1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mói tình thầm lặng.....(kết thúc trong 3 ngày)...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ha_vi, 27/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ha_vi

    ha_vi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    mói tình thầm lặng.....(kết thúc trong 3 ngày)...

    1 chuyến du lich 3 ngày,khi trở về trong lòng lại có những nổi niềm khó tả,ko biết tâm sự cùng ai......vào đây viết coi như thố lộ lòng mình với anh.........nhưng Vi biết chắc 1 điều là anh ko bao giờ đọc dc những gì Vi viết (vì anh ko biết tiếng việt).Nhưng nếu anh biết dc thì sao nhi,chắc Vi sẽ thích hơn nhiều.....
  2. ha_vi

    ha_vi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hơn 2 năm truớc khi mới đến cty làm,mọi thứ còn bở ngỡ từ công việc cho tới tiếng nói,anh cũng mới đến,ngày đầu tiên nhìn thấy anh Vi đã có ấn tượng ngay ,một anh chàng có khuôn mặt thật đẹp có một thân hình thật cao nhưng căn nặng thì chưa đầy 60k .anh có đôi mắt như biết nói,nhìn cặp mắt anh sau lòng kính cặn ...eo ơi.....(Vi thề với anh là Vi chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt anh quá 10s),đêm về Vi cứ nhớ cái đôi mắt ấy và cái khuôn mặt chưa bao giờ nở 1 nụ cười với Vi
    rồi thời gian cũng qua đi,công việc cũng dần ổn định,anh và Vi cũng dc đánh giá là những người lanh lẹ nhất cty,thấy anh chăm chỉ,siêng năng và hây giúp người khác Vi lại nghĩ về anh nhiều hơn,rồi một hôm khi Vi tan ca về ,anh đang đứng đợi Vi ở cửa cty
    _Vi tan ca về hả? _anh hỏi
    _ừa,Vi về,có gì ko?_Vi vừa trả lời vừa thấy hơi lạ,vì từ trước tới giờ Vi và anh chưa bao giờ nói chuyện với nhau
    _ko?nhưng Vi có thể ở lại nói chuyện với anh tí dc ko?
    _Vi còn phải về đi ra chợ mua tí đồ
    bổng dưng anh chạy lại nắm lấy tay Vi
    _Vi ! anh yêu em
    Mặt Vi nóng cả lên,cựa người quây một cái bổng tỉnh dậy,trời ạ , mình nằm mơ
  3. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    sao nữa chị....
    kể tiếp đi chị em chờ nghe chị kể tiếp nè
  4. ha_vi

    ha_vi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    ngồi thao thao bất tuyệt mãi,đến lúc định gởi chẳng biết ấn nhầm nút nào lại biến mất tất cả...ghét thế....

    câu chuyện mình kể sẽ ko hây ko hấp dẩn,lời văn thì lại lủng củng câu nét thì ko rỏ ,chấm phết tùm lum,chính tả thì khỏi phải nói rồi,nếu các bạn có đọc thì đừng phê bình mình gì cả nhé....
    mình sẽ bất đầu kể tiếp
  5. ha_vi

    ha_vi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    sau đêm ác mộng đó,VI lại bất đầu để ý về anh nhiều hơn,hây lén nhìn anh,khi bất gặp cặp mắt ấy cũng đang nhìn Vi thì......giờ ạ,xấu hổ chết đi dc,cứ nghĩ rằng chắc anh đã biết cái ác mộng mà VI mơ thấy anh rồi ấy.
    _chàng đẹp trai vô tâm là anh,chẳng nói năng chi hết đã chiếm lấy tình yêu của em_ mói tình đầu của tôi ,là anh chàng mắt kính cao cao,ai cũng hiểu chỉ 1 người ko hiểu,nên có 1 cô nàng ngẩn ngiểu đứng làm thơ._mõi lần gặp anh Vi lại nhân nga câu hát ấy ,ko biết anh ko muốn hiểu hay cố tình ko hiểu trong khi cả cty và những người bạn của Vi đã hiểu Vi đang chọc ghẹo anh,í lộn...Vi đang để ý yêu thầm anh .
    VI mai mắn hơn những cô gái thích anh,VI dc xếp làm cùng ca với anh,thế là từ đây VI tiếp xúc với anh nhiều hơn, dc ngấm anh nhiều hơn và để ý đến anh nhiều hơn,Vi cũng phát hiện ra ở anh nhiều điều hơn.....
    Vào 1 ngày đẹp trời VI vui vẽ đến cty gì VI biết sẽ lại dc nhìn thấy anh, dc nghe anh nói...nhưng.....tới cổng cty thì ....là anh của Vi đó sao,có lẻ đêm qua anh uốn qúa say đây mà,sáng thức dzậy trể giờ nên quên tấm,hình như cái đầu cũng chưa kịp chảy thì phải,thấy thương anh quá.MÀ hình như anh cũng ko có thói quen là ủi đồ hây sao ấy,những đồ anh bận điều xếp li như lò so ấy...lại thấy thương anh nhiều hơn.mấy đứa bạn của Vi tụi nó cũng để ý tới anh,có đôi lúc Vi phát ghen với tụi nó,ko biết sau những ngày ngấm ngiá anh thế nào mà tụi nó phán anh 1 câu thế này :"_anh của Vi thuộc típ người ở dơ".ối giờ ạ,tụi nó lại nở nói thần tượng của Vi thế ấy.nhưng ko sao đâu anh ạ,Vi ko gì những lời nói đó mà làm giảm đi tình yêu VI dành cho anh.và cho đến 1 ngày.....

Chia sẻ trang này