1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖI TUẦN MỖI CHỦ ĐỀ!

Chủ đề trong 'Huế' bởi duongphuongbay, 06/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_dry

    sea_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    @ hitokiri39:
    busy la` sao..??? y'''''''''''''''''''''''''''''''' của sea_dry la` j` vậy????
    __________________________________________________
    Busy là vì đang ăn cắp giờ of nhà nước nên hông 8 nhiều được . Giờ 8 tiếp nè
    ttvn chán như con gián, pót bài rồi báo lỗi, pót lại lần nữa lại thấy có 2 bài, phải bỏ 1 nên mới có cái sorry đấy.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    8 tiếp về con gái Huế nè:
    "So với gái Hà Nội hoặc nơi khác thì chắc là da ko trắng bằng, về giọng nói thì chẳng biết có hay nhất hay ko nữa,..."
    Về da thì hắc là so với con gái ở miền Bắc thôi chứ so với con gái miền nam thì cũng còn "tự hào" lắm .
    Giọng Huế thì ngọt lịm rồi , cho dù có lai giọng của các vùng khác đi chăng nữa thì chất giọng Huế vẫn ăn sâu & vẫn ngọt ngào lắm lắm.
    Con trai Huế thì thế nào nhỉ?
    Cũng đáng yêu lắm chứ (vì ngày xưa cũng yêu con trai Huế mà ).
    So với con trai miền Nam thì con trai Huế biết lo cho gia đình hơn, nhưng có lẽ ko ga lăng bằng thì phải .

    Được sea_dry sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 27/06/2006
  2. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    ở đâu mà chẳng có người nọ người kia ko thể so sánh một cách phiến diện như các bác được đồng ý là đa số thắng thiểu số và cái gì cũng có nét đặc trưng của nó nhưng như một số bác nói thì em sợ là chưa đúng lắm gái Huế có nét đẹp của Huế và ngược lại Hà Nội cũng vậy với người này là hay nhưng với người khác là dở thì sao?
  3. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Con gái Huế dễ thương, con trai Huế kiên cường.
    Con gái Huế ngớ ngẩn, con trai Huế ngu đần.
    Có vẻ chủ đề này nói mãi không chán nhỉ?

  4. nhoxinhxinh

    nhoxinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ ! Mua vải ở đâu cũng được...nhưng nghĩ nếu về Huế thì để mua vải ở Huế luôn cho tiện...tránh khi đi nặng tay khi về lại càng nặng tay hơn
  5. hitokiri39

    hitokiri39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    0
    em có thể nói cho các bác biết rằng ai có ý định lấy gái huế là 1 sai lầm .... các bác cứ thử bất cứ 1 boy huế nào cũng nói zậy thui..... ko có gái ở đâu có thể bịp đàn ông tài bằng gái huế đâu
    con trai huế thì khác... chỉ toàn bị bịp thui chứ hỗng bịp ai bao giờ.. mà có muốn bịp cũng ko đủ bản lãnh , bởi zậy yên phận, tuy lăng nhăng thật nhưng khi yêu là yêu thật lòng đó
  6. thu-thuy

    thu-thuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    chắc ở tiệm may người ta cũng có luôn chứ nhỉ.
    hay mọi người giới thiệu luôn giúp chỗ nào bán nhiều vải.mua sắm cũng nằm trong chương trình du lịch
  7. wind-of-rock

    wind-of-rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Em xin kể 1 chuyện nhỏ trong chuyến đi Của em về áo dài
    Em dẫn bạn em tới Nhà May Chi để mua vải và may áo nhưng thực sự là toàn mua về tặng, ko biết khổ người nên chỉ mua vải.
    Mua với giá 1xx.k gì đó em ko nhớ
    Lúc sau bạn em ra chợ Đông Ba lên tầng 2 vào hàng vải, gặp đúng miếng đấy hỏi nó thì giá (chưa mặc cả) là 1xx - 50k
    Nói thật mua vải ở nhà May thì mình an tâm là 1,thứ 2 là tiện mua có gì người ta đổi dễ chứ ở Chợ Đông Ba thì
    Hơn nữa nhà May Chi cũng Hay phết, mẹ em mấy lần sửa toàn gửi vào nhờ Cô Em, Họ sửa cái ngon lun, chỉ cần nói bệnh cho họ là họ sửa ok liền à, giỏi thật híc
  8. nhoxinhxinh

    nhoxinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mua hàng trong tiệm bao giờ cũng đắt hơn hàng ngoài chợ rùi , chênh nhau vài chục k là bình thường . Tuỳ chất liệu vải nữa , cũng hoa văn giống nhau nhưng chất liệu lại khác . Cái chuyện áo dài ý ...Ở chợ Đông Ba, nếu là hàng tốt thì cũng 100-120k / 1 bộ rùi . Nếu 50k - 90k thì hàng bình thường thui . Có điều mình là người Huế mà đi mua cũng bị nói thách ....Ví dụ : bán 120k thì người ta lại đòi 170 k .
    @ thu-thuy : Nếu đi theo tour để mua hàng luôn thì cứ ra chợ Đông Ba mà mua , lên tầng hai ý , có một dãy toàn bán vải may áo dài cạnh cầu thang . Mấy cô bán hàng ở đó có vẻ dễ chịu hơn . Mà khi trả giá thì cứ trả từ 1/3 - 1/2 theo giá người ta đòi .
  9. sea_dry

    sea_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0

    em có thể nói cho các bác biết rằng ai có ý định lấy gái huế là 1 sai lầm .... các bác cứ thử bất cứ 1 boy huế nào cũng nói zậy thui..... ko có gái ở đâu có thể bịp đàn ông tài bằng gái huế đâu

    _________________________________________________
    Con gái Huế TÀI dữ zậy sao?????
    Mình có phải là con gái Huế hông ta?
  10. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    @sea_dry: Cưng 1/2 gái Huế, 1/2 xì gòn nếu chia ra thì cỡ con gái ở Bình Định., Anh biết cưng giỏi võ mà cưng nhỉ.
    Con gái Huế rất đáng yêu các bác ạ, Da thì em thấy con gái Huế cũng tàm tạm qua ngày. Cư xử thì rất chi là ô văn kê. Tóm lại em sẽ yêu 1 cô gái xứ khác và nhớ về một thời với cô gái Huế.
    Con trai Huế cũng ga lăng lắm ngoại trừ tui, hehe.
    Các bác bình tiếp đi nào.

Chia sẻ trang này