1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một cuộc tranh luận!!!

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi curio, 22/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aloneboy01

    Aloneboy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người, tôi là thành viên mới toanh của diễn đàn này như cũng xin được mạo muội tham gia cùng các bạn một số vấn đề liên quan đến giới trẻ nhận thức và phản ứng như thế nào về tình hình việc làm tại Quảng Ngãi?
    A. Vẫn còn 1 cách nhìn không mấy lạc quan về cơ hội việc làm tại Quảng Ngãi. Lý do:
    1. Tâm lý không muốn về quê làm vì một phần là sĩ diện nhất là đối với các bạn tốt nghiệp CĐ, ĐH. Hơn nữa, chính sự nhìn nhận từ địa phương cũng cho rằng những người người muốn quay về địa phương làm việc là không có năng lực, không bon chen nỗi (không ra gì) ở thành phố mới quay về. Tôi cho rằng đây là định kiến không công bằng và chủ quan.
    2. Thực tế cơ hội việc làm chưa rộng mở. Nếu chỉ có cơ quan nhà nước, hành chính sự nghiệp thì nếu bạn có muốn về quê làm việc thì rất khó khi bạn không có tiền và thân thế.
    Tuy nhiên, hiện nay đã xuất hiện xu thế là một số lao động phổ thông đã quay về quê tìm việc làm. Tôi cho rằng đây là xu thế tất yếu và tương lai sự dịch chuyển này càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì trước áp lực chi tiêu đắt đỏ ở những thành phố lớn, mức thu nhập khiêm tốn và yêu cầu ổn định của nghề nghiệp, các vấn đề an sinh, xã hội, văn hóa phức tạp cùng với việc thành lập các nhà máy, xí nghiệp tại địa phương trong thời gian gần đây ngày càng nhiều hơn đã mang lại sự dịch chuyển này.
    Theo tôi giải pháp đưa ra là:
    1. Công tác đào tạo nghề phải được chú trọng cải tiến theo huớng đáp ứng yêu cầu tuyển dụng lao động của xã hội nhất là lao động phổ thông để thu hút được các dự án FDI, DN dân doanh đầu tư (đây là lực lượng lao động trực tiếp nên ảnh hưởng rất lớn đến quyết định thành lập DN)
    2. Chính sách và quy trình tuyển dụng phải được thực hiện công khai, tiêu chí đánh giá thu hút được người tài.
    3. Môi trường làm việc phải tạo sự thông thoáng, dân chủ và năng động và dám giao việc cho người trẻ có năng lực (đây là vấn đề còn ấu trĩ cần giải quyết)
    Mong diễn đàn sẽ sôi nổi hơn với box này.
  2. detingroup

    detingroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    @aloneboy01 : nhu cầu việc làm dành cho lao động phổ thông ở tỉnh nhà cũng chẳng lớn gì đâu, hiện nay cán cân cung cầu lao động ở QN thật ra là vừa thiếu mà vừa thừa.
    Thiếu là thiếu lao động có tay nghề, đã qua đào tạo, chứ lao động phổ thông thì lại dư. Ví dụ như hiện nay khu KT Dung Quất đang khát nhân lực công nhân kỹ thuật, thiếu khá nhiều nhưng ta không đáp ứng được. Điều đó không hẳn là do cơ chế mà do chính bản thân của người lao động, đặc biệt là lao động trẻ. Thử hỏi có bao nhiêu bạn học sinh tốt nghiệp THPT xong chấp nhận vào học trường nghề thay cho việc cố gắng có một chỗ trên giảng đường cao đảng, đại học. Ngành giáo dục QN chẳng thấy theo dõi, hoặc công bố (nếu có theo dõi) số liệu về tình hình thi ĐH, CĐ cũng như tình hình tuyển sinh vào các trường dạy nghề gì cả. Chẳng ai biết một năm QN có bao nhiêu sv sẽ tốt nghiệp, QN có thêm bao nhiêu cử nhân, kỹ sư, bác sĩ ra trường và trong số đó có bao nhiêu người trở về quê. Bạn bè tôi đã có người về và họ đã có chỗ đứng, ngay cả trong các cơ quan nhà nước dù họ chẳng có gốc gác gì cho to lớn cả. Nhưng tôi cũng có một người bạn tn Nông Lâm ngành lâm sinh, loại khá, đảng viên trẻ-->tiềm năng phát triển là rất tốt cho diện cán bộ nguồn, thế nhưng dù chấp nhận đăng ký đi Tây Trà cũng không được nhận vào làm. Lý do thì chẳng ai nói rõ nhưng cũng có thể hiểu là người ta lo cho cái ghế ngồi của họ. Nghe thì thấy bum xum nhưng quả thật, ngành giáo dục tỉnh nhà chỉ mới lo phần giáo dục thôi. Mảng hướng nghiệp đang bị bỏ lửng và chẳng có sự phối hợp nào giữa Sở GD&ĐT với sở LĐ-TB&XH cả, xem qua báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm thấy toàn những con số chung chung.Chán chết!
  3. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Vậy đó, cho nên câu hỏi tại sao QNgãi trì trệ, kém phát triển, yếu kém về nhiều mặt là một câu hỏi quá dễ trả lời. Theo tôi, chúng ta nên đóng lại những chủ đề liên quan đến sự kém phát triển này của Quảng Ngãi, vì chẳng có gì hay ho và mới mẻ, đáng để học tập ở đây cả. Nói nhiều, thì càng làm đau lòng những người đọc nó thôi, và quan trọng hơn, các bạn nói nhiều nhưng không giúp ích gì được đâu, chẳng thay đổi được tẹo nào cả. Đừng gắng công vô ích!!!
  4. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười, diễn đàn này chẳng to lớn như các diễn đàn trên báo chí hay các phương tiện thông tin đại chúng khác. Ngay từ lúc cái topic này ra đời đã có cuộc tranh luận về việc nên hay không mở ra topic này. Cuorknia không nghĩ rằng những vấn đề mà chúng ta đặt ra để tranh luận và đã được tranh luận ở đây là vô ích. Những vị có thẩm quyền có lẽ chẳng bao giờ được biết, được nghe, được đọc được tham khảo những gì mà chúng ta tranh luận. Điều đó chẳng sao cả, vì những gì mà chúng ta đã chỉ ra chẳng phải là họ(những người có trách nhiệm) không biết hay không nhìn ra. Nhưng thử hỏi, việc nhìn ra vấn đề rồi giải quyết vấn đề có đơn giản không? Ở tầm quản lý vĩ mô, điều đó không hề đơn giản. Căn bệnh quan liêu, hình thức, tệ nhũng nhiễu hạch sách không phải là nhà nước không nhận ra, nhưng mãi đến nay mới có những động thái tích cực. Ở đây không nhắc đến khía cạnh chính trị, cuorknia chỉ muốn nói đến khía cạnh con người. Nếu không có những động thái tích cực của nhà nước thì liệu một thầy giáo Đỗ Việt Khoa có đủ sức làm bùng lên phong trào "nói không với tiêu cực trong thi cử" hay không? Cuorknia dám nói là không! Khi mà căn bệnh thành tích đã trở nên trầm kha trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống thì việc cách tân là vô cùng khó. Chưa kể vào đó là tình trạng "hành là chính" của các cơ quan hành chính. Mọi người đọc báo chắc đều biết trường hợp của chú Nguyễn Chí Hoàng (Đức Phổ, Quảng Ngãi)- hành trình 19 năm dài đằng đẵng mà phải qua 6 đời chủ tịch UBND tỉnh mới được giải quyết rốt ráo. {http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=158541&ChannelID=89 }
    Chắc hẳn ai cũng biết câu "biết rồi, khổ lắm, nói mãi", "nói cứ như nước đổ lá khoai" ấy, ừ thì nói cũng chẳng giải quyết được gì. Em thấp cổ bé họng, em chỉ biết lo ngày ba bữa cơm và trả tiền trọ, tiền học là quá sức em rồi, cứ "ăn củ lang sùng mà nói chuyện thế giới" làm chi. Không vinasat à, ngậm tăm những bức xúc trong bụng thì có giải quyết được gì không? Chắc chắn là không? Không nói ra thì ai biết mà chia sẻ???ví như anh lankhoitrang7 mà không nói thì tới giờ cuorknia vẫn không nghĩ là ở QNgãi có mức lương cả ngàn đô...Nói ra những chỗ dở của địa phương không phải để người ngoài họ cười mình, để mình đau lòng mà nói để thấy là quê hương vẫn còn nhiều khó khăn, vẫn còn cần lắm sự đồng lòng đổi mới.Mọi người cứ chê ỏng chê eo tình hình ở quê, vậy có ai dám nói nếu mình làm lãnh đạo thì sẽ làm tốt hơn không? Thử đặt mình ở cương vị lãnh đạo đi, các anh, các chị, các bạn...sẽ làm gì để QNgãi phát triển? Mọi người có tin là mình làm được không? Nếu bây giờ tỉnh nhà kêu gọi mọi người hiến kế và chung tay đồng lòng xây dựng quê hương thì mọi người có làm không? Thật lòng nhé, có cãi nhau ở đây thì mọi người mới quan tâm nhiều hơn tới tình hình ở nhà, chứ không thì mọi người có ai lưu tâm không? Vậy điều đó có tốt không? Tốt chứ!Vậy thì chẳng có lý gì để dừng việc tranh luận những vấn đề như thế này cả.
    Nói thêm một tí, nếu các thành viên trong box cảm thấy vô ích thì chẳng ai nhảy vào tranh luận làm gì cả, lo chi chuyện đau lòng!

    Phù, em nó nóng nảy quá, các bác thông cảm!Đến phải đi rửa tội với cha Curio mất thôi.
  5. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Vote cho Courknia 5* cho bài viết ''aggressive'' trên .
    Tình trạng "thừa thầy thiếu thợ", "thầy không ra thầy, thợ không ra thợ" là tình trạng chung của VN chứ! Các bạn cứ đi trách móc chính quyền địa phương hoài
    Khu vực nào ở Quảng Ngãi đang cần lao động?
    Đó là các cơ quan công quyền, hành chính sự nghiệp, và các doanh nghiệp.
    Dễ thấy rằng nhu cầu tuyển dụng tại các cơ quan nhà nước không nhiều vì ở đó luôn thừa người, luôn ưu tiên cho " người nhà", thậm chí ''sợ mất ghế nếu nhận người giỏi" như Aloneboy1 nói.
    Cửa vào doanh nghiệp thì rộng hơn nhưng Quảng Ngãi lại có quá ít doanh nghiệp! Trứơc đây, lúc Curio còn đi học ở QN, thấy ai cũng xin vào nhà máy đường!. Lâu nay nghe nói nhà máy đường đã ''xuống hạng'' rồi. Thấy Dung Quất mở ra ai cũng háo hức nhưng rồi nỗi háo hức cứ phai dần! Ở tầm quốc gia, xây dựng nhà máy lọc dầu ở Dung Quất là một quyết định ''phi kinh tế'', nhưng đối với tỉnh Quảng Ngãi, đó là một cơ hội rất lớn để tỉnh phát triển, tạo ra hàng trăm ngàn công việc mới!. Nghe nói đã có hàng chục ngàn con em dân Quảng đi học ''trung cấp hóa dầu'' gì đó, từ hàng chục năm nay rồi, không biết đã được đào tạo để có thể làm vịêc được không và bao giờ mới có việc làm, 2009 chăng?.
    Một dấu hiệu tích cực nữa là khu kinh tế Dung Quất bên cạnh cảng và NMLD!. Tập đoàn Typhoon của Taiwan sẽ đầu tư hơn 1 tỷ USD để sản xuất thép. Nhà máy đóng tàu ở Dung Quất cũng đã khởi động đóng tàu hàng trăm nghìn tấn! Thép và tàu, những ngành công nghiệp ô nhiễm cao được nước ngoài ''xuất khẩu'' vào VN, có thể là mối nguy cho môi trường nhưng chí ít cũng tạo ra nhiều việc làm mới!.
    Một vấn đề được đặt ra là: Đối với các bạn đã có việc làm tương đối ổn định ở SàiGòn, Đà Nẵng, Hà Nội .... và các nơi khác, các bạn có muốn về quê nữa không? Lương khoản bao nhiêu thì các bạn sẽ về :[D]. Curio tự trả lời cho câu hỏi này luôn là riêng Curio thì thú thật là từ trước đến giờ chuyện về quê làm việc là chuyện chưa có trong ý nghĩ !!!.
  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Về quê làm ư?
    Nếu có một chỗ làm tốt, lương cao, môi trường làm việc ok thì việc về quê làm là cũng nên lắm chứ.
    Tast đã từng nghĩ đến, thật ra thì cũng không phải mình nghĩ, mà là... gđ muốn vậy. Vậy là cũng thử một lần... có ý định về quê làm. Đầu tiên là nhìn đám bạn bè, ừ - tụi nói về quê cũng làm được đấy. Vậy là gởi đơn xin việc về cho ông anh ở nhà tìm chỗ nào có tuyển người phù hợp với mình thì nộp vào giùm. Ông anh đưa ra bao nhiêu chỗ, nhưng nhìn đi nhìn lại cứ thấy mình không đủ... tự tin để về quê làm. Vấn đề không phải là năng lực hay yêu cầu đòi hỏi cao, mà chỉ sợ cách làm việc, yêu cầu công việc không thỏa mãn như mình... cố gắng... mong muốn.
    Khi nói cho nhiều người rằng "không đủ tự tin về quê làm", ai cũng buồn cười nói: "sống ở Sg phức tạp, bon chen là vậy mà vẫn sống được, còn về quê là quê hương mình, cái tỉnh lỵ bé xíu ấy lại không đủ tự tin à? Lạ thật!". Nghĩ cũng chạnh lòng thiệt, quê hương mình nhưng mình lại không thể sống ngay trên mảnh đất ấy... Có lẽ vì nó quá... tĩnh lặng, cái gì cũng từ từ, từ từ... đến nhàm chán.
    Bây giờ thì không còn ý nghĩ về quê làm nữa. Nhưng biết đâu mai mốt có động lực nào đấy để mình về. Ví dụ như có... anh chàng nào chờ tast ngoài ấy.
  7. nitatqng

    nitatqng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    3.815
    Đã được thích:
    0
    Sorry gửi 2 lần
    Được nitatqng sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 11/09/2006
  8. nitatqng

    nitatqng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    3.815
    Đã được thích:
    0
    Một triệu em cũng làm.
    Nhưng công việc phải được được một tí, chứ về ngồi chơi xơi nước thì buồn lắm
  9. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Kiếm cái gì cãi nhau cho dzui nhà dzui cửa đi.......
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Pà kon "tranh luận" xem tại sao cái nhà mình dạo này nó lại biến thành... chùa bà đanh... mất rồi
    Hic... tast lại bị/được "phục hồi" chức cũ: bà giữ chùa... - (thế thì làm sao tui đi... kiếm chồng đây trời? )
    - Vì mọi người bận rộn kiếm xiền (sắp hết năm rùi mừ )
    - Vì nhà chán quá, vắng vẻ quá nên chẳng ai thèm ngó ngàng đến (hic... hèn gì nó ngày càng vắng hơn )
    - Không loại trừ khả năng... các đồng chí đồng bào nhà mình toàn tính chuyện wánh lẻ, có kẻ còn lo... theo chồng bỏ cuộc chơi nữa. (hic... nếu thế thì đành phải chờ... hội măng non, nhi đồng mất, hơi bị lâu )
    Nào, a lê hấp... đồng bọn nhào dzô cho vài ý kiến xem!

Chia sẻ trang này