1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖI TUẦN MỖI CHỦ ĐỀ!

Chủ đề trong 'Huế' bởi duongphuongbay, 06/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Có ai giả nhời cho tớ bít có bao nhiêu % con giai Huế không biết nói dối nhỉ, để tớ làm 1 bài toán xác suất.
  2. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    0,0001%. Và em cứ mặc định như này: trong 1.000 đứa con gái thì chỉ có 1 con không biết nói dối, và con đấy là con điên, hoặc câm.
  3. nhoxinhxinh

    nhoxinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Xời..... con giai Huế cũng thía đấy FJX ,
  4. little_nany

    little_nany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Con trai huế chơi guitar cũng nhiều lắm mà, hát thì tuyệt lắm đó. Mà l_t công nhận là trai huế ko ăn nói hay ho, ngọt như trai Bắc or Nam...hihihi. Trai huế yêu ai thì để trong lòng hơn là nói ra bằng lời nói với ng yêu mình thì phải, nói chung là ăn nói vụn về hơn trai miền khác.
  5. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Câu hl đúng hơn với con gái Huế thì phải. Cá nhân nhận xét thì con trai Huế nói chuyện rất bạo, và dạn, và có lúc ngọt đến khó mà tin nổi.
    Có 1 gã con trai Huế, sáng nay tỉnh dậy đã thấy gã cay cú vụ bóng đá - 2 trận rồi, 2 đội gã thích đều thua. Chơi luôn 1 cái busy icon to đùng kế bên, làm giờ cứ sợ phải làm phiền gã. Yêu lắm mà cứ tình trạng này thì có lẽ mai mốt vào mùa bóng đá tránh mặt nhau cho khỏe.
  6. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Ặc tui con trai Huế sao tui bạo dzữ quá ta, chắc ăn tham nên gạo đè, khổ thân dài dài.
  7. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    thì các cụ nhà ta day văn thô là văn thật mà lại chị em cứ lấy đó làm kinh nghiệm tuyển chọn nhân tài đi đừng có nghe theo nhưng thàng lẻo mép tép nhảy là dễ bị bò đá lắm hâh
  8. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Ok man. 0.0001% tức là 0.000001, mà xác suất như anh nói thì trong 1 triệu con giai chỉ có 1 người không nói dối. Còn con gái, 1000 đứa là có 1, tức là trong 1 triệu đứa có 1000 đứa, con số này cao hơn nhiều, anh nhờ?
    Hm, dạo này em thành thật lắm cơ, có phải vì em không phải là gái Huế hông?[​IMG]
  9. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi nói dối cũng là 1 nghệ thuật, lời nói dối sẽ kô mang lại những cảm giác mà khi ta nói ra sự thật
  10. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Tôi thành thật khuyên anh bạn nên học cách viết có dấu chấm, dấu phẩy và điều chỉnh dấu của từ để đọc cho dễ. Tôi thấp dáng, bé người, hơi lại ngắn, đọc mãi mới hiểu . Nghĩ sao nếu như tôi chấm phảy giùm anh bạn mà ra thế này:
    thì các cụ nhà ta day văn thô là văn, thật mà! lại, chị em cứ lấy đó làm kinh nghiệm, tuyển chọn nhân tài đi! đừng có nghe, theo nhưng thàng lẻo mép tép, nhảy là dễ, bị bò đá lắm hâh
    Đọc xong thế nào cũng có đứa tưởng anh bạn điên. Mà còn nữa, tôi đọc qua ngót chục topics có anh bạn rồi. Thấy mỗi nơi anh bạn phán một câu, rất đúng với tiêu chí của title: Đại ca box Huế, nhưng nói anh bạn đừng giận, tôi thì tôi cứ cho là anh bạn ...bất bình thường về đầu óc. Ăn nói chẳng ra quái gì cả!

Chia sẻ trang này