1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một chủ đề - Dành cho bạn gái mới yêu lần đầu (T. 3

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Milanista, 12/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Còn tôi thì đang nửa đêm nghe nhạc, thấy có bài hay quá gọi điện cho nàng, cho nàng nghe rồi dịch nghĩa ra tiếng Việt đọc cho nàng. Thế có gọi là lãng...mạng không ???
    Nhưng có điều chúng tôi chia tay rồi.
    -------------------------------------------------------
    Kẻ đã nợ một món nợ tình quá lớn và hắn muốn chết.
    Nhưng nếu hắn chết thì hắn sẽ mắc thêm một món nợ mãi mãi không thể trả
  2. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã một lần đáp máy bay từ Nội Bài vào Tân Sơn Nhất . Gặp nàng đúng 3 tiếng đồng hồ chỉ để tặng nàng một bó hoa hồng mà không nói được câu gì , sau đó từ Tân Sơn Nhất lại quay trở về Nội Bài .....hic...hic......Giờ thì nàng cũng đã có người yêu mới rồi ..........
    Dối trá đó ! Trả hết cho người . Ta không cần một cuộc tình gian dối .....
    Welcome to : www.vietthang.vze.com
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ặc Ặc, đọc trong này mới thấy các bác nhà mình rồ mantic quá đi mất thôi.
    Gà con thì chẳng có người nào để lãng mạn nên Gà con xin fép kể chuyện lãng mạn của đứa bạn thân của Gà con nhé.
    Hôm valentine, nó và anh bf của nó đi chơi đâu ý, rồi 2 anh chị mua chocolate cho nhau ngon fết ( về sau Gà con ăn ké của con bạn ) Ngoài ra, anh ấy còn tặng nó 1 cái lọ đựng 99 ngôi sao ( theo lời của anh ấy thì anh ấy tự gấp mà Gà con chưa thấy tin lắm ). ANh ấy bảo với bạn cua Gà con là : em giữ 99 ngôi sao, anh chỉ cần giữ 1 ngôi sao là đủ. Rồi khi 2 đứa chia tay, bạn của Gà con đã ngồi trên mái nhà thả 99 ngôi sao đó bay theo gió rồi. Đúng là chẳng có cuộc tình nào giống cuộc tình nào. Lãng mạn 1 thơi để rồi thời gian xoá đi tất cả. Đời là vậy mà
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hic, tự nhiên mình lại muốn có người yêu
    [​IMG]


    . : : WELCOME TO : : .
    . : Box CNN && Box Vật lí : .​
  5. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Trời,thấy nọi người lãng mạn quá,tủi thân không chịu được! Dưng mà có chuyện để viết rồi,đúng sở trường quá à!
    Trước VALENTINE anh viết một bức thư chia tay thật cảm động,với một lý do khiến nàng không thể oán giận mà ngược lại còn cảm thấy yêu hơn,cảm thông và tha thứ cho tất cả.Sao đó vào đúng VALENTINE hẹn nàng ra lầu hai quán DIHMAH,không nói không rằng,lôi tuột nàng ra ngoài ban công,va...HÉT to lên;"RẰNG ANH YÊU EM,YÊU EM NHẤT TRÊN ĐỜI...RẰNG CHỈ MÌNH EM THÔI,LUÔN TRONG TRÁI TIM ANH". Cả quán toàn bạn bè nghe thấy hết.Hơ ,cũng hay đó nhỉ.Hôm đó trời mưa rất to,ban công không có mái che và chúng nó cứ như vậy uống rượu đến khi ướt hết.Chuyện đó dĩ nhiên trở thành giai thoại trong đám ban bè
    Bạn của em chỉ vì lỡ hẹn với người yêu mà lao xe từ trong ngõ tối ra,và dĩnhiên là đâm...Ở trong bệnh viện nó vẫn cố gọi cho nàng vào lúc gần 12h đêm chỉ để nói mỗi câu xin lỗi rồi lịm hẳn.
    Thêm nữa, đêm giao thừa chúng nó khoác tay nhauđi bộ lang thang khắp HẢI PHÒNG đến tận sáng.
    Nàng bị cấm ở trong nhà khi lỡ hẹn với chàng,dĩ nhiên,nó dựng xe đạp,đứng dưới mưa,mưa thật hẳn hoi,viết thư ném lên ban công nhà nàng vã dĩ nhiên nàng cũng vậy,trong khi bố mẹ nàng ở trong nhà,tù 9h tối cho đến 11h đêm.Tiếc cái chúng nó đã chia tay không vì một lý do gì cả.
    Phù ,phải về đã,để xme có sưu tập được gì hay không lên viết tiếp
    CUỘC SỐNG ĐẸP NHƯ MỘT GIẤC MƠ,FAN CỦA TRUYỆN CỔ ANĐECXEN
  6. thang_khung_new

    thang_khung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    hehe ! nhắc đến vụ 99 ngôi sao lại nhớ ra .... Ngày xưa mình có một mối tình chớp nhoáng với 1 em , nàng cũng tăng cho 1 hộp sao ( nhưng mà là 999 ngôi kia ). yêu nhau được vài tháng thì rã đám, đến khi gặp được sweetheart nàng bắ nộp bằng hết. Đố các bạn , sweetheart của tớ làm gì vói 999 ngôi sao đó ! .
  7. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ! Ai lại đem cho người yêu mới quà của bạn gái cũ bao giờ,như thế là không tôn trọng người khác rồi.Mà cái bạn gì bắt người ta nộp hết đó cũng không hay lắm nhỉ.Mỗi người đều có quá khứ chứ,đó là khoảng trời riêng,làm như thế là không tôn trọng người khác đó.Nghe mà cũng phát tức thay cho cô bé kia
    CUỘC SỐNG ĐẸP NHƯ MỘT GIẤC MƠ,FAN CỦA TRUYỆN CỔ ANĐECXEN
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Trong thâm tâm, nó đã quyết không tha thứ cho người yêu nó mặc dù nó vẫn còn có tình cảm với người yêu và nó biết rằng anh ấy vẫn yêu nó lắm, chỉ cần nó cho cơ hội là anh ấy sẽ sửa chữa tất cả mà. Con trai mà, nó nghĩ vậy, nếu tha thứ lần này thì sẽ có lần sau.... Nó quyết định bảo anh : nó không tha thứ đâu, còn anh muốn cưa lại từ đầu thì xin cứ việc. Kết quả có thành hay không thì hoàn toàn fụ thuộc vào anh.....
    11 giờ đêm, anh đáp máy bay đến HN.... Chẳng mấy chốc 1h đếm anh đã gọi điện cho nó. Nó bất ngờ lắm, trong điện thoại, anh nói rằng anh đang đến bên nó, nó ùa chày ra cửa: ANh đang đứng đó, nở 1 nụ cười với nó. Nó không tin vào mắt mình nữa, anh đang là tất cả chỉ để chứng minh 1 điều rằng trong trái tim anh chỉ có mình nó. Rồi 2 đứa buôn chuyện 1 lúc, nó tiễn anh ra về, bảo anh nghỉ ngơi còn có sức đi chơi sau này. Thú vị ghê
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  9. cucthan

    cucthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Anh sắp đi nước ngoài học xa, 7,8 năm nữa mới về, tớ buồn lắm, mà hai đứa lại người Nam kẻ Bắc. Thế là hôm đi thay vì bay thẳng từ Nội Bài, anh ấy lại bay vòng vào TPHCM , hai đứa gặp nhau được 4,5 tiếng đồng hồ rồi một mình tớ lại tiễn anh ra sân bay, mỗi đứa giữ một sợi dây đeo tay làm kỉ niệm, mãi đến bây giờ tớ vẫn không thể quên được ngày hôm đó, một kỉ niệm vừa đẹp vừa buồn. Không biết đến bao giờ mới gặp lại anh.
  10. holibee

    holibee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích có 1 Ty lãng mạn lắm.Xem Korean movie mà chỉ ưóc sau này có 1 Ty như thế.Hic..
    Nhưng mày này,dặn mọi người nhé:
    Chẳng nhớ là ai nói nữa,thế này" Có 2 loại lãng mạn.Một loại yêu thực sự và 1 loại yêu sự phiêu lưu của TY".Nếu rơi vào loại 1 thì Okie rồi,nhưng loại 2 thì e rằng đến một lúc nào đấy 2 người say goodbye mà người ngoài không thể hiểu được (như câu chuyện gì đó của 1 bạn ở HP)
    Born To Walk Against The Wind
    Born To Hear My Name
    ...
    Stand And Fight
    Say What You Feel
    Born With A Heart Of Steel

Chia sẻ trang này