1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình này khó hiểu quá các bác ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi qtm6666, 11/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qtm6666

    qtm6666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mối tình này khó hiểu quá các bác ạ

    Em nhờ các bác tư vấn em vụ này cái. Chuyện là thế này

    Em với nàng trước cũng đã thích nhau nhưng rồi cũng chả đi đến đâu cả, nàng đã yêu người khác chứ ko phải em(chuyện cách đây 1 năm rồi). Sau đó thi thoảng vẫn gặp và đi café với nhau, lúc uống cafe và nói chuyện thì nàng nhìn em cũng khá nhiều, nhìn thẳng mặt luôn í ạ.

    Nhưng sau đó bẵng đi khoảng 2 -3 tháng em chả liên lạc gì, nàng có nhắn vài tin hỏi thăm nhưng em ko trả lời. Cách đây 2 tuần em thấy chán chán nên em nhắn tin cho nàng hỏi thăm linh tinh, và nàng rất vui nên em rủ đi café luôn. Trong lúc café thì nói chuyện rất nhiều, ngồi khoảng 2 -3 tiếng í ạ, nói mãi không hết chuyện, em cũng kiếm cớ nắm tay được 1 tý, em với nàng nhìn nhau khá nhiều. Café xong cũng quá giờ trưa rồi nên em rủ nàng đi ăn, thế là 2 đứa đi ăn và lại ngồi nói chuyện tiếp. Bọn em nói chuyện linh tinh 1 lúc thì nàng có đề cập là hôm nào đó sẽ mời em đi ăn + xem film. Sau đó bọn em ra về và em đưa nàng về nửa đường thì nàng ko cho đưa nữa (chắc sợ người iu thấy) nên em đành quay về nhà. Về nhà thì có nhắn tin vài tin rồi thôi.

    Sau hôm đó thì em quyết định tấn công lại, em cũng vài lần rủ đi chơi tiếp nhưng đều bị từ chối khéo. Nhắn tin thì cũng chỉ được có vài tin thôi mà trong khi đó ngồi nói chuyện thì mãi không hết chuyện.

    Em bế tắc quá ạ, bỏ đi thì tiếc mà kua thì em không biết phải làm gì nữa. Các bác bảo em nên làm gì bây giờ ạ? Tấn công tiếp hay thôi? Nếu tấn công tiếp thì tiếp theo nên làm gì ạ? Các bác cứ ném đá nhiệt tình ạ. ***** ngập trời luôn.
  2. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều quá cũng không tốt đâu chú ạ, để dành còn mà nói chứ, không thì lại lấn sang tôn giáo với cả chính trị đấy ( lúc đấy có mà mua mấy bao muối về rắc cho bớt nhạt ) , nói vừa đủ thôi rồi bảo : thôi trời mát thế này a chở e đi vi vu nhé . E đồng ý thì chở lại nắm tay rồi lại buông, nắm tiếp ( nắm-giữ-kéo-thả )
    Nó từ chối khéo thì mình càng phải nhắn khéo, hài hước vào ( nhớ là tâm lý con người càng thoải mái thì người ta dễ đồng ý hơn ), còn không được thì bảo : e bận thì thôi ( dứt khoát vào ),còn mà không được nữa thì cứ tìm việc mà làm ( học hành, tập gym ... ---> tận dụng thời gian này mà nâng cấp bản thân, có mất gì đâu chứ ). Chú đã thấy hết bế tắc, đả thông kinh mạch chưa
  3. qtm6666

    qtm6666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Được cái em ngồi nói chuyện với gái khá là tự tin nên khoản chém gió cũng không tồi, nàng cười vui vẻ lắm. Nhưng mỗi tội là rủ đi chơi tiếp khó khăn lắm. Bác có chiêu gì hay chỉ em với.
  4. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0

    Theo như lời bác nói thì pé này đang có người yêu rồi...
    Lại thêm 1 cảnh đánh đồn có địch... gian nan đây...
    Có thêm người đồng cảnh ngộ roài
    Chỉ khác là em đã quyết định tiến lun roài, còn bác thì vẫn đang lưỡng lự ^^
    Đơn giản chỉ là thích thì nhích thôi bác ợ
    TH1: bác thấy nản, ko tiếp tục nữa, ko chắc, nhưng sau này có thể sẽ có lúc bác thấy nuối tiếc.
    TH2: bác quyết định tiến công, em nghĩ khả năng này cao hơn, bởi nếu ko, bác đã ko nhọc công lên tận đây post bài roài . Nếu theo hướng này, cách của bác Joker có vẻ ổn đấy, nó tránh đc tình trạng vi phạm phải các trò gà. "Yêu thì yêu chứ ko lụy" - câu này của cao nhân nào nói ko nhớ nữa. Cái kiểu suốt ngày tâm trí chỉ có hình bóng của gái là hỏng hết. Nhỏ tham gia cùng mình vào chiến trận thì tốt, còn nếu ko thì mình tự về trang bị lại súng ống, đạn dược cho ngon lành vào, để về sau còn chiến, đời còn dài mà ^^
    Hiện tại bác nghĩ gì thì cứ làm như thế, nhưng tâm lý phải thế này: thành hay bại đều ko là vấn đề gì to tát cả, có thể bác mới có cái tự tin làm tốt những điều bác nghĩ
    Em chỉ đả thông tư tưởng thế thôi, còn chiến trực tiếp như thế nào, chính bác là người sẽ tìm ra cách, bởi bác là ng nắm rõ nhất mọi sự trong cuộc. Người ngoải chỉ là củng cố thêm động lực cho bác mà thôi.
    Chúc bác thành công nhé
  5. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Ca này nói thật là không có tương lai mấy, nhưng vì đọc cái đoạn "Sau đó bọn em ra về và em đưa nàng về nửa đường thì nàng ko cho đưa nữa nên em đành quay về nhà" sao mà giống mình một thời đã xa thế , nên tớ sẽ phân tích chi tiết cho cậu.
    Đầu tiên, căn cứ vào đâu mà cậu nói gái với cậu đã thích nhau rồi? Vào cái vàng vàng thứ nhất và thứ hai kia á? Cậu mơ mộng quá đấy. Nói chuyện hợp gu và nhìn vào mắt nhau, những điều đó chẳng nói lên gì ngoài hình ảnh hai người bạn, không hơn không kém. Đó chẳng qua chỉ là một trong vô số tiền đề để cậu tiến đến cầm cưa gái thôi. Cậu cũng đừng quá ảo tưởng về cái nắm tay. Với gái chưa yêu lần nào thì còn có tác dụng khá rõ rệt, chứ với loài Cáo ranh ma nói chung, cậu nghĩ chỉ một cái nắm tay là có thể đột phá một bước dài được hay sao?
    Tiếp theo là về việc đưa gái được nửa đường thì bỏ về. Kể lại cho cậu chuyện của tớ mấy năm trước. Hồi đó tớ có thích một bạn (ấy mà đọc được mấy dòng này thì đừng cười tớ nhé, hí hí ), nói chung là vẫn còn gà và chả ra đâu vào đâu. Cũng đưa bạn ý về nhà mấy lần, nhưng có một lần đưa về được nửa đường thì bạn ý bảo thôi khỏi cần nữa, tớ tự về được. Lúc đấy không hiểu mình vừa thật thà vừa ngốc thế nào mà lại ừ, tớ về đây. Đi được một đoạn thì bắt đầu mưa to như trút, mặc áo mưa mà vẫn phải tìm chỗ trú. Mưa to gọi sợ không nghe thấy nên mới nhắn tin cho bạn ý hỏi xem đi đứng thế nào, thì ra vừa về, ướt chút thôi. Nghĩ bụng sao mình gà ngớ thế, hôm đó mà đưa về tận nhà hoặc cùng trú mưa thì biết đâu đã có tý đột phá rồi... Trở lại chuyện của cậu, chẳng có gì thuyết phục khi cậu đoán gái sợ người yêu thấy cả. Đi hai xe thì không nói làm gì, đi một xe thì gái có ôm ấp cậu đâu mà sợ bị hiểu lầm. Nói ra cho cậu rút kinh nghiệm, có muôn vàn lý do để gái không muốn cậu đưa về tận nhà. Ngại, sợ làm phiền, muốn thử gà,... hoặc đơn giản chỉ là em nó đang muốn tạt vào hàng tạp hoá mua mấy đồ phụ nữ... . Tóm lại là dù bất kỳ hoàn cảnh nào thì cậu vẫn cần đưa gái về tận nhà, gái càng phản đối thì cậu càng phải kiên quyết. Chỉ có trường hợp một số gái bị gia đình quản chặt thì sợ bố mẹ nhìn thấy dễ gây hiểu lầm phiền phức nên về gần tới nơi sẽ xua cậu về, lúc đó cậu có thể về.
    Chuyện gái nổi hứng đi với cậu chỉ đơn giản là gái muốn nuôi một vài con gà dự phòng, nếu có gì bất trắc thì còn đem ra thịt, hoặc gái đang cãi nhau với người yêu, muốn đổi gió. Chuyện này chỉ mang tính nhất thời nhưng làm cho vô số con gà ăn dưa bở, tha hồ ngồi tay chống cằm mơ mộng. Chính vì vậy nên cậu thấy đấy, sau đó gái có đồng ý đi chơi tiếp với cậu đâu. Hơn nữa, cậu định đánh đồn có địch mà lại chả có thông tin gì về tình hình địch, về tương quan lực lượng hai bên, thế thì tấn công cái nỗi gì? Về lý, tớ không phản đối cậu đánh đồn có địch, nhưng về tình, tớ cũng không ủng hộ chuyện đó.
    Tóm lại, qua những gì vừa phân tích, lời khuyên rút ra cho cậu là cậu nên gạch tên gái khỏi danh sách hạng mục đầu tư.
  6. brucesy89

    brucesy89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bác jumanji7 phân tích hay quá :x.
    Bọn em nói chuyện linh tinh 1 lúc thì nàng có đề cập là hôm nào đó sẽ mời em đi ăn + xem film. cô bé có đề cập thế này mà bác rủ đi chơi ko đi là sao nhỉ, nghi ngờ cô bé này muốn kiếm bác để giải khuây mỗi khi chán bồ quá :D
  7. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    Những gì cần nói bác juman đẵ nói hết rồi , giờ về phần chủ thớt , cho mình nghe cái quyết định của bạn , để còn bik đường mà tiến
  8. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    không nghờ jumi cũng có thời như thế ...nhưng theo mình chưa chắc 2 tình huống đã giống nhau.
    Về gái thì thấy không cần phải phân tích, mình thấy gái không có gì đặc biệt (cả với mình và chủ topic)... và mối tình của bác cũng không có gì đặc biệt or kho hieu nếu không muốn nói là bình thường...2 người đều có mục đích của riêng mình khi tìm đến nhau mà thôi ...
  9. qtm6666

    qtm6666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em biết vụ này khó nhưng vẫn quyết chiến đấu. Nghĩ đi nghĩ lại thì em chả sợ quái gì mà ko tiến cả. Các bác giúp em vụ này nhé!
    Liệu có nên để yên 1 thời gian không ạ, để xem tình hình thế nào rồi tính được không? Em đã thử nt thăm dò rồi, nàng nhắn lại theo kiểu trả lời cho có thôi.
  10. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, thế ra cậu này kể chuyện ''yêu'' à?
    Từ đầu đến cuối có thấy chữ yêu nào đâu, chỉ có ăn-nói chuyện-nắm tay rồi lại ăn-nói chuyện...
    Mà lạ ghê, có cô bạn gì hay thế, iu đương chả phải, cứ cho cầm tay cầm chân vô tư thoải mái thế cơ chứ.
    Mà lạ nữa, cậu k thấy ngượng khi chẳng nói iu iếc gì mà cứ khơi khơi nắm tay nắm chân ng ta à?
    Kỉu nài rùi sẽ có cặp cưới chả cần tỉnh tò
    Túm lại, có nói chuyện hàng năm giời đi nữa mà k nói ''iu'' thì cũng chẳng đi đến đâu.

Chia sẻ trang này