1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần 1 nhân vật lên bàn mổ !girl_never_die=>kẻ nói nhiều

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 27/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0

    Anh bị lão OB này quấy rối bao nhiêu ngày rùi? nói thật nha anh cứ giết chết lão ý đi chứ anh co nói nói nữa ông ý vẫn nhay may cho anh vào lúc nửa đêm ông này quái vật lắm he he phải up sọt oánh thui
    Will you still love me tomorrow ?​
    when i see him ,i feel the joy deep insied me, like a pilyrim who is lost and finds the right way at last​
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    hoá ra là nháy máy thế mà mình tưởng..........
                       there'r the moments when i really miss someone that i want to pick him from my dream n' hug him for real.He's my true love!
  3. DaXauConNgheo

    DaXauConNgheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Thằng này dại gái lắm, thấy em nào mắt cũng sáng như sao, nhưng mà có dám làm cái đếch gì đâu chỉ đi vòng vòng xung quanh vẫy vẫy đuôi hít hít.
    Đã Xấu Còn Nghèo
  4. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    hehe ! Để trị tên này wá dễ !
    Thía này nhé ! Nếu em là nạn nhân hả ! Để máy ở chế độ divert - (if not reachable )sang số 940 (nếu dùng mobile) (tui không bít số của vina) đây là số của hộp thư trả lời tự động (free) . Sau đó vào phần tạo lời thông báo rồi tạo một thông báo (vd : "xin gọi lại sau . Hiện nay tôi không thể trả lời được " ) . Sau đó tắt máy . Hễ hắn gọi đến thì hộp thư sẽ tự động kích hoạt . Thía là mất 3300vnd mà chỉ được nghe "xin gọi lại sau........" . hehe ! Vài lần là chừa ngay thui mà .
    Như anh nè ! Có bao giờ bị quấy rầy đâu !
  5. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    to GND : Em ơi ! Nick của BA là optimistic boy ! Sửa lại đi !
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    he he!kệ !con người méo mó nên nick cũng lệch lạc là đúng thui!
                       there'r the moments when i really miss someone that i want to pick him from my dream n' hug him for real.He's my true love!
                                    never ending dream
  7. DaXauConNgheo

    DaXauConNgheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Một nhân vật thực sự làm mình thấy thắc mắc khó hiểu. Vâng đó chính là Sir_King, nhân vật này suất hiên trong box như những thành viên bình thường khác nhưng hắn đặc biệt quan tâm và bênh vực blue_of_love, mối quan hệ giữa họ như thế nào? Đó chính là mối thắc mắc mà bấy lâu nay chưa tìm được lời giải đáp. Nhưng một điều đặc biệt là, vâng rất khó hiểu thưa các bạn: Sir_King đã gửi một topic "Chào tạm biệt và cám ơn vì tất cả", nôm na như thế tôi không nhớ rõ, với lời lẽ như một lời nhắn nhủ, lời chào tạm biệt, lời cảm ơn tới mọi người để ra đi và không quay trở lại như Fantasy (tức Chuối) đáng yêu và đáng kính của chúng ta. Nhưng không Sir_King ko ra đi, anh vẫn tiếp tục ở lại và cống hiến những bài viết, chia sẻ những nỗi niềm với chúng ta. Tại sao lại thế nhỉ? Các bạn hãy trả lời cho tôi biết, tại saooooo?????
  8. boko85

    boko85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất chú nào miệng cũng nói Fantasy tức Chuối Cha chả
  9. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    DaXauConNgheo viết lúc 17:52 ngày 14/04/2004
    Một nhân vật thực sự làm mình thấy thắc mắc khó hiểu. Vâng đó chính là Sir_King, nhân vật này suất hiên trong box như những thành viên bình thường khác nhưng hắn đặc biệt quan tâm và bênh vực blue_of_love, mối quan hệ giữa họ như thế nào? Đó chính là mối thắc mắc mà bấy lâu nay chưa tìm được lời giải đáp. Nhưng một điều đặc biệt là, vâng rất khó hiểu thưa các bạn: Sir_King đã gửi một topic "Chào tạm biệt và cám ơn vì tất cả", nôm na như thế tôi không nhớ rõ, với lời lẽ như một lời nhắn nhủ, lời chào tạm biệt, lời cảm ơn tới mọi người để ra đi và không quay trở lại như Fantasy (tức Chuối) đáng yêu và đáng kính của chúng ta. Nhưng không Sir_King ko ra đi, anh vẫn tiếp tục ở lại và cống hiến những bài viết, chia sẻ những nỗi niềm với chúng ta. Tại sao lại thế nhỉ? Các bạn hãy trả lời cho tôi biết, tại saooooo?????
    ----------------------------------------------
    Trời , mổ tui sao ??? vừa thoát mổ , nay lại bị sẻ ra lần nữa ah !!!
  10. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Bọn họ đang muốn có một bữa tươi mà ku.

Chia sẻ trang này