1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình loạn luân của 2 anh em ruột

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi vinhtoet_1980, 09/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Những chuẩn mực Đạo đức cũng mới chỉ là lớp quần áo rất đẹp bên ngoài. Bên trong lớp quần áo đó những điều còn cao cả hơn.
  2. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    no no no!HVP là khác nha em.Đó là vô tình,ko chủ động,nhưng khi biết chuyện,người anh có phản ứng ngay.chính thế nó ko bị lên án mà còn được ca ngợi,vãn mang phẩm chất của Người.
    Trường hợp ở Đức,..quá tệ! rì thì rì,cũng phả biết cái chữ "con người" viết thế nào chứ!
  3. chinsuman

    chinsuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    số phận nó đưa đẩy thôi các bác ạ.nhưng loạn luân du ko đc coi là suy đồi đạo đức thì cũng bị coi là 1 tội ác.tội ác khi sinh ra những đứa trẻ ko hoàn thiện.nghĩ thử xem chúng có nên đc sinh ra ko vì sự ich kỉ muốn đc thoả mãn nhu cầu tình cảm của cha mẹ chúng.sinh ra để sống như ''chua'' ở PAKITTĂNG thì đừng có trên đời còn hơn
  4. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng tình với bạn này đấy. HVP- khi người chồng phát hiện ra chuyện này đã cắn rứt lương tâm và chủ động bỏ nhà ra đi ko ngày gặp lại. để người vợ bồng con bơ vơ chờ chồng quây về mà ko biết lý do chồnng ra đi.
    Còn 2 " vợ chồng " người Đức thì khác ở phần sau ấy nhe!!! dù biết " chồng " mình là người anh ruột ( CA đã chứng minh và chụi án tù ) nhưng vẫn cứ " yêu vô tư " , nào là " ko thể sống nếu thiếu "Cá - trích".... Đúng là 1 cô gái cuồn dâm, bằng chứng nữa là cô ta đã " dang chân " mời gọi ông lão hơn 40t trong lúc người quan trọng nhất của cô ta gỡ lịch trong tù??? Cô ta mà làm gà ở VN thì Free cũng ko thèm
  5. autumnmoon86

    autumnmoon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.475
    Đã được thích:
    0
    Ở Việt Nam cũng có đấy. Đại loại là 2 chị em, cha mẹ tai nạn mất cả 2, thế là chị nuôi em khôn lớn. Một đêm mưa gió người em đã không làm chủ được và... kết quả là 1 bé gái ra đời nhưng may mắn là nó rất xinh và thông minh. Chỉ có điều nó luôn thắc mắc " ba ơi sao ba gọi mẹ là chị hả ba"? Người em vô cùng cắn rứt đã viết thư nhờ báo tiền phong tư vấn và họ khuyên người em nên ra đi thật xa,đến nơi nào đó làm ăn để tránh những đứa con khác có thể ra đời. Chỉ biết là thế, hình như chuyện ở Đắc Lắc thì phải.
  6. doanhongchinh

    doanhongchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    ----->>Đây chắc hậu quả của đọc truyện người nhớn quá nhiều hay sao ấy???
    Còn chuyện đang bàn ở trên xin góp tí ý kiền là thế này: nói theo mặt...văn học thì từ "con" đứng trước từ " người " nên trên thế giới chuyện này chắc ko phải chỉ có 1.
    Có vô số lý do cho việc này nhưng tùy theo từng tập tực, quan niệm mỗi nơi mà có suy ngĩ khác nhau. vì văn minh và là động vật tiến hóa rồi nên chúng ta mới biết nó ko nên chứ nếu ko tiến hóa đến giờ thì mình vẫn là ..." con " thì chuyện này... chưa là gì cả với thế giới này.
    Chung quy lại, đến 98% dân thế giới cho đó là ko nên, còn nếu " lỡ" rồi thì cũng đành chấp nhận vì đó cũng chỉ là sự mê muội, vì ham muốn, bản năng loài thú, vì tai ương kiếp nạn,..... nhưng tốt nhất là cũng ko nên có thế hệ kế tiếp làm gì. nó khổ cả đời ra. hic hic mà chắc j nó đã muốn sống trên đời khi có ý thức và biết chuyện..."bố mẹ" nó.

  7. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Ồ, bạn ấy ko nói phét đâu. Tớ cũng từng đọc câu chuyện đó nhờ tư vấn trên báo Tiền Phong rồi, chỉ là ko biết có thật hay mấy ông nhà báo dựng chuyện thôi
  8. autumnmoon86

    autumnmoon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.475
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn lại bảo tớ bốc phét nhỉ. Chuyện đó người em trai đã viết thư lên báo để hỏi như kiểu hỏi bà Tâm Giao ý. Tớ nghĩ nhà báo không bịa đâu vì bài báo đã dăng nguyên xi, và giọng ông ý nghe cũng cắn rứt. Cô chủ nhiệm còn đọc trong giờ công dân cơ mà.
    Ở Việt nam còn có chuyện bố đẻ hãm hiếp con gái có thai cơ. Từ khi nó 14 đến 20 tuổi. bà mẹ không dám làm gì vì ông bố tuyên bố" cây tao trồng tao phải được hưởng". Chúng mày nói ra tao giết cả 2 mẹ con. Bà mẹ chỉ biết dắt con đi phá thai thôi. Chuyện chỉ vỡ lở khi cô gái 20 tuổi, có bạn trai và khi đến nhà thì bị ông bố vác dao đuổi đánh vì" mày cướp của tao" Mẹ tớ làm ở uỷ ban dân số đã phải đến giải quyết vụ này. Ông bố đi tù mọt gông, cô gái thì bỏ vào miền Nam sống. Chỉ trách bà mẹ quá ư bạc nhược, để con mình bị hại trong 6 năm trời như thế
    Được autumnmoon86 sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 30/11/2006
  9. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    em là em ghét nhất cái loại đàn bà thơn thớt lẻo mép mồm thì luôn nói em ko thể sống thiếu anh A ........ nhưng mà lại chổng mông ra ngoài cửa sổ cho thằng khác nó XXX. Nói tóm lại câu chuyện này chỉ nên thương những đứa trẻ kia đã trót sinh ra trong 1 gia đình khốn nạn thôi. Thiện tai thiện tai
  10. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chỉ thấy thương cho họ . Ngày xưa người Ai Cập cổ đại , người Mãn Thanh đều lấy người trong hoàng tộc .Chỉ cần 2 người họ không ân hận là được rồi .
    Nhưng người phụ nữ đó trong lúc chờ đợi chàng trai kia vẫn đi tằng tịu với một người khác mà vẫn thốt lên được câu "tôi không thể thiếu anh ta" được thì tôi đến chịu . Đúng hơn nên nói " tôi không thể sống thiếu ***" . thì hợp lý hơn .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này