1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần 1 tác phẩm

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi HellR4iser, 23/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. v_t_lenga

    v_t_lenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    0
    Bác thích đăng kí thì cứ việc mà tập tiểu thuyết này đọc thì chỉ có boy có fiêu diêu mơ màng thì mơ thui chứ girl thì chẳng có j` để mà mơ cả đâu_rất bình thường thực tế
  2. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    ặ! Thỏ là anh không 'ặỏằÊc ngỏm trfng ah
    Thỏng bankem lon ton vào 'Ây làm gơ
  3. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.628
    Đã được thích:
    9
    Xem Sin City xong thấy yêu đời hẳn
  4. phuminh88

    phuminh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Dã xem nhiều film,trừ film ma- ko phải vì sợ mà là ghét, nhưng có nhiều cảm xúc nhất với "Life is beautiful " (Cuộc sống tươi đẹp).
    Tiểu thuyết lôi cuốn nhất là "Gone with the win" (Cuốn theo chiều gió), chết mê chết mệt anh Rhett Butler và nhiều thứ khác nữa.
    Tập truyện ngắn "Cánh đồng bất tận" (nguyễn Ngọc Tư) cũng rất thích.
    Quyển truyện đọc gần đây nhất là "Em ở đâu" (Marc Levy). Cũng bình thường.
    Ao ước gần như đã viển vông là được thoải mái nằm ăn gì đó và xem film hay đọc truyện.
  5. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.628
    Đã được thích:
    9
    Đã từng nghe qua về "Cánh đồng bất tận" - nhưng chưa đọc
    Mới đọc xong "Phải lấy người như anh" mặc dù là truyện thị trường bình thường nhưng mình thấy ấy tượng với hình tượng nhân vật Thái Vân.
  6. tamhontre

    tamhontre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hai mẫu chuyện trên vưỡn chưa được đọc bác nào có cho iem mượn . Nhưng nếu mà tác giả Việt Nam viết thì thui iem chẳng mượn nữa . Mà hình như 2 mẫu chuyện này đều là do các tác giả VN viết cả, đợt này có lẽ dị ứng với các tác giả trẻ của VN mới đọc được cuốn tiểu thuyết của nhà văn trẻ VN chán chả bùn chít!.
    Được tamhontre sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 07/05/2008
  7. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.628
    Đã được thích:
    9
    Công nhận, Xin Lỗi EM Chỉ Là Một Con Đĩ cũng được .
    Thấy hay hay cái đoạn 48500 với là đứa con hỏi thằng này trong công viên .
  8. tamhontre

    tamhontre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Cuốn theo chiều gió nghe mọi người kể nhiều nhưng chưa có cơ hội để đọc, tối nay phải xuống mượn bà chị dâu mới được, mới rình thấy bà ý khiêng về
  9. tamhontre

    tamhontre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    " Thiên thần sa ngã" đọc mà thấy nuối tiếc cho những người con gái ấy. Xinh đẹp, tài giỏi.v.v... cuối cùng cũng chỉ vì tiền bạc danh vọng mà đánh đổi tất cả, kể cả sự trinh tiết của mình để đạt cho được ước muốn. Điển hình trong truyện là nhân vật Nhậm Đạm Ngọc được ví như một thiên thần <thiên thần sa ngã>, đánh đổi tất cả để rồi chuốc lấy mất mát, đau thương< một bi kịch> mà nàng ta thật sự không ngờ tới...!
    "Xin lỗi em chỉ là con đĩ" với lời tựa của chuyện " Nếu em là một cô gái trinh tôi sẽ cưới em làm vợ, nhưng xin lỗi, em chỉ là một con đĩ!".
    "Tiêu đề dễ gợi cho người ta suy nghĩ vẫn đụcnhưng nội dung thì tinh khiết quá, đúng như bản chất của Hạ Âu, tinh khiết như một giọt nước..." -Autumngirl-
    Hai tác phẩm trên đều của Tào Đình nhà văn trẻ TQ. Đọc những tác phẩm của chị làm con người ta nhiều khi phải nghĩ suy về thực tế cuộc sống.
  10. tamhontre

    tamhontre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    49500 chứ bác. < mình cũng nhầm h mí nhớ ra 2 năm mỗi tháng 4000+500=....>
    Mấy cái đoạn bác nói nó đi về cuối chuyện công nhận càng đọc về cuối càng hay, càng xúc động.
    Em còn kết cả bài thơ của Hạ Âu viết tặng " Bân" người cô yêu .
    Em nấu tình yêu thành món canh
    Không gia vị không bỏ đường
    Nhưng nêm chút cảm xuc
    Sôi chào
    Em nấu tình yêu thành món canh
    Những vui buồn đau đớn gác lại bên
    Em nấu tình yêu thành món canh
    Không thổ lộ, không khoa trương
    Em nấu tình yêu thành món canh
    Như hương hoa lan xa mười dặm dù trời lặng gió
    Thẩm thấu, cho và gửi lại
    ......
    Đại khái vài câu như vậy
    Được tamhontre sửa chữa / chuyển vào 02:54 ngày 11/05/2008

Chia sẻ trang này