1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần 7 bài thơ tình - Lại còn truyện vui nữa chứ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi innocent, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NgoisaophuongBac

    NgoisaophuongBac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Hic,
    Kẻ thèm yêu nhưng trong lòng đã lạnh
    Tim vỡ nát và xúc cảm phai nhoà.
    Hỏi trên đời có ai nào thấu hiểu ?
    Lãng du buồn quyết làm kẻ độc cô.
    THẾ LÀ EM ĐÃ ĐI TÂY !!!
  2. Heesoo

    Heesoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    [[url="/forum/pop_download.asp?mode=E***&dir=Heesoo&file=T?ả lu?T?ả lu?[/url]
    Heesoo
  3. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Anh điên
    Anh nằm ngoài sự thực
    Em nằm trong chiêm bao
    Cách nhau xa biết mấy
    Nhớ thương quá thì sao
    Anh cắn phứt hàng chữ
    Anh cắn vỡ lời thơ
    Anh cắn cắn cắn cắn
    Hơi thở đứt làm tư
    HMT
    My love for you is immortal
    Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và Tình yêu chỉ có một trên đời
  4. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Phùng quán
    Trời đã sinh ra em
    Để mà xinh mà đẹp
    Trời đã sinh ra anh
    Để yêu em tha thiết
    My love for you is immortal
    Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và Tình yêu chỉ có một trên đời
  5. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Em điên
    Em xé toang hơi gió
    Em bóp nát tơ trăng
    Em túm muôn trời lại
    Em cắn vỡ hương ngàn
    Em cười thì sao rụng
    Em khóc thì đá bay
    Em nhớ chàng quá trí
    Mà chàng vẫn không hay
    HMT
    My love for you is immortal
    Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và Tình yêu chỉ có một trên đời
  6. tuyetrinh

    tuyetrinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    2
    ơ ! thế này mình làm rồi có thể viết lên cho mọi người coi không nhỉ ? hay là chỉ có viết của nguời khác thôi ạ ?
    có gì thì em cũng làm 1 bài nhỉ ?
    Nhưng mà để em nghĩ đã !
    Đời Anh sẽ ra sao nếu anh không có Em
  7. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Chắc ai cũng biết bài "SÓNG" của Xuân Quỳnh chứ , bài thơ đó rất hay phải ko ?
    ........
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu ?
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau

    Con sóng dưới lòng sâu
    Con sóng trên mặt nước
    Ôi con sóng nhớ bờ
    Ngày đêm không ngủ được
    Lòng em nhớ đến anh
    Cả trong mơ còn thức

    Dẫu xuôi về phương bắc
    Dẫu ngược về phương nam
    Nơi nào em cũng nghĩ
    Hướng về anh-một phương
    be ty teo teo
  8. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Chúng ta, ai chẳng mong có một ngày Chủ Nhật, đó là một ngày nghỉ thật tuyệt vời phải không? Cùng nhau chung chén cà phê này, chụm với nhau vài vại bia, giao lưu cùng anh em bằng hữu... Ai cũng chờ đón một ngày Chủ Nhật, một ngày cuối tuần với bao dự định. Ngày Chủ Nhật, buồn hay vui ???
    Chủ nhật (thơ Tế Hanh)
    Buồn làm sao cho ngày chủ nhật
    Của người học trò vơ vẩn hay yêu!
    Những ngày kia vui vẻ hơn nhiều
    Ngồi chăm chỉ lắng nghe lời thầy giảng,
    Hay vui đùa, chuyện trò cùng chúng bạn,
    Trí bình yên thư thái biết bao nhiêu
    Và nhất là được trông thấy người yêu,
    Người thiếu nữ xinh như tờ giấy trắng.
    Lần đi học là một lần đo đắn:
    Đi làm sao cho gặp được giữa đường
    Cô nữ học sinh tha thiết đến trường,
    Tay đỡ nón và tay cầm sách vở.
    Ngày chủ nhật là một ngày mong nhớ
    Ở trong nhà không ngớt ngoái trông ra
    Hy vọng người yêu mến bước ngang qua:
    Gặp gỡ mãi cũng gây tình lưu luyến.
    Chờ đã mệt mà người không thấy đến
    - Có bao giờ người nghĩ đến ta đâu!
    Thì giờ đêm qua... nắng xế ngang đầu.
    Lòng rưng rức, người bần thần, bực bội
    Quần với áo đã mấy lần thay đổi;
    Quyển sách nào đem đọc cũng buồn tênh.
    Tâm thần ta như có vẻ bấp bênh
    Như chán chê, như rã rời, ngao ngán;
    Ta tưng tức, ta giận hờn các bạn
    Sao mải vui không đến với ta chơi;
    Ta trách nhầm những kẻ ở xa xôi
    Sao hững hờ không thư từ chi cả!
    Quanh quẩn mãi... Trông ra ngày sắp ngả,
    Lần cuối cùng, nhất định bước ra đường,
    Đi bơ vơ, lòng thấm thía ngùi thương
    Đường quen quá chán chường như tắc lối!
    Ta quay lưng lủi thủi trở về nhà
    Không hiểu sao thấy tiếc một ngày qua.

    Innocent
  9. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Truyện cười đây nè:
    Có hai đứa trẻ nói chuyện với nhau:
    - Con bò nhà cậu có biết hút thuốc không?
    - Cậu điên à? Bò làm sao hút thuốc được?
    - Thế thì có lẽ chuồng bò nhà cậu cháy rồi đấy!
    ***​
    Ông bố trách con trai:
    - Nhà bác Trương hàng xóm rất không vui vì con đánh vào mắt con trai bác ấy. Con nói là sơ suất phải không?
    - Vâng ạ, con định nhằm vào mũi nó cơ.

    Innocent
  10. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Ở đời, ai chẳng mong những chuyện tình cờ, tình cờ như một giấc mơ tuyệt đẹp, những chuyện cứ như là "cổ tích". Nhưng cũng đã có những giấc mơ tình cờ như thế...
    Chuyện dân gian (thơ Vũ Cao)
    Giữa trưa trời đổ mưa rào
    Không quen cũng gặp cùng vào trú mưa
    Bập bùng gió đập phên thưa
    Mái nghiêng lại dột không chừa áo em
    Nhẹ nhàng tôi nép sang bên
    Nhường nơi khuất gió cuối thềm cho nhau
    Em cười: mưa vậy mà lâu
    Anh xem: lại một chuyến tàu nữa qua!
    Nhưng rồi mây tản đi xa
    Và mưa bỗng tạnh, nắng nhòa bóng cây
    Tôi chìa tay để bắt tay
    Hỏi thăm nơi ở mai này lại chơi
    Thế rồi... người ấy yêu tôi
    Tôi yêu người ấy - thành đôi vợ chồng
    Cái duyên nghĩ cũng lạ lùng
    Trú mưa một lát, cảm thông một đời...
    Đến nay người ấy vẫn cười
    "Giá như buổi đó ông trời đừng mưa!".

    Innocent

Chia sẻ trang này