1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần 7 bài thơ tình - Lại còn truyện vui nữa chứ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi innocent, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Tương tư chiều (thơ Xuân Diệu)
    Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm,
    Anh nhớ em, em hỡi ! Anh nhớ em.
    Không gì buồn bằng những buổi chiều êm.
    Mà ánh sáng cùng hoà vào bóng tối.
    Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối:
    Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành;
    Mây theo chim về dãy núi xa xanh
    Từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ.
    Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ.
    Thôi hết rồi ! Còn chi nữa đâu em !
    Thôi hết rồi, gió gác với trăng thềm,
    Với sương lá rụng trên đầu gần gũi,
    Thôi đã hết hờn ghen và giận dỗi,
    (Được giận hờn nhau ! Sung sướng bao nhiêu)
    - Anh một mình, nghe tất cả buổi chiều
    Vào chậm chậm ở trong hồn hiu quạnh.
    Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh.
    Anh nhớ em, anh nhớ lắm ! Em ơi !
    Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi.
    Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời.
    Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm.

    Innocent
  2. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Hẹn hò (thơ Xuân Diệu)
    Anh đã nói, từ khi vừa gặp gỡ:
    ??oAnh rất ngoan, anh không dám mong nhiều.
    ??oEm bằng lòng cho anh được phép yêu;
    ??oAnh sung sướng với chút tình vụn ấy???.
    Em đáp lại: ??oNói gì đau đớn vậy!
    Vừa gặp anh, em cũng đã mến rồi,
    Em phải đâu là ngọn nước trôi xuôi:
    Chưa hy vọng, sao anh liền thất vọng????
    Lời nói ấy về sau đem gió sóng
    Cho lòng anh đã định chỉ yêu thôi;
    Anh tưởng em là của anh rồi,
    Em mắc nợ, anh đòi em cho được.
    Đấy, ai bảo em làm anh mơ ước!
    Lúc đầu tiên, anh có mộng gì đâu!
    Tưởng có nhau, ai ngờ vẫn xa nhau,
    Em ác quá! Lòng anh như tự xé...
    Yêu là chết ở trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà đã được người yêu...

    Innocent
  3. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    búp bê
    một ông giám đốc thuê được môt cô thư ký mới về khoe với vợ
    - em ơi , hôm nay anh nhận một cô thư ký mới xinh như búp bê
    bà vợ chưa kịp nói gì thì ocn gái ông ta lên tiếng
    - thế khi bố đặt cô ấy xuống đất thì cô ấy có nhắm mắt ko?
    ông giám đốc
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
  4. JMS

    JMS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Chuyện dzui hơi shock 1 chút, không bắt đọc à nhen. Ai lỡ coi thì đợi sau coi tiếp
    Có một anh chàng nọ vào tiệm mua một đôi gang tay, để về tặng cho vị hôn thê sắp cuới.
    Cùng lúc dó có một chị cùng vào mua hai cái quần lót loại Victoria's Secret
    Vì gói chung một loại giấy như nhau nên cô bán hàng trao lộn hai món hàng cho 2 nguời
    Khi về nhà anh nọ cũng không mở ra coi lại.
    Anh đem tặng vật qua nhà vợ sắp cuới kèm theo một phong thơ như sau :
    "Em yêu của anh
    Sở dĩ anh mua quà tặng này cho em, là vì mỗi lần đến chơi, anh để ý thấy em không có. Cô bán hàng bảo loại này tốt nhất. Anh thấy cô ta có vóc dáng bằng em, cho nên anh muợn cô ấy mang thử. Khi cô bán hàng mang vào, anh chăm chú nhìn thấy đẹp làm sao em ạ.
    Anh mong rằng khi mang nó vào hoặc cởi nó ra, em đều nhớ đến anh là duợc.
    Trong khi chờ đợi ngày thành hôn của chúng ta, anh gởi đến em một ngàn cái hôn âu yếm vào nơi mà em mang vật này.
    Anh của em "

    Watashi wa anata no tomodachi desu
    JMSKATE
  5. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Hoa nở để mà tàn (thơ Xuân Diệu)
    Hoa nở để mà tàn ;
    Trăng tròn để mà khuyết.
    Bèo hợp để mà tan
    Người gần để li biệt.
    Hoa thu không nắng cũng phai màu
    Trên mặt người kia in nét đau.

    Innocent
  6. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Ai cũng bảo là thơ Xuân Diệu hay, nhưng mà thực sự thì em chỉ thấy có vài bài hay thôi, còn đại đa số là đọc chẳng hiểu gì cả, nếu không thì cũng thấy như ở trên mây, trên gió ý.
    Hay là thơ thì phải như vậy, thoát tục một chút mới gọi là thơ???
    Muộn màng (thơ Xuân Diệu)
    Anh biết yêu em đã muộn màng
    Nhưng mà ai cưỡng được tình thương.
    Ngậm ngùi tặng trái tim lưu lạc
    Anh chỉ xin về một chút thương.
    Một chút hương phai của ái tình
    Mà em không thể gửi cùng anh ;
    Để lòng ướp với tình phai ấy,
    Anh tưởng từ đây bớt một mình.
    Mắt ướt trông nhau, lệ muốn tuôn,
    Gượng cười, anh phải khóc thầm luôn;
    Em là người của ai ai đấy,
    Lưu luyến chi nhau để xót buồn.
    Dầu chiếm tay em, anh vẫn hay
    Rằng anh chỉ nắm cánh chim bay ;
    Bao giờ có được người yêu dấu !
    Chất chứa trong lòng vạn đắng cay.
    Anh chỉ là con chim bơ vơ
    Lạnh lùng bay giữa gió, sương, mưa
    Qua gần tổ ấm đôi chim bạn,
    Bỗng thấy lòng cuồng yêu ngẩn ngơ.
    Yêu ngẩn ngơ rồi đau xót xa,
    Số anh là khổ, phận anh là
    Suốt đời nuốt lệ vào trong ngực ;
    Đem ái tình dâng kẻ phụ ta.
    Chưa đi mà đã cách xa nhau,
    Lúc biệt li rồi, xa đến đâu ?
    Thôi hãy để anh đi hốt hoảng,
    Gấp đem thương nhớ khuất mây mù.
    Thôi hãy để anh đi thất thơ
    Mặc luồng gió lạnh, mặc mưa to
    Đánh vào thân thể run như sậy.
    - Tôi chẳng cần ai thương hại cho.

    Innocent
  7. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Vợ gọi chồng bằng một giọng âu yếm:
    -Anh yêu! Đi chợ mua đồ giúp em nào???
    -Đấy không phải việc của đàn ông! Anh chồng trả lời.
    -Thế hả? Thế thì lên giường. Tôi sẽ chỉ cho anh cái việc của Đàn Ông!
    -Thôi, thế giỏ đi chợ đâu???
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
    Được nico78 sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 29/07/2002
  8. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Minh` chia tay roi` phai khong em
    Chang con` chi de ma` ta nuoi'''' tiec''''
    Noi cuoi'''' duong` chi con` anh le buoc''''
    Nuoc'''' mat lang tham` trong nhung niem` dau
    Chang the nao` xoa'''' het duoc niem` dau
    Ta khoc nhau den'''' ua'''' mau` thuong nho''''
    Em co'''' trach'''' thi` tinh` kia da lo~
    Bo~ ngo~ mot thoi` roi` cung se qua thoi
    Bang gia se tan em yeu a
    Roi`se co'''' mot ngay`
    Khi hai chung'''' ta :
    Chang the di chung tren con duong` day` da'''' soi
    Em sang ngang theo dong` doi` dau be?
    Anh quay ve` tim` lai dau'''' yeu xua
    CON` CHUT'''' GI` DE NHO'''' KHONG EM ?!!!
    HAY TINH YEU LA` TRO` CHOI KHO` KHAO.
    Anh dot'''' minh` trong bao nhieu hoai` niem .
    De chay'''' long` nhung tiec'''' nuoi'''' chenh chao
    Mua xanh xao mua nhat. nhoa` pho''''; vang''''
    Mua co'''' lam` nhat bot'''' mat'''' em nau
    Mua co'''' lam` nhat nu cuoi` thua truoc!!!
    Hay mua chieu` giang mac'''' buoc'''' em qua!
    Quan'''' vang'''' em chieu` nay buon` den'''' la.
    Ca` phe roi roi mai nhung giot buon`
    Ca` phe dang'''' nghe tim minh` cung dang''''
    Nang'''' cuoi'''' duong` rung. trang'''' ..........pho xua................
    (Copy lại từ bài viết của Noibuonmuathu)
  9. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    tặng..............!!!
    Chạm bàn tay vào nỗi nhớ
    Sợ bàn tay không nắm một bàn tay
    Chạm tình yêu vào nỗi nhớ
    Sợ tình yêu không đón một tình yêu
    tình em quá lớn với những đam mê, làm nên oan trái
    (Copy lại từ bài của Baolua)
  10. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Thơ riêng tặng một người
    Thất tình có đau lắm không anh?
    Hăy ngồi yên để em băng cho nhé
    Em sẽ băng thật dịu dàng, thật khẽ
    Ngủ ngoan nào, rồi anh sẽ hết đau
    Vết thương này rồi sẽ qua mau
    Bởi thương yêu em ấm nồng như lửa
    Bôi cho anh thêm ?othuốc thời gian? nữa
    Ngủ ngoan nào, ôi dĩ văng thưở xưa
    Đững nhắc lại nhé anh, kẻo em khóc bây giờ
    Anh còn đau, lòng em còn đau đớn
    Thấy không anh giữa cuộc đời rộng lớn
    Hạnh phúc vô cùng khi ta gặp được nhau
    Quên nhé anh những gì là đớn đau
    Quên nhé anh những gì là dĩ văng
    Nắm chặt tay em cùng bước về ánh sáng
    Trên đường đời phía trước rộng thênh thang.
    tình em quá lớn với những đam mê, làm nên oan trái
    (Copy lại từ bài của Baolua)

Chia sẻ trang này