1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mối tình thời củ chuối

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi mytear_miss_u, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mytear_miss_u

    mytear_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    mối tình thời củ chuối

    ai cung có những kỉ niệm đẹp
    gọi la mối tình dầu cho oai thôi chứ thực sự không biết có phải la tình đầu không nữ
    hồi lớp 10,mih ngồi ngay cạnh một anh chàng thuộc hang top ten trong lop,hoc giỏi,dep trai lai rất la lịch lãm đáng yêu nữa chứ
    mình có cảm tinh với hắn lam nhưng không biêt thổ lộ thế nào,mà đúng hôn là dù có làm thế nào thì han cũng bơ luôn
    hôm dó la ngày mình đi học muộn,mình phải ngoi o vi tri cuoi cung,mình dã nghĩ ra mọt trò ngu ngốc vô cùng để thu hút sự chú ý của hắn(có lẽ một phần tại hắn cười với nhỏ kia hơi nhiều)
    minh dùng nịt bắn đạn vào người hắn,lúc đầu thì cũng vui lắm vì hắn cùng tham gia mà nhưng rồi mình vô tinh bắn một cái rất đau vào lưng hắn làm hắn cáu,hắn đe doa mình,
    tu dưng tự ái nổi lên,mình va hắn cùng căng dây chuản bị bắn nhau thì dây của minh tuot khỏi tay,bat sat vao mắt của hắn,hắn cho rang mình cố ý va thế là cãi nhau,mà đúng hơn là chửi nhau va suýt tí nuữa là đánh nhau lận
    sau vụ đó thì minh tịt luôn cảm hứng yêu đương ,kết thúc một mối tình
  2. ruinmyheart

    ruinmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    ----->Như thế này đã coi là một mối tình sao?

    You don't love a woman because she is beautiful, but she is beautiful because you love her
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hồi học mẫu giáo có con mụ là tổ trưởng của tổ mình dám cầm thước kẻ gõ một phát rõ đau vào đầu mình. Mà hồi đó đang tuổi phát triển bộ não. Đến giờ vẫn thù, nhưng mà thỉnh thoảng bây giờ nó gọi điện sang thì mối thù đó biến mất. He he...
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  4. ruinmyheart

    ruinmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    hic, chuôi thiệt

    You don't love a woman because she is beautiful, but she is beautiful because you love her
  5. Chai_en

    Chai_en Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi ôi câu chuyện tình tôi
    Hồi tưởng.................
    Cái hồi mà Chai_en còn học lớp 3E, rất mê một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn lớp 3C, rưng mà cô kiêu lắm cơ.Chiến dịch cưa hơi bị gian khổ.Tớ phải hi sinh đủ thứ.Cướp được cuốn truyện tranh nào,hay trấn được cái kẹo mút......vân vân và vân vân những cái tương tự......là tớ lại đem cho cô bé hết.Mỗi khi tan học, tớ tháp tùng cô ý về tận nhà, bọn côn đồ cứ phải gọi là tránh xa trăm mét, đố dám tới gần,bọn cẩu nhìn thấy cũng cum cúp đuôi chuồn hết, cô ấy vốn sợ chó với lại yếu đuối nên có vẻ cảm kích tớ lắm.Một ngày cuối tuần đẹp trời, năn nỉ mãi cũng mời được nàng đi chơi công viên....... Tớ gây ấn tượng với nàng bằng 1 quả bóng bay trái tim màu hồng đẹp mê ly ( trấn được của 1 con nhóc 3 tuổi ). Nàng cười rất chi là hài lòng mãn nguyện. Hai đứa dung dăng dung dẻ vừa đi vừa mút kẹo.......Rồi quyết định cùng chơi bập bênh......Ôi, tim tớ thình thịch thùm thụp đánh võ trong ***g ngực.......Bất ngờ nàng "Á" lên thảng thốt, quả bóng bay truợt khỏi tay, tớ vội vàng nhảy khỏi bập bênh để túm quả bóng.............Hic, "BỤP", nàng lăn quay ra đất........Cơ khổ, tớ nặng gấp 3 gấp 4 lần nàng, quên mất chơi bập bênh rõ ràng là chênh lệch hiểm nguy.Ngu thế không bít. Khỏi nói, bộ váy đẹp của nàng lấm lem đất........Quả bóng bay mắc vào cây nổ bùm, còn nàng cũng ngúng nguẩy mà bỏ tớ ra đi.......Huhuhu.................
    A Bê Xê là xề bánh đúc, U Xê Úc là cục mắm tôm, A I Ai là chai nước mắm, nà lá na na....à á a a.....
  6. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Chaien có nhầm không ấy nhỉ Bên cạnh nick của Chai en có cái hình chổng xuống mà lại thích bạn nữ à. Đổi lại đi cho mọi người đỡ hiểu nhầm tí.
  7. Chai_en

    Chai_en Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hih hih, bạn này chả hiểu chuyện nhớn gì cả. Xê Kô cũng là hình chổng xuống đó thôi.Những điều trên kia chỉ là zui zẻ, đừng gắn nó với thực, mất vui
    A Bê Xê là xề bánh đúc, U Xê Úc là cục mắm tôm, A I Ai là chai nước mắm, nà lá na na....à á a a.....
  8. Nobita_luoi_bieng

    Nobita_luoi_bieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Hị hị...... Buồn cười quá mà chẳng dám cười, sợ nó lại binh cho mình một phát thì xong đời mình. Tên Chaien rốn lồi lồi mà cũng.... cơ à? Hị hị.....
    Hồi bé tí Nobita thích một cô bé đi cái giầy đỏ đỏ. Mọi người từng biết rồi phải không. Thế mà cô bé chuyển nhà đi mất tiêu. Nếu cô bé đó còn ở cạnh nhà Nobita thì cho Xuka ra rìa.
  9. tranngoctuan1984

    tranngoctuan1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Giống mình hồi... mẫu giáo...
    Đùa ti thôi, nhưng mà nghe bác kể thì quả là chuối cả nải
  10. Bube

    Bube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau lắm cắn nhau đau.He he mỗi tội đau quá thì hoá thù

Chia sẻ trang này