1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần 1 nhân vật lên bàn mổ !girl_never_die=>kẻ nói nhiều

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 27/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Đừng trốn tránh thế chứ.Anh quy da xoa ơi!mổ bà này cho em cái
                         All i want's 2 luv u 4ever
                         All i want's 2 share u everything
                         All i want's 2 grow old with u
                         All i want................
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    he he chị cứ bình tĩnh,săp đến lượt rùi nôn nóng làm chi.Boong bắt đầu đến alone_black_cat
                         All i want's 2 luv u 4ever
                         All i want's 2 share u everything
                         All i want's 2 grow old with u
                         All i want................
  3. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    to quy_da_xoa: ông mà mổ chính thì dao chưa kịp chạm bệnh nhận đã chết ngất vì cái bộ mặt của ông rồi

    Tít tít..tít tịt tít tít tịt..Alô...Bác sĩ quái đản đây? Who that?
    Cái gì vặn volum lên xem nào?.........
    How are you à?
    Oh Fine!!! Thanks you !
    And you?
    Hả?...hơi ốm à? tội nghiệp
    What? .........
    "Lại mổ à? nhưng mà dao đang mài...vẫn hơi cùn liệu có ổn ko?
    Ổn à? được rồi...nếu sau này bệnh nhân có khiếu kiện gì thì ông chịu trách nhiệm đấy nhé! tôi là chỉ phụ trách mổ thôi !"
    Rồi rồi đến ngay...Nhớ rồi ! bệnh nhân "một cái bãi trong 1 cái vũng"
    Rồi.!!! số nhà Fố hàng lươn..tìm đường mất hút
    Rồi..!! 12h đêm "giờ hoàng đạo" nhớ rồi....thế nhé!
    Ok...ok...rồi rồi !!! tôi chuẩn bị đi đây ...................."tắt máy"
    ....................
    .................
    Giữa đêm khuya hưu hắt..gió đìu hưu thổi vào tận trong hang cùng ngõ hẻm...tiếng chuông nhà thờ đổ 12 tiếng nghe đến rợn người...thêm cái không khí tĩnh mịch đến đáng sợ và cái giá lạnh rét buốt
    Tôi...luôn được người đời mệnh danh "Bác sĩ quái đản" chuyên trị các loại bệnh ngoài da , da liễu..tiêu chảy trĩ nội trĩ ngoại , cùng các bệnh hiểm ngoài thâm sâu , viêm ruột già , tim cật phèo phổi chơi hết......nhưng mỗi tội chưa chữa cho người bao giờ toàn chữa cho ...DOG
    Nay vừa nhận hợp đồng của "lãng tử cô đơn"...ngoài vòng pháp luật đi mổ cho 1 bệnh nhân chả hiểu tên nó kiểu cóc gì lại "một cái bãi trong 1 cái vũng" là thế nào nhỉ?
    Mie. mình đã quái đản rồi nó lại thuộc loại quái dị
    Kinh kong...kong kính tiếng chuông đã vang lên 2 lần..vẫn ko thấy có ai trả lời...
    Bác sĩ chưa kịp hết run...bỗng bất thình lình 1 con vật to xù "đen xì" xộc ra sủa inh ỏi
    Tim đập thình thịch bác sĩ làm ngay 1 liều trợ tim ..định thần nhìn kĩ hoá ra con "Dog ghẻ" ở đâu nhẩy ra cắn càn ...may quá có cái cửa sắt nếu ko ông đã lãnh đủ mười mấy cú đớp vào các phụ tùng trên người
    Nhưng ko may cho chú chó...đã gặp phải 1 tay câu trộm chó ..đã 20 năm trong nghề , chuyên câu kéo ,mổ thịt hàng loạt những chú "Czary Dog"
    Ông đã từng gặp toàn chó điên..chứ cỡ chú DOg này thì ăn nhằm gì...và Vâng 2 phút sau chú chó khốn khổ đã ra hàng "Thịt cầy"
    Thật là nhanh chóng với đôi tay thoăn thoắt..nhịp nhàng và khéo léo..lóc da , chặt xương..và ôi thôi đã xong....... Chúng ta đã có 1 bữa thịt cầy thịnh soạn bà kon ơi...vỗ tay nèo !
    Và Vâng...chợt như sực nhớ ra nhiệm vụ chính..bác sĩ rón rén đẩy cửa hùng hục xông vào....tiếng cửa kêu kót két đến rợn tóc gáy..và bụi tung ra mù mịt , trên trần nhà mạng nhện bám đầy..vẫn còn mấy con nhện đang tán tỉnh nhau trên những sợi tơ..!!
    Một chân đặt lên từng bậc thang..hình như ko thấy ai ở nhà..có lẽ bệnh nhân đang thoi thóp trên tầng 2
    Bác sĩ chỉ nghe tiếng rên ư ử của con chó, và tiếng gió rít ghê rợn ko khác gì phim kinh dị...Bất chợt bác sĩ nhìn xuống sàn thấy máu mê bê bết...hoảng qúa ! nhưng chưa kịp chạy đã nghe 1 tiếng hú rợn người
    Chết điếng ko thốt nên lời..tí nữa thì "quần ra tè" may sao bác sĩ kịp nhịn ,cố gắng lê lết nhìn lại hoá ra con chó nhà GN , đang cố gắng cất tiếng hú cuối cùng như chào vĩnh biệt cô chủ nhỏ
    Đẩy cửa tầng 2 ...Ôi..một căn phòng tráng lệ nguy nga như 1 toà lâu đài của công chúa ngủ trong rừng...mọi thứ lấp lãnh như pha lê.
    Bác sĩ như bị choáng ngợp bởi vẻ huy hoàng của nó..chưa từng bao giờ thấy 1 căn phòng lộng lẫy đến vậy..."Tuy có hơi bừa bộn 1 tí...nhưng vẫn còn đẹp chán"
    Ngây ngất 1 lúc...bác sĩ chợt nhớ ra bệnh nhân đang chờ mình..nhìn quanh phòng chả thấy bệnh nhân đâu !
    "Quái lạ...chẳng lẽ sợ tay nghề mình ko cao siêu hay sao mà chốn biệt...mình đã 20 năm kinh nghiệm mổ..chó cơ mà ! đã được cấp chứng chỉ thú y chuyên nghiệp hẳn hoi..và 4 năm đào tạo bên Mỹ..Tho "
    Bất chợt bác sĩ..nghe tiếng nước dội ào ào..và tiếng vòi hoa sen xối xả , 1 cảm giác rùng mình khó tả trong người bác sĩ..có lẽ " nó..đa..n..g rửa...xác..ch..ê..t..!!"
    Nhanh như cắt...bác sĩ lấy đồ nghề..lăm le con dao mổ.."chó" trong tay..tuy đã cùn nhưng vẫn còn dùng tốt đúng là đồ của "Vilacera.."
    Chân run..tay lập cập...Bác sĩ lấy hết sức mình đạp tung cửa nhà tắm...thì ôi thôi.........."một cảnh thiên đường hiện ra trước mắt và... BÙm..............!!!!"
    về ăn cơm đã chiều tường thuật tiếp


    N&L
  4. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Được rồi!
    Nhưng ông lovelinh2 mà biết thì rắc rối to
    Quanh năm chơi game ko biết chán
    Cưa gái suốt tháng vẫn 1 mình!
    18 tuổi,khỏe như trâu,ko vợ con,ko học hành gì cả mà vẫn được vào ĐH thế mới hay.Ghét đặc những thằng củ chuối cho dù chính mình là như vậy.Lúc chán đời cũng uống rượu như bất kì thằng chán đời nào.
  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Chú chưa đủ bản lĩnh hành nghề..thú y đâu
    N&L
  6. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0

    Em ơi có cần phải như thế không ?
    Tôi sẽ yêu người bình thường nhất
    Tôi sẽ yêu ngươi nào thực chất hiểu lòng tôi
    " will you still love me tomorrow ?
    If i have wish i will wish you beside me! "
     
  7. giotnuoc1986

    giotnuoc1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Hờ ! ông Lovelinh vẫn cay vụu con chó nhà mình nó đợp cho phát xém hết lấy vợ đây mà... ý quên ... xém ko về đuợc nhà đây mà.. Đứng cay cú thế anh . Em bảo anh cắn lại nó trả thù thì anh ko chịu cơ .
    TO QUY DA XOA : e hèm, có cần tui mổ ông chết luôn ko hả đồ ... quỷ kia. Lại còn đánh thức bằng nụ hôn cháy bỏng nữa chứ . Chưa kịp cháy bỏng ông đã vào bệnh viền rồi . Ông muốn ko vào nhà thương cũng vào nhà xác phải ko ?
    To OB : Em khủng bố anh hồi nào . Có cần em khủng bố thật ko hả ?
    Cuối cùng, cám ơn bạn ... rì ấy nhỉ đã quan tâm . Mình sẽ mổ lại mấy lão này
    ******o conDi lon tonMat tron` tron`Rat mi nhon!!
    [​IMG] 
    Được giotnuoc1986 sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 11/12/2003
  8. Kid_rule_forever

    Kid_rule_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ở đây mọi người đang bàn về chuyện gì thế
  9. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    ôi dời mấy mợ hàng cá tranh khác ấy mà
    Báo cáo hết!!!
  10. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi!Bao công post bài
    Quanh năm chơi game ko biết chán
    Cưa gái suốt tháng vẫn 1 mình!
    18 tuổi,khỏe như trâu,ko vợ con,ko học hành gì cả mà vẫn được vào ĐH thế mới hay.Ghét đặc những thằng củ chuối cho dù chính mình là như vậy.Lúc chán đời cũng uống rượu như bất kì thằng chán đời nào.

Chia sẻ trang này