1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần 7 bài thơ tình - Lại còn truyện vui nữa chứ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi innocent, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Mỗi tuần 7 bài thơ tình - Lại còn truyện vui nữa chứ...

    Tình yêu thực sự là một đề tài muôn thuở. Mỗi chúng ta từ khi mới bắt đầu lớn lên cho đến khi bạc đầu vẫn luôn luôn nghĩ về chữ "yêu", sống chết vì chữ "yêu" và sung sướng đau khổ cũng vì "yêu".

    Tôi không muốn nói hạn hẹp ở đây là tình yêu nam nữ mà tình yêu bao gồm tất cả: yêu quê hương, yêu đất nước, yêu con người, yêu công việc mà mình đang làm, vân vân và vân vân...

    Mở đầu cho chủ đề này, tôi xin post bài mỗi tuần 7 bài như là một công việc thường xuyên để duy trì chủ đề, đồng thời mong muốn đem đến cho tất cả các bạn một cái gì đó, có thể là một chút xao xuyến trong tâm hồn, có thể là đôi chút suy tư, cũng có thể là lời an ủi động viên giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, trở ngại của đời thường... Những ai có cùng suy nghĩ, cùng tâm trạng, xin hãy cùng tôi sưu tập những bài thơ tình, ca ngợi tình yêu mà ngày nay đang trở nên ít đi dần trong cuộc sống hiện đại này...<img src='imagesemotionicon_smile_shy.gif' border='0' align='middle'/>
    Bài thứ nhất:
    Con gái (thơ Mường Mán)​

    Con gái là chúa ngây thơ
    Đã tròn mười bảy cứ vờ mười ba
    Đã bảo rất ghét người ta
    Đôi con mắt cứ thật thà đong đưa
    Đang nắng sớm bỗng mưa trưa
    Bao nhiêu thời tiết chẳng vừa màu pha

    Để vẽ lúc tươi như hoa
    Khi hờn như bão giông và ... vân vân
    Con gái tứ thơ bâng khuâng
    Khiến con trai bước lạc vần chiêm bao
    Thoáng gặp, muối ngỡ ngọt ngào
    Điệu đàng gừng vội trốn vào lời ca
    Con gái khác với quê nhà
    Sao xa cứ nhớ như là... tha hương​


    Innocent


    Được sửa chữa bởi - innocent vào 14/06/2002 14:33
  2. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này làm em máu rồi đấy
    Đợi em nha. Để em về nghĩ
    My love for you is immortal
    Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và Tình yêu chỉ có một trên đời
  3. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Bài thứ hai:
    Format trái tim (Thơ Nguyễn Quốc Sư)
    Ôi ánh mắt con đường vào dữ liệu
    Để một lần virus tình yêu
    Truyền qua mạng bằng cái nhìn say đắm
    Khiến con tim điên đảo thất thường
    Như ru mình vào giấc mộng yêu thương
    Ta ngơ ngẩn trong thiên đường tình ái
    Một vườn yêu ngọt ngào đầy hoa trái
    Đắm say tình nào ai muốn cách xa
    Rồi hạnh phúc như vội vã thoáng qua
    Người thay đổi khiến ta thành lạ lẫm
    Virus yêu cứ từng giờ gặm nhấm
    Trái tim hồng thẫm đỏ vạn nỗi đau
    Thời gian ơi! Người dẫu có trôi mau
    Trái tim ta có còn đâu nguyên vẹn?
    Thoáng chuyện xưa chợt về trong nghèn nghẹn
    Có cách nào format trái tim yêu?

    Innocent
  4. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    HỒN NHIÊN
    Em hồn nhiên vô tư trong trắng
    Chưa sẵn sàng đón nhận tình yêu
    Nhưng anh lại vẫn làm liều
    Dám nói lời : "Yêu em say đắm"
    Bao hồn nhiên bỗng chợt vụt tắt
    Những nghĩ suy dồn dập trong đầu
    Ngập ngừng nói chẳng thành câu
    "Tiếng yêu kia em chưa hề nghĩ tới"
    Nhưng em ơi tình anh vẫn đợi
    Sẽ có ngày ta mãi là của nhau
    My love for you is immortal
    Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và Tình yêu chỉ có một trên đời
  5. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Thơ em chỉ đi "ăn xin" em xin có 4 câu góp với bác innocent:
    ANH XA EM MƯỜI LĂM NGÀY
    TƯỞNG CHỪNG NHƯ NỬA THÁNG
    ĐÊM NĂM CANH ANH NGỦ CANH ĐẦU
    BỐN CANH SAU ANH ÔM SẦU NGỦ TIẾP
    tác giả là ai ấy nhỉ?imagesemotionicon_smile_cool.gif' border='0' align='middle'/>
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
    Được innocent sửa chữa vào 08/06/2002 22:46
  6. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Bài tiếp theo:
    Ấm nồng (thơ Đỗ Thị Thanh Bình)
    Xin anh đừng là mây bay
    Suốt đời em không với tới
    Xin anh đừng là con suối
    Bởi nguồn sẽ đổ về sông
    Xin anh đừng là vừng đông
    Cho em chói loà đôi mắt
    Xin anh đừng là khoảnh khắc
    Để rồi tan biến hư vô
    Anh đừng là ngôi nhà to
    Để em đi qua ngần ngại
    Anh đừng là bờ, là bãi
    Đổi thay dâu bể cuộc đời.
    Anh cứ là anh, thế thôi
    Ấm nồng vòng tay thân thiết
    Nơi em gục vào quên hết
    Khổ đau cơ cực đời thường.

    Innocent
  7. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    PHẢI NÓI (thơ Xuân Diệu)
    "Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ ?
    "Anh tham lam anh đòi hỏi quá nhiều.
    "Anh biết rồi , em đã nói em yêu ;
    "Sao vẫn nhắc một lời đã cũ ?"

    Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ,
    Nếu em yêu chỉ để ở trong lòng ;
    Không tỏ hay , yêu mến cũng là không,
    Và sắc đẹp chỉ làm bằng cẩm thạch.
    Anh thèm muốn vô biên và tuyệt đích,
    Em biết không ? Anh tìm kiếm em hoài.
    Sự thật ngày nay không thật đến ngày mai...
    Thì ân ái có bao giờ lại cũ ?
    Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ ,
    Phải nói yêu, trăm bận đến nghìn lần ;
    Phải mặn nồng cho mãi mãi đem xuân,
    Đem chim **** thả trong vườn tình ái.
    Em phải nói, phải nói , và phải nói :
    Bằng lời riêng nơi cuối mắt , đầu mày,
    Bằng nét vui, bằng vẻ thẹn , chiều say ,
    Bằng đầu ngả, bằng miệng cười , tay riết ,
    Bằng im lặng , bằng chi anh có biết !
    Cốt nhất là em chớ lạnh như đông ,
    Chớ thản nhiên bên một kẻ cháy lòng ,
    Chớ yên ổn như mặt hồ nước ngủ .
    Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ ....
    bác nào biết thưởng thức bài này thì vote cho em 5* nhé .
    Beckham
    <img src='http://www.vnn.vn/vnn3/fashion/nguoimau/Go,%20Soyoung/8s.jpg' border='0'/>

    Được innocent sửa chữa vào 14/06/2002 14:40
  8. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Ghen (thơ Hồng Thanh Quang)
    Em cách anh trăm ngàn hải lý
    Bốn đại dương và vô số con đường
    Em xa anh cả trong ý nghĩ
    Khi em về cùng người ấy em thương
    Sao anh lại bỗng dưng thực nhớ
    Môi cong, mũi hếch, mắt em cười?
    Cơn gió lạc như mang giùm hơi thở
    Đêm không anh, đằng đẵng em ngồi...
    Anh đã hứa: Em toàn quyền ứng xử
    Anh kiêu căng thả hổ lên rừng
    Cá gặp nước, tưởng mừng cho cá
    Thế mà anh lại rượu rót không ngừng...
    Trăng hỡi, chưa hết rằm trăng đã khuyết
    Lá đang xanh, không gió cũng xa cành
    Anh rất muốn em về với người hạnh phúc
    Sao cứ mong chuyện ấy sẽ không thành???
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
  9. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Phản đối Beck! Bài của beck là của Xuân Diệu (nếu tôi không nhầm, vì cái khoản thơ thẩn này tôi cũng chẳng rành lắm)
    Yêu cầu các bạn nếu post thơ của người khác thì nên ghi rõ tên tác giả.
    Khi cô đơn anh gọi tên em!
  10. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    ấy bác làm gì mà nóng thế , em lỡ quên ko ghi tác giả .
    mà em có nói là của em sáng tác đâu ?
    Beckham
    [​IMG]

Chia sẻ trang này