1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖI TUẦN MỘT CHUYỆN GIA ĐÌNH

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi RoseQueen, 11/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    MỖI TUẦN MỘT CHUYỆN GIA ĐÌNH

    Lâu rồi RQ mới lại vào đây. Những ngày qua bận rộn với bao nhiêu việc mà vẫn thấy chuyện gia đình quả là một vấn đề thiên hình vạn trạng, không cái nào giống cái nào. Chợt thấy sao hạnh phúc gia đình càng ngày càng mong manh quá. Mong manh từ lúc kiếm tìm cho đến khi có được vì có được rồi cũng khó giữ lắm phải không? Vậy nên RQ mở mục này để các bạn có chuyện vui, buồn hay khó xử xoay quanh cuộc sống gia đình vào đây cùng chia sẻ. RQ cũng mong các bạn đọc được cho vài nhận định và hướng giải quyết (nếu có thể) để người trong cuộc có thể tìm được cách tốt nhất để cởi bỏ được vấn đề hoặc đôi khi để chỉ nhẹ bớt lòng.
  2. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    RQ xin được kể câu chuyện mở đầu, câu chuyện đi tìm hạnh phúc.
    Đúng ra ngày 18/8 này là đám cưới em trai họ RQ, một anh chàng công tử hào hoa (bề ngoài có thể nói là như thế) nhưng hôn lễ đã bị hủy chỉ các ngày cưới chưa đầy 2 tuần khi mọi thứ đã chuẩn bị gần như xong hết.
    Chẳng biết phải kể đầu đuôi thế nào vì câu chuyện khá dài dòng và rối rắm. Thực sự RQ là một trong những người tán thành việc hủy hôn (bên phía gia đình RQ hủy hôn) mà vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
    Em trai RQ sinh năm 82, nhìn khá điển trai, hào hoa. Phải nói là hồi đó tới giờ bạn gái của nó nhiều không kể hết, đẹp có xấu có, giàu có nghèo có nhưng đứa nào cũng rất yêu thương nó. Nó vốn được mẹ cưng chìu nhất nhà nên đâm hư, đang học sỹ quan sắp ra trường thì cãi cọ gì đó và chán cách quản lý khắt khe của quân đội nên bỏ ngang về nhà làm ''nhà báo''. Sau đó chàng ta cũng tìm được vài chỗ làm nhưng cứ chán là bỏ, hiện giờ đang làm xây dựng, công việc là giám sát công nhân. Phải nói là em trai RQ viết chữ rất đẹp, khéo ăn khéo nói nên rất dễ dụ dỗ các em gái mới lớn. Vậy mà lần này, chẳng hiểu sao ...
    Gia đình chú ở một thành phố nhỏ ở miền Tây và được xem là khá danh giá ở ... xóm . Một phần là do các con đều đã lớn, có công ăn việc làm ổn định và có chút địa vị trong xã hội. Một phần do chú thím của RQ rất hiền (dù chú RQ vô cùng nghiêm khắc) và nhà cũng rộng rãi nên có cho thuê một số phòng riêng phía sau, bên hông nhà. Câu chuyện của em RQ là bắt đầu từ chuyện cho thuê phòng này đây.
    Cách đây vài tháng, khoảng tháng 3 hay đầu tháng 4 gì đó có một cô bé đến thuê phòng ở nhà RQ. Cô bé này nghe nói là khá xinh đẹp, mới 19 tuổi và làm phục vụ cho nhà hàng khách sạn sát ngay gần nhà RQ. Chẳng hiểu thế nào mà em trai RQ ra vào phòng của em gái này ngay và thường đóng kín cửa với nhau. Thấy vậy chú thím RQ một phần sợ mang tiếng, một phần muốn em trai RQ cưới vợ để ổn định, không còn lông bông, làm không đủ xài nữa nên nói với em là nếu thương yêu con người ta thì cưới luôn và em đồng ý ngay. Thế là ngày 30/4 chú thím RQ mang quà đến nhà cô bé này đặt vấn đề cưới hỏi. Nhà kia hoàn toàn đồng ý. Mọi việc xúc tiến hết sức suôn sẻ và mọi người ai cũng hồ hở.
    Sau khi đặt vấn đề rồi thì chú thím bèn cho em gái này về ở chung nhà, có phòng riêng trên lầu. Nghe nói lại là em gái này rất lười biếng, không bao giờ phụ làm bất cứ cái gì, dù chỉ là dọn cái chén khi ăn cơm hay là cầm chổi quét cái nhà. Em này cũng không bao giờ chào hỏi ai trong nhà, ngay cả anh trai chị dâu ở xa về và có nhiều tật xấu như khi uống nước thì mở tủ lạnh lấy nguyên cái chai to mà kê miệng vào uống ừng ực. Nói chung là gia đình không ai ưa em này cả. RQ chỉ nghe nhiều người trong nhà nói chứ chưa thấy mặt bao giờ vì cứ đợi lúc đám cưới cùng chồng về luôn. Vậy mà hễ hỏi tới là chú thím bênh lắm, lại thêm bà chị kế đang về nhà sinh con cũng bênh vì chị này không biết sao mà khó ở được bên nhà chồng ở SG.
    Đến khi RQ gọi điện về nói là cho em đó về nhà ở chờ ngày cưới đi chứ gần cưới tới nơi mà cứ ở nhà RQ hoài bất tiện lắm thì em ấy mới chịu về nhà mình ở nhưng vẫn ra vào nhà RQ như thường. Cách đây mấy ngày có một em gái khác đến thuê nhà thấy mới hỏi và nói ra một sự thật hết sức phũ phàng. Rằng em này đã có con gái gần 2 tuổi, gia đình chồng rất giàu có nhưng do lười quá nên bị gia đình chồng đuổi đi. Nhà RQ nghe tin bàng hoàng bèn đi điều tra và biết đó là sự thật nên quyết định hủy hôn. Lúc này mẹ và chị gái của em này mới cầm lên đưa cho xem đơn ly dị của hai người. Nhưng chú giận lắm nên hủy hết từ nhà hàng cho đến những nơi đặt mâm quả, ... có liên quan đến đám cưới và không cho cưới nữa.
    Hic, RQ ban đầu cũng thấy khó xử, có nói chuyện với chú rằng nếu em trai vẫn quyết lấy thì cứ cưới về nhưng không nên làm rình rang nhà hàng này nọ hay đón dâu gì nữa mà chỉ làm vài mâm cơm đãi ở nhà. Nhưng sau nghe nhà kia nói là lỗi ở em trai RQ vì ngay từ đầu đã cho em trai RQ biết mà em trai RQ bảo không sao. Sau đó, khi nhà chồng cũ của em gái này biết tin em sắp lấy chồng, mang con về trả cho nhà em thì mẹ em có bồng con lại chỗ em trai RQ làm đòi đưa tiền nuôi con, thì RQ giận quá, chẳng muốn dây dưa gì với nhà đó nữa cả.
    Chuyện vẫn chưa chấm dứt khi thấy nhà RQ quyết liệt quá thì em gái này rủ em trai RQ bỏ trốn đi. Em trai RQ sinh năm 82, lớn tuổi hơn em gái này thật nhưng không hiểu sao em gái này nói gì cũng nghe theo. Cả hai dẫn nhau bỏ nhà đi thật và tìm ra miền Trung, nơi người anh thứ 4 của RQ đang sinh sống và nhờ giúp đỡ. Anh chị 4 RQ vốn cũng hiền lành chân chất nên đang cho 2 em này tá túc và định giúp vốn cho làm ăn. Thím RQ, Mẹ và chị RQ cũng đồng ý nhưng ba và chú RQ thì kiên quyết từ chối và RQ cũng thấy không nên. Bây giờ nhà RQ rối quá chẳng biết phải tính thế nào.
    Thật ra RQ cảm thấy 2 đứa này đến với nhau cũng chẳng được bao lâu. Em trai RQ thì đa tình, suy nghĩ còn bồng bột lắm, chưa biết trách nhiệm làm chồng làm cha thế nào chứ chưa nói là làm cha đứa con ghẻ nữa chứ. Còn cô nàng này dám bỏ con theo trai như thế thì liệu có là người mẹ, người vợ tốt hay không? Thà là dứt khoát một lần chứ không thì sẽ u ám mờ mịt suốt cả cuộc đời. Thật quả là chán cho chuyện nhà!!!
    RQ rất muốn ngăn cản em trai, muốn em trai dứt khoát với em gái này nhưng không biết làm cách nào mà cũng thấy ác quá . Thật ra thì RQ chẳng ưa cậu em này lắm vì lớn tướng rồi mà làm ra tiền vậy chứ toàn ngửa tay xin tiền mọi người xài thôi. Nhưng dù sao cũng là em của mình, cũng cùng lớn lên trong gia đình, cùng có chung ông bà, cô bác ... không lẽ thấy em đang vướng vào chuyện không nên mà lại khoanh tay đứng nhìn hay sao?
  3. trangp12

    trangp12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện bạn kể cũng hay đó
  4. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Ở đời nhiều loại người trơ cháo lắm chị à. Hehe, khổ thân em trai chị

Chia sẻ trang này