1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một chuyện - Tuần này là chuyện ... "Người Nam Định"

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi silver_place, 20/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Òi, từ ngày Silver đi Hà Nội ngày càng nóng. Sì Nhọ tính tình cáu bẳn hẳn. Cứ ai hỏi được 1 câu hơi lằng nhằng tý là Sì Nhọ cao giọng ngay.
    Bác Nông ta đi đâu mất mặt nhỉ. Tớ đồ là đi học kém xa bạn gái, nên ngượng không dám lên đàn nữa.
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Trộm vía tớ lại nghĩ có người nhắc đến bác í nhiều quá thành thử ra là ..........hí hí
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay tự dưng nghĩ, chắc chắn phải có lúc kéo bác Nông đến nhà Sì hoặc cùng Sì kéo bác Nông đi uống mới được.
    Ôi, nhưng không biết đến bao giờ bởi vì, 3 người ở 3 khúc khác nhau.
    Sì nói xem nào. Ngày ấy sẽ là ngày nào?
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Giờ tớ đang cảm thấy hơi đói bụng và tớ nhớ bánh cuốn nóng. Ở SG bánh cuốn vị rất khác ngoài bắc nên 2 lần ở Hà Nội tớ đã bảo Sì và Fortress đưa đi ăn bánh cuốn.
    Nhưng chả ai tìm được chỗ nào bán bánh cuốn nóng.
    Đôi lúc cũng thấy khó khi mà...tự dưng lại thèm mà không có sự chuẩn bị trước nhỉ?
  5. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hay là em Silver lại lôi bác Nông vào làm chuyện tuần sau xem bác ý có xuất hiện ko nhỉ? Tranh thủ để Nhọ thăm hỏi bác ý luôn .
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lẽ ra phải đưa sự kiện Ơ Râu và Mits Uni ne vơ vào đây mới phải.
    Bác Nông có nhiều người nhớ quá nhể.
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi, hôm qua đọc được đoạn này trên báo tuổi trẻ mà bực phát điên lên (vì lúc ấy cũng đang có chuyện bực mình nữa).
    Tiền đạo Lê Công Vinh cho biết: "Chưa bao giờ tôi dám mơ tới ngày sẽ được so giày với những ngôi sao thế giới đến từ Brazil.
    Việc gì phải làm mất thế diện Quốc gia như vậy chứ nhỉ?
  8. s3xy_ladies87

    s3xy_ladies87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    phí mất 1tr4 cho 2 cái vé khán đài B . ! quay đít vào trận đấu !
  9. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Em Silv có vẻ cay cú nhỉ? May là không có ai ...... hưởng ứng, he he kẻo thành hu li gân hết cả.
    Vui vẻ đi !
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tâm tình Yêu & Thương
    Chuyện thứ nhất:
    Từ rất lâu rồi, mình đã nói rằng...
    Mình có một niềm mê rất si, đó là Sách.
    Sách không phải chỉ để đọc. Tính ra, nếu mình đã đọc cả ngàn cuốn thì cũng vẫn là rất ít.
    Vì niềm mê ấy nên nếu có điều kiện và thời gian, mình mang sách về nhà rất nhiều. Sách đôi khi chỉ để mình nhìn ngắm, để vuốt ve, để tưởng tượng, để quên tất cả những gì thuộc về "Thân phận con người"...
    Rất nhiều cuốn sách đọc xong, mình thấy muốn tặng cho ai đó mình yêu mến. Đem đi tặng rồi... sau đấy lại mua về xếp chỉ vì chỗ đó trên kệ, đã từng xếp cuốn đó. Vì chỉ cần nhìn thấy nhiều sách thôi mình đã vui rồi. :-)
    Chuyện thứ hai:
    Hôm bữa đọc bài báo "Đọc sách miễn phí ở công viên" trên Tuổi trẻ
    http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/374336/Doc-sach-mien-phi-o-cong-vien.html
    Thú thật là, hai bạn trẻ đó làm mình phải suy nghĩ.
    Các bạn ấy làm được một việc chắc chắn không bao giờ mình có thể làm được, ngay cả khi mình có rất nhiều sách.
    Vì yêu nên không phải ai cũng có thể "sờ mó" vào những cuốn sách mình có. Ai đã mượn sách của mình mà khi trả lại, nó bị sờn rách hay quăn mép giấy... thì chắc chắn sẽ không bao giờ có lần thứ 2 nữa. Thế nên sẽ không thể có chuyện mang những cuốn sách của mình ra chốn công cộng cho tất cả mọi người cùng lật, cùng đọc, cùng xem. :-). Mình chỉ chia sẻ thật sự cho những người mình thật sự yêu mến. Vì có chuyện thứ hai này nên mới nhớ chuyện thứ nhất và thứ ba. :-)
    Chuyện thứ ba:
    Do nói đến chữ Yêu nên đọc lại một bài viết, viết trong mùa thu năm trước... khi nghĩ về chính mình...
    Đêm thật đẹp! Hồi nãy ra ban công đứng một chút. Bình yên! Nhưng cũng thật nhiều bề bộn. Nhìn ra xa từ tầng cao của toà nhà, phía tận cuối tầm mắt của đêm. Ở một góc rộng của thành phố là một hàng đèn chạy dài theo đường vòng cung. Mắt mình bị cận nên có thể yếu hơn mắt bình thường ngay cả khi mang kính. Vậy nhưng vẫn nhìn thấy cái vòng cung chạy dài ấy nhấp nháy sáng, thấy chúng mỉm cười lặng lẽ với đêm...
    Dạo này mình chẳng hay nghĩ ngợi gì, chẳng nhớ nhung nhiều thứ. Nếu có chăng chỉ là vô tình chạm phải. Vô tình mà chẳng ngỡ ngàng. Vì không ngỡ ngàng nên chỉ thấy thoáng một chút bâng khuâng. Bâng khuâng như một buổi trưa, sau khi ăn xong có việc cần ra ngoài một lát. Bước chân xuống đường, bắt gặp màu nắng, ngẩn người ra vì cứ nghĩ rằng mình đang đi trong mùa thu ở miền Bắc, giữa Sài Gòn. Nắng sao mà nhẹ thế! Gió sao mà hiền vậy. Chỉ thiếu chút lá vàng bay nữa là thành mùa thu thật. Thu ở nơi chỉ có hai mùa mưa ?" nắng.
    Một năm có mười hai tháng. Một tuần có bảy ngày. Một ngày có hai bốn giờ. Khi bắt đầu đếm số tháng còn lại trong năm tức là mỗi người sắp đi qua một tuổi. Khi nhớ đến số ngày còn lại tức là một tháng sắp hết. Khi bần thần nhìn đồng hồ xem giờ thì một ngày sắp đóng cửa... Và sau tất cả những thường nhật, còn lại một mình đối diện với chính mình, mỗi người thấy điều gì? Mỗi người muốn gì vào những giây phút ấy?!
    Còn mình, mình thấy bình yên và muốn yêu thương, được yêu thương...
    Viết đến đây, tự dưng muốn cười vì hôm bữa ngồi gõ cụm từ ?othế nào là yêu thương?; ?oyêu thương là gì? vào google để tìm hiểu. Không phải không biết mà muốn tìm hiểu xem, mọi người xung quanh nghĩ gì về điều ấy! Nhưng cuối cùng chẳng tìm được nhiều sự mới mẻ lắm. Vậy là lại thở dài nhẹ một tý. Lúc ấy lại thấy mình nhớ vu vơ, vì không biết, những người xung quanh mình, hiểu thế nào về hai chữ ?oyêu thương??!
    Còn mình thì đã từng nói với một người bạn: ?oMình không dám mong sẽ có ai yêu mình cả đời. Vì như vậy có vẻ hơi tham lam. Nhưng thương cả đời thì có mong. Tất nhiên thương ở đây không phải là thương hại?.
    Lúc ấy ngồi nói với bạn rằng: ?oMình cũng không biết giải thích thế nào cho đúng nhưng mình luôn phân được rất rõ hai khái niệm cảm xúc ấy. Yêu làm trái tim người ta đập lạc nhịp, theo đúng nghĩa đen, với bất cứ điều gì khi nhận thấy... Nhưng thương thì rất khác. Niềm thương bắt đầu từ sự rung động sâu xa trong tận đáy lòng. Yêu ?" cho đi sẽ mong muốn được nhận lại như thế, hoặc nhiều hơn thế. Nhưng thương thì không vậy. Khi đã thương ai đó, điều gì đấy người ta sẵn sàng cho đi mọi thứ mình có thể mà không mong nhận lại. Yêu cho người ta niềm đam mê còn thương thì mang đến sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn?.
    Còn nữa, lạ lắm nhé. Mình thấy yêu làm cho mình có những trạng thái cảm xúc vui-buồn-hạnh phúc-đau khổ và thất vọng. Yêu đem đến cả sự tổn thương và đôi khi là cả lòng thù hận. Nhưng thương thì không. Nó làm trái tim mềm ra để cảm nhận được sự dịu dàng, ấp áp. Thương tạo nên những nụ cười thật bình yên ngay cả khi lòng hoang vu hoặc đang nổi sóng, ngay cả khi trái tim đầy những vết cứa cào. Thương đem đến sự rộng mở và lòng bao dung? Còn khi yêu, người ta muốn sở hữu, thu hẹp lại để chỉ là của riêng bản thân.
    Và mình còn nói với người bạn ấy rằng: ?oKhi nào bạn thấy một ai đó mà bạn muốn nói với họ bằng hai chữ ?oyêu thương? thì hãy ?ogiữ? họ lại ở bên mình! Yêu thương hay trói nhau bằng kỷ niệm... Đừng tìm kiếm điều gì đó từ những lời nói của người khác bởi trái tim cũng biết lắng nghe, biết nhìn nhận... ?.
    Đấy là suy nghĩ của riêng mình. Chẳng có gì là hoàn hảo trên đời này. Mọi người có thể chọn hoặc không. Mọi người có thể lưu tâm và suy nghĩ hoặc không. Nhưng ngay cả khi chẳng ai thấy gì thì mình vẫn muốn nói để nhắc nhớ bản thân rằng, mùa thu đang mỉm cười bên cửa sổ... :-).
    SG 24-4-2010 & 5-9-2009
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 26/04/2010

Chia sẻ trang này