1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình mưa Hà Nội

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trangmuaha82, 19/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangmuaha82

    trangmuaha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mối tình mưa Hà Nội

    Hà nội những ngày mưa
    Mưa Hà Nội vẫn buồn khi vắng anh
    Nên rả rích trong những ngày đông giá
    Tình ta đẹp khi đã là rang rở
    Nhưng lại sầu trong những nỗi nhớ mong
    Nếu biết rằng yêu là đau khổ
    Em đã không để tim mình ngục ngã trước yêu thương

    Mưa Hà Nội vẫn chỉ là mưa Hà Nội
    Còn nơi xa mưa có khác không anh?
    Và đã có người vẫn thường đợi dưới mưa?
    Chờ anh sau những giờ tan lớp?

    Hay giờ đây chỉ còn em dưới mưa
    Chỉ chờ đợi nhưng điều vô nghĩa
    Và có mong cũng không khi nào trở lại
    Thôi anh nhé hãy gìn gữi sức khoẻ
    Hãy cho em mãi là tri kỷ của lòng anh ​
  2. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
  3. LionkingBk

    LionkingBk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    [/QUOTE]
    Cái bác này cũng thật là lắm chuyện !
    Phải đặt mình vào tâm trạng của người ta thì mới hiểu được .
    Theo thiển ý của tại hạ chắc là cô nương này đang "run rẩy" trước tình yêu nên mới viết nhầm thành rang rở .Tình yêu thật là dắc dối

Chia sẻ trang này