1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình nào là đẹp nhất ?

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi ledminh, 17/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Mối tình nào là đẹp nhất ?

    Trong cuộc sống, có thể bạn đã chứng kiến, đã xem, đã đọc đã nghe nói, hoặc đã từng trải qua nhiều mối tình khác nhau. Vậy theo mọi người, đâu là mối tình đẹp nhất.
    Mấy ngày nay xem Thiên Long Bát Bộ, cứ ước gì mình có được một tình yêu đẹp như Tiêu Phong - A Châu, hoặc có ai đó si tình với mình như A Tử, như Diệp Nhị Nương, nhưng phim ảnh và thực tế lúc nào cũng khác xa nhau một trời một vực, bởi bản thân mình đâu có si tình được như Đoàn Dự mà đòi hỏi phải có một tình yêu như thế.
  2. vnspy00787

    vnspy00787 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Liên hệ cụ Nguyễn Du để biết vì sao cụ..."chế tác" đựơc một tình yêu Thuý Kiều Kim Trọng tuyệt dzời đến thế. Nếu không thì liên hệ cụ sếch-pia cũang đựơc .. Hay mua FF về mà chơi... coi Yuna vời Tidus ghiền luôn
  3. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    coi chuyện tình của yuna và tidus trong cái bài hàt của FF10 hay 8 gì đấy xuýt khóc (cái clip có đoạn mở đầu 2 đứa ôm nhau trong trong hồ ấy)
    mà sao nó vẽ yuna đẹp thế nhỉ...làm mình...choáng...hết mấy ngày
  4. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Có một mối tình thật ở ngoài đời.....
    Của một giáo viên dạy văn ở trong trường tụi mình đó.
    Cô Nguyễn Thị Thừa đó....
    Bạn nào đã nghe cô tâm sự mà không rơi nước mắt mới là tài.
  5. vnspy00787

    vnspy00787 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Ơ.... em chưa nghe vụ đó bao giờ cả... chị có thể kể cho em nghe không ?
  6. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của cô dài lém...chị đâu có nhớ hết Mà cũng không dám kể nữa, sợ không bít cách kể, kể dở
    Nhưng mà đó là một chuyện tình chân chất, dễ thương với các cao trào như thấy đi tập kết nè, chiết tranh (giống như Lãm và Nguyệt trong ''Mảnh Trăng cuối rừng '' e'' )
    Rồi đến những năm hoà bình, đến khi thầy mất,.....cô kể nhìu quá nhớ hông hết
    Chỉ biết đọng lại là một cảm xúc đẹp về thầy cô.
    Cô có con gái giỏi văn lắm nha, năm nay chắc cũng học năm cuối đại học rùi wa''.
    Nếu có cơ hội em cứ nói chiện với cô về những anh hùng trong chiến tranh...là bảo đảm em sẽ có cơ hội nghe cô bộc bạch
  7. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    sao mẹ cô lại đặt cho cô cái tên độc vậy...
    có lẽ cô đã thôi dạy ở trường mình vì em chưa nghe thấy GV nào tên đó cả
  8. vnspy00787

    vnspy00787 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Tên là Thừa nhưng không thừa chút nào
  9. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Uh..có lẽ vậy, cô cũng lớn tuổi gùi..chắc cô đã về hưu
    Thừa nghĩa là '' vâng lời, thừa lệnh''...chứ không phải là dư thừa đâu......cũng đẹp chứ hả em?
  10. vnspy00787

    vnspy00787 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Tên cũng .... hay hay đấy nhỉ

Chia sẻ trang này