1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần 1 nhân vật lên bàn mổ !girl_never_die=>kẻ nói nhiều

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 27/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotnuoc1986

    giotnuoc1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Này này ! Đừng có mà bậy bạ nhá . Bọn anh chỉ đucợ cái lung tung thôi . Ko thể chấp nhận được.
    ******o conDi lon tonMat tron` tron`Rat mi nhon!!
    [​IMG] 
  2. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Em này nói lảm nhảm rồi.Cần phải mổ gấp ko đến giai đoạn cuối thì khó chữa lắm!Các em biết đấy,bệnh thần kinh phân liệt thì y học bó tay!
    Vì trước đây anh theo học khoa Thú y của trường ĐH Nông nghiệp và tiểu sử từng mổ rất nhiều giun dế,gà vịt,hơn nữa anh lại đọc nhiều truyện Kijuto(BS quái dị)nên anh sẽ làm tay mổ chính.
    nhưng với điều kiện hiện nay anh ko có tiền để gây mê kiểu hiện đại,vậy anh có cách này.Các em nghĩ xem có được ko?Anh sẽ gây mê kiểu cổ truyền(gia truyền cũng thế).Xem nào,dùng đá hay gạch đây nhỉ?Ah ko,dùng chày là hay nhất.Sau khi mổ xong,anh sẽ dùng nụ hôn cháy bỏng để đánh thức nàng giọt nước đang say sưa ngủ(Có thể sẽ thất bại vì nàng ta dễ chết dưới bàn tay anh em thợ mổ lò chúng ta lắm)
    Dù sao cũng chỉ là hy vọng!Anh sẽ mổ ra trò,mà các em lo làm gì.Nếu có lỡ tay thì chúng ta cũng được 1 bữa nhậu ra trò!
    Quanh năm chơi game ko biết chán
    Cưa gái suốt tháng vẫn 1 mình!
    18 tuổi,khỏe như trâu,ko vợ con,ko học hành gì cả mà vẫn được vào ĐH thế mới hay.Ghét đặc những thằng củ chuối cho dù chính mình là như vậy.Lúc chán đời cũng uống rượu như bất kì thằng chán đời nào.
  3. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Hehe , ai bảo em khủng bố anh trước cơ
    Này này , chừa anh ra đấy nhá , em đã nói là chấp nhận anh rùi mà
    Được optimistic_boy_0409 sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 08/12/2003
  4. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0

    Hình như nụ hôn cháy bỏng của anh không được rồi quy da xoa ạ ! Em thây anh Cat xí hun trước rồi phải không chị giot nước ?
    Tôi sẽ yêu người bình thường nhất
    Tôi sẽ yêu ngươi nào thực chất hiểu lòng tôi
    " will you still love me tomorrow ?
    If i have wish i will wish you beside me! "
     
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Xì mọi người mổ kiểu đó sợ wá trời lun à!Phù may mà em chạy thoát ko thì>He he chị giot nuoc cố sống nhé.Dù bị mổ tung lên thì cũng hãy cố chịu đựng và đừng nguyền rủa em.Hắt xì hơi.......Ý em đã nói rùi mà ngày mai em sẽ cho mổ người khác
                         All i want's 2 luv u 4ever
                         All i want's 2 share u everything
                         All i want's 2 grow old with u
                         All i want................
  6. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    mổ con mợ anon big cat ra
    Báo cáo hết!!!
  7. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Này tôi nói cho ông biết nhá nếu không muốn thêm vết tích thì đừng có mf đá đểu nha
    Tôi sẽ yêu người bình thường nhất
    Tôi sẽ yêu ngươi nào thực chất hiểu lòng tôi
    " will you still love me tomorrow ?
    If i have wish i will wish you beside me! "
     
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    he he đồng ý mổ alnoe black cat!bà này ghê phết thế mà tưởng hiền
                         All i want's 2 luv u 4ever
                         All i want's 2 share u everything
                         All i want's 2 grow old with u
                         All i want................
  9. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    KẾT QUẢ ĐÊ!KẾT QUẢ ĐÊNhân danh bác sĩ lò mổ và người mổ chính trong ca mổ em giọt nước,tôi xin thông báo kết quả ca mổ luôn.
    Bắt đầu lúc 3h ngày hôm qua,BS chính quỷ cùng với 3 thợ phụ(Cả 3 đều làm khoan cắt bê tông nên kinh nghiệm đầy mình)
    đi mua đồ nghề mới vì bộ cũ của anh đã hỏng.Đến chợ Trời tìm mãi cũng thấy 1 cái búa bổ củi,1 con dao Thailand và 1 chút hành,giềng mẻ(chắc mọi người đang tự hỏi để làm gì,e hèm,đề phòng trường hợp bất chắc mà)
    Đến nhà em giọt nước rồi,đầu tiên là giải quyết con chó của giọt nước,trời ơi!Sao chó non ngon thế ko biết!
    Tiếp theo là đến màn trốn-tìm ngoạn mục của phi đội " gà bay "(Tạm gọi kíp mổ của anh là vậy) với giọt nước.Lý do đơn giản là nàng ko chịu mổ.Hừm!Ko mổ thế nào được,em này cứ vui tính.Bọn anh đành chia nhau ra tìm.
    " Giọt nước ơi,ngoan anh cho kẹo ",kêu gào khản cổ mà em vẫn ko trả lời,có lẽ em quá rét trước tay nghề !
    của bác sĩ quái dị này.Grừ!Chạy đâu cho thoát.
    Đúng lúc này thì BÙM!!!!!!......
    Nếu mọi người muốn nghe tiếp anh sẽ post,còn ko lại phí công anh type đau cả tay,trời đang rét mà lị!
    Quanh năm chơi game ko biết chán
    Cưa gái suốt tháng vẫn 1 mình!
    18 tuổi,khỏe như trâu,ko vợ con,ko học hành gì cả mà vẫn được vào ĐH thế mới hay.Ghét đặc những thằng củ chuối cho dù chính mình là như vậy.Lúc chán đời cũng uống rượu như bất kì thằng chán đời nào.
  10. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Anh kể nốt đi nhưng anh mổ xẻ kiểu gì kinh dị vậy .Em phản đối kểu mổ xẻ vô nhân đạo như thế nha giot nước ơi ! sao họ tàn bạo với chị thế nhỉ
    Tôi sẽ yêu người bình thường nhất
    Tôi sẽ yêu ngươi nào thực chất hiểu lòng tôi
    " will you still love me tomorrow ?
    If i have wish i will wish you beside me! "
     

Chia sẻ trang này