1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần 7 bài thơ tình - Lại còn truyện vui nữa chứ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi innocent, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhcuho

    linhcuho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    chiều chiều trước bến Vân Lâu
    ai ngồi, ai câu, ai sầu, ai thảm
    ai thương, ai cảm, ai nhớ, ai trông
    thuyền ai thấp thoáng bên sông
    đưa câu mái đẩy chạnh lòng nước non !
    bài này buồn quá nhưng rất hay ( thơ của Ưng bình thúc gia thị )
    * * * * * *
    Anh uống như chim trời. Nuốt đến ngất ngây
    Cứ thong thả những vì sao chảy qua cổ họng
    Còn những chú học mi mắt mở tròn, run rẩy
    Từng giọt dần dần rút kiệt vòm đêm.
    Pastennak
    Trên trái đất đường đi không kể xiết
    Đường dài lâu, gian khổ cũng rất nhiều
    Nhưng anh hiểu : khó và dài hơn hết
    Là con đường ta vẫn gọi tình yêu.
    Gamzatốp
    Nụ cười em qua mây tới lòng anh
    Như mặt trời chưa chiếu rạng
    Và nụ cười, dù vụt tắt rất nhanh
    Vẫn gửi tới lòng anh ánh sáng.
    Byron
    Cánh thời gian chạm vào mà không làm rơi vãi
    Nước trong bình đầy chứa bao nhiêu
    Người có tro tàn không bằng ta có lửa
    Người có lăng quên không bằng ta có tình yêu.
    V.Hugo
    em có mấy dòng thơ sưu tập này các bác thấy thế nào ??
    linhcuho
  2. traitimcodon

    traitimcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Trong tất cả những bài thơ tình mà tôi biết tôi vẫn cảm thấy bài thơ Tôi yêu em cua Puskin là hay nhất.
    Tôi yêu em (Puskin)
    Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
    Nhưng không muốn em bận lòng thêm nữa
    Hay hồn em phải nhuộm bóng u hoài
    Tôi yêu em âm thầm không hi vọng
    Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
    Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
    Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
  3. linhcuho

    linhcuho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    puskin viết thơ tình thì khỏi nói rồi, quá đỉnh, mặt trời thi ca Nga mà lị .
    mình nhớ bài Áo bông che đầu của TÚ Xương cũng rất hay
    Hỡi ai, ai co thương không ?
    Đêm mưa một mảnh áo bông che đầu.
    Vì ai, ai có biết đâu !
    Áo bông ai ướt khăn đầu ai khô ?
    Người đi Tam Đảo, Ngũ Hồ
    Kẻ về khóc trúc Thương Ngô một mình.
    Non non, nước nước, tình tình,
    Vì ai ngơ ngẩn cho mình ngẩn ngơ !
    TÌnh ui lai tình ui muôn thuở con người không thể thiếu.
    linhcuho
  4. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Cũng phải có một câu chuyện vui chứ nhỉ, mãi sâu lắng quá thì lại "chìm" mất
    Quan điểm của trẻ em
    Tom, 7 tuổi, quỳ một gối xuống trước mặt Anna, cậu nói: ??oHỡi người đẹp của lòng tôi, xin nàng hãy lấy tôi khi chúng ta tròn 18 tuổi!???. Rất lịch sự, Anna, 6 tuổi, trả lời: ??oThưa ông, dù rất cảm động trước đề nghị của ông, tôi cũng xin phép được từ chối. Gia đình tôi có truyền thống lấy người cùng họ. Chẳng hạn, chú tôi lấy mợ tôi, bố tôi lấy mẹ tôi, bác trai tôi lấy bác gái tôi...???

    Innocent
  5. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    "Thơ mà không có lời bình khác nào tỏ tình mà không có hành động", mời các bạn bình thơ đi nào!
    Bài tiếp theo:
    Ấm nồng (thơ Đỗ Thị Thanh Bình)
    Xin anh đừng là mây bay
    Suốt đời em không với tới
    Xin anh đừng là con suối
    Bởi nguồn sẽ đổ về sông
    Xin anh đừng là vừng đông
    Cho em chói loà đôi mắt
    Xin anh đừng là khoảnh khắc
    Để rồi tan biến hư vô
    Anh đừng là ngôi nhà to
    Để em đi qua ngần ngại
    Anh đừng là bờ, là bãi
    Đổi thay dâu bể cuộc đời.
    Anh cứ là anh, thế thôi
    Ấm nồng vòng tay thân thiết
    Nơi em gục vào quên hết
    Khổ đau cơ cực đời thường.

    Innocent
  6. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Bạn đã bao giờ phải ngồi đợi người yêu trên phố vắng, ngoài trời thì mưa với nỗi mong đợi mỏi mòn bên ly cà phê đắng...
    Phố mưa (thơ Trương Nam Hương)
    Chiều nào anh cũng đợi
    Em về ngang lối này
    Cơn mưa ào ạt tới
    Long lanh buồn trên tay
    Anh ngồi thương mái tóc
    Vòm trời nghiêng cánh dù
    Phin cà phê nhỏ giọt
    Đặc quánh niềm tương tư
    Anh ngồi lo áo lụa
    Gió ngừng trên đôi tà
    Chiều sâu như mắt nhớ
    Mưa dài như cách xa...
    Anh cả tin mình quá
    Khói vàng trên ngón gầy
    Mưa rây mềm mặt lá
    Nỗi mong chờ... ai hay
    Chiều nào anh cũng đợi
    Hôm nào anh cũng chờ
    Lúc đi đầu đội nắng
    Khi về tay dắt mưa.

    Innocent
  7. babibibo

    babibibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay nhỉ, tui sẽ về kiếm thơ nha, ngày xưa tui có nhiều thơ lắm đó, vote cho các bài thơ hay 5 sao.
  8. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Có những tình yêu như thế, dạt dào như biển rộng vỗ sóng chiều hôm, sâu lắng như tấm lòng biển rộng. Tình yêu em dành cho anh luôn sục sôi mà dịu dàng đằm thắm, luôn mạnh mẽ mà vẫn lặng lẽ âm thầm, sao em yêu anh nhiều như thế mà anh vẫn mãi vô tình, hỡi anh???
    Biển (thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát)
    Biển cồn cào suốt đêm
    Từng đợt sóng cứ chồm lên, lùi xuống
    Biển yêu đất điên cuồng nhưng rộng lượng
    Muốn xô bờ nhưng lại sợ bờ đau
    Biển cuốn vào đời tất cả những lo âu
    Chẳng có thể biển già đi vào trăn trở
    Dành cho đất những làng êm sóng vỗ
    Chắt lọc tình yêu thành vị muối đậm đà
    Biển như người yêu thiết tha
    Yêu đến suốt đời sôi động
    Ai hiểu được tình biển rộng
    Ai đo được lòng biển sâu?
    Chiu chắt cho đất bao năm rất nhiều
    Đất không hiểu cứ ngày càng lấn mãi
    Biển cồn cào suốt đêm
    Biển chính là em đấy
    Yêu anh nhiều biết mấy
    Anh vô tình như đất ấy thôi!

    Innocent
  9. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Một vài truyện cười nữa cho xôm tụ chứ nhể:
    Nhận xét về con rể
    - Này, chàng rể mới của bà thế nào?
    - Tất cả đều được, chỉ phải tội không biết đánh bạc!
    - Nhưng đó là ưu điểm của anh ta đấy chứ?
    - Không, khuyết điểm lớn bà ạ. Thằng đó không biết đánh bạc nhưng cứ đâm đầu vào chơi.
    ***​
    Buồn quá
    Hai bà mẹ ngồi tâm sự:
    - Tôi buồn quá chị ạ. Bốn đứa con gái lớn rồi chỉ kiếm được có mỗi một chàng rể.
    - Tôi còn buồn hơn bà ấy chứ. Tôi chỉ có một đứa con gái mà có tới thằng rể thứ năm rồi.

    Innocent
  10. linhcuho

    linhcuho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    bài này mình không nhớ đã đọc ở đâu , và của ai !
    đêm khuya cố một gã khờ
    uống trăng rồi khóc trang thơ đời mình
    uống thơ rồi khóc cuộc tình
    uống tình rồi khoc một mình dưới trăng !
    bống còi

Chia sẻ trang này