1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một cuộc tranh luận!!!

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi curio, 22/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tất cả lý do trên điều đúng!
  2. scorpion66

    scorpion66 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Dzậy thì còn tranh luận gì nữa hic...
  3. dtphung

    dtphung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Quê hương là chùm khế ngọt
    Đứa nào cao hái nhiều, thằng nào thấp hái ít.
  4. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có người dzô dziên lãng xẹt thế này ko biết..ke...jke...
  5. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0

    - Vì mọi người bận rộn kiếm xiền (sắp hết năm rùi mừ )
    Hứt...tui thì tui chả tin mọi người bận rộn quá lắm đâu, chí ra thì cũng mỗi ngày hay mỗi tuần vào nghía cái box xong rồi lượn, tui nói cái này thì cấm có sai nhá!
    -Vì nhà chán quá, vắng vẻ quá nên chẳng ai thèm ngó ngàng đến (hic... hèn gì nó ngày càng vắng hơn )
    Ha ha ha ha...ặc ặc ặc....khà khà khà....ngẫm mới thảm hại làm sao...Àh không, bi đát thì đúng hơn, nhể!
    - Không loại trừ khả năng... các đồng chí đồng bào nhà mình toàn tính chuyện wánh lẻ....
    Hứt...cái này phải tự hỏi chính người dồn tâm dồn sức dồn trí óc và thời gian cho trận chiến woánh lẻ thôi Bên tình bên nghĩa, người ta chọn bên tình rùi thì thui, hiếm ai mà trọn vẹn cả 2 bên được.
  6. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Spam chút nghen Mod,
    He he..., có người thứ 2 zô ziên lãng xẹt hơn người thứ 1 kà kà ...
  7. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Ha..ha...ha...hoá ra bà chị lại ngồi đợi cô Chen ở trong này. Cô Chen này cũng tài thật, cứ làm cho người này đợi người khác đợi, đúng là hay thật...ha..ha..
    Thôi, huyên thuyên chút. Giờ thì vào vấn đề chính Thảo luận
    Chỉ là sự nghi ngờ 1 người lấy đồ của mình. Sẽ phải xử sự với người ta thế nào đây khi chứng cứ đã khẳng định 90% rồi?
    Làm thế nào để mình "tra hỏi" người ta mà không để người "bị tra hỏi" lại không phải cảm thấy bị xúc phạm?
    Phải chăng lúc nào mình cũng phải đề phòng? Như vậy thì quá mệt mỏi không?
    Hiện Changes_ cần sự quan tâm và ý kiến cũng như sự trải bày quan điểm của mọi người. Chen cần có 1 cách cư xử thích hợp cho mình, cho bạn của mình.
  8. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Thú thật, trước khi post bài trên nhờ ý kiến mọi người, Changes_ cũng phân vân lưỡng lự lắm, bởi cảm thấy rằng vấn đề này khá tế nhị. Nhưng thật sự là hiện tại Changes_ thấy bế tắc trong việc tìm ra cách giải quyết cho hợp lí nhất. Đã vài lần rơi vào tình thế này rồi, nhưng ko tìm ra giải pháp hay, nên toàn im lặng. Bây giờ thì nghĩ lại, im lặng là sai, không đúng, không trách nhiệm. Bạn mình, làm thế nào để nói chuyện với bạn ấy 1 cách khéo léo mà không cảm giác như đang chất vấn tra hỏi? Làm thế nào để sau khi nói chuyện và giúp bạn ấy nhận ra hành động sai, vẫn giữ được tình bạn? Sẽ nói chuyện, chắc chắn phải nói, sẽ cố gắng để bạn mình thấy được thiện ý của mình.
    Hì, có lẽ nên post bài ở topic "Hỏi để biết ấy mà" thì chính xác hơn nhỉ?
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Change@ làm Thỏ nhớ lại chuyện cũ mà sau này gây ra nhiều chuyện anh hưởng kg những cho chính Thỏ mà còn cho cả gđ Thỏ nữa...
    Thỏ ở chung với 1 rmmate, kg bít tại lý do vì sao sách Thỏ nàm trg tủ quần áo của ngta (cuốn sách này tất cả mọi người đều được fát, khác nhau là ở phần mình ghi thêm vào thôi ah.), đt 7610 Thỏ mua giùm 1 người vì được off khoảng 250sdg lận, 1 cái usb, 100 sgd cash....tất cả đều đồ mới Thỏ chưa hề khui ra luôn...
    Sau đó, bị mama của 1 housemate gọi đt đe doạ roài gọi cho gđ Thỏ than fiền này nọ....roài papa của rmmate đó gọi cho mama Thỏ đổ lỗi vì Thỏ kể chuyện mất đồ mà con bác í bị bạn bè cô lập....
    Nói chung cực kì nhiều vấn đề nhưng cái chính là Thỏ kg có bằng chứng như người ta nói : bắt gian fải bắt tận tay. Thế nên mình là nạn nhân mà lại bị quay ngược lại.
    Lời khuyên cho Change@: nếu thật sự có = chứng xác đáng thì gọi người đó ra nói chuyện riêng (vì Thỏ nghĩ có thể vì 1 lúc thiếu suy nghĩ or do họ muốn có cái đó nhg khả năng kg thể mà làm vậy) or ngầm cho ngta thấy là mình biết ngta là người lấy đồ và có = chứng rồi....Dù sao cũng nên cho ngta 1 cơ hội Change@ nhỉ.Kg ai kg có lỗi lầm mà....
    Nếu = chứng đó xác đáng mà ngta vẫn cãi nhem nhẻm thì Thỏ nghĩ người đó kg cần được hưởng cơ hội gì cả, lúc í tốt nhất là nên tránh xa 1 chút....
    Hoàn toàn đồng ý với Change@ là fải nói, nói để người đó bít mà đừng fạm thêm lỗi lầm nhg Change nên tế nhị, đừng để nhiều người bạn của cả 2 biết vì như thế thì sẽ làm cho người lấy đồ cảm thấy kg còn đường lùi nữa...dù gì cũng từng là bạn mà.....
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 07/11/2006
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Theo chị thì em nên gọi riêng cô bạn này ra, đầu tiên là nói chuyện gì đấy cởi mở 1 chút. Sau đó thì nói 1 câu đại loại như: "À, lần sau bạn có mượn đồ của mình xài thì nhớ nói 1 tiếng nhé"... hehe... cô ấy sẽ hiểu.
    Còn nếu cô ấy vẫn hỏi cắc cớ thì cứ nói thẳng là... mình thấy hình như bạn đã xài đồ gì gì của mình á, mình nghĩ có lẽ bạn chưa kịp nói, nhưng mình chỉ muốn lần sau bạn phải nói cho mình biết trước khi xài... hehe... nói cho tế nhị 1 chút ấy mà.
    Còn nếu cô ấy từ chối kg mượn gì hết, thì có lẽ nên... tránh xa xa cô bạn này ra cho đỡ phiền toái.
    Hy vọng em sẽ giải quyết được chuyện êm đẹp mà vẫn giữ được tình bạn. Mong tin nhé!

Chia sẻ trang này