1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình tay ba????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Giao_Duy, 16/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Giao_Duy

    Giao_Duy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mối tình tay ba????????

    tôi quen anh chưa đầy một tháng, nhưng tình cảm của tôi dành cho anh là thật lòng, vì khi quen anh tôi thật sự rất vui vẻ và quan tâm anh rất nhiều, cũng như tôi, tôi thấy anh cũng rất vui vẻ và luôn làm tôi vui lòng. Thế nhưng có một điều làm tôi lo lắng đó là trước khi quen tôi anh có quen một cô gái khác, mà người đó không ai khác chính là cô em họ của tôi, mặc dù tình cảm của họ cũng chưa đi đến đâu vì con bé nó còn nhỏ. vì thế tôi mới quyết định quen anh, tôi nghĩ khi quen anh rồi thì anh sẽ quen con bé đi, nhưng tôi đã lầm anh một lúc quen cả tôi và con bé thế mà tôi không hay biết cho đến hôm nay. Anh đã làm tôi thật sự buồn và cũng chẳng biết mình sẽ làm gì kế tiếp với một con người như thế? chửi? hay bỏ qua, vì con bé nó nhìn tôi dưới một cặp mắt khinh ghét. tôi buồn lắm, muốn mình đi thật xa để quên đi tất cả nhưng không thể vì tôi còn việc học, nhưng nếu tiếp tục buồn chán thì tôi nghĩ đó cũng không phải là cách giải quyết tốt nhất. thế các bác có cách nào giải quyết mà không làm bên nào đau thương không??
    Làm ơn gíup tôi với......
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời , mình đang có túi tiền, ai đưa mình túi nữa chắc mình chẳng từ chối đâu nhỉ! "Tiên trách kỷ hậu trách nhân", thôi sống kiếp chồng chung cũng được đấy!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  3. hangkhongmai

    hangkhongmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    hehehe, bạn lại nhầm giữa sự quen biết quan tâm với tình yêu rồi ....suy nghĩ kĩ đi bạn.
    Yêu là thứ tình cảm duy nhất, khi yêu bạn không có thời gian giành cho người khác đâu .......
    Học đã,sắp thi rồi kìa ....bỏ qua tình yêu giống tôi,học đã ....kekeke
  4. Giao_Duy

    Giao_Duy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    thật ra, hổng phải tui lẫm lẫn giữa tình yêu và sự quan tâm, nhưng tui thật lòng thích anh ấy ( nếu không nói là tình yêu, vì chúng tôi cũng chỉ quen biết với nhau chưa bao lâu). chỉ vì thật lòng như thế nên tôi cảm thấy buồn chứ nếu không tui chẳng suy nghĩ như thế. nhưng có lẽ quan hệ giữa tôi và anh và em tôi có một chút thay đổi mà tôi không biết sẽ xử lý như thế nào khi gặp mặt lại họ, mà nhất là anh. tôi sẽ nói gì? làm gì??????????
    không có gì cao quý bằng tình bạn
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    ,tôi đã trải qua tâm trạng của bạn rồi...Nói thật là khi nghe tin đó tôi choáng váng lắm,có lẽ đến suýt khóc(chặc,chả là trước đó tôi cũng gặp vài chuyện nữa)....
    Tôi chỉ muốn khuyên là bạn nên tìm hiểu kĩ đi,rồi hẵng giải quyết vấn đề,đừng vì phút tức giận nhất thơì mà hành động sai lầm,nếu quả thật hắn đúng như thế,bạn tiếc làm gì con ng` ấy,chửi nó thì hoá ra mình còn kém hơn nó à?Cái thể loại Sở Khanh ấy chỉ tổ ăn hại,cho khuyến mãi con gái tụi mình cũng không thèm,bạn nhỉ
    Vui lên đê! Vài ngày là hết í mà
    .....Cứ biết thế đã!
  6. chet_trong_tim_em

    chet_trong_tim_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Có cái quái gì mà phải lăn tăn
    Hỏi thẳng anh chàng kia : Cô ta hay tôi ?
    Tình yêu ko có chỗ cho người thứ 3
    Thế là xong
    Cô đơn lang thang mình anh ...
  7. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Bạn chẳng có quyền gì để mắng chửi hắn cả , bởi vì TY phát sinh từ con tim chứ ko phải từ bộ óc để lựa chọn . Bạn hãy điện thẳng cho hắn hỏi thẳng rằng thật sự hắn yêu ai ? Nếu hắn yêu cô em họ của bạn thì bạn chẳng cần nghĩ ngợi gì , cho hắn out ra khỏi đầu bạn luôn - đấy cũng là cách bạn thể hiện TY đối với hắn đấy . Hơn nữa , bạn sắp thi rồi , học đi đừng vì ba chuyện lăng nhăng mà làm hỏng tất cả , đường đời còn dài lắm .
    Tôi cảm giác rằng bạn cũng chưa xác định được bạn có thực sự yêu hắn ko ? Bạn nên biết yêu , quý , thích , muốn sự quan tâm , hay 1 chút xao động trong lòng rất khác nhau . Hãy xác định rõ tình cảm để có quyết định đúng nhất .
    Chúc bạn hạnh phúc .



    Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc

    Tiếu Thư Thần Hiệp ỷ Bích Uyên
  8. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hẹn gặp cả hai người, ngồi nói chuyện tay ba cho ra mọi vấn đề. Hỏi thẩng anh ta xem anh ta thích ai. Mà nếu đúng như bạn nói rằng có lúc anh ta quen cả hai mà bạn không biết thì tốt nhất nên bỏ anh ta luôn đi, dạng con trai đấy không tốt lành gì đâu
    " Tình yêu đến với những kẻ vẫn hy vong cho dù thất vọng, vẫn tin cho dù đã bị phản bội, vẫn yêu cho dù đau đớn."

Chia sẻ trang này