1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một chuyện - Tuần này là chuyện ... "Người Nam Định"

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi silver_place, 20/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mỗi tuần một chuyện - Tuần này là chuyện ... Yêu & Thương :)

    Trước kia nó là topic "Mỗi tuần một nhân vật". Nhưng lâu dần, chả có nhân vật nào vì quay đi quay lại cũng mổ xẻ hết rồi.

    Có ý kiến góp ý cho Silver từ lâu, đó là đổi tên topic thành "Mỗi tuần một chuyện". Khi không có nhân vật nào để mổ xẻ thì chúng ta đưa các việc đại sự ra bàn. Ví dụ như, tình hình kinh tế hiện nay đang bị khủng hoảng, vấn đề lạm phát tăng cao. Bạn nghĩ gì về việc ấy?

    Ví dụ như, động đất ở Tứ Xuyên, có người cho rằng, đó là quả báo. ..

    vv.

    Nhưng tuần này. Sự kiện của chúng ta là anh [nick]Lesgo[/nick].

    Xin mọi người cho một tràng pháo tay để chào đón anh ý tới box Nam Định của chúng ta.

    Silver xin giới thiệu sơ qua về anh Lesgo.

    Anh ấy, người con của đất cảng, của thành phố hoa phượng đỏ. Anh ấy, là một người ...gì nhỉ? Tự dưng quên...(Ngồi mãi chả nhớ ra. Đại để nó là, một người bình thường xịn).

    Thôi, giới thiệu sơ sơ vậy còn để mọi người vào mài dao kéo chứ nhỉ.
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Những nhát mổ đầu tiên.
    1. Anh biết gì về quê hương Nam Định của em? Đã đến đó chưa? Ấn tượng gì nhất ở đó?
    2. Nơi xa nhất đã từng đến. Kỷ niệm về chuyến đi ấy.
  3. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0

    Hi. Hi all! Chào anh chị em trong Box NĐ! Lestgo chúc toàn thể mọi ngưòi MẠNH KHOẺ, VẠN SỰ NHƯ Ý!
    Mơi chôn nhau cắt rún là HP còn đã là người HN được có 15năm thôi.
    1. Cứ đến ngày 7 Tết Nguyên Đán hàng năm là mình về chợ Viềng, sáng hôm sau đi Phủ Giầy rồi về qua Đền Trần. Về NĐ thì hay ăn cơm ở phố Hàng Thao quán ăn cũng ngon, mà đi chợ Viềng năm nào cũng có cái anh Bê thui mua về, ngon ra fết!..... Chưa nhớ hết post sau vậy
    2. Nơi xa nhất ở đây có phải là ở NĐ không hay là ở đâu cũng đượ hả Sil?
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ối ối nhà bác bị less đã thành chuyện rùi à?
    / Nhà bác có ấn tượng gì về lần đầu với em? (hình như hôm í là 1 buối tối thì phải )
    / Sì nói Ả & Ta của bác lúc nào cũng chạy bán sống bán chết, thế tại sao bác lại bẩu là hông theo kịp em nhể?. Phải chăng là bác quá yếu?
  5. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Gần đây, vào box đọc lơ đọc mơ, cứ nghĩ vị Lesgo này ở NĐ, hoá ra là Hải phòng
    1. Có phải mộtthoáng mang lesgo tới đây không?
    2. Nam định và Hải phòng có 1 đặc điểm chung là hay nói bậy và hơi gấu. Có thằng nói thế. Bác nghĩ sao?
    Đến vấn đề riêng tư
    3. Bác hãy giới thiệu về mình - Cụ thể nhất có thể. Chưa cụ thể, bác sẽ bị mổ lại .
    Tạm thế nhé!
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ở đâu cũng được anh ạ.
    Anh đến box NĐ có phải vì tinh thần spam bất diệt của mình?
  7. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Về phiêu diêu thì tôi chịu thua nhà cô đấy Thoáng ạ. Gớm , cô đi mây về gió mà chả biết đâu mà lần, ở HP bay tít Hà Giang rồi qua đèo Ngang cô vào Nha Trang... làm bát cơm rang cô quàng qua Yên Bái cô hái mọi nơi cô chơi chỗ nọ cô xọ chỗ kia.....làm tôi khiếp vía.
  8. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    1. Thuxanhxanh hay thu xành xành hay thu xạnh xạnh. Tớ tới đây là từ SG tớ về, không phai do Thoáng.
    2. Ối thằng nói như vậy vì... bị tẩn rồi
    3. Công ăn việc làm gọi là ổn,

    1 Vợ 1 con trai 1 gia đình hp.
    Đam mê mô tô và rất nhiều thứ chỉ sợ không có xiền..hiihi
  9. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Ha ha. Anh đến đây vì Sil giới thiệu Sil nhể?
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vầng. Đúng rùi. Lần đầu tiên được người khác công nhận, mình có công đưa về đây một nhân nhiệt tình
    Cảm giác được làm bố của anh thế nào?
    Việc khó khăn nhất đã gặp khi...chăm sóc trẻ nhỏ.
    Kể về việc đưa vợ của anh đi sinh

Chia sẻ trang này