1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mới tốt nghiệp. Stressed vì tìm việc.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cucakie, 25/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cucakie

    cucakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà buồn, vào đây tâm sự với mọi người một chút cho đỡ stress. Mình mới làm lễ tốt nghiệp hôm qua, nhưng thật ra thì đã bảo vệ luận án xong từ tháng 1. Học Business Administration trong 4 năm, trải qua 1 thời kỳ cực kỳ căng thẳng để thi 1 đống môn chủ lực, sống chết bảo vệ luận án, thế là coi như tạm ổn. Đi thực tập, apply vào đúng 1 công ty BĐS của Anh, đợi 1 tuần ko thấy gọi, thế là đi làm cho 1 công ty của người quen. Đang làm được 2 tuần thì bên công ty BĐS đó gọi đi interview. Lần đầu tiên đi Interview xin việc trong đời (vì mình ko hề làm part-time job), căng thẳng nhưng cũng váy váy áo áo pro ra phết. Đến gặp anh Senior Manager, bị quay cho 1 hồi chóng cả mặt, phỏng vấn xong ra tới cửa ko biết mình tên gì luôn :-" Hẹn sẽ thông báo kết quả sau. Thứ 2 interview, 1 tuần trôi qua, cứ nghĩ là mình lên đường luôn rồi, đột nhiên thứ 6 bên HR gọi điện kêu thứ 2 đi làm @-) Vì là internship, ko có lương nên cũng ko có gì là căng thẳng lắm. Công ty nước ngoài nên môi trường khá ok, vui vẻ, thân thiện. Nhưng tại ko có nhiều việc cho 1 intern như mình để làm nên mình thấy chán. Sau 1 tháng, lấy được chữ ký xác nhận cho bài báo cáo thực tập là mình xin nghỉ. Nghỉ xong, nằm nhà thì mới thấy tiếc. Kinh nghiệm xương máu. Giờ nhớ công ty, muốn quay lại làm cũng ko được vì một đi là ko trở lại mà :((
    Sau khi hoàn tất internship vào tháng 5 là nằm nhà chơi đợi lễ tốt nghiệp. Hôm qua mình đã dự lễ tốt nghiệp và chính thức kết thúc đời sinh viên từ đây. Bây giờ phải bắt đầu quá trình tìm việc đây ~X Mình đang không biết apply vào công ty nào vì thật ra mình chưa muốn đi làm, mình muốn học tiếp lên Master. Trong lớp mình, đa số đều có ý định đi du học tiếp bằng Master.
    Nhưng ở nhà hoài cũng chán, thôi thì tìm việc trước, đi làm cho vui, lấy kinh nghiệm trong lúc chuẩn bị hồ sơ đi du học. Bạn bè mình chủ yếu làm trong ngân hàng, nhưng mình ko chịu nổi công việc trong ngân hàng. Mình muốn làm việc gì đó năng động, thử thách, đi nhiều, giao tiếp nhiều, đi công tác nhiều thì càng tốt. Hiện gì mình đang ngắm nghía Ford, Dutch Lady, P&G và Holcim. Nhưng nghe nói thi vào cũng khá gian nan, phải qua nhiều vòng thi, interview. Mệt quá. Rồi mình cũng ko nắm rõ mức lương cơ bản cho người mới ra trường như mình là bao nhiêu nữa. Bạn nào có kinh nghiệm chỉ mình với. Mình offer $500 được ko? Vì mình nghe nói Ford offer $300- $350 cho trainee từ 3 năm trước rồi. HSBC là $500 cho fresh graduate đó.
  2. devilhanoi

    devilhanoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    764
    Đúng là fresh graduate tìm lương $500 thì stress thật
  3. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, toàn mức lương trên trời luôn. Bạn là fresh graduate thì đừng nghĩ đến chuyện lương cao, mà hãy nghĩ làm sao kiếm đc 1 công việc để thử thách bản thân, tích luỹ kn trước đi đã. Các cty đều có policy rõ ràng cho từng vị trí hết rồi, nên bạn khỏi mất công kỳ kèo lương là j. Hơn nữa, bạn làm sao offer lương đc, chỉ có cty offer bạn thôi:D. Muốn lương cao thì phải tích luỹ cho đủ kiến thức + kn, thông thường là khoảng 2 - 3 năm sau khi đi làm thì lúc đấy bạn mới thấy có sự thay đổi rõ rệt đc. Tâm lý các bạn mới ra trg` lúc nào cũng đòi việc năng động, hợp sở thích, lương cao thì ko có đâu :D
  4. dDrRaM

    dDrRaM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hạ mức lương xuống là hết stress ngay ý mà bác :P
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    t­ưởng gì
    hix mới ra đường
    như tớ , ra trường nộp cả đống hồ sơ luôn, mà cứ tà tà..
    chứ cũng chẳng stress lắm
    hi hi
    3 năm rồi, ngày ra trường
    giật mình
    hix hix
  6. vaffanculo1234

    vaffanculo1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Em ơi, mới ra trường xin đc việc 500$ khó đấy.
    Vợ a đi làm mấy năm mà lương vẫn 7t thôi.
    Còn anh đi học nước ngoài 7 năm về, đi làm gần 2 năm rồi, lương cũng chỉ mới 15t (cả thưởng lễ tết các loại đấy).
    Lúc nào cũng nhìn lên là tốt, để có động lực phấn đấu, nhưng nhiều khi ở đời phải biết mình là ai, thỉnh thoảng nhìn xuống, nhìn xung quanh, nhiều lúc cũng nên bằng lòng với những gì mình có.
    A nghĩ em nên yêu cầu 5, 6 triệu cùng lắm 7t ( lương net ) là vừa.
  7. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    nghe theo bác bolsa88 đi bạn
  8. lemongirl85

    lemongirl85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang trong cảnh ngộ như bạn, cơ mà ko phải là fresh graduate mà là postgraduate + 3 năm kinh nghiệm roài. Mình đang expect khởi điểm $500 thoai bạn ơi. Mới ra trường như bác j bên trên nói, nên chọn cv j thử thách bản thân và phát triển kỹ năng trước đã.
  9. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Bạn đánh giá bản thân mình quá cao hihi ,thế này còn stress dài
  10. tantrodoi

    tantrodoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Đô-rê-na-môn bảo "hỏi bác sỹ xem uống thuốc Sulpiride" có đỡ không?"

    Đang xem về thuốc, hay ho nhi?!

    http://ttvnol.com/SucKhoe/1362508

Chia sẻ trang này