1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một chủ đề - Dành cho bạn gái mới yêu lần đầu (T. 3

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Milanista, 12/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Mỗi tuần một chủ đề - Dành cho bạn gái mới yêu lần đầu (T. 3

    Sự lãng mạn trong tình yêu.​

    Trong số các bạn vào đây, chắc hẳn các bạn đã từng yêu, được yêu hoặc đã bị yêu . Tất nhiên khi yêu con người ta cũng trở lên lãng mạn, lãng mạn nó như một cái gì đó, làm cho tình yêu trở lên mãnh liệt hơn, ngọt ngào hơn và làm cho hai người yêu nhau cảm thấy yêu nhau hơn.
    Vâỵ tôi hỏi các bạn vài câu, lãng mạn là gì, và làm như thế nào mới được lãng mạn.
    Để các bạn có thể biết rõ hơn. tôi xin kể ra vài ví dụ nhỏ :

    - Đã bao giờ các bạn tưởng tượng ra có hai đứa hâm dắt tay nhau đi dưới mưa chưa.
    - Đã bao giờ quá 12h đ êm, bạn phi xe máy xuống nhà cô ấy, rồi hai đứa ddèo nhau đi vòng quanh HN cả đêm chưa.
    - Đã bao giờ nửa đ êm bạn gõ cửa, hoặc gọi điện thoại đến nhà cô ấy chỉ để nói với cô ấy rằng bạn yêu cô ấy chưa.


    Có quá nhiều cách thể hiện rằng mình cũng lãng mạn, bạn một cách, tôi một cách vậy là chúng ta có hai cách.
    Cách của tôi các bạn đã biết, còn cách của bạn như thế nào, quan điểm của bạn về lãng mạn như thế nào, có thể cho tôi biết được không.
    Rất mong sự đóng góp của các bạn.


    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng

    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi


    Được Milanista sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 13/06/2003
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu tuổi học trò với không gian, thời gian xung quanh 2 đứa trẻ thật thơ mộng và lãng mạn. Con bé ngồi đu quay, thàng bé đứng đấy quay cho con bé chơi đùa với tiếng cười đầy trẻ thơ dưới bầu trời đầy sao cùng với ông trăng sáng và to vắt. Chơi đu quay xong, 2 đứa cùng ngồi xích đu, con bé cười nắc nẻ chắc bởi vì được đứng cạnh thằng bé, thằng bé cũng cười chắc tại vì được nhìn thấy nụ cười thơ ngây của con bé.... Trên bầu trời kia, con bé đang ước gì nhỉ? Thằng bé cũng đang ước gì? 2 đứa cùng ngẩng mặt lên trời.... Chúng nó đang cầu mong cho tình bạn của chúng nó là mãi mãi mà thôi.
    Giờ đây khi chia xa, con bé thường nhìn lên bầu trời và tìm 1 ngôi sao sáng nhât, tự hỏi liệu thằng bé có nghe thấy nó đang gọi không? Con bé nhớ thằng bé nhiều lắm. Thằng bé có biết được điều đó ko?????
    Sory nhé, post xong, Gà con mới đọc lại tên topic là dành cho tình yêu. Nếu mọi người thấy không hợp,MOD có thể delete cũng được hoặc move nó đi đâu cũng được. Gà con xin cảm ơn trước ạ
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 03:10 ngày 13/06/2003
  3. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    MOd việc gì phải đel. Hợp wá đi ý chứ. Xét cho cùng thì từ tình bạn đến tình yêu cũng gần thôi mà. Chỉ có từ tình yêu đến tình bạn là xa vời thôi !
    You mean the World to me, but......The World is not enough
  4. thanh_ala_vn

    thanh_ala_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Anh Quân ơi !
    Mới xa nàng có vài hôm thôi mà đã thất tình thế rùi à ? ít ra anh còn có thể gặp nàng vào đầu tháng 7 khi nàng lên Hà Nội thi ĐH . Còn em nè chán như con gián.
    Em cũng đã từng đi dưới mưa nhiều lần nhưng dắt tay nhau đi dười mưa thì chưa được. Cảnh này anh lãng mạn hơn em.
    Còn cảnh 12 giờ đêm anh phóng xe đưa cô ấy đi vòng quanh HÀ Nội à . CŨng lãng mạn đấy nhưng mà không bằng em roài .
    bắt đầu từ 8giờ kém 15 em đã đợi cô ấy đến 11 giờ đêm mà chỉ được ngắm những đôi khác thủ thỉ với nhau . Anh lang thang với cô ấy bằng xe máy còn em thì lang thang bẵng xe của bộ trên Hà Nội đến sáng nhục như con ....
    Cảnh còn lại nửa đêm gọi điện cho nàng . trời ạ sao phải vô ích thế . Thế là khủng bố điện thoại rùi . Anh cứ tưởng tượng em buôn dưa lên với cô ấy như thế này . ngồi trong box điện thoại mùa hè nói chuyện đến nỗi mồ hôi bốc hơi lên bám vào cửa kính của box đến nỗi người ở ngoài không biết bên trong có người không.( Hê hê hơi quá một chút nhưng cũng khoảng hơn tiếng ). Tóm lại anh thua em 2-1 roài .
    Thà hôn em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hôn em .
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hehhehe Anh Trung thanh ala còn làm thơ tặng người yêu nữa mà. Lãng mạn chẳng kém hehhehe Còn cái vấn đề ngồi chờ người yêu á, giờ cho Gà con tiền Gà con cũng không chờ nhé hic hic Vừa mệt vừa mất thời gian.hic hic
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  6. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm em lại nhớ đến lần 2 đứa em đi dạo dọc đường Phan Đình Phùng vào một buổi sáng đẹp trời . Mi.a , cái đường ấy sao mà đẹp thế ko biết nữa ...
    I'm just a poor boy , I need no sympathy .
  7. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn à? Tôi đã từng nửa đêm phi xe về Quảng Ninh để lấy một bó hoa mà nàng thích(hoa hồng mầu trắng, cánh nhỏ, mà chỉ có ở Quảng Ninh thôi ạ) để rồi sau đó phi về HN tặng nàng vào đúng giờ nàng đi học. Thế có gọi là lãng mạn không? Nhiều người bảo tôi dở hơi, điên. Nhưng tôi mặc kệ, thích thì làm.
    Đời tôi đã xót xa nhiều cũng vì yêu!
  8. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Tôi xuống HP vào môt buổi chiều, nàng không thể gặp tui cho dến trước 11h đêm, vì nàng phải làm việc, tui đợi, và chúng tui có một đêmbên nhau, không phải trong nhà nàng, tui không muốn người ta nghĩ xấu về nàng, chúng tui đi lang thang ngoài đường, lên cầu Rào để trò chuyện, rùi nàng tựa đầu vào vai tui, nàng nói yêu tui, tui cứ nhớ mãi cái cảm giác lâng lâng ấy, gió thổi nhè nhẹ, và nàng ngủ trên vai tui lúc nào mà tui không hay, tui thì khong dám ngủ, phải thức để canh cho nàng ngủ, nhìn nàng ngủ thật thánh thiện, ai có thể biết được chúng tôi đã ở bên nhau một đêm , trong sáng, lãng mạn, thơ mộng...
    ...
    Oái, tui đang mơ bà con ạ!
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  9. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Một số cách khác (ST)
    - Vào những ngày đặc biệt của hai đứa, chẳng hạn như Noel, Valentine, sinh nhật, 8/3, bạn có thể làm thiếp tặng cô ấy, không cần cầu kỳ quá, chỉ cần tên bạn và tên cô ấy, được ***g vào một trái tim đã đủ làm cho cô ấy xúc động rồi.
    - Buổi tối, bạn có thể đem quà đặt trước của nhà cô ấy, rồi bấm chuông, hoặc gọi điện cho cô ấy, đảm bảo cô ấy sẽ mừng phát khóc khi nhận được món quà đó.
    - Mỗi khi đi xa, bạn tranh thủ gọi điện thoại về cho cô ấy, chỉ để nói với cô ấy rằng bạn yêu cô ấy rất nhiều.
    - Luôn thủ sẵn bút và vài mẩu giấy và viết những lời yêu thương nhất nhét vào cặp, sách hoặc ví của cô ấy.
    - Tổ chức sinh nhật, hoặc ngày kỷ niệm chung của hai đứa một cách thật ấn tượng, tốt nhất là chỉ có 2 đứa với nhau cộng thêm một cái bánh, và những ngọn nến lung linh sẽ ******** yêu của bạn thêm ngọt ngào.
    - Tổ chức sinh nhật chung cho hai đứa, tức là ngày sinh hai đứa cộng vào chia đôi, tháng sinh cộng vào cũng chia đôi, đàm bảo cô ấy luôn nhớ tới bạn
    -
    Phù, mệt quá, lại buồn ngủ nữa, thôi mai viết tiếp vậy
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  10. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    Ôi Dũng ơi ! Vụ này Hà nó kể cho tôi, Nó cảm động lắm đấy. Hehe !
    You mean the World to me, but......The World is not enough

Chia sẻ trang này