Môi trường S. O. S ! Chiều nay tôi ở nhà , cơn gió nồm (gió từ biển vào)thổi lên , ôi trời ơi ! Một làn hơi đục đục như sương có mùi hăng hắc , nóng, bao phủ xung quanh tôi , tôi vốn đã không khỏe khắn gì nay lại thêm cái mùi này nửa quả là không chịu nổi. Có lẻ tôi không sống quá 50. Ngày trước đây là cơn gió tuyệt vời , nó rất mát mẻ dể chịu , nhưng hiện nay, than ôi ! Trong thế chiến thứ 2 , quân đội phát xít Đức đã dùng hơi độc thả theo chiều gió làm thiệt mạng không biết bao nhiêu quân lính đối phương. Đó là một thứ vũ khí vô cùng nham hiểm mà chiến tranh đã sử dụng, không trừ một thủ đoạn bẩn thỉu nào. Như vậy ta thấy không khí thật là vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta . Ở các nước kém phát triển , thì trình độ nhận thức dân trí về môi trường rất thấp : họ không thấy được vai trò của môi trường với cuộc sống của họ. Họ không biết bảo vệ môi trường , họ coi rằng môi trường là của trời đất là cha chung không ai khóc. Họ chỉ biết đến những thứ hữu hình mà thôi. Ngày nay , ô nhiểm môi trường tàn phá cuộc sống của chúng ta còn hơn chiến tranh : sự tàn phá âm ỉ dai dẳng , gây nên cái chết từ từ , hủy hoại về thể chất và tinh thần. Tôi nói không muốn trách ai , đó là tôi muốn , còn thực tế đối với tôi , toàn bộ những kẻ ngu dốt , phá hoại môi trường thì tôi coi như là kẻ thù . Ngày xưa Bác Hồ đã nói : "Có ba thứ giặc :giặc đói giặc dốt và giặc ngoại xâm". Tại sao ta gọi là giặc ?Bởi vì nó phá hoại cuộc sống của chúng ta và ta coi nó là kẻ thù.Ngày nay giặc ngoại xâm coi như tạm ổn ,còn giặc dốt thì vẩn còn đó nó luôn song hành với cuộc sống ,nó nằm trong chính mổi chúng ta và càng nhiều ở những kẻ dốt nát ,vô trách nhiệm với cuộc đời. Như vậy , cuộc chiến vẩn còn luôn tiếp tục nó ở dạng này hay dạng khác , một cuộc chiến không có tiếng nổ . Kẻ thù là ai : nó ở gần ta lắm, gần lắm !Kẻ thù là những kẻ ngu dốt, kẻ không được giáo dục kỷ đạo đức nhân sinh quan. Vô trách với cuộc sống. Một số giải pháp bảo vệ môi trường : 1.Thay thế chất nilon (dung làm bao bì , áo mưa tiện lợi. . . )hiện nay bằng chất hửu cơ tự phân hủy làm phân bón luôn, hay đốt chỉ tạo ra CO2 và H2O thôi . 2.Nếu sử dụng nilon thì không thêm chất phụ gia tạo màu(rất độc). 3.Phân loại rác thải trong dân cư : rác hửu cơ để ở thùng riêng, đồ nhựa, cứng để riêng , mổi loại được tái chế xữ lý không tạo ô nhiểm. 4.Đường quốc lộ không được đi qua chợ, những nơi đông dân cư. 5.Xe chở cát phải che chắn kỷ càng. 6.Đường giao thông phải cao hơn xung quanh , có độ nghiêng để tự làm sạch khi trời mưa . 7.Các nơi sản xuất phải bảo vệ môi trường chống ô nhiểm bao gồm : khí thải , chất thải nên tái chế lại , xữ lý tốt. Chống ồn bụi bặm . . Nói chung, là có khu biệt lập. 8.Khai thác hợp lý tài nguyên rừng , trồng thật nhiều cây xanh.