1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình này khó hiểu quá các bác ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi qtm6666, 11/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Thôi, các đồng chí cứ để cho cậu ý mơ mộng về "mối tình" của cậu ý.
    Lắc đầu, thở dài, quay ra .
  2. qtm6666

    qtm6666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nản nhỉ?
    Em gửi tất cả các bác 5*
  3. lalafuture

    lalafuture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    vào bắt tay cho có bạn ha ha, giờ đang tu luyện mong sao thoát kiếp gà :D, có thêm 1 đồng minh rồi :D
  4. qtm6666

    qtm6666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em đang buồn chết đây này bác lalafuture ạ. Dù sao cũng có tình cảm nên bỏ đi cũng tiếc. Tiếc là các cao thủ trên này hầu hết đi nghỉ mát nên em cũng được tư vấn gì nhiều, có mấy bác ở trên là khuyên em gạch tên rồi nhưng mà cũng chả dễ để gạch được ngay.
  5. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Hi chủ top,
    Cũng đồng cảnh ngộ với cậu, thôi bỏ đi, vì căn bản người ta với mình cũng không phải là nhân duyên của nhau, mặc dù lâu lắm mới có người để mình có thể nói chuyện, chia sẻ thật lòng nhưng người ta belongs to someone else rùi. Và có thể người ta cũng có chút tình cảm mới đi với mình, nhưng tin mình đi tình cảm đó không đủ lớn đâu, chỉ là chút gợn sóng với người ta mà thôi. Đi trước khi bị tổn thương sâu sắc.
    ......................
    failure to love
  6. lalafuture

    lalafuture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vừa trải qua giai đoạn như bác thôi, đến bây giờ thi thoảng vẫn nghĩ vẩn vơ trên cây mơ, nhưng chỉ thoảng qua thôi, sau 2 tuần mọi thứ lại đâu vào đó :D.
    Bay gio em đang đau đầu về công việc :-<. Chúc bác sớm vượt qua, cơ mà theo em bác cứ tán em kia tiếp đi training thoát kiếp gà thôi còn đừng nghĩ sẽ cưa đưọc em, học cách nói chuyện v.v.... Thực hành bao giờ cũng hơn lý thuyết mà.
  7. qtm6666

    qtm6666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra cũng có mấy bác đồng cảnh ngộ, hôm nào offline cái nhẩy? Các bác có rút kinh nghiệm được gì không share em với.
    Trước mắt chắc em sẽ phải gạt em này sang một bên để rộng cửa đón em khác vào. Trước đây em không thích kua gái lắm nhưng bây giờ nghĩ khác, càng kua càng thấy hay, càng thất bại càng muốn kua.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có thể chủ topic gọi đây là "khó hiểu" thì mọi người cũng hiểu được, nhưng đây không hề là một "mối tình". Chắc thay bằng từ "mối quan hệ" thì chuẩn hơn.
  9. qtm6666

    qtm6666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn NeuBietTruoc và mợ Anxiety. Em sẽ cố từ bỏ và quên vụ này đi chứ mệt óc lắm rồi ạ. Ngày trước em cũng đã làm thế với nàng rồi nhưng mà nàng lại liên lạc lại rồi lại cafe + ăn uống + xem film nên làm cho lòng em lại xao xuyến, tình cảm dành cho nàng lại trỗi dậy lấn át hết cả lý trí và suy nghĩ trong em. Các bác là những người nhiều kinh nghiệm trong tình trường nên em kính cẩn, trịnh trọng xin thưa với các bác là share chúng lại cho hậu bối bọn em với ạ
  10. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Câu này k phải với ai cũng đúng đâu nhé. Càng nhiều kinh nghiệm tức là thất bại càng nhiều:-ss
    Cậu chưa đọc truyện Diêm Vương sai lính lên dương gian tìm thầy thuốc à? Vớ được thằng cha có mỗi 1 con ma trước cửa thì hóa ra hắn mới chữa cho 1 người thì người ấy lăn đùng, 'ngỏm củ tỏi' lun.

    Nhớ về nghe nhạc Trịnh nhiều vào, nghe bài gì gì "hãy yêu nhau đi" ấy, tất nhiên là yêu số lượng ít thôi k có lao lực chết mất thì phí. Tức là chưa yêu thì cứ yêu đi, thử xem sao, nó k giết mình đâu mà sợ.

Chia sẻ trang này