải thích ra sao với những người Pakistan gốc Anh, dân di cư chủ yếu từ Bradford và Leeds, cũng mắc bệnh nhỏ đầu?
    Điều này thúc giục các nhà nghiên cứu gen vào cuộc và cuối cùng họ cũng ?ophanh phui? ra bí mật nguồn gốc người chuột ở Pakistan.
    Sở dĩ Pakistan xuất hiện nhiều chua đến thế là bởi: gần 2/3 các cuộc hôn phối ở nước này diễn ra giữa các anh em họ hàng gần gũi, thường chỉ cách nhau 1 thế hệ. Những đứa trẻ chỉ có thể mắc bệnh nhỏ đầu khi được thừa hưởng cặp gen đột biến, một từ bố, một từ mẹ, trong khi rất có thể anh em của nó hoàn toàn bình thường.
    Được ngon_nen sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 10/11/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này