1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một câu chuyện !!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Blade-vampire_hunter_new, 10/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Mỗi tuần một câu chuyện !!!

    Hiện Blade đang có trong tay một cuốn sách nói về nghệ thuật sống, hay dã man !!! Và để chia sẻ cùng mọi người, mỗi tuần Blade sẽ chép ra một truyện !!! Do thời gian này, Blade cũng khá bận nên ko thể chép nhiều hơn được !!! Mong mọi người thông cảm dùm !!

    Tại sao phụ nữ lại khóc ???
    Một cậu bé hỏi mẹ:
    - Tại sao mẹ lại khóc ???
    Người mẹ đáp:
    - Vì mẹ là một người phụ nữ !!!
    - Con không hiểu ??? Cậu bé thốt lên.
    Người mẹ ôm chặt con và âu yếm:
    - Con ko bao giờ hiểu được nhưng nó là như thế đấy !!!
    Thời gian trôi đi, cậu bé lại hỏi cha:
    - Tại sao mẹ lại khóc hở cha ???
    - Tất cả phụ nữ đều như thế, con yêu ạ !!! - Người cha mỉm cười đáp.
    Cậu bé lớn dần lên và khi trở thành một người đàn ông, anh vẫn thường tự hỏi: ?oTại sao phụ nữ khóc ????

    Cuối cùng, anh tìm đến một nhà hiền triết. Nghe hỏi, nhà hiền triết ôn tồn nói:
    - Khi thượng đế tạo ra người phụ nữ, người phải làm cho họ thật đặc sắc. Người làm cho đôi bờ vai họ cứng cáp để che chở được cả thế giới, đôi tay họ mát lành để che chở sự yêu thương và người cho họ một sức mạnh tiềm ẩn để mang nặng để đau.
    - Người cho họ một sự dũng cảm để nuôi dưỡng và chăm sóc gia đình, người thân, bạn bè ngay cả những lúc mọi người dường như buông trôi, và dù có nhọc nhằn đến mấy đi nữa họ ko bao h than thở...Người cho họ tình cảm để họ yêu thương con cái ở mọi nghĩa trên đời, ngay cả những lúc con cái họ gây cho họ khổ đau.
    - Người cho họ sức mạnh để chăm sóc người chồng của họ, tránh vấp ngã vì người tạo dựng họ từ những sương xườn của người đàn ông để bảo vệ trái tim anh ta...Người cho họ sự khôn ngoan để biết rằng một người chồng tốt sẽ ko bao h làm tổn thương vợ mình, hiểu rõ sự chịu đựng của người phụ nữ và cô ta luôn thấp thoáng sau mỗi thành công của người chồng.
    - Để làm được những việc nhọc nhằn đó người cũng cho họ giọt nước mắt để rơi, để họ sử dụng bất cứ lúcnào và đấy là điểm yếu duy nhất của họ. Khi con thấy họ khóc, hãy nói với họ con yêu họ biết bao và nếu họ vẫn khóc, con hãy làm trái tim họ được bình yên !!!



    Dành tặng riêng cho mẹ thân yêu và girl 83 !!!

    Chú ý: Nghiêm cấm câu bài cũng như viết linh tinh !!! Topic nà chỉ dành riêng cho những câu chuyện cảm động, cách sống đẹp, rút ra bài học, suy nghĩ mới về câu chuyện...mà thôi !!! Mọi vi phạm sẽ bị trừng trị thích đáng !!!


    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​

    Được Blade-vampire hunter sửa chữa / chuyển vào 10/11/2002 ngày 23:26
  2. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    ừa nhưng mà 1 tuần 1 truyện thì có cần thiết phải treo nó lên không. Để lù llù thế thì không chịu dược. Ngứa mắt lắm.
    Hạ nó xuống

    Killing me , Killing you
    killing all we Have

    http://nhotcay.phuthuy.com
    http://64rc.com
  3. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Thằng Blade này cứ topic nào của nó là nó treo ngay lên, còn topic học nhảy quan trọng nóng hổi thế mà ko được sự đối xử cần thiết nào hết. Chuối.
    Alone in the dark, where the demons are torturing me.
    The dark passage of revenge is all that I see.

    How can I get outta here?
  4. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Ều ...xoá mất bài của tôi kìa ..chơi xấu thế .....Xem các bài còn lại xem ..tệ hại hơn nhiều ...
    Hic ..chỉ nhắc là ...bài này có người Post rồi ...mà xoá đi ..trong khi không chịu tiếp thu ý kiến của người khác ...chuối đếch chịu được !
    IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE !​
  5. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ nhớ mãi là cái chuyện của thằng Blade đọc được ở đâu. Hìhì. THì ra là cái quyển sách mày đang có thì tao cũng đã đọc rùi. Quà tăngh cuộc sống[
    ed] có phảI không. Thôi thì cũng làm vài truyện cho nó đong vui vậy
    Trong này ThầnChết@ đã post bài [red] Có bao nhiêu cây trong 1 hạt[
    ed] và Xfile@ đã post bài : [red]trái tim hoàn hảo[
    ed]
    [red]Tình yêu và đôi cánh[
    ed]
    Ngày xưa có 1 cô gái sống cô đơn trong ngôi nhà gỗ cạnh một cánh rừng. Hôm nọ, trong lúc dạo chơi cô bỗng thấy 2 chú chim non mất mẹ đang thoi thóp trong tổ trên 1 trạch cây. Lập tức cô đem chúng về nuôi trong 1 cái l ồng rất đẹp. VớI sự chăm sóc chan chưa tình yêu thương của cô, hai chú chim ngày càng trở nên khoẻ mạnh và xinh đẹp
    Một ngày kia cô quên cài cửa l ồng chim. Thế là 1 chú chim liền bay ra khỏI nồng, nhưng nó chưa ay đi mà lạI lượn vài vòng quanh cô gái như muốn chào cô lần cuối. Cô gái buồn bã nhìn theo cô không muốn phảI rờI xa nó. Cô không muốn tình yêu của cô bay mất. Nên khi con chim bay thật gần cô liền giờ tay tóm thật mạnh. Cô sung sướng và giữ chặt lấy nó trong tay. Nhưng 1 lúc sau cô cảm thấy con vật yeu quý của cô bỗng mềm nhũn trên tay. Cô hốt hoảng xoè tay và bàng hoàng nhận ra con thấy con chim đã khép mắt qua đời. Cô thẫn thờ nhìn con chim lẻ bạn còn lạI trong l ồng và bắt đầu mường tuợng rằng nó cần phảI được tự do bay vút lên bầu trờI xanh thẳm. Cô liền tiến đến chiếc l ồng và nhẹ nhàng tung chú chim vào không trung. Nó luợn quanh cô 1 vòng , 2 vòn rồI 3 vòng. Cô đón nhận niềm vui đó bằng của nó bằng ánh nhìn rạng rỡ và trìu mến. Những muộn phiền trước đó không còn nữa. Bỗng nhiên chú chim dịu dàng đậu xuống vai cô và hót vang những giai điệu mượt mà mà trong cuộc đờI cô chưa bao giờ được thưởng thức.
    Qua tiếng hót kỳ diệu kia cô chợt hiểu rằng cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là khi ta nắm giữ nó thật chặt. Trái lịa để giữ mãi sự yêu thương thì ta phảI ân cần trao cho tình yêu 1 dôi cánh tự do.
    Ps: Mọi nguời không thấy Blade nói gì à. Câu bài cái gì. Tao mà làm cái này mà đọc được bài của thằng Lion hay Bambo.
    Còn như thằng Thành nói thì cũng đúng.KHông phải cái gì nhất thiết treo lên.
    Thằng ******** Bamboo không cần phải chửi bậy nhiều thế đâu. Nó xoá đi là cũng đúng tao cũng bị xoá bài mà có kêu la gì đâu

    [red]
    Killing me , Killing you
    killing all we Have

    http://nhotcay.phuthuy.com
    http://64rc.com
    Được nhotcay sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 12/11/2002
    Được nhotcay sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 12/11/2002
  6. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Thôi !!! Anh làm cái topci tử tế mà các chú ko thích thì thôi !!! Nghỉ đi cho khoẻ !!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này